Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Nhớ về Hưng Yên (Ngày 19/04/2013 03:04:36 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

    NHỚ VỀ HƯNG YÊN  

                                          

Về thăm quê nhãn Hưng Yên

Hồn thơ lục bát sáng duyên lòng người

Sông quê bên lở bên bồi

Đôi bờ thương nhớ sóng dồi nắng mưa!

 

Thương người đi sớm về trưa

Chắt chiu gom nhặt cay chua ngọt bùi

Giấu lòng để dạ buồn vui

Đắng cay đâu biết, ngậm ngùi ai hay?

 

Nghĩa quê khuya sớm hao gầy

Xa gần thơm thảo đong đầy sắc hương

Nồng nàn chan chứa yêu thương

Đẹp người đẹp nết sáng gương khắp miền...

 

Nhớ về quê nhãn Hưng Yên

Tìm người lục bát ngoan hiền đất thơ !

Phạm Tự

  Hai làng ven sông (Ngày 19/04/2013 11:04:24 - Gửi bởi: Trực Chính Đinh - Địa chỉ: An Vinh Trực Chính Trực Ninh Nam Định - Điện thoại: 01649784905)

  HAI LÀNG VEN SÔNG

 

 

 

Sông Ninh nằm giữa hai làng

Tuy là khác huyện nhưng chung một đường

Con em Hành Thiện hồi hương 

Tắt qua An Lãng về làng cho nhanh

Sông Ninh nước mát trong xanh

Nuôi dòng sữa mẹ ngọt lành cho con

Mấy cô má đỏ môi son

Lấy chồng xa xứ vẫn còn nhớ quê

Dâu xanh xanh mướt triền đê

Chiều chiều tắt nắng trâu về trong thôn

Bên kia An Lãng nghe đồn

Chùa Keo mở hội bồn chồn muốn sang

Kể sao tình nghĩa hai làng

Anh em đoàn kết mãi vang muôn đời

Dù đi khắp bốn phương trời

Quê hương đất mẹ sáng ngời trong con

 Trực Chính Đinh

SĐT      : 01649784905

  Cũng là nguyện tấm lòng vàng (Ngày 18/04/2013 07:04:50 - Gửi bởi: trinh phu Da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

  

CŨNG LÀ NGUYỆN TẤM LÒNG VÀNG

Mồng mười khai lễ đền Hùng

Muôn phương con cháu điệp trùng ngàn xa

Về đây tưởng nhớ vua cha

Hào hùng dựng nước tạo đà cháu con

Ngót trăm triệu tấm lòng son

Ngàn ngàn năm vẫn mãi còn biết ơn

Biết bao gian khó chẳng sờn

Bao xương máu để giang sơn mạnh giàu

Ngẩng đầu sánh bước năm châu

Giữa thanh thiên mãi tươi màu sáng trong

Trăm họ thành kính chờ mong

Dâng hương để tỏ tấm lòng tri ân

Cội nguồn gốc rễ tình thân

Con Hồng cháu Lạc quây quần nghiêm trang

Cũng là nguyện tấm lòng vàng

Dựng xây đất Việt khang trang trường tồn 

  

Trịnh Phú Đa


  Cội nguồn đất Việt (Ngày 18/04/2013 04:04:48 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

CỘI NGUỒN ĐẤT VIỆT

Nhớ ngày giỗ Tổ - Hùng Vương

Gần xa cả nghĩa dâng hương kính Người

Hồn thiêng sông núi ngàn đời

Con Hồng cháu Lạc rạng ngời Đức Tâm.

Nghe xa trời đất thì thầm

Nước non ngàn dặm trong ngần ý thơ

Niềm tin đỏ thắm sắc cờ

Tương lai hạnh phúc cơ đồ đẹp tươi

Vàng son lịch sử sáng ngời

Cội nguồn đất Việt đời đời khắc ghi !

 

Phạm Tự

  TRÚC LÂM TỰ (Ngày 18/04/2013 03:04:39 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương - T-B - Điện thoại: 01678199195)

TRÚCLÂM TỰ

 

Đà Lạt hoa nở thắm tươi

Xanh cây, xanh núi, nuớc, trời đều xanh

Mênh mông sương quyện hữu tình

Nước hồ in bóng dáng hình Trúc Lâm 

 

Hải Hồ du ngoạn tới thăm

Đền chùa hương khói, thì thầm lời kinh

Chân như đạo pháp anh minh

Lòng thành, hướng thiện, tâm linh sáng ngời

 

Phù sinh dâu bể kiếp người

Không không sắc sắc, một đời sóng xô

Cảnh chùa mây núi nhấp nhô

Cây xòa bóng rủ, vẽ tô cửa thiền

 

Non bồng cảnh sắc thần tiên

Trúc Lâm chuông vọng, trải miền hư vô 

 

Vũ Văn Thịnh


  Du lịch Bắc hà (Ngày 17/04/2013 09:04:29 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

CHỢ BẮC HÀ

Mời bạn du lịch Bắc Hà

Quanh co đèo núi gần xa đất, trời

Đâu đây vang vọng tiếng cười

Xen trong rừng mận, ruộng dài H.Mông

Rượu ngô bản Phố say nồng

Quyện hòa hương sắc nối vòng ngược xuôi

Bắc Hà chợ chật hàng, người

Người lớn cắp lợn vui cười vô tư

Trẻ em dắt chó hiền từ

Ngựa, trâu, gà vịt từng khu bán hàng

Thắng cố loại một chảo gang

Thổ cẩm, tạp hóa, đỏ, vàng, xanh tươi

Cuốc, dao, lâm sản rợp trời

Vui hàng thắng cố bạn mời mình đây

Anh nằm trên ngựa tỉnh, say

Em kéo đuôi ngựa mà ngây ngất lòng

Chiều về chợ vẫn còn đông

Để cho du khách nỗi lòng vấn vương

Dương văn Thung

 

  Nhớ ngày giỗ tổ Hùng vương  (Ngày 17/04/2013 05:04:18 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

NHỚ NGÀY GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Ầm ầm sấm chớp mưa to*

Trời như cũng muốn chăm lo việc đời

Tháng ba ngày giỗ mồng mười

Linh thiêng tụ khí cho người trận mưa

Để rửa sạch cửa Đền, Chùa

Đón Thần, đón Thánh, đón Vua về chầu

Khí thiêng vượng đất Phong Châu

Đến ngày giỗ tổ đâu đâu cũng về

Cháu, con nghi lễ đề chỉnh tề

Dâng hương, lễ vật đề huề cúng Vua

Chín chín ngọn núi từ xưa

Quay về một hướng nơi Vua trị vì

Con Rồng, cháu Lạc uy nghi

Chung tay gìn giữ những gì Vua ban

Bảo vệ Tổ quốc, giang san

Nhớ ngày gỗi tổ muôn vàn linh thiêng 

Lương Điền

*Trước Hội Đền Hùng thường có mưa to gió lớn

Theo truyền thuyết là để rửa cửa Đền .

 

  Ngày này (Ngày 16/04/2013 08:04:23 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2Liên Sơn-Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

 NGÀY NÀY

(16-4-1975 ngày giải phóng Thuận Hải)

 

 

Uống trà ngồi nghĩ chuyện đời

Ngày này năm trước đứng ngồi không yên

Tiến công ở khắp mọi miền

Đoàn quân giải phóng ngang nhiên tự hào

Đồn bốt Mĩ ngụy đổ nhào

Khắp nơi đồng khởi ào ào xông lên

Xa gần tiếng súng nổ rền

Lá cờ giải phóng bay trên quê nhà

 

Tự hào nghĩ lại chuyện xa

Quê hương đổi mới chúng ta vui mừng.

 

Nguyễn Xuân Lược

 

  Đạo đời (Ngày 16/04/2013 04:04:55 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

ĐẠO ĐỜI

 

Tiết xuân tụ hội một nhà

 

Tâm nhang kính tưởng người xa cõi trần

 

Đạo đời sáng tỏ nghĩa nhân

 

Cao dầy phúc lộc xa gần mừng vui

 

Cây xuân sinh trái ngọt bùi

 

Hiếu tâm hướng thiện cuộc đời càng xuân !

 

 

Phạm Tự


 


 

  Gio1 mồ côi (Ngày 16/04/2013 02:04:15 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +49...)

 

http://4.bp.blogspot.com/-FPZRjdwM7zc/T3Z0o2Os-II/AAAAAAAAV6w/WnxSuyl09W4/s1600/0005.gif

GIÓ MỒ CÔI

Gió về bên ấy mồ côi
Sóng không còn vỗ, biển trời lặng thinh
Mây chiều lang bạt một mình
Cành xuân vừa nở lặng im trước thềm

Sương về phủ trắng màn đêm
Tiếng thơ ai rụng nỗi niềm đầy vơi
Còn đây cánh nhạn cuối trời
Hoàng hôn gọi gió mồ côi... tím lòng...

Lang thang giữa chốn thinh không
Vô tình lạc bước theo dòng phù du...

16.04.2013
Ngọc Ly Kim

  

 

  Gửi Thơ  (Ngày 16/04/2013 10:04:34 - Gửi bởi:  Lê Thế Bình - Địa chỉ:  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh - Điện thoại:  0945074787)

 THANH MINH

Vào thăm nhà cụ Viên già

Khách đà thưởng ngoạn cảnh tòa thiên nhiên

Xa xa vài đóa Vân thiên

Dưới cầu róc rách suối Tiền chảy quanh

Vương Quan, vó ngựa lao nhanh

Rêu xanh, cỏ mịn chen cành Hoa Lê

Đường xuân sương khói bộn bề

Giữa xuân còn đó đã về Thanh Minh !


 

Lê  Thế  Bình

 

  An toàn giao thông (Ngày 15/04/2013 09:04:29 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

AN TOÀN GIAO THÔNG

(Cảm nhận xem: "Xe hơi xưa ,qua 90 năm..."

Con người sáng tạo cực kỳ

  Để có thành quả những gì hôm nay

Xe nơi đời mới thật hay

Đẹp gọn, thanh nhã với đầy tiện nghi

Xe dần cải tiến gọn đi

Cho tài và khách ít khi phiền lòng

Hiện đại mọi người ngóng trông

An toàn mới chính là lòng ước  mơ

Giao thông đường phố bây giờ

Chỉ mong đang lái đừng mơ giấc nồng

An toàn số 1 giao thông

Lịch sự, chu đáo luôn trong tâm người

" Nhanh 1 phút chậm cả đời"

Tài, xe, hành khách mọi người nhớ ghi

 

Dương văn Thung

Trước tiên Trước Trang [445 ,446, 447 ,448 ,449 ,450 ,451 ,452 ,453 ,454 ,455 ,456 ] Tiếp  Cuối cùng