Thứ tư, 08/05/2024,


 
  mơ về Cà Mâu (Ngày 24/04/2013 09:04:52 - Gửi bởi: trinh phu Da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT thanh hoa - Điện thoại: 01698231580)

MƠ VỀ CÀ MAU

 


Mơ một lần đến Cà Mau

Bởi người nơi đó một màu thuỷ chung

Tôi đang xa mãi điệp trùng

Qua thơ nơi ấy một vùng mộng mơ

 

Lúa, chàm vô bến vô bờ

Áo bà ba tím mong chờ khách xa

Lại còn đậm chất thi ca

Cho ta cảm giác dẫu xa vẫn gần

 

Chưa một lần gặp vẫn thân

Hẹn ngày gần nhất sẽ lần vào thăm

Người nơi ấy cũng rất chăm

Khi vào mang cả trăng rằm vào theo.

 

Trịnh Phú Đa

  Quê tôi (Ngày 24/04/2013 08:04:50 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2Liên Sơn-Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

 QUÊ TÔI

Quê tôi lắm núi nhều rừng

Nuôi ong lấy mật xem chừng cũng hay

Ong đi lấy mật hàng ngày

Cây thêm sai quả mật đầy tầng ong

Tới mùa lấy mật chờ mong

Mật nguồn thuốc quý thỏa lòng ước ao

Tuổi già vui vẻ biết bao

Nuôi ong lấy mật lúc nào cũng vui.

Nguyễn Xuân Lược

  Họa Thơ... (Ngày 24/04/2013 07:04:04 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +49...)


THÁNG TƯ

Lá xanh phủ kín trên cây
Bầy ve chộn rộn như say phượng hồng
Nắng hè gọi nụ trổ bông
Người đi xa quá mãi không trở về

Trường xưa lớp cũ ngày
Gọi màu áo trắng tóc thề ngang vai
Phượng hồng kỉ niệm nào phai
Trở về trường cũ nhớ hoài...người xa.

22.4.2013
Mi Sa ĐTH

http://1.bp.blogspot.com/-6t9LmPFJM4g/TevLcA1j0vI/AAAAAAAAC48/cXQK16zBGCQ/s400/hs-lop.jpg

(Hoạ ngược chiều từ dưới lên, bên phải qua, lấy các từ hai đầu câu...với MS)

LẠI THÁNG TƯ

Xa xôi người có trở về.
Phai nhoà năm tháng...tiếng ve...phượng hồng.
Vai tròn...áo trắng...lưng ong.
nghiêng nắng xuống...cháy lòng...trường xưa.
Về tìm kỷ niệm vui đùa...
Bông hoa ai tặng...đong đưa nắng hè.
Hồng tươi sắc phượng...bầy ve.
Cây rung rinh gió, trưa hè...lá xanh...

23.04.2013
Ngọc Ly Kim


 

  Gửi lòng miền nhớ (Ngày 23/04/2013 03:04:43 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

   GỬI LÒNG MIỀN NHỚ 

 

                                                                     Vũng Tàu biển đẹp tình say 
Di sản lục bát gió mây tỏ tường 
Dạt dào sóng hát trùng dương 
Ru hồn mưa nắng yêu thương mặn nồng 

Trời xanh rạng áng mây hồng 
Nụ cười ánh mắt để lòng vấn vương 
Tình đời rộ sắc ngát hương 
Chứa chan hạnh phúc sáng đường nhân văn 

Bể dâu cát bụi phong trần 
Hồn quê non nước trong ngần ý thơ 
Mênh mông cát trắng ngập bờ 
Vầng trăng tỏa sáng ước mơ lòng người 

Vũng Tàu rực rỡ hoa tươi 
Di sản lục bát ngàn đời vinh danh 
Vườn thơ chim hót tiếng lành 
Lời ru sâu lắng biển xanh sóng trào! 

Gửi lòng miền nhớ ca dao 
Bồng bềnh mây núi…thấm vào trong tim ! 
   
 Phạm Tự 
  Dịp này 1975  (Ngày 23/04/2013 09:04:38 - Gửi bởi: trinh Phu Da - Địa chỉ: THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

 Dịp này 1975

 

Dịp này một chín bảy lăm

Quân ta thừa thắng ầm ầm tiến công

Tạo ra sấm chớp bão giông

Ngụy quân tan rã chạy không ngoái đầu

Tướng Ngụy trốn tịt hầm sâu

Tướng lo thân tướng quân sầu phận quân

Bên ta phối hợp như thần

Hành quân thần tốc quân dân một lòng

Chiến công đất lở trời long

Cục diện như nắm trong lòng bàn tay

Nực cười thay lũ quan thày*

Biết thua ngoảnh mặt mặc bay tao chuồn

Chẳng cần đếm xỉa ngọn nguồn

Tướng Minh** cũng vái lạy luôn xin hàng

Ba mươi *** dấu ấn sang trang

Khúc ca hùng tráng vẻ vang _ toàn cầu

 

 Trịnh Phú Đa

 

* Cố vấn Mỹ

**Tướng đứng đầu chính  quyền quân Nguỵ

***30/4/1975 ngày giải phóng hoàn toàn Miền Nam

 

  Yêu đương mặn nồng  (Ngày 21/04/2013 10:04:27 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 

 YÊU ĐƯƠNG MẶN NỒNG 

 

 

(Chia sẻ cùng tác giả Lưu Thế Quyền)

 

 

 

 

Thời gian chẳng khấp khểnh đâu 

Trôi nhanh vùn vụt như tầu chạy qua 

Đời người đẹp tựa rừng hoa 

Sống yêu, thương, ghét mới là nhân gian 

Tình yêu -Hai tiếng ngập tràn 

Con người sống giữa muôn vàn yêu thương 

Cùng nhau đi một chặng đường 

Bài ca bất diệt - Yêu đương mặn nồng 

  

 TRẢY HỘI ĐỀN ĐÔ 

 

(15 -3 âm lịch)

 

Vào năm Canh Tuất -nghìn mười *

Vua Lý công Uẩn là người đăng quang 

Dời Đô từ đất Tràng An **

Về Thăng Long -sáng huy hoàng ngàn năm 

Tám Vua đời Lý chuyên tâm 

Giang sơn xây dựng , thăng trầm vượt qua 

Chiếu dời Đô mãi chói lòa 

Vua Lý Thái tổ thật là anh minh 

Quyết định táo bạo , tài tình 

Rồng thiêng đất Việt, dáng hình bay cao 

Ngàn năm con cháu tự hào 

Nhớ ngày lễ hội đúng vào tháng ba ***

Dâng hương thành kính quê nhà 

Cháu con trảy hội hương hoa nhớ người 

 

Lương Điền 

* Năm 1010 Vua Lý công Uẩn đăng quang lên ngôi 

**Vua Lý công Uẩn Viết "Chiếu dời đô"  từ Tràng An - Hoa Lư- Ninh Bình về Thăng Long -Hà nội 

*** Đền Đô nơi thờ 8 đời vua triều Lý . Mở hội hàng năn vào  15-3 âm lịch tại Đình bảng Bắc Ninh .

  Mùa hoa năm tháng (Ngày 21/04/2013 10:04:58 - Gửi bởi: Lưu Thế Quyền - Địa chỉ: Hội VHNT Vĩnh Phúc - Điện thoại: 0979 088 504)
MÙA HOA NĂM THÁNG
 
Thời gian khấp khểnh đi qua

Mùa hoa trải tới nuột nà mai sau

Nếu ai còn chút tình đầu

Thì xin chín lại nỗi sầu tương tư

Đời ư?

Chỉ thực

Chỉ hư

Chữ yêu lấp lánh sáng như ân tình

Ai nào sống có một mình

Trời đêm thăm thẳm mang hình ngôi sao.

.

Hãy về để được tương giao

Mùa hoa năm tháng ngạt ngào em ơi.

 

Lưu Thế Quyền

Hội VHNT Vĩnh Phúc

  Ông và cháu (Ngày 21/04/2013 08:04:23 - Gửi bởi: trần duy hạnh - Địa chỉ: Đông hải 1- Hải an - Hải phòng - Điện thoại: 0313629536)

ÔNG VÀ CHÁU

Chủ nhật không đi chơi xa
Trông cháu ở nhà , mọi việc rối tinh
Dỗ cháu xem phim hoạt hình
Tưởng được nhẹ nhõm, riêng mình ...làm thơ .
Ấy vậy mà chẳng ai ngờ
Hoạt hình không thích , cháu mơ anh hùng
Lấy gậy cháu múa tứ tung
Miệng kêu tùng tùng , hô hét xung phong .
Dỗ dành, quát nạt chẳng xong
Lúc này thầm nghĩ chỉ mong có Bà .
Nhưng Bà đang bận chợ xa
Có về đến nhà thì cũng quá trưa .
Đành lấy truyện cổ tích xưa
Đưa cho cháu đọc , cháu ưa thích liền 
Chuyện kể nòi giống Rồng - Tiên
Mải mê cháu đọc , ông liền ...nghĩ ra 
Viết lại kỷ niệm tuổi già

Ngày nghỉ trông cháu cũng là niềm vui...

 

Trần Duy Hạnh

  Mời về thăm Bến Tre (Ngày 21/04/2013 09:04:00 - Gửi bởi: Kiều Huệ - Địa chỉ: CLB Luc bát Saigon - Điện thoại: 0907160178)

 MỜI VỀ THĂM BẾN TRE

(Thân tặng các thi hữu Bến Tre)

 

Bến Tre Đồng khởi quê em

Vườn cây xanh mát êm đềm ven sông

Hàm Luông sóng nước  mênh mông

Phù sa nuôi lớn cánh đồng lúa thơm

Thăm vườn hoa quả Cái Mơn

Sầu riêng, măng cụt, chôm chôm, bưởi xoài

Bến Tre biển mặn sông dài

Thiên nhiên ưu đãi đất đai mỡ màu

Rạch Miễu đã nối nhịp cầu

Giao thông thuận lợi còn đâu bến phà

Bến Tre vươn tới tầm xa

Kinh tế phát triển tỉnh nhà mừng vui

Xin mời bạn đến quê tôi

Qua Vàm Hồ ngắm thảnh thơi cánh cò

Tâm hồn dào dạt nguồn thơ

Thanh bình yên ả như mơ cõi nào

Bến Tre dáng đứng tư hào

Địa linh nhân kiệt biết bao anh hùng

Những người phụ nữ thủy chung

Kết thành lực lượng “Đội quân tóc dài”

Lưu truyền văn hóa rạng ngời

Khu Lăng Đồ Chiểu xin mời viếng thăm

Chân dung chí sĩ danh nhân

Kiên cường bất khuất tinh thần nêu cao

Vẳng nghe đối hát ngọt ngào

Truyện thơ Đồ Chiểu nghe sao hữu tình

“Trước đèn xem truyện Tây Minh

Gẫm cười hai chữ nhân tình éo le”

Bạn ơi ! Hãy đến  Bến Tre

Rượu ngon Phú lễ se se tình nồng

Uống trà pha với mật ong

Chia tay nhớ mãi dòng sông xứ dừa

 Kiều Huệ

  Đình làng  (Ngày 20/04/2013 12:04:49 - Gửi bởi: Vũ viết Tư - Địa chỉ: Xã Tam sơn thị xã Từ sơn Bắc ninh - Điện thoại: 01656767899)

ĐÌNH LÀNG 

 

Đình làng tôi có từ lâu

Trải qua năm tháng dãi dầu phôi pha

Đình thờ thánh tự xưa xa

Dân làng tôn tạo nguy nga diệu huyền

Rạng ngời di tích đẹp lên

Tam Giang hiển thánh lưu truyền mai sau

Dân làng tôn kính bấy lâu

Thánh hiền phù hộ tươi mầu đức nhân

Đình làng mở hội đầu xuân

Thập phương , quý khách xa gần về thăm

Cùng dân vui hội hàng năm

Vào ngày giỗ thánh , đón xuân mới về

Chiêng xưa vang vọng thôn quê

Thơm hương di tích bay về thiên cung

Dân làng rước nước vui đông

Dâng hương tế lễ , cầu mong lộc tài

Ngọt câu quan họ gái trai

Trúc xinh vẫn đứng đợi ai bên đình

Vũ viết Tự

  Mót (Ngày 19/04/2013 07:04:30 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 MÓT.

 

Ngày xưa theo chị mót khoai

Cong queo, to nhỏ, ngắn dài chẳng chê

Bây giờ đi mót lời thề

Tròn vo, óng ánh...gánh về ủ men

Nấu lên rượu bị xục hèm

Đã khê lại đắng...đành đem đổ vườn!

  

 Nguyễn Quốc Dân 

  Giếng làng  (Ngày 19/04/2013 06:04:34 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

GIẾNG LÀNG

(Nhân đọc bài “Giếng làng xưa qua thời hiện đai”)

 

 

 

Giếng làng gần gốc cây đa

Về quê -ai cũng phải qua giếng làng

Em xưa múc ánh trăng vàng

Từ dưới lòng giếng , nhẹ nhàng kéo lên

Giếng làng có tuổi , có tên

Dù ai đi đến trăm miền xa xôi

Nhớ về cái tuổi nằm nôi

Nhớ về cái tuổi chín mười năm xưa

Trải qua năm tháng nắng mưa

Giếng làng gợi nhớ những trưa mùa hè

Đôi thùng gánh nước nhà quê

Nâng niu giọt nước , gánh về nấu cơm

Giếng làng chẳng phải cô đơn

Tiếng cười , tiếng nói người thôn vui vầy

 

Giờ về qua ngắm giếng này

Chỏng trơ chẳng thấy hàng ngày người qua

Bây giờ nước máy tận nhà

Giếng làng còn đó nhưng mà đơn côi

 

Lương Điền

Trước tiên Trước Trang [445, 446 ,447 ,448 ,449 ,450 ,451 ,452 ,453 ,454 ,455 ,456 ] Tiếp  Cuối cùng