HOÀNG NGHỊ QUÊ MÌNH (Ngày 28/04/2013 11:04:28 - Gửi bởi: trinh phu Da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT T Hoa - Điện thoại: 01698231580)
HOÀNG NGHỊ QUÊ MÌNH
Em ơi Hoàng Nghị quê mình
Ngàn đời nay đã có Đình mái cong
Linh thiêng ngoảnh mặt hướng đông
Nhắc cho con cháu nhớ trông mặt trời
Đã làm người ở trên đời
Lệ làng phép nước khắc lời trong tim
Thịnh suy khi nổi khi chìm
Dẫu thành bại cũng nhớ tìm về quê
Làng mình ở cạnh Hoàng Nê
Một vùng chiêm trũng bốn bề vây quanh
Chiêm mùa khoai lúa mướt xanh
Vụ ăn vụ mất mà thành làng nay
Dẫu đà muôn sự đổi thay
Tình làng Hoàng Nghị bão lay chẳng rời
Người làng rải khắp muôn nơi
Vẫn thương vẫn nhớ vẫn vời vợi mong
Ngõ Đình, ngõ Trại ngõ Đông*
Ngõ tây, ngõ Giữa nằm lòng chẳng phai
Cánh đồng Cống nhắc nhở ai
Một thời thuyền chở đỡ vai gánh gồng
Nhất Điền nằm ở phía đông
Đồng Quan, Mả Đẻ, đồng Vang, đồng Vường
Đồng Đằng, mả Bạo thân thương
Đồng sâu, đồng Cả, đồng Rừng xa xôi
Ruộng Làng, đồng Miễu cùng nơi
Giáp đồng An -Lộc ngàn đời chẳng quên
Thánh làng phụ hộ mà nên
Độ cho cơ nghiệp vững bền dài lâu
Sang hèn chìm nổi mãi đâu
Nhớ câu “cáo chết quay đầu…” nghe em
Trịnh Phú Đa
*đình làng hướng đông nên làng kiêng dùng từ đông nói tránh thành đương
Thơ---THUỐC LÀO (Ngày 28/04/2013 10:04:39 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)
THUỐC LÀO
(Kỷ niệm những ngày đánh Mỹ gian khổ)
Thuốc lào gắn bó với mình
Từ khi đời lính chiến chinh xa nhà
Hành quân vác nặng đường xa
Hay lúc sinh tử điếu là tri âm
Điếu làm gậy chống âm thầm
Trèo đèo lội suối, mưa thâm tối trời
Điếu cùng chiến hữu chung vui
Mỗi khi tỉnh giấc đất trời chao nghiêng
Giờ già điếu vẫn bén duyên
ấm trà điếu thuốc, say mềm ý thơ
Xa vợ chẳng ngại đợi chờ
Xa điếu một tiếng là thơ thẩn rồi
Thuốc lào bầu bạn cùng tôi
Sớm, trưa, chiều, tối, dịu vơi nỗi buồn
Điếu kêu lách tách dập dồn
Bồng bềnh nhớ bạn Trường Sơn năm nào.....
Vũ Văn Thịnh
Đợi (Ngày 28/04/2013 07:04:13 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)
ĐỢI
Cái lần ngỏ được lời yêu
Bông hồng như cũng thắm nhiều phải không?
Những đêm trời đổ mưa giông
Ai người thao thức chờ trông thẫn thờ.
Giá trời nhẹ gió mỏng mưa
Để ai cánh cửa khép hờ đợi ai?
Đỗ Trọng Thành
VỀ LÀM DÂU (Ngày 28/04/2013 04:04:49 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: THCS Thành An TT T Hóa - Điện thoại: 01698231580)
VỀ LÀM DÂU
Ơi em mắt sáng long lanh
Làm dâu Nam Định quê anh thì về
Nơi này đậm chất chân quê
Một đời coi trọng lời thề sắt son
Biết nâng niu méo nên tròn
Biết gom hạt nắng biết bòn hạt mưa
Yêu đời yêu cả sớm trưa
Thương người thương cả khi chưa ngỏ lời
Em một lần thử ghé chơi
Mê người mê cảnh chẳng rời được đâu
Bởi đây phong cảnh muôn màu
Nào chùa Cổ Lễ nào cầu Đò Quan
Phủ Giày lòng chúa chứa chan
Đền Trần vị tướng đánh tàn quân Nguyên
Làng nghề Tống xá La Xuyên
Nghệ tinh nổi tiếng khắp miền gần xa
Một miền màu mỡ bao la
Tiếng thơm Hải Hậu vẫn là gạo ngon
Ngàn đời sau mãi sẽ còn
Điệu Chầu Văn vẫn véo von sớm chiều
Tế Xương biết mấy thương yêu
Xa rồi nhưng vẫn trăm điều sẻ san
Nước phù xa nắng gió tràn
Lòng người Nam Định chứa chan đậm đà
Mấy lời nhắn gửi gần xa
Gái ngoan về chốn quê nhà làm dâu
Trịnh Phú Đa
Diễn đàn lục bát (Ngày 27/04/2013 04:04:45 - Gửi bởi: Trần duy Hạnh - Địa chỉ: ĐX 1- P. Đông hải 1, Q. Hải an, Hải phòng - Điện thoại: 0313629536)
NHỮNG NGÀY NGHỈ
Làng quê nơi có mẹ cha
Họ hàng nội ngoại gần xa nên về
Qua thăm hàng xóm cận kề
Tiếp đến du lịch miền quê hương mình
Gặp mặt bạn hữu thân tình
Giao lưu tình cảm, lòng mình vui thêm
Cuộc sống tươi đẹp ấm êm
Kỳ nghỉ hữu ích là thêm yêu đời
Trần Duy Hạnh
NHỚ (Ngày 27/04/2013 03:04:48 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)
NHỚ
(Nhớ đồng đội f 304 Quảng Trị năm 68- 72)
Một thời gửi nhớ vào thơ
bài ca người lính Cụ Hồ, không phai
Nhớ thời lính trận sức trai
Súng nằm trước ngực, đường dài hành quân
Trường sơn dốc ngược bước chân
Đánh Mỹ cứu nước, vang ngần lời ca
Quyết tử vì nước vì nhà
Chiến trường thắng lớn, vang xa hào hùng
Hai miền đỏ rực cờ hồng
Sướng vui buồn tủi, ánh trong mắt người
Ba tám năm thắng lợi rồi
Nhắn tìm liệt sỹ khắp nơi vẫn còn
Người sống nhiễm độc héo mòn
Sinh con dị dạng không hồn khẳng kheo
Trời mưa nước chảy dạt bèo
Ngó vết thương thấy nhăn nheo tím bầm
Đêm mơ thăm chỗ bạn nằm
Núi rừng Quảng Trị, tháng năm giãi dầu
Chiến tranh để lại thương đau
Chứng nhân lịch sử, phép mầu Việt Nam
Vũ Văn Thịnh
HỌP MẶT HỘI ĐỒNG NGŨ (Ngày 27/04/2013 01:04:22 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)
HỌP MẶT HỘI ĐỒNG NGŨ
(Kỷ niệm ngày 30-4)
Ba tám năm trước đã xa
Mà ngày ấy chẳng nhạt nhòa trong tôi
Lòng sao vẫn thấy bồi hồi
Mong gặp đồng đội cùng ngồi hàn huyên
Chia tay đêm ấy đất Miên*
Người nơi đất bạn, người miền Đông xa
Bao nhiêu kỷ niêm phôi pha
Rừng xanh đầu súng nở hoa chiến trường
Gian lao vất vả đời thường
Sánh sao cho được con đường đã qua
Những ngày bom đạn xông pha
Làm lên tình bạn đậm đà hôm nay
Nén hương nhớ bạn không may
Rừng sâu nằm lại tháng ngày nơi đâu
Đời thường hoàn cảnh nông sâu
Nhưng tình đồng đội thắm màu thủy chung
Hôm nay ngày hội tưng bừng
Chúng mình họp mặt chúc mừng cho nhau
Tóc xanh đã bạc trắng đầu
Bộ quân phục cũ thấm màu sương pha
Nhưng lòng trong mỗi chúng ta
Con tim nhiệt huyết nở hoa không già
Chúc bạn gian khó vượt qua
Cho đời vang mãi lời ca quân hành.
28-4-2013
*Căm pu chia
Đỗ Trọng Kim
Tuổi cao mặc tuổi (Ngày 27/04/2013 12:04:10 - Gửi bởi: trinh phu Da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT T Hoa - Điện thoại: 01698231580)
TUỔI CAO THÌ MẶC TUỔI CAO
Hôm nay mở hội bóng bàn
Hội người cao tuổi hai làng giao lưu
Phần đa các cụ nghỉ hưu
Vợt bàn luật lệ sân sưu gọi là
Mở đầu khai mạc tiệc trà
Cảm ơn thưa gửi mặn mà thân thương
Hai đoàn tóc phủ màu sương
Răng còn răng mất giữa mường giao tranh
Nói cười rôm rả em anh
Dẫu đà móm mém quyết giành thắng thua
Vợt ngang vợt dọc cùng đua
Người tiu người vớt cười đùa rộn vang
Bóng lắt léo bóng xoáy ngang
Cắt chìm líp giật nhịp nhàng đẹp sao
Bỗng nhiên mấy cụ phều phào
Đẹp thì có đẹp nhưng chào…xả hơi
Giao lưu đấu cốt để chơi
Tuổi cao mặc tuổi còn đời vẫn xuân
Trịnh Phú Đa
NHỚ CHIỀU (Ngày 26/04/2013 06:04:05 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
NHỚ CHIỀU
Núi mờ lất phất mưa bay
Xanh thầm cỏ dại, gió gầy thoảng hương
Ô xòe thấp thoáng bên nương
Kèn môi giục bước dốc đường bản xa
Non ngàn vẳng tiếng chim ca
Vết mờ lối cũ la đà khói sương
Tình ai hẹn ước dặm trường
Mỏi mòn cơn khát vấn vương...nhớ chiều !?
Phạm Tự
Con về (Ngày 26/04/2013 04:04:17 - Gửi bởi: Vũ viết Tư - Địa chỉ: Xã Tam sơn thị xã Từ sơn Bắc ninh - Điện thoại: 01656767899)
CON VỀ
(Viết nhân ngày Thống nhất đất nước 1975)
Lời ru của mẹ năm nào
Ngấm vào từng giọt máu đào của con
Con đi bảo vệ nước non
Hòa bình thống nhất, nay con về gần
Tiếng đàn bầu lại vang ngân
Lời ru của mẹ trong tâm tháng ngày
Mẹ con gần gũi từ đây
Vơi đi nỗi nhớ những ngày âu lo
Chị em khuya sớm chuyện trò
Vợ con phấn khởi đói no ngại gì
Mẹ ơi hãy vui lên đi
Sống cho mạnh khỏe mẹ thì thọ lâu
Đến khi trăm tuổi bạc đầu
Cháu con lo lắng mai sau phụng thờ
Hòa bình chẳng phải trong mơ
Tấm lòng con gửi vào thơ tỏ bày
Vũ Viết Tự
Nụ cười (Ngày 26/04/2013 04:04:07 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)
NỤ CƯỜI
Thế gián có lắm nụ cười
Nụ cười đem đến con người vui tươi
Ở đâu mà thiếu tiếng cười
Cây không mọc được , bầu trời âm u
Nụ cười từ tiếng mẹ ru
Nụ cười từ lúc trẻ thơ vui đùa
Nụ cười như thể bỏ bùa
Khi em tình tứ môi đưa nụ cười
Nụ cười chúm chím rất tươi
Nụ cười phấn khởi khi mời trầu nhau
Nụ cười thơm ngát hoa cau
Tim tím hoa khế ở sau vườn nhà
Nụ cười chân thật , chan hòa
Đón mừng hạnh phúc cả nhà cười vang
Nụ cười khắp xóm, khắp làng
Được mùa, trẩy hội xốn xang tiếng cười
Nụ cười quý lắm người ơi
Hãy luôn giữ mãi trên môi nụ cười
Lương Điền
Ngày thống nhất (Ngày 25/04/2013 08:04:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2Liên Sơn-Thành Kim-Thạch Thành-Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)