Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Công Cha... (Ngày 09/05/2013 05:05:37 - Gửi bởi: Đỗ Minh Tuấn  - Địa chỉ: 26/421 Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0942426640)

 CÔNG CHA


 

Mây trời rộng lớn bao la

Làm sao phủ kín công Cha* giúp đời

Tình cha như nước biển khơi

Dạt dào muôn thuở khắp trời nước non

 

Cha là suối mát trào tuôn

Đem dòng nước bạc từ nguồn chảy ra

Thác gềnh cha vẫn hiền hoà

Đưa con đến tận biển xa sáng ngời

 

Cha là hạt nắng của đời

Sưởi cho con ấm giữa trời mùa đông

Cha về Tổ quốc ngóng trông

Cho dân điểm tựa cờ hồng bay lên

 

Bóng hình như thể cụ Tiên

Cha là tất cả trăm miền ước mơ

Người là cả một nguồn thơ

Dắt dìu Tổ quốc đến bờ vinh quang

 

Đỗ Minh Tuấn

 

* Bác Hồ vị Cha già dân tộc


 


  TỰ TÌNH THƠ  (Ngày 09/05/2013 05:05:08 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

TỰ TÌNH THƠ

Người làm thơ để trình làng

Tôi  thì tập viết mấy hàng thơ cay…

Thơ người thoáng đọc đã say…

Thơ tôi xao xuyến cả ngày chưa xong

Tứ nghĩa  như mớ bong bong

Nhủ lòng gác bút cho xong chuyện đời !

 

Đêm buồn...ngẫm nghĩ đầy vơi

Gia công cày xới…nhờ trời ra thơ  ?

Dở hơi vui đến bất ngờ

Thơ được “quảng cáo” mộng mơ đất trời

Thơ khô nảy lộc đâm chồi

Thơ tình thơ núi, thơ cười thơ say…

Thơ buồn,  thơ tỉnh ngất ngây

Thơ hình thơ bóng càng ngày tốt tươi…

 

Ngẫm mình…đâu phải dở hơi ?

Có công mài bút…ắt thời thành thơ….!

 

Phạm Tự


  tho luc bat (Ngày 09/05/2013 11:05:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thon 2 lien son thanh kim thach thanh th - Điện thoại: 0974849054)

 NHỚ BẠN

Nhớ ngày chạy đuổi bắt ve

Chụm đầu gắn nhựa làm xe vui đùa

Vui cười thoải mái ganh đua

Ve sầu vẫy cánh chạy ùa quanh sân

Tiếng ve hè lạ về gần

Mà sao vắng bóng bạn thân hồi nào

Bồi hồi lòng lại xôn xao

Nhớ người bạn cũ năm nào bắt ve.


Nguyễn Xuân Lược

 


  Đò Dọc. (Ngày 08/05/2013 06:05:59 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

ĐÒ DỌC

 

Con đò ngang đã sang rồi

Còn con đò dọc mình tôi chống chèo

Xuôi dòng tìm bến buông neo

Bến nào cũng ngập bọt bèo nổi nênh

Ghé vào tìm chốn dừng chân

Dập dềnh bèo bọt vây quanh con đò

Đến khi ngắc ngoải, bơ phờ

Dạt vào biển cả, sóng xô... đò chìm !

 

Nguyễn Quốc Dân

 

  Chia tay  (Ngày 08/05/2013 05:05:23 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 

CHIA TAY 

(Tặng các  bạn học sinh lớp 12)

 

Bằng lăng tím ngắt cổng trường

Khát khao chín đỏ môi hường học sinh

Áo trắng bừng sáng bình minh

Ve kêu níu áo nặng tình hè ơi

Chơi vơi quanh một khung trời

Mà sao cảm thấy lòng người xốn xang

Buồn trong giọt lệ sẽ sàng

Ngấn quanh ướt đọng đôi hàng mi cong

Chia ttay chĩu nặng trong lòng

Phương trời phía trước đang mong đợi chờ

Cổng trường em đứng ngẩn ngơ

Với bao nhung nhớ vu vơ hè về

 

Lương Điền

  Tháng năm Điện Biên (Ngày 08/05/2013 09:05:33 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

THÁNG NĂM ĐIỆN BIÊN

 

 

Tháng năm về với Điện Biên

Dòng người nô nức dạo miền núi cao

Nắng vàng trải lối lao xao

Hè sang Tây Bắc làm nao lòng người

Sắc Ban đỏ, trắng rạng ngời

Quyện màu cờ đỏ ngợp trời Điện Biên

Tượng Đài chiến thắng uy nghiêm

Vươn cao trong nắng giữa miền Biên Cương

Tháng năm về  với yêu thương

Nơi tình đồng chí, chiến trường năm xưa...

Trần Tâm

 

  Tìm người nơi đâu (Ngày 08/05/2013 07:05:16 - Gửi bởi: Bùi Xuân Tuân - Địa chỉ: Hải Phòng - Điện thoại: 0987735555)

Kính gửi Ban biên tập

Tôi có người cha nuôi từ biệt cõi trần. Với lòng tiếc thương vô hạn, với tư cách người con, tôi muốn bày tỏ nỗi lòng với cha nuôi và muốn được bè bạn chia sẻ:
   
TÌM NGƯỜI NƠI ĐÂU

Vậy là Cha đã đi xa
Chẳng còn như những ngày qua con về

Riêng chung công việc bộn bề
Đau thương đến độ não nề tháng năm 

Nghĩa tình con cháu gắng chăm
Mà sao Cha vẫn phải nằm mãi thôi

Sức tàn, Cha đã đi rồi
Mốt mai con cháu tìm Người nơi đâu?
 
 Ngày 29/4 (tức 20/3 âm lịch)
Bùi Xuân Tuâ

 

CHA  TÔI

(Chia sẻ cùng"Tìm người ở đâu "

Của Bùi Xuân Tuân Hải phòng)

Mắt cha âu yếm, dịu hiền

Nhìn con nghiêm nghị răn khuyên chân thành

Nhớ cha con nhớ dáng hình

Cao, gầy, thân thiện hết mình vì con

Sinh thời vất vả vì con

Lên rừng, xuống biển với ngàn mưu sinh

Đói, no nhà vẫn ấm tình

Gia đình hạnh phúc, trưởng thành, lớn khôn

Chăm lo cuộc sống vuông, tròn

Các con dần lớn, chăm ngoan lên rồi

Chúng con luôn nhớ ơn người

Cha đi con ở cuộc đời đơn côi

Đau lòng con lắm cha ơi !

Dáng hình cha vẫn muôm đời trong con

 

Dương văn Thung

  Sắc đỏ tháng tư (Ngày 07/05/2013 09:05:30 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Hậu Lộc-Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

SẮC ĐỎ THÁNG TƯ

Tháng  tư chợt đến sáng nay

Màu hoa phượng đỏ săc bay quanh đồi

Nhìn hoa lòng thấy bồi hồi

Thêm màu sắc đỏ đất trời Việt Nam

Đồng bào khí thế hân hoan

Nhớ ngày thống nhất Bắc nam một nhà

Tháng tư mẹ lại nhớ cha

Những dòng ký ức nhạt nhòa tháng năm...

 

Trần Tâm

 

  Hồn Làng (Ngày 07/05/2013 09:05:04 - Gửi bởi: Lại Quang Phục - Địa chỉ: 31 chùa Cả, Vỵ Xuyên, Nam Định - Điện thoại: 0985215535)

HỒN LÀNG

Hoang sơ lau sậy lập làng

Tuyềnh toàng lều cỏ bên hàng sắn khoai

Giếng nguồn trong mạch níu người

Tứ xứ họp lại sinh sôi họ hàng

Nào cầy nào cuốc, rần, sàng

Tòe chân bám đất mở mang cõi bờ

Cổng làng, đình cổ, miếu thờ

Rễ đa ngái ngủ ơ hờ đa đoan

Trồng tre giữ đất khai hoang

Dao quăng mấy quãng lên làng, lên thôn

Be bờ đắp đập khai mương

Lên đồng lên bãi lên đường hôm nay

Đảo xa sóng gió đêm ngày

Khinh thuyền hải đội buồm mây xa mờ

Gươm mài vẹt khuyết trăng khuya

Bao mùa chống giặc nợ kia vẫn còn

Nổi chìm lông ngỗng án oan

Mỵ Châu nàng để tình gian gạt lừa

Móng rùa huyến tích chuyện xưa

Loa Thành Nỏ cứng chuyện vừa không lâu

Trăng buồn Tô Thị canh thâu

Bên ghềnh hóa đá biển sầu sục sôi

Đánh Đông, dẹp Bắc bao đời

"Gươm thiêng, giáp cứng vững nơi tay cầy"

Máu xương nhuộm trắng đất này

Héo hon lòng mẹ đêm ngày mong con

Làng như Phù Đổng măng non

Hồn làng sừng sững dáng hồn Tản Viên

Phù sa trải khắp ba miền

Hòa trong máu lửa linh thiêng hồn làng…

 

Lại Quang Phục

 

 

  TÌNH ĐÁ HẠ LONG (Ngày 07/05/2013 04:05:33 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 

TÌNH ĐÁ HẠ LONG

Ai trồng núi giữa biển xanh ?

Nhấp nhô trùng điệp lung linh biển trời

Rồng thiêng đã tạc cho đời

Mối tình Trống - Mái dưới trời mộng mơ.

 

Ngàn năm tình vẫn nguyên sơ

Gật gù Trống - Mái đợi chờ nụ hôn

Dù cho gió cả sóng cồn

Bạn tình Trống - Mái mãi còn bên nhau

 

Tình nào mà chẳng mang sầu

Chỉ riêng tình đá không đau héo tàn !

 

Trần Trọng Huệ

  Vẫn là...dáng thơ (Ngày 06/05/2013 09:05:47 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)

 VẪN LÀ ...DÁNG THƠ



Vẫn là thơ, lắm thân thương
Như làn gió nhẹ dâng hương tặng đời

Nhớ gì, lòng lại chơi vơi
Là em - hay bóng chim trời mù tăm
Là anh - giữa những thăng trầm
Là vu vơ với lặng thầm - đôi khi... ?

Chân nghiêng
Lạc mộng xuân thì
Nhớ - quên cũng chẳng là gì đâu anh

Trùng trùng...mây trắng, trời xanh
Bẻ đôi nỗi nhớ dệt thành niềm mơ.
 

Dáng thơ vẫn mãi là thơ
Thế mà ta lại bơ vơ - lạc mình !

Tú_Yên

  HÌNH NHƯ... (Ngày 06/05/2013 03:05:32 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

HÌNH NHƯ…

Hình như biển có nỗi buồn

Ngủ yên con sóng vô hồn chiều sa

Hình như mây gió quên ta

Đêm về vắng khúc tình ca ru lòng…

 

Hình như sông chảy đổi dòng

Thương thuyền lạc bến…ngóng trông mịt mù

Hình như giọt nắng suy tư

Hoàng hôn tím rụng…hao hư bồn chồn!

 

Ngày xa tháng cạn mỏi mòn

Lời yêu lạc giữa nỗi buồn…Hình  như !?

 

Phạm Tự

 

 

VẪN NHỚ ĐẾN QUÊ

(Nối vần với Phạm Tự Hà Giang)

 

 

Hình như núi có nỗi buồn

Rừng có nỗi nhớ, chập chờn chân mây

Hình như trong mỗi hàng cây

Ru ta ở lại đất này Hà Giang

Biết bao kỷ niệm mơ màng

Tình người tình đất nặng mang tình đời

 

Đông Hưng bao nghĩa đầy vơi

Lời ru nguồn cội một thời xa xăm

Hai quê như ánh trăng rằm

Ngày xuân-ngày giỗ xuôi thăm Thái Bình

 

Vũ Văn Thịnh

Trước tiên Trước Trang [433 ,434 ,435 ,436 ,437 ,438 ,439 ,440 ,441, 442 ,443 ,444 ] Tiếp  Cuối cùng