Thứ hai, 29/04/2024,


 
  CÕI THƯƠNG CÕI NHỚ (Ngày 21/05/2013 11:05:35 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

CÕI THƯƠNG, CÕI NHỚ

Mời anh về chốn Ý Yên
Nơi đây con gái ngoan hiền nết na
Mỹ miều duyên dáng kiêu xa
Hoa ghen liễu tị phấn ca cẩm hờn

Nguyệt cầm nhẹ lướt cung đờn
Chầu văn lảnh lót rập rờn nỉ non
Khi trầm ai oán mỏi mòn
Khi thăng cao vút khi ròn ròn tan

Như khoe đồng ruộng bạt ngàn
Mưa hòa gió thuận nắng tràn quanh năm
La Xuyên nghề mộc uyên thâm
Đúc đồng Tống Xá viếng thăm khắp miền

Làng nghề tấp nập triền miên
Sơn mài Yên Tiến hàng xuyên toàn cầu
Yên Dương phẳng cánh ruộng màu
Thuốc Lào nức tiếng chẳng đâu sánh cùng

Đã từng chua khế chát xung
Khéo tay bươn trải khắp vùng gần xa
Giáo lương đầm ấm thuận hòa
Một lòng xây dựng huyện nhà khang trang

Giao thông thủy lợi mở mang
Tưới tiêu hiệu quả đã đang vận hành
Trạm trường cao đẹp long lanh
Làng thôn hệ thống phát thanh sớm chiều

Cắt Đằng ga ấy thương yêu
Bao đời nay biết bao điều đầy vơi
Đón đưa con cháu khắp nơi
Trong nam ngoài bắc khắp trời phương xa

Phát huy truyền thống ông cha
Đói no vẫn sạch rách lành vẫn thơm
Thắng không kiêu bại chẳng sờn
Ngã biết đứng dậy chẳng hờn chẳng ghen

Ngược xuôi chìm nổi bao phen
Nước dù có đục đánh phèn lặng trong
Ý Yên hai tiếng nằm lòng
Cõi thương, cõi nhớ, cõi mong một đời

 

Trịnh Phú Đa 


  Cô gái Huế  (Ngày 21/05/2013 09:05:25 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

CÔ GÁI HUẾ


"Học trò xứ Quảng ra thi

Thấy cô gái Huế chân đi không đành "*

Sông Hương một dải nước xanh

Bóng em áo tím làm anh thẫn thờ

Cầu Tràng Tiền đẹp nên thơ

Bâng khuâng trong dạ muốn vô lâu rồi

Câu hò giọng Huế người ơi

Bồng bềnh tiếng hát lướt trôi theo thuyền

Tay vê áo mỏng làm duyên

Nghiêng nghiêng vành nón dịu hiền thết tha

Hòa cùng nhịp phách em ca

Tiếng em lánh lảnh ngân xa đầy thuyền

Nước non nhiều tỉnh, nhiều miền

Anh vô xứ Huế tự nhiên vấp hoài

Vấp vào điệu lý Nam ai

Vào cô gái Huế mảnh mái bên cầu

 

Lương Điền

* Ca dao

  

  KHÁT MƠ  (Ngày 21/05/2013 10:05:46 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                              

KHÁT MƠ

 


Bình minh sóng dậy xôn xao

Nghe thơ em đọc hòa vào biển xanh

Lời hoa chan chứa ngọt lành

Mây hòng e ấp…bên anh nắng cười

Cát mềm in dáu son tươi

Nồng nàn say đắm bồi hồi…khát mơ!


 

Phạm Tự

 

  Xin hỏi con tim (Ngày 20/05/2013 09:05:47 - Gửi bởi:  Lê Thế Bình - Địa chỉ:  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh - Điện thoại:  0945074787)

 

XIN HỎI CON TIM

 

 

Non cao, dốc thẳm, sông dài

Bươn qua ngoái lại xem trời hôm nao.

 

Mây tan, mưa tạnh, đêm sao

Hay là gió thét, lũ trào, lộ trơn .

 

Đã ai, ai kém, ai hơn

Không từng hằn một dấu sơn với tình ?

 

Lê Thế Bình

 

 


      

  THÁNG 5 NHỚ BÁC (Ngày 19/05/2013 10:05:27 - Gửi bởi: Phạm Quang Quý - Địa chỉ: 4A lầu 1 Thông tin 2 Phường 9 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0643597844)

THÁNG 5 NHỚ BÁC



Mỗi khi cứ đến ngày vui
Con ngồi con lại bùi ngùi nhớ thương
Bác lo vất vả trăm đường
Cho dân, cho nước quê hương giống nòi
Bác chăm sóc tất mọi người
Lo ăn, lo ở, lo nơi học hành
Bác chẳng chú ý phần mình
Lao tâm khổ tứ chỉ dành cho dân
Trước khi từ giã cõi trần
Di chúc Bác dặn muôn phần kính yêu
Tháng năm con nhớ Bác nhiều
Quyết tâm thực hiện những điều
Bác răn...

Phạm Quang Quý

  HÈ NHỚ... (Ngày 19/05/2013 04:05:34 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

HÈ NHỚ...



Nụ cười ánh mắt bàn tay

Xa xăm hình bóng tháng ngày thầm mơ

Bến xưa…vắng khách vắng đò

Vấn vương kỷ niệm, bao giờ gặp nhau ?

 

Mơ màng thao thức canh thâu

Chia tay hẹn ước cau trầu…khôn nguôi

Bờ đêm tiếng cuốc liên hồi

Nao lòng day dứt đầy vơi nỗi niềm !

 

Trường xưa lớp cũ sao quên,

Thương thầy, nhớ bạn…

khát mềm tím mơ…!


 

Phạm Tự

                                                                         

  Áo dài Việt nam  (Ngày 19/05/2013 07:05:31 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

ÁO DÀI VIỆT NAM

 

Áo dài là áo dài ơi !

Áo dài kỷ niệm một thời trẻ trung

Áo dài có khắp mọi vùng

Sân trường dấu ấn qua từng thời gian

Áo dài thiếu nữ Việt nam

Tung bay tà áo, ngập tràn yêu thương

Áo dài theo mọi nẻo đường

Biểu tượng hình ảnh quê hương dạt dào

Mùa xuân ngày hội xôn xao

Áo dài cùng cánh hoa đào tung bay

Đón chào bè bạn hàng ngày

Áo dài đến khắp đó đây tưng bừng

Áo dài duyên dáng, anh hùng

Năm châu bè bạn hòa cùng Việt nam .

 

Lương Điền

 
 

  TRỜI ĐÀY...?  (Ngày 18/05/2013 12:05:54 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

TRỜI ĐÀY...?

 

Ngày hè thăm biển Đồ Sơn

Ngẩn ngơ...hoa hậu đẹp hơn "nhà" mình!

 

Ra về mơ bóng nhớ hình

Sớm hôm như thể thất tình...lạ thay!

 

Nào đâu men rượu mà say

Than thân trách phận trời đày...Tương tư!?

 

Phạm Tự

 

  VỀ QUÊ NGÀY MÙA (Ngày 17/05/2013 09:05:17 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

VỀ QUÊ NGÀY MÙA


Trưa hè nắng trải sân quê
Chang chang lúa mới, bộn bề rơm trâu
Đàn gà bới thóc tìm sâu
Cháu ngoan ríu rít học câu y tờ
Điếu cày khói thuốc lơ mơ
Chè xanh mát đượm, câu thơ thủa nào
Chập chờn cá nhẩy bờ ao
Nồm nam gió mát rì rào ngọn cây

Trời xanh chẳng một gợn mây
Ngoài đường tấp lập lúa đầy thôn trang
Ngày mùa cơm chẳng cao sang
Canh cua cà muối chứa chan nghĩa tình 
Dáng ai gánh lúa bên đình
Nghiêng soi giếng nước, bóng hình người thương
Ngày mai lại bước lên đường
Quên sao cho được, Quê hương ngày mùa.

 Đỗ Trọng Kim

  CHIỀU QUÊ (Ngày 17/05/2013 04:05:07 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

           

CHIỀU QUÊ


Mây vờn Đại Huệ mênh mang,

Ráng chiều Thiên Nhẫn nhuộm vàng sông quê.

Chông chênh còn mảnh trăng thề,

Sang ngang con sáo bay về nơi đâu ?

 

Hương thơm hoa bưởi, hoa ngâu,

Xa xôi đâu có phai màu nhớ thương.

Hoàng hôn giăng mắc tơ vương,

Đây nơi bến hẹn kia đường sóng đôi.

 

Lặng nhìn nước chảy bèo trôi,

Lênh đênh chìm nỗi giữa đời thực hư.

Phượng hồng một thuở vô tư,

Tình trong thầm lặng lại như sóng triều !

 

Trở về sau cuộc phiêu diêu,

Càng yêu sông núi trời chiều quê hương !

 

 

Trần Trọng Huệ

 

 

  MONG MANH (Ngày 16/05/2013 12:05:49 - Gửi bởi: Trịnh Phú Đa - Địa chỉ: Trường THCS Thành An TT TH - Điện thoại: 01698231580)

 

MONG MANH

Cũng là cái thứ tiền đồng
Người nhiều người ít người không có gì
Có tiền mạnh bạo phương phi
Không tiền ăn nói nhiều khi nhường lời

Nhiều tiền sang sửa cơ ngơi
Ít tiền biết cũng chỉ vời vợi mong
Hơn thua nào lấy chi đong
Gỗ sơn nào biết trong lòng đỏ xanh

Giữa còn và mất mong manh
Dẫu là gì cũng cứ thành bụi than
Người ơi xin bớt phàn nàn
Hãy vui khoẻ hãy chứa chan tình đời

 

 

Trịnh Phú Đa

 


 ( Chia sẻ cùng " Mong manh " của Trịnh Phú Đa )

Mong manh như thể đồng tiền

Cũng làm cho sướng cho phiền đời ai

Hết còn như thể ban mai

Chỉ là còn lại tình ai với mình

 

Trần Quốc Bảo

 

  Thuốc tiên  (Ngày 14/05/2013 03:05:52 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

THUỐC TIÊN

 

Cuộc đời ngắn lắm người ơi

Giầu sang, phú quý cũng rồi lên tiên

Nhà cao, chức tước, bạc tiền

Chẳng ai mang được về miền cõi âm

Sắc tài, danh lợi - lặng câm

Chỉ có tình bạn ân cần bền lâu

Cuộc đời là cả bể dâu

Gặp nhau ta hãy cùng nhau vui cười

Thuốc tiên quý nhất trên đời

Sống vui, sống khỏe mọi người yêu thương

 

Lương Điền

 

NHỦ  LÒNG

( chia sẻ cùng “Thuốc tiên” của cụ Lương Điền )

 

Thuốc tiên quí nhất trên đời

Sống cho phải đạo làm người mới nên

 

Ghi lòng tạc dạ đừng quên

Tâm trong Đức sáng đặt lên hàng đầu

 

Tham thâm danh vọng sang giầu

Chết không nhắm mắt…tiếng đau để đời ?

 

Thuốc tiên vốn quý ở đời

Thanh cao giản dị mọi người yêu thương…!

 

Phạm Tự

 

 

Trước tiên Trước Trang [433 ,434 ,435 ,436 ,437 ,438 ,439, 440 ,441 ,442 ,443 ,444 ] Tiếp  Cuối cùng