Thứ bảy, 27/04/2024,


 
  chia tay (Ngày 27/05/2013 04:05:24 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

CHIA TAY

 


Nick chào ! Tạm biệt Việt nam

Người trên đất nước triệu, ngàn tiễn đưa

Con tim lưu luyến, ngẩn ngơ

Sóng lòng ấm áp, tình vừa mới quen

Cảm thông hòa nhịp niềm tin

Trái tim khối óc, nỗi niềm ước mơ

Bé gái xinh đẹp Linh Chi

Thày Vinh, chi Hạnh cùng vì nỗi đau

Việt Nam ngời sáng muôn màu

Khát vọng, nghị lực thấm sâu mỗi người

Đừng mất hy vọng trên đời

Vững đi từng bước tới nơi bạn cần

Kiên trì rèn ĐỨC, TÂM, NHÂN

Vượt lên số phận mùa xuân tràn đầy

Chia tay với Nick hôm nay

Hẹn ngày gặp lại ấm đầy yêu thương


 

Dương văn Thung

  

  Ngơ ngẩn tình (Ngày 26/05/2013 07:05:35 - Gửi bởi: Đại Lộc(Nguyễn Thành Sỹ) - Địa chỉ: 87 Thùy Vân Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0937490919)

NGƠ  NGẪN TÌNH


Ngỡ ngàng sao nắng Thái Lan

Pattaya phố tình chan chứa tình

Em trêu nắng hạ một  mình

Tóc mây gọi gió vương tình biển xa

Phượng hồng bổng rực mùa hoa

Sóng ru giấc hạ vỡ oà vần thơ

Bangkok hẹn – Safari chờ

Tầng cao Baiyoke đêm ngơ ngẫn tình

Môi cười em hẹn bình minh

Nâng ly rượu tiễn lung linh giọt hè

 

Baiyoke sky hotel , Bangkok 12/5/2013

 

Đại Lộc


  Đỏ trời hoa phượng  (Ngày 26/05/2013 07:05:02 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

ĐỎ TRỜI HOA PHƯỢNG

(Tặng các bạn học sinh khối 12  nhân ngày ra trường)


Hỏi ai thắp lửa bên đường

Ai tô phượng đỏ sân trường hè ơi

Ai làm sáng cả bầu trời

Ai đem nỗi nhớ suốt thời học sinh

Hè về ươm những mối tình

Đỏ hoa phượng nở như bình minh lên

Dù đi khắp nẻo mọi miền

Lập lòe ánh lửa phượng hiền năm xưa

Tình đầu chờ đợi đón đưa

Đã vào kỷ niệm mộng mơ một thời

Hè vè nhớ lắm phượng ơi

Nụ hôn thắp sáng bầu trời tình yêu

 

Lương Điền


  TIÊN CẢNH ĐÂM TRẦU (Ngày 25/05/2013 10:05:43 - Gửi bởi: nguyễn Bình Diệp - Địa chỉ: 69/5 Lê Hồng Phong P7 TP Vũng tàu - Điện thoại: 01212121954)

TIÊN CẢNH ĐẦM TRẦU.


Cùng em lên bãi Đầm Trầu,

Một vùng tiên cảnh nhuốm màu thời gian.

Hoang sơ một thoáng bàng hoàng

Biển giờ đây vẫn mơ màng đấy thôi

Đầm Trầu bàn đá ta ngồi

Như ngàn xưa cũng bồi hồi đêm nay .

Nửa vầng trăng khuyết nơi này

Rừng cây núi đá biển say với mình.

Trăm năm ghi tạc bóng hình

Từ nơi rực lửa duyên tình dài lâu

Bên nhau say đắm canh thâu

Sao khuya chớp sáng trên đầu môi em!


 Nguyễn Bình Diệp

(Đầm Trầu là tên một bãi tắm đẹp nhất ở Côn Đảo-

Tất cả còn mang vẻ hoang sơ, nguyên sinh ngàn xưa của tạo hóa).

 

  Cưới vàng ngày xưa (Ngày 25/05/2013 09:05:32 - Gửi bởi: Lê Tấn Thế - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0978122028)

 CƯỚI VÀNG NGÀY XƯA

 

Nhớ ngày tháng cưới năm đầu

Xe hoa không có, đón dâu bằng thuyền

Hai nhà cách cánh đồng chiêm

Nước to nên phải mượn thuyền đưa dâu.

Áo quần bằng vải diềm bâu

Nhuộm bùn, phơi nắng thành màu nái đen

Chẳng khuyên, chẳng nhẫn, chẳng rèm

Mà tình cảm vẫn vẹn nguyên đến giờ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa

Xuân nay đến hẹn, ông tơ cưới vàng

Năm mươi năm được song toàn

Gia đình hạnh phúc, xóm làng mừng vui

Nôm na tâm sự đôi lời

Để con cháu hiểu một thời mẹ cha

Gian lao thuở ấy đã qua

Giờ đây hạnh phúc thuận hòa ấm êm.

Nghĩa tình hơn cả bạc tiền

Cháu con phải nhớ chớ quên điều này

Chúc mừng cha mẹ xuân nay

Cưới vàng hạnh phúc đến ngày kim cương.


Lê Tấn Thế

  Lặng (Ngày 25/05/2013 04:05:10 - Gửi bởi: Mai Việt Đức - Địa chỉ: Hà Nội - Điện thoại: 0972886363)

LẶNG

 

 

Vẳng nghe...

tiếng mẹ à ời...

Lặng...

trong giọt lệ,

ngấn lời... mẹ ru

Heo may gió lạnh

cuối thu...

Bờ sông xa đó,

sương mù còn giăng...

 

Mai Việt Đức

  Xin đừng bỏ cuộc (Ngày 24/05/2013 12:05:51 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 dduwowngf 30-4 TP Vung Tauf - Điện thoại: 0908 720 220)

XIN ĐỪNG BỎ CUỘC

 

Những người tàn tật trên đời

Có những hoàn cảnh mọi người thương thay

Tuy không có cả chân tay

Nhưng toàn thế giới tỏ bày phục anh

 

Anh làm thức tỉnh người lành

Sống có nghị lực tự mình vươn lên

Để không sống cảnh nghèo hèn

Kiên trì vượt khó luyện rèn bản thân

 

Là người phúc hậu nhân văn

Anh truyền kinh nghiệm bản thân cho đời

Lạc quan Nick nở nụ cười

Vượt lên số phận thành người nổi danh

 

Anh khuyên đến với quang vimh

Xin đừng bỏ cuộc hành trình gian nan

Anh yêu cuộc sống nồng nàn

Truyền cảm hứng tới muôn vàn trái tim.


Bùi Văn Hoa

  

  ANH NICK VUJICIC (Ngày 24/05/2013 08:05:31 - Gửi bởi: Nguyen Xuan Luoc - Địa chỉ: Thon 2 Lien Son-Thanh Kim-Thach Thanh-Thanh Hoa - Điện thoại: 0974849054)

ANH NICK VUJICIC


Hôm qua mới được gặp anh

Trên màn ảnh Nich nói nhanh lại nhiều

Biết bao điều nói đáng yêu

Tràn đầy nghị lực làm siêu lòng người

Lúc nào cũng thầy anh cười

Lạc quan, phấn khởi, vui tươi yêu đời.

Ở anh ý chí sáng ngời

Vượt lên tất cả mặc lời chê bai

Tin rằng vào một ngày mai

Tấm gương anh Ních chàng trai anh hùng

Sẽ là gương sáng soi chung

Học tập phấn đấu để cùng vươn lên.

 

Nguyễn Xuân Lược

 

 

  mùa gặt (Ngày 23/05/2013 04:05:36 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hoa - Điện thoại: 0974849054)

MÙA GẶT


Làng quê rộn rã vui mừng

Đón vụ lúa chín tưng bưng chờ trông

Vụ này lúa lại trĩu bông

Cấy giống lúa mới cánh đồng quê ta

Màu vàng bát ngát gần xa

Ầm àm máy gặt chạy ra chạy vào

Đồng quê tiếng máy vui sao

Nông thôn đổi mới dạt dào niềm vui.


Nguyễn Xuân Lược

  Hạnh phúc trưa hè (Ngày 23/05/2013 03:05:32 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

HẠNH PHÚC TRƯA HÈ


Trưa hè nắng lửa bủa vây

Hạnh phúc thay, dưới vòm cây ta ngồi

Trên đầu cành lá xanh tươi

Xòe ô che chắn nắng trời gắt gay

Dưới chân râm mát dâng đầy

Hồn phiêu diêu chốn chân mây cuối trời

Lãng quên muôn sự trên đời

Vòm cây râm mát ta ngồi mộng mơ.


Đặng Duy Phiên

  Bút thơ (Ngày 23/05/2013 03:05:33 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

BÚT THƠ

 

Bao lần thử bút thơ ơi

Thơ giờ quá nhỏ mà đời mênh mông

Dễ đâu gieo mực là xong

Khó là cuối mắt, đáy lòng mê say.

Xế chiều bên bút mới hay

Thơ thêm thẹn bấy lâu nay với đời

Vời trông sông rộng, bãi bồi

Vẫn còn ngấn nước đầy vơi ôm thuyền

Chong đèn nay biết bao đêm

Thơ thành nhân, quả gieo bên gốc đời.

 

Nguyễn Hồng Ba

  

  Nick đến Việt Nam  (Ngày 23/05/2013 09:05:30 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

NICK ĐẾN VIỆT NAM

(Nick Vujick chàng trai tật nguyền không chân, không tay đến thăm Việt Nam )

 

Tin vui Nick đến Việt nam

Đem theo tình cảm ngập tràn yêu thương

Bạn bè từ khắp muôn phương

Khâm phục, kính nể chặng đường anh qua

Tật  nguyền từ lúc sinh ra

Nghị lực cuộc sống chan hòa trong anh

Chung với số phận mỏng manh

Ước mơ hoài bão anh giành vinh quang

Không chân - đi khắp thế gian

Giao lưu, nói chuyện cho ngàn người dân

Không tay vất vả gian truân

Anh vượt qua hết khó khăn hàng ngày

Dù bị khuyết tật chân, tay

Anh - tấm gương sáng tràn đầy niềm tin

Chinh phục số phận đi lên

Anh mãi xứng đáng là THIÊN THẦN VÀNG

 

Lương Điền

 

Trước tiên Trước Trang [433 ,434 ,435 ,436 ,437 ,438, 439 ,440 ,441 ,442 ,443 ,444 ] Tiếp  Cuối cùng