Thứ hai, 29/04/2024,


 
  NHỚ THƯƠNG (Ngày 31/05/2013 10:05:07 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

NHỚ THƯƠNG

Bồi hồi nghe gió thoảng qua……

Giọt dài giọt ngắn…bóng sa chiều về

Bao giờ xum họp chốn quê

Câu thơ bỏ ngỏ…lời thề khôn nguôi

Cánh chim lạc bạn cuối trời

Hao gầy sương gió một đời...nhớ thương !

 

Phạm Tự


  Tháng Năm buồn (Ngày 31/05/2013 05:05:33 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)

THÁNG 5 BUỒN

 

Cành Tre
Mỗi chiếc lá vàng
Gió qua
Lá rụng

...tình tang - rơi vèo
Gió buồn ngơ ngẩn trông theo
Hỏi ai có nhớ quê nghèo ngày xưa ?

Ráng chiều trôi mất vì mưa
Người đi
Bỏ cả bóng Dừa lao xao
Bỏ hàng Dâm Bụt cạnh ao
Bỏ luôn cả tiếng thơ ...rao - lạc vần.

Nầy Tre !
Có thấy bâng khuâng ?
Phải chăng vẫn nhớ những lần - gió qua ?

Tháng Năm buồn
Hạt mưa sa
Tôi về nhặt bóng...
Tre là đà bay

Lặng nhìn xác lá trên tay 
Người đi để gió qua ngày - ngày qua.

Tú_Yên

 

  Thành phố ngàn thông , ngàn hoa  (Ngày 31/05/2013 12:05:31 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

THÀNH  PHỐ NGÀN THÔNG, NGÀN HOA

 

Không gian rộng mở bao la

Ngàn thông xanh mướt, ngàn hoa khoe mầu

Cam Ly thác dội dưới sâu

Bâng khuâng du khách trên cầu ngắm trông

Dáng vươn cao, thẳng-rừng thông

Rì rào gios thổi lòng không muốn về

Hồ Than Thở nặng lời thề

Níu chân du khách tràn trề yêu thương

Mộng Mơ thơ thẩn chiều sương

Thả hồn thi sỹ vấn vương đỉnh đồi

Thông, hoa gắn kết tình người

Chợ hioa Dà Lạt sáng ngời niềm vui

Trúc Lâm yên tĩnh tuyệt vời

Thành phố Đà Lạt điểm mời đến thăm

 

Lương Điền

 

  Lửa chèo (Ngày 30/05/2013 10:05:37 - Gửi bởi: Lại Quang Phục - Địa chỉ: 31 chùa Cả, Vị Xuyên Nam Định - Điện thoại: 0985215535)

 

LỬA CHÈO 

 

(Kính tặng NSND LÊ HUỆ Tuổi 80)

 

Ông đến với chèo tự nhiên

Như duyên tiền định xây lên nghiệp chèo

Thấm từng lời hát trong veo

Mạch nguồn trầm tích chiếu chèo ru nôi

 

Gánh hát Tư Định nổi trôi*

Những ngày khao vọng, những hồi thượng nguyên

Buồm căng mở lái con thuyền

Nghiệp duyên văn nghệ nỗi niềm thăng hoa

 

Tiếng lành theo gió bay xa

Bao nhiêu vai diễn sáng lòa thành công

“ Lấn Biển” ánh bạc mênh mông

Trường Sơn giọng hát trăng lồng trang thơ

 

Những mùa hội diễn xa xưa

Âm vang đọng mãi đến giờ chưa tan

Làm Quan nhân cách đàng hoàng

Làm Hề nhân cách thi đàn nghệ nhân

 

Tám mươi xuân nghiệp xoay vần

Lửa chèo vẫn cháy ngần ngần trong tim…

31.3.2013.

 

Lại Quang Phục  


  CÔ ĐƠN... (Ngày 30/05/2013 03:05:01 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                            

CÔ ĐƠN…


Cô đơn...sao vẫn một mình

Mộng mơ trăng gió bóng hình gần xa ?

 

Thời gian hương sắc phôi pha

Buồn vui say tỉnh vào ra vẫn mình

 

Số trời định kiếp ba sinh

Phút giây hạnh phúc… vô tình đánh rơi !

 

 

Phạm Tự

                  

  Em Về. (Ngày 29/05/2013 04:05:40 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 

EM VỀ

 

Chiều buông!

Nắng rải thảm vàng

Lũy tre xanh mướt mát đường đất quê

Một dàn hợp xướng nhạc ve

Cổng làng rợp bóng câu thề giăng ngang

Con trâu nghển cổ

Ngỡ ngàng !

Dị mùi phố thị lẫn hương quê mùa

Xa xa vọng tiếng chuông chùa

Ngân nga, thánh thót...tiễn đưa em về

Lại đằm hương rạ rơm quê...

 

 

Nguyễn Quốc Dân

  

  Búp măng non (Ngày 29/05/2013 09:05:34 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30-4 TP Vung Tàu - Điện thoại: 0908 720 220)

BÚP MĂNG NON

 

Trẻ em như búp măng non

Ngây thơ hiếu động tâm hồn trắng trong

Để măng mọc thẳng đừng cong

Trẻ được uốn nắn từ trong gia đình

 

Thầy cô dạy bảo học sinh

Kiến thức văn hóa và tình yêu thương

Những năm học dưới mái trường

Nuôi dưỡng khát vọng con đường tương lai

 

Hàng ngày chăm chỉ miệt mài

Kiên trì vươn tới  ngày mai huy hoàng

Học hành vui khỏe rộn ràng

Mẹ cha hạnh phúc sẵn sàng vì con

 

Trẻ em như búp măng non

Luôn được nuôi dưỡng khi còn trẻ thơ

Dạy các em biết ước mơ

Quyết tâm đi tới bến bờ vinh quang.

 

Bùi Văn Hoa

  HẠ BUÔN! (Ngày 28/05/2013 10:05:47 - Gửi bởi: nguyễn Bình Diệp - Địa chỉ: 69/5 Lê Hồng Phong P7 VT - Điện thoại: o1212121954)

                                                                         

HẠ BUÔN!


Râm ran hợp xướng mùa hè

Ai làm nhạc trưởng mà nghe đượm buồn.

Ao sen đã rũ cánh chuồn

Trên cành phượng vĩ cháy luôn nhị vàng.

Cúc còn ấp ủ mơ màng

Tỏa màu huyền diệu thênh thang trao lời!

Trời buồn vụng để sao rơi

Sân trường buồn với những lời chia ly.

Bỗng nghe gió nói thầm thì

Nhạc buồn sẽ tắt, sầu gì cũng vơi.

Trơi xanh! Thu sắp đến rồi

Trống trường dục giã nhạc đời ngân vang!


 

Nguyễn Bình Diệp.

 

 

  NGHIÊNG CHIỀU NƯỚC ĐỔ THÀNH… SÔNG (Ngày 28/05/2013 07:05:25 - Gửi bởi: Nguyễn Đình Trọng - Địa chỉ: Email: tucchip@gmail.com - Điện thoại: 01233 123 789)

                             

Nhà thơ Trần Hồng Giang… nằm nghiêng áo màu cam

 

NGHIÊNG CHIỀU NƯỚC ĐỔ THÀNH… SÔNG

(Viết tặng nhà thơ Trần Hồng Giang)

Trời mưa nước đổ rần rần

Về quê lặn lội thăm Trần Hồng Giang

 

Nhiều tiền mời Nick bay sang

Dân mình có đến…hàng ngàn Nick thôi!

 

Tiền bay chưa ráo… mồ hôi

Đã nghe thiên hạ ỉ ôi bời bời!

 

Gửi về Nam Định đôi lời

Thăm chàng “Trần… Nick” suốt đời… nằm nghiêng!

 

Giang cười gương mặt hồn nhiên

Chẳng còn đâu nét ưu phiền ngày xưa:

 

 Sài Gòn nhớ mãi chiều mưa

Ân tình kể mấy cho vừa… Chú ơi!”

 

25.05.2013

Nguyễn Đình Trọng

 

 

  Thơ tôi (Ngày 28/05/2013 07:05:10 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

THƠ TÔI

 

Thơ tôi không phải cao sang

Chỉ là thơ xóm, thơ làng bấy lâu

Mỗi ngày gom góp đôi câu

Để khi nhàn rỗi cùng nhau giao hòa

Thú vui tao nhã tuổi già

Động viên con cháu mọi nhà ấm êm

Thơ ca là vị thuốc tiên

Buồn vui chia sẻ, bạn hiền tâm giao

Chẳng phải thi sỹ thi hào

Vần thơ tình cảm dạt dào yêu thương

Gia đình mái ấm, quê hương

Khơi nguồn cảm hứng chặng đường thơ ca

 

Lương Điền

 

 

VỢ NGƯỜI

 

( họa chia sẻ cùng “ Thơ Tôi” của Cụ Lương Điền )

 

Vợ người phú quí cao sang

Đi thi hoa hậu nhất làng đã lâu

Văn chương chữ nghĩa cao sâu

Lời vàng ý ngọc trước sau mặn mà…

 

Sắc xuân mưa nắng chẳng già

Đâu cần son phấn thế mà vẫn duyên

Thoáng nhìn cứ ngỡ là Tiên

Bao người mơ mộng…nõi niềm ước ao

 

Họ hàng trên dưới tự hào

Đẹp người đẹp nết ngọt ngào dễ thương

Nồng nàn  xao xuyến sắc hương

“Hoa ghen thua thắm”…hết đường ngợi ca…!

 

 

Thảo Dân

 

  Đà Lạt mộng mơ (Ngày 27/05/2013 04:05:24 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

ĐÀ LẠT MỘNG MƠ

 

Hoa cười vờn gió bơ vơ

Cam Ly róc rách hồn thơ vui buồn

Hồ Xuân Hương sóng sương buông

Đồi thông hai mộ nỗi buồn viếng thăm

Xa xa mưa bụi lâm râm

Để Hồ Than Thở sắc xuân tươi hồng

Thung Lũng Tình Yêu say nồng

Đồi Mộng Mơ đẹp rực trong nắng chiều

Thông, hoa, sương quyện yêu kiều

Hồ Thuyền Tâm với nắng chiều sương mai

Cồng chiêng vang vọng nói ai

Ánh màu muôn lối lòng lai láng tình

Chợ hoa rực rỡ lung linh

Thành phố Đà Lạt phồn vinh chan hòa

 

Dương Văn Thung

 

 

  TIẾC THẦM (Ngày 27/05/2013 04:05:46 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

               

TIẾC THẦM


 

Tiếc thầm…thả nhớ vào thơ

Áo nâu chân đất mộng mơ sớm chiều

Đuổi chim bắt bướm, thả diều

Chắt chuyền cầu bóng...bao điều mê say

 

Dại khôn theo tháng theo ngày

Áo vương giọt tím tràn đầy yêu thương

Hoa đời thắm sắc rộ hương

Nhặt gom kỷ niệm lớp trường, thầy cô

 

Ở đi trao gửi hẹn hò

Phượng hồng xao xuyến ước mơ cuộc đời

Dòng sông cứ lặng thầm trôi

Mùa trong mùa đục...qua rồi…ngẩn ngơ

 

Khát hoài hình bóng tuổi thơ

Hè xa vời vợi...vu vơ tiếc thầm!

 

Phạm Tự 

                                                          

Trước tiên Trước Trang [433 ,434 ,435 ,436 ,437, 438 ,439 ,440 ,441 ,442 ,443 ,444 ] Tiếp  Cuối cùng