Thứ hai, 29/04/2024,


 
  Còn không ? (Ngày 04/06/2013 09:06:02 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)

 

CÒN KHÔNG?

Lục Bình trôi nổi ngoài sông
Ao xưa giờ chỉ còn bông Cúc vàng
bên đường. Theo gió mùa sang
Cánh Chuồn đi lạc lang thang - bên đường

Trà Vinh là đó Quê hương
Rợp màu xanh lá
Phố buồn
...Lá xanh
Bao giờ thơ bớt mong manh
Thì hoa tím lại phong phanh khoe màu

Ao Bà Om
Người lao xao
Hình như có bước chân nào xa xưa
Thương yêu nói mấy cho vừa
Còn không cái thuở...
Người chưa - muốn về !?

Tú_Yên

  MƠ MÀNG (Ngày 04/06/2013 04:06:39 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Khu 9 Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

 

MƠ MÀNG

 

Thả hồn theo nón quai thao

Bẻ cong lời hẹn, trốn vào hội Lim

Mặc cho "giọt nhớ" đi tìm

"May trôi, bèo dạt", cánh chim lạc đàn

Tình đời tan hợp, hợp tan

Vấn vương, xao xuyến, miên man mạn thuyền

Ngóng chờ "đến hẹn lại lên"

Những lời em dặn để quên lối về

Mớ ba, mớ bảy hồn quê

Đem tương tư phủ làm mê lòng chàng

Sông Cầu nước chảy, đò sang

Yêu câu quan họ, mơ màng bóng ai?

 

Phạm Ngọc Phước

 

  mưa rào (Ngày 04/06/2013 01:06:42 - Gửi bởi: Nguyen Xuan Luoc - Địa chỉ: thon 2 lien son thanh kim thach thanh thanh hoa - Điện thoại: 0974849054)

                                                                                    

MƯA RÀO


Sao em lại đứng ngoài mưa

Để anh nhìn mãi em chưa chịu vào

Nước mưa ướt tóc đẹp sao

Hay là hồi tưởng mưa rào trước đây

Em vào tránh dưới lùm cây

Áo em đã ướt ngất ngây phiền lòng

Anh chờ anh đợi anh mong

Ngoài mưa em đứng thấy lòng nôn nao

Chờ em biết đến khi nào

Hay là cứ đợi mưa rào năm sau.

 

 

Nguyễn Xuân Lược

 

( xin góp vui phụ họa bài " Mưa rào" của TG Nguyễn Xuân Lược)


Bỗng nhiên trời đổ mưa rào

Xòe ô, tôi với em vào đi chung

Ô tròn như một cái vung

Úp chặt hai đứa, nhốt chung gầm trời

Mưa ép em sát vào tôi

Gió đưa, nước đẩy ... hai người tả tơi

Thế mà có kẻ rỗi hơi

Rêu rao, hai đứa tôi - người lẳng lơ

Bực mình, tôi phải làm thơ

Thanh minh?

Không

Chỉ đợị chờ mưa thôi

Để rồi em lại cùng tôi

Chung ô, sánh bước,

Rỗi hơi mặc người!


 

 Đặng Duy Phiên

  ĐỜI NGƯỜI (Ngày 04/06/2013 10:06:08 - Gửi bởi: Nguyễn Phi Diếu - Địa chỉ: 286/17 Lê Hồng Phong- TP Vũng Tàu - Điện thoại: 064.3818.817 )

ĐỜI  NGƯỜI


Em nằm lệch võng kèo tre

Kế bên hàng dậu, mướp che kín rào

Cụm hồng chim nhảy nhót chào

Như đưa cánh bướm lạc vào thiên thai

Một mình em, chẳng có ai

Một mình anh cũng chẳng ngài ngó trông

Gió đưa hương tóc vướng nồng

Kẽo cà tiếng võng, nặng lòng mến thương

Gót chân ngà ngọc như gương

Cánh tay vẽ nét thiên đường trời ban

Lửa lòng đốt dọc cháy ngang

Sóng trào huyết mạch, tình choang choáng người

Vườn xuân hoa nở còn tươi

Em tròn mười tám ngực đời căng xuân

Thương nhau bên rặng cúc tần

Nước non thề hẹn một lần trăm năm

Em nằm mắc võng bống râm

Anh ru em ngủ hát ngâm câu Kiều

Đời người đẹp nhất tình yêu./.

 

Nguyễn Phi Diếu

 

 

 

  ĐÊM MƯA XỨ LẠ... (Ngày 04/06/2013 02:06:22 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +49...)


http://2.bp.blogspot.com/-lXCJcM3hNk0/UH5wUtVphOI/AAAAAAAAAjc/eDiqdrjP1nA/s320/431453746.gif


ĐÊM MƯA XỨ LẠ...

Đêm mưa xứ lạ nhớ nhà.
Giọt rơi bồm bộp, giọt sa tứ bề.
Trắng trời, ướt cả hồn quê.
Gió lay nỗi nhớ dầm dề canh thâu.
Hỏi chàng lãng tử bạc đầu.
Nàng thơ đã bỏ đi đâu chửa về?
Phiêu du tận chốn sơn khê.
Hay là lạc lối ướt nhoè dưới mưa.
Lạnh run nấp dưới bóng dừa...
Hay là ai đã đón đưa nàng rồi...?
Ta ngồi đếm hạt mưa rơi.
Lòng riêng trắc ẩn rối bời...nhặt thơ...

31.05.2013
Ngọc Ly Kim

  Sông Trăng (Ngày 03/06/2013 09:06:05 - Gửi bởi:  Lê Thế Bình - Địa chỉ:  Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh - Điện thoại:  0945074787)

SÔNG  TRĂNG


Cùng chung một khúc tơ lòng

Cùng chung giai điệu lúa đồng quê reo

 

Em về cho chúng anh theo

Để ta xây nối nhịp kiều bằng thơ

 

Ngân nga tiếng trúc tiếng tơ

Rì rào nghe gió bên bờ sông trăng.

 

Lê Thế Bình


  HỒN THƠ. (Ngày 02/06/2013 10:06:17 - Gửi bởi: nguyễn Bình Diệp - Địa chỉ: 69/5 Lê Hồng Phong P7 VT - Điện thoại: 01212121954)

HỒN THƠ.


Thơ Đường bảy chữ tám câu

Theo niêm vần luật đối nhau tận tình.

Đề thực luận kết phân minh

Năm mươi sáu chữ ngọc xinh rạng ngời.

Ý thơ còn nằm ngoài lời

Trầm bổng lả lướt nhạc đời hiến dâng

Lòng ta nặng một chữ tâm

"Bình" cũ của bạn, "rượu" ngâm của mình.

Biển Đông chung ánh bình minh

Cùng chung biên giới nghĩa tình dài lâu

Hồn thơ bảy chữ tám câu

Trên đất nước Việt đượm màu rồng tiên!

 

NGUYỄN BÌNH DIỆP

  MƠ CHIỀU  (Ngày 02/06/2013 06:06:15 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                               

MƠ CHIỀU…

 

Hoàng hôn…nhung nhớ bóng hình

Lung linh giọt nắng tự tình trong đêm

 

Thầm thì…âu yếm dịu êm

Ngọc trăng mơ chạm…

say mềm bờ tim !

 

 

Phạm Tự

 

  Cùng một cội nguồn (Ngày 02/06/2013 08:06:19 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

       

CÙNG MỘT CỘI NGUỒN


Cây cao bóng cả, nhiều cành

Nâng niu cuộc sống trường thành mai sau

Lá, cành sâu, mọt cây đau

Lộc non thấu hiểu nỗi sầu của cây

Cành to, lá tốt xanh dày

Bởi do có nhựa từng ngày tạo nên

Gió xô cành lá bon chen

Hoa tươi, to quả, hạt thêm được mùa

Ngày xưa khoai, sắn, ốc, cua

Mà tình ấm áp sớm trưa thuận hòa

Mỗi cành giờ là mỗi nhà

Xin đừng quên nỗi nhạt nhòa, hiển vinh

Cùng là dòng máu cha sinh

Công mẹ dưỡng dục nên mình ngày nay

Cành tươi, lá tốt từng ngày

Mẹ cha già yếu vẫn đầy niềm tin

Gương soi bóng nước tự nhìn

Rèn NHÂN TÂM ĐỨC phải tìm nơi đâu ?


Dương văn Thung

 

 

 

  Trẻ em hôm nay (Ngày 01/06/2013 11:06:08 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

         

TRẺ EM HÔM NAY


"Trẻ em như búp trên cành "

Ngây thơ, trong sáng, tinh nhanh,vui cười

Vô tư, dí dỏm, yêu đời

Học hành chăm chỉ vâng lời người trên

Thày, cô là những mẹ hiền

Giúp tờ giấy trắng xây miền quê hương

Rèn luyện, học tập trong trường

Dần nâng kiến thức ngày càng lên cao

Học tập, lao động gian lao

Trao dồi tri thức với bao phương trình

Lớn lên xây nước non mình

Điểm tô sắc nét dáng hình Việt nam

Non sông, Đất nước đàng hoàng

To, đẹp hiện đại lại càng hơn xưa


Dương văn Thung

 

 

  tho luc bat (Ngày 01/06/2013 05:06:10 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thon 2 tk tt th - Điện thoại: 0974849054)

  ĐƯỜNG LÊN ĐÀ LẠT


Phan Giang ánh nắng chói chang

Đường lên Đà Lạt nắng vàng cùng theo

Bên đường bát ngát thông reo

Quanh co qua những dốc đèo mộng mơ

Căm Ly mát dịu nên thơ

Bên hồ Than Thở ngẩn ngơ bóng chiều

Đà Lạt cảnh đẹp đáng yêu

Bâng khuâng mà nhớ bao điều hôm nay

Ra về nhớ mãi ngày này

Hè sau ta lại hẹn ngày lên thăm.


Nguyễn Xuân Lược

 

  CHUNG LO ? (Ngày 01/06/2013 11:06:24 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                

CHUNG LO ? 

Nghỉ hè…chơi – học ở đâu ?

Lề đường, góc phố, bến tàu bến xe

Xa gần tụ tập rủ rê

Trèo cây tìm tổ chim về mua vui

Ao hồ sông suối lội bơi

Chẳng may thiệt mạng…buồn đời lắm thay!

 

Tương lai con trẻ hôm nay

Gia đình – xã hội đêm ngày chung lo

Chuyện trăm năm chớ hững hờ

Lẽ nào để trẻ sa cơ…đau lòng ?

Bao điều…tai mắt nghe trông

Lương tâm hối hận… lệ ròng xót xa !

 

Trẻ em là nụ là hoa

Quan tâm chăm sóc...nhà nhà nhớ ghi !?


Phạm Tự

 

 

Trước tiên Trước Trang [433 ,434 ,435 ,436, 437 ,438 ,439 ,440 ,441 ,442 ,443 ,444 ] Tiếp  Cuối cùng