Thứ hai, 29/04/2024,


 
  MƠ VỀ NƠI EM (Ngày 11/06/2013 11:06:52 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

MƠ VỀ NƠI EM


Xa em…khuya sớm nhớ thầm
Ước hoài giây phút được gần bên nhau
Vấn vương ánh mắt ban đầu
Vườn thơ nở rộ sắc mầu ngát hương!

Gió mây muôn dặm đoạn trường
Núi cao biển rộng nhớ thương để lòng
Tình yêu rực ngọn lửa hồng
Cao nguyên miền đá mỏi mong sớm chiều...

Bồng bềnh…khao khát phiêu diêu
Mơ ngày hội ngộ thương chiều lòng nhau
Dẫu đời sóng gió bể dâu
 Gừng cay muối mặn trước sau vẹn tình

Chiều nghiêng mơ bóng nhớ hình

Nôn nao miền tím…

dao quỳnh đêm trăng !

 

Phạm Tự  


  Giá Như (Ngày 11/06/2013 08:06:05 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

GIÁ NHƯ


Giá như tặc lưỡi cho rồi

Thì nay đâu phải thở dài ngóng theo

Con đò vượt ngược nguồn neo

Thôi đành...lội xuống vớt bèo bọt trôi !


Nguyễn Quốc Dân

 

 

(Xin chia sẻ cùng bài ' Giá như" của TG Nguyễn Quốc Dân trên diễn đàn ngày 11/6.)

Nếu như tặc lưỡi cho xong

Thì đâu đến nỗi rày trông, mai chờ

Con sông nước chảy lững lờ

Thuyền đi, để lại...bến bờ đìu hiu

Nếu như chẳng phải cuối chiều

Tìm ai, nói hết bao nhiêu tâm tình.

Đặng Duy Xuyên

  tho luc bat (Ngày 11/06/2013 01:06:27 - Gửi bởi: nguyen xuan luoc - Địa chỉ: thon 2 lien son thanh kim thach thanh thanh hoa - Điện thoại: 0974849054)

 

THĂM THÀNH NHÀ HỒ

(Di sản văn hoá thế giới)

Xe dừng ngay trước cổng thành

Bâng khuâng mà thấy màu xanh đất trời

Sáu trăm năm

Đá

Từ thời Quý Ly

Lâu rồi mà vẫn uy nghi

Xây bằng đá lớn không xi vẫn bền

Toà thành bằng đá xây nên

Bốn cửa đóng chặt ngăn tên bắn vào

Đôi rồng đá vẫn đẹp sao

Luỹ tre bát ngát lúc nào cũng xanh

Nhà Hồ tên tuổi lừng danh

UNESCO công nhận xứng danh nước nhà.

 

Nguyễn Xuân Lược

                                        

  Bạn Quê (Ngày 11/06/2013 11:06:41 - Gửi bởi: Nguyễn Thọ Trúc - Địa chỉ: sn 02/03 - Ngõ 133 Lê Quý Đôn - Phường Tiền Phong - TP.Thái Bình - Điện thoại: 0978054868)

 

TIẾNG QUÊ


Lam chiều lãng đãng lan xa

Câu thơ lục bát ngân nga tìm về

Dẫu rằng chỉ một tiếng quê

Tơ vương trăm nẻo, đam mê ngàn đời ./.


BẠN QUÊ


Về quê... ngồi xổm thuốc lào

Đông - Tây kim cổ tào lao chuyện đời

Chiều hôm điếu đã chôn rồi

Sớm mai bơ bải lại lôi điếu về


Nguyễn Thọ Trúc

 

Người quê

(chia sẻ cùng TG Nguyễn Thọ Trúc- TP Thái Bình qua bài Bạn quê)

 

 

Người quê ngồi bệt, thuốc lào

Đông tây, kim cổ tào lao chuyện đời

Tiếu lâm cười vỡ cả trời

Cười cho lúa tốt, rau tươi ngập đồng

Cho thôn Đoài với thôn Đông

Tình làng, nghĩa xóm hòa đồng, ấm êm.

 

Đặng Duy Phiên (Cẩm Duy)

 

 

  Về thăm Thái Bình  (Ngày 11/06/2013 10:06:21 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

VỀ THĂM THÁI BÌNH

 

Về thăm Thành phố Thái Bình

Xe đi vun vút nặng tình bấy lâu

Điệu chèo thắm đượm tình sâu

Lòng ta nối với nhịp cầu miền xa

Sông Đào trong mát, hiền hòa

Như ôm lấy cả quê ta Thái bình

Phố phường sạch, đẹp, văn minh

Đêm về ánh điện lung linh sắc mầu

Thái bình quê lúa từ lâu

Mùa vàng sân thóc, chim câu lượn vòng

Sáo diều cao vút trời trong

Niềm vui cuộc sống mát lòng người dân

Đêm hè gió mát vô ngần

Thái Bình nhớ mãi mỗi lần ta qua

 

Lương Điền

 

 

  HOA XẤU HỔ ? (Ngày 10/06/2013 10:06:20 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                       

HOA XẤU HỔ ?


Trời sinh mọc ở ven đường

Loài hoa Xấu Hổ…tỏ tường đâu hay

 

Ngẫm đời...chua chât đắng cay

Mang danh để tiếng…buồn thay thế thời !

 

Lương tâm – tự trọng… đánh rơi…

Hoa còn xấu hổ…phận người …nghĩ sao ?


 

Phạm Tự

 

  Bất ngờ vào bản gặp mưa (Ngày 10/06/2013 09:06:28 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

BẤT NGỜ VÀO BẢN GẶP MƯA

 

Bất ngờ vào bản gặp mưa

Đường trơn, vắt bật chẳng chừa bước chân

Bản xa rồi lại bản gần

Đường dài ta bước gian truân ngại gì

Yêu cầu nhiệm vụ ta đi

Bà con mong đợi còn gì vui hơn

Dốc trơn mặc kệ dốc trơn

Là người Tây Bắc cam trường vươn lên

Mùa mưa sao hết sấm rền

Lòng người cán bộ tâm bền trí cao

 

 Trần Tâm

  Hồn Quê (Ngày 10/06/2013 11:06:23 - Gửi bởi: Nguyễn Thọ Trúc - Địa chỉ: sn 02/03 - Ngõ 133 Lê Quý Đôn - Phường Tiền Phong - TP.Thái Bình - Điện thoại: 0978054868)

HỒN QUÊ

Đò ngang dẫu gác mái chèo
Dòng xưa bến cũ còn theo đến giờ
Đem tình xưa gửi trang thơ
Nhớ sao một sớm sương mờ trên sông...

Nón nghiêng làm rộ cõi lòng
Giá con đò ấy vượt sông cùng về
Câu thơ neo ở triền đê
Cánh diều no gió chẳng về phương anh.

Dòng sông, bến đợi trăng thanh
Với con đò nhớ mà thành hồn quê

                                            Nguyễn Thọ Trúc                                             

  PHƯỢNG HỒNG (Ngày 09/06/2013 11:06:54 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

     

PHƯỢNG HỒNG

(Mến tặng cháu Minh Nga và các bạn HS.5C

Trường Tiểu Học Trung Tự, Hà Nội)


Phượng giăng đỏ rực sân trường,

Cánh rơi trong nắng nhị vương đợi chờ.

Phượng hồng màu tuổi mộng mơ,

Ước mong vươn tới bến bờ xa xôi.

 

Hè qua đã mấy lần rồi ?

Mà hoa vẫn đỏ rực trời quê hương.

Dù đi trăm nẻo ngàn phương,

Không quên cây phượng sân trường tuổi thơ.

 

Trần Trọng Huệ



 

  Còn son (Ngày 09/06/2013 10:06:55 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Từ liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

CÒN SON


Ngày xưa chắc tại gian nan

" Gái ba mươi tuổi đã toan''...già rồi

Áo diềm bâu, váy vải sồi

Cái khăn mỏ quạ, nón cời tuột quai.

Đâu còn cái dáng mảnh mai

Nắng xuân xế bóng còn ai thương thầm.

 

Bây giờ tuổi ngoại lục tuần

Mười phần xuân khoảng ba phần nhạt phai

Lại xanh liễu, đẹp nét ngài

Khi đôi điệu múa, khi vài bài ca

Khi lo mọi việc trong nhà

Khi đi hội hát em là " còn son".

Chỉ mong tháng vẹn, năm tròn

Để cùng nhau

Ước " làm con một nhà".

 

Nguyễn Hồng Ba

 

  Gái quê (Ngày 09/06/2013 08:06:53 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

GÁI QUÊ

 

Gái quê nay khác ngày xưa

Thời trang theo mốt sớm trưa diện hoài

Gái quê đâu cũng rất tài

Chơi game (gêm ) trên máy, biết xài nước hoa

Gái  xưa chăm chỉ thật thà

Gái nay học thức gấp ba, bốn lần

Đảm đang nội trợ thành thần

Say mê học hỏi, chuyên cần việc công

Thể thao, bóng rổ, cầu lông

So với nam giới cũng không kém gì

Tám X, chín X* diệu kỳ

Lập bao thành tích đem về Việt nam

Gái quê duyên dáng dịu dàng

Nết na, chăm chỉ ngày càng đáng yêu .

 

(*tuổi sinh vào những năm 1980 và 1990)

Lương Điền

 

 

  Ngày hội nông dân (Ngày 08/06/2013 11:06:12 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

NGÀY HỘI NÔNG DÂN


Đất trời vừa mới hừng đông

Đã xôn xao khắp cánh đồng làng tôi

Cánh đồng ruộng mật, bờ xôi

Mênh mông lúa- mấy vụ rồi bội thu

 

Đồng quê, gió hát vi vu

Bềnh bồng nón trắng nhấp nhô biển vàng

Nhanh tay cắt xén gọn gàng

Kẻ thồ, người gánh rộn ràng ngược xuôi

 

Mồ hôi cứ thánh thót rơi

Xót trong mắt, mặn trên môi bao người

Làng râm ran tiếng nói cười

Nhà nhà náo nức - vàng mười đầy sân.

 

Quanh năm mưa nắng tảo tần

Mùa vàng- ngày hội nông dân đợi chờ.

 

Đặng Duy Phiên

 

Trước tiên Trước Trang [433 ,434, 435 ,436 ,437 ,438 ,439 ,440 ,441 ,442 ,443 ,444 ] Tiếp  Cuối cùng