Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Quê tôi đổi mới (Ngày 23/06/2013 12:06:10 - Gửi bởi: Đặng Văn Thiểm - Địa chỉ: Đông Xuân - Đông Hưng - Thái Bình - Điện thoại: 0363795151)

QUÊ TÔI ĐỔI MỚI


 

(Tặng nhân dân xã Đông Xuân - Đông Hưng - Thái Bình)

Cánh đồng, lúa đã uốn câu

Trĩu bông, phô những hạt mầu vàng thau

Trẻ già, trai gái cùng nhau

Nhanh tay gặt hái, chuyển mau về làng

Nhà nhà thu hoạch gọn gàng

Xong xuôi ta lại tiếp bàn việc sau.

Chiêm mùa hai vụ nối nhau

Chuyển đổi cơ cấu, làm giầu nông gia

Làm sao lợi cả bốn nhà

Nhân dân no ấm, nước ta mạnh giầu

Quê tôi đổi mới từ lâu

Cánh đồng, làng mạc một mầu tươi xanh

Môi trường sạch, đẹp, trong lành

Đường thông, ngõ thoáng, học hành tiến theo

Không còn người đói, hộ nghèo

Khang trang nhà cửa đi theo vững bền

Quê tôi vững bước đi lên

Mười chín tiêu chí trước thềm vinh quang.

 

Đặng Văn Thiểm


  Ngủ thăm ngủ với Mường Lay (Ngày 23/06/2013 11:06:52 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

NGỦ THĂM NGỦ VỚI MƯỜNG LAY

Một đêm ngủ với Mường Lay

Nhiều đêm thương nhớ lòng say đất mường

Đồi cao điện sáng trong sương

Lung linh, huyền ảo vấn vương lòng người

Sông Đà mặt nước sao rơi

Thuyền nan rẽ sóng tìm nơi cá về

Lay Nưa* em ngăm mải mê

Dã Quỳ vàng lối đường về bản xa

Thôi thì em cứ ngắm hoa

Còn anh đứng đợi Na Ca xao lòng

Ngủ thăm cho thỏa em mong

Để Mường Lay níu nỗi lòng anh đây!

 

Mường Lay, đêm 20.6.2013

 

Trần Tâm

 

*Lay Nưa là tên xã; Đồi Cao & Na Ca là tên địa danh, tên bản thuộc TX. Mường Lay.

  NỒNG NÀN...TÌNH...THƠ... (Ngày 22/06/2013 11:06:25 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

NỒNG NÀN...TÌNH... THƠ...

(Tặng nhà thơ Hồ Đình Bắc )

 

Xuân xanh…

gieo cấy quê nhà

Thương mưa nhớ nắng…

xông pha dặm trường ?

 

Thu về…

lạc bước quê hương

Xứ người bươn trải…

trùng dương nặng lòng !

 

Biển vô tư

tình mênh mông

Thả hồn lục bát

mặn nồng... tình... thơ…


Phạm Tự

 


  Lục bát muôn nơi (Ngày 22/06/2013 05:06:27 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

        

LỤC BÁT MUÔN NƠI


Lục bát đi suốt quanh làng

Lũy tre xanh mát, lúa vàng nặng bông

Lục bát ra tận biển, sông

Đồi nương, xóm, xã nức lòng phố đông

Cao bẳng rồi tới Hải phòng

Lai châu, Móng cái vào trong Hà thành

Cà mau, Bình Định, Thái bình

Nam định vào Huế, xứThanh, Khánh Hòa

Bến tre, Bà Rịa, Hoàng Sa

Sáu ba thành thị đều qua tận nhà

Lục bát mang khúc dân ca

Câu hò vĩ dặm mượt mà, vui sao

Hát xoan, quan họ, ca dao

Đờn ca tài tử tự hào miền Nam

Ru con giọng mẹ dịu dàng

Lục bát âu yếm chứa chan bạn tình

Năm châu, bốn biển cùng mình

Lục bát nói hộ ý tinh muôn nơi


Dương văn Thung

 

  TẶNG BẠN THƠ (Ngày 22/06/2013 10:06:00 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-phương Hưng -Gia Lộc-Hải dương - Điện thoại: 0973284279)

 

TẶNG BẠN THƠ

 

Gửu tặng Bác Trịnh phú Đa
Nhà giáo Quê Nam Định
đang công tác ở Thanh Hóa Nay được nghỉ hưu



Bến sông với một con đò
Ngày ngày cần mẫn đưa trò sang sông
Dù cho ai nhớ ai không
Bao năm Thày đã gắng công trồng người

Bây giờ tuổi sắp sáu mươi
Sức khỏe vẫn tốt, nụ cười vẫn duyên
Lời thơ bay khắp mọi miền
Giờ về vui cảnh điền viên quê nhà
Sáng ra chung rượu, chén trà
Thi huynh, thi hữu gần xa tìm về
Ý thơ man mát chất quê
Tuy chưa gặp mặt, đã mê bạn hiền
Cuối đời ta lại có duyên
Nhờ trang Lục bát hàn huyên đôi lời.

Chúc bác về nghỉ hưu vui khỏe cống hiến cho ban đọc nhiều bài thơ hay.
6-2013

Đỗ Trọng Kim

 

  Mối tình phượng vĩ (Ngày 21/06/2013 10:06:23 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hoa - Địa chỉ: Đại học Mỏ - Địa chất Hà Nội - Điện thoại: 0437550585)

MỐI TÌNH PHƯỢNG VỸ


Ve kêu rộn rã đất trời

Khơi dòng kỷ niệm một thời bạn ơi!

Nhớ màu phượng vĩ đỏ tươi

Thuở tà áo trắng nói cười mộng mơ

Mực hồng in đậm vần thơ

Từng trang lưu bút không mờ trong nhau

Sân trường nắng hạ tươi màu

Bùi ngùi tay nắm tay nhau bồn chồn

Mùa thi trộn lẫn vui buồn

Một mai liệu biết ai còn nhớ chi?

Nhìn nhau chẳng biết nói gì

Kẻ lên tỉnh học- người đi vào đời

Cách xa góc bể chân trời

Thèm nghe giọng nói tiếng cười của ai

Người đi thử trí, đua tài

Thân danh hứa hẹn tương lai huy hoàng

Hình xưa, bóng cũ còn mang

Đọng thành kỷ niệm nên trang thơ lòng ...

Bây giờ tóc đã trắng bông

Mối tình Phượng vĩ vẫn không phai mờ.

 

Nguyễn Thị Hoa


  LƯU LUYẾN CHIA XA  (Ngày 21/06/2013 10:06:16 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

LƯU LUYẾN CHIA XA


Một thời duyên nợ với nghề

Vùng cao đá hiểm dãi dề gió sương

Chung lưng dựng lớp xây trường

Nặng tình con chữ đời thường gần xa!

 

Sớm chiều ươm nụ chăm hoa

Cây đời kết trái mặn mà sắc hương

Thơm lòng nghĩa cả tình thương

Đơn sơ hạnh phúc sáng đường nhân sinh

 

Ngậm ngùi...giây phút bình minh

Chia xa lưu luyến bóng hình còn đây

Xốn xang kỷ niệm vơi đầy

Gom vào biển nhớ núi đầy trong nhau !


Phạm Tự

            

SỢI CHIỀU...


Chiều về...nghe sóng miền xa

Mây giăng sợi nhớ, hương hoa ngát rừng

 

Trái tim tăng nhịp chẳng dừng

Gió cười tiếng ngọc hòa cùng suối thơ !


 

Phạm Tự

 

             

  Đêm nghe hát trống quân ở Chợ Đồng xuân  (Ngày 21/06/2013 10:06:56 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

ĐÊM NGHE HÁT TRỐNG QUÂN Ở CHỢ ĐỒNG XUÂN

 

Đêm nhạc tái hiện làng quê

Rủ nhau nghe hát tìm về ngày xưa

Trống quân em hát say sưa

Tay anh kéo nhị cò cưa nhịp nhàng

Đôi mắt liếc dọc, liếc ngang

Em chuyển sang điệu xẩm xoan, hề chèo

Giọng ca tiếng hát trong veo

Tiếng sáo réo rắt luyến theo dạo đầu

Ngân nga là tiếng đàn bầu

Thánh tha, thánh thót dạ sầu sót sa

Đàn nguyệt âm hưởng nhởn nha

Người nghe thấy lại những là cảnh xưa.

 

Lương Điền

 

  GIÊNG HAI-LẠC CHIỀU (Ngày 21/06/2013 10:06:36 - Gửi bởi: Lai Quang Phuc. - Địa chỉ: 31 chùa cả, p. Vị Xuyên, tp. Nam Định - Điện thoại: 0985215535)

GIÊNG - HAI LẠC CHIỀU

 

Giêng hai ngày tháng rộng dài

Muôn hoa mắc cỡ, lánh ngoài không gian

Xuân tràn rót mật mơn man

Nhẹ nhàng điểm chút hồng nhan cuối mùa

 

Phấn son nhung lụa ren thưa

Trăng tròn mười sáu đong đưa dậy thì

Tự nhiên xuân đến xuân đi

Khúc xuân lỡ nhịp, còn gì cho nhau

 

Cung trầm buông phím tơ sầu

Giật mình tóc đã chuyển màu liêu hoang

Cung thanh thả gió lang thang

Vần gieo thất vận, thơ đang lạc chiều…


Lại Quang Phục  

  HOA DẺ (Ngày 20/06/2013 11:06:27 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

 

HOA DẺ.

 

Góc vườn Hoa Dẻ đưa hương

Mùi thơm dịu bớt nắng chang chang hè

Rộn ràng điệp khúc nhạc ve

Bồi hồi lòng gợi nhớ về ngày xưa

Đầu trần đi giữa nắng trưa

Hái chùm Hoa Dẻ đầu mùa nguyên trinh

Ép vào quyển vở học sinh

Ướp thơ ý tặng người mình thầm yêu

Câu thơ chưa trọn vần gieo

Thẹn thùng còn ngại ngỏ điều thiêng liêng...

 

Chiến tranh khốc liệt hai miền

Chí trai quyết xếp bút nghiên lên đường

Hành quân ngang dọc chiến trường

Nỗi lòng canh cánh người thương có chờ?

Xót sa dang dở vần thơ

Cùng chùm Hoa Dẻ vùi tro chiến trường!

 

Mái đầu nay đã điểm sương

Mỗi mùa Hoa Dẻ đưa hương - chạnh lòng!

 

20/6/2013

Nguyễn Quốc Dân

 

 

 

  Hội thơ lục bát (Ngày 20/06/2013 11:06:04 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Từ liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

HỘI THƠ LỤC BÁT


Hội thơ Lục bát quê nhà

Làm tôi mê mải lời hoa xuất thần

Nuột nà thơ ngát hương xuân

Bởi ngàn năm, lọc trong ngần, thanh cao

Gạn cay đắng, lấy ngọt ngào

Tình non nước gửi ca dao cho đời...

Giữa rừng thơ, giữa biển người

Dáng kiêu sa, của một thời còn đây

Khi gần nỗi nhớ giãi bày

Khi xa, mỗi bước, mỗi giây ngập ngừng

Ai sui gặp chút người dưng

Ngày mơ tưởng bóng, đêm từng nhớ thơ.


Nguyễn Hồng Ba

 

  Lời ru (Ngày 20/06/2013 05:06:39 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30-4 TP Vung Tàu - Điện thoại: 0908 720 220)

LỜI RU

(Nhân ngày gia đình Việt Nam 28-6)

 

Giữa đêm đang giấc ngủ yên

Bỗng nghe tiếng trẻ nhà bên khóc nhiều

Cha mẹ nựng bé đủ điều

Mà con vẫn cứ khóc nhiều trong đêm

 

Khi nghe bà ngoại ru êm

Một hồi cháu ngủ êm đềm trong nôi

Hàng ngày cháu đã quen rồi

Được bà ru ngủ bằng lời ca dao

 

Như mẹ của cháu ngày nào

Lớn lên trong tiếng ngọt ngào mẹ ru

Phải chăng công việc lu bù

Phố phường mai một lời ru mẹ hiền?

 

Ông bà cảm thấy ưu phiền

Lời ru truyền thống các miền phôi phai

Để con ngon giấc đêm dài

Hãy ru con ngủ bằng bài ca dao.

 

Bùi Văn Hoa

 

Trước tiên Trước Trang [421 ,422 ,423 ,424 ,425 ,426 ,427 ,428 ,429 ,430, 431 ,432 ] Tiếp  Cuối cùng