Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  LÊN ĐỈNH CÔN SƠN (Ngày 26/06/2013 12:06:21 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ:  Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

LÊN ĐỈNH CÔN SƠN NHỚ ỨC TRAI

 

Rừng chiều rộn rã tiếng ve

Gió hiu hiu thổi, mây nhè nhẹ trôi

Côn Sơn riêng một khoảng trời

Trao nghiêng nỗi nhớ cuộc đời thi nhân

Bàn cờ nay đã tàn quân

Còn nghe “cốt ở yên dân’’ sáng ngời

“Cáo bình Ngô’’ chuyển đất trời

Yên nơi trận mạc, sáng nơi văn đàn

Tiễn Cha, nhớ ải Nam Quan

Mai sau quân giặc Chi Lăng tơi bời

Ngờ đâu vật đổi sao dời

Bút như kiếm sắc bỗng rơi giữa đường

« Lệ Chi Viên’’chuyện sót thương

Lịnh thần hèn hạ một phường mọt sâu

Tình riêng trao mối tơ sầu

Tình nhà thảm cảnh sót đau bao đời

Nén nhang thương nhớ ngậm ngùi

Khấn ông yên dạ ở nơi suối vàng

Cho dù định mệnh trái ngang

Ngàn năm thế giới vẫn vang danh người . 

26 - 6 - 2013

Phạm Ngọc Phước

                            

  GẶP EM (Ngày 26/06/2013 08:06:44 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0989185092)

GẶP EM


Vẫn duyên dáng, vẫn ngọt ngào

Vẫn nét quê lẫn thanh tao phố phường

Mắt em đen láy, môi hường

Dáng đi uyển chuyển, dễ thương lời chào

Gặp em lại nhớ hôm nào

Với bao kỷ niệm ùa vào nơi anh

Một chiều trời nắng, mây xanh

Vui cùng trái bóng trở thành quen thân

Và một tối ở trên sân

Để người xa nhớ người gần đó em. . .

Lạ chưa lại có những đêm

Giật mình tỉnh giấc bỗng thèm ' hương quê '


 

Trọng Nhã

CLB thơ Xuân Đỉnh

 

 

  Lặng thầm (Ngày 25/06/2013 10:06:37 - Gửi bởi: Đỗ Lương Điền - Địa chỉ: Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0123356383)

LẶNG THẦM


Trầm tư trước tách cà phê

Nhâm nhi thưởng thức đam mê cuộc đời

Giọt đắng tí tách rơi rơi

Hòa vào vị ngọt mềm môi mọi người

Ưu tư chỉ một thoáng thôi

Bâng khuâng khói thuốc, ta ngồi sớm nay

Dòng đời hối hả mê say

Tách cà phê ấm trên tay - lặng thầm

 

Lương Điền

 

 

RƠI... RƠI...

 

( chia sẻ cùng "Lặng thầm" của Cụ Lương Điền )

 

Lặng thầm hình bóng suy tư

Rơi rơi...giọt đắng...phù du kiếp người

 

Tuyết sương...đã thấm trải rồi

Gieo mầm hạnh phúc thế thời đâu hay ?

 

Mơ màng trời đất tỉnh say

Ngước nhìn chợt thoáng sương bay...Nao lòng !?


 

Phạm  Tự

                                                               


  Dợi chờ (Ngày 25/06/2013 03:06:50 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

ĐỢI CHỜ 

Lâu rồi đâu có làm thơ

Người thương vẫn đợi...bây giờ quên anh

 Ngẫm suy đâu lỗi tại mình

Bao năm gắn bó chân tình với nhau

      Chim trời, cá nước, biển sâu 

Tơ hồng xa thẳm biết đâu mà tìm

 Mà sao rạo rực con tim

Bồi hồi ký ức lắng chìm xa xưa

       Nắng lên - ngóng đợi cơn mưa

 Đói lòng chờ bữa cơm trưa ân tình 

Nỡ quên anh ! hỡi cô mình ?

     Lòng anh mãi muốn chung tình cùng em

 

Dương văn Thung

  Khoảng cách (Ngày 25/06/2013 01:06:36 - Gửi bởi: Bạch Yến - Địa chỉ: Giáo viên trường Tiểu học Đại Xuyên- xã Đại Đức- huyện Kim Thành- tỉnh Hải Dương - Điện thoại: 0962620859)

KHOẢNG CÁCH


Anh là biển biếc mênh mông

Em là trời tỏa sắc hồng trong anh.

Biển xanh ôm ấp trời xanh

Dạt dào tình biển trong xanh tình trời.

Tưởng gần mà hóa xa xôi

Vì anh là biển còn trời là em.


Bạch Yến

  ĐỒNG ĐỘI (Ngày 25/06/2013 12:06:01 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

 

 

ĐỒNG ĐỘI

 

Kính tặng hương hồn liệt sỹ Đỗ Văn Kiêm

 

Tôi, anh chung một quê hương

Cùng đi bộ đội, cùng đường hành quân

Mưa rừng, nắng lửa gian truân

Suối sâu, nủi hiểm bước chân vẫn mềm

Đồn thù tập kích đêm đêm

Theo anh có cả nỗi niềm riêng tư

Vợ hiền với đứa con thơ

Chông chênh sương lạnh, bơ vơ gió chiều

Thù nhà nợ nước thân yêu

Thịt sương để lại mang nhiều hờn căm

Rừng xanh nơi đó anh nằm

Bốn mươi năm, mấy người thăm chốn này

Nhờ nhà ngoại cảm cao tay

Vẽ đường, chỉ lối, đủ đầy niềm tin

Mảnh nhôm trong tuí khắc tên

Nhận ra càng củng cố thêm tinh thần

Tiễn anh mưa nắng góp phần

Có hàng xóm, có bạn gần, bạn xa

Giờ anh yên nghỉ quê nhà

Ngậm ngùi đồng đội hương hoa viếng người./.

 

25 - 6 – 2013

 

Đồng đội của anh

Phạm Ngọc Phước

 

  Lục Bát Bốn Mùa (Ngày 25/06/2013 09:06:01 - Gửi bởi: Nguyễn Thọ Trúc - Địa chỉ: sn 2/3 - Ngõ 133 - Đường Lê Quý Đôn - Tp. Thái Bình - Điện thoại: 0978054868)

Mưa Xuân



Mưa vương như có như không

Tự dưng má chợt ửng hồng chút thôi

Mơn man nhựa ứ nên chồi

Là em nói tôi lời... lặng im ./.


Nắng Hạ


Hạ sang xanh thắm sắc cây

Xanh rừng, xanh biển, xanh mây, xanh đồng

Nắng bâng khuâng, má em hồng

Búp sen thơm ngát, hay lòng anh hương ./.


Tình Thu



Trời thu lồng lộng mênh mang

Nắng thu giọt giọt mật vàng rơi rơi

Hương thu thoang thoảng nơi nơi

Ai xui sắc cốm xanh trời uyên ương!


Đông Đợi


Thân mềm rủ bóng tàn đông

Cành xao xác lá nhựa nồng về cây

Tiếng mùa đang nhích từng giây

Mảnh mai dáng liễu hao gầy... Đợi xanh ./.



 Nguyễn Thọ Trúc

 

XIN NỐI VẦN 

Trăng vàng soi sáng lòng ta
Bao nhiêu hẹn ước cũng là... mây bay
Nay sum họp mai chia tay

Còn không những tháng, những ngày bên nhau...
Dẫu cho ai bạc mái đầu
Thời gian cũng chẳng phai màu ánh trăng...

 Nguyễn Minh Vương

                                                                          Số nhà 02/03 - Ngõ 133 - Tổ 14 - Phường Tiền Phong - Thái Bình

  Mai âm gia đinh (Ngày 24/06/2013 10:06:35 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 

MÁI ẤM GIA ĐÌNH

Mỗi người có một gia đình

Cha sinh, mẹ dưỡng nên mình hôm nay

Thiếu thời chuyền, chắt, nhảy dây

Chăm lo học tập dựng xây cuộc đời

Thày, cô răn, dạy từng lời

Rèn nâng tri thức nên người ngày nay

Bờ tre, ao cá, vườn cây

Ông, bà, cha, mẹ vui ngày ấu thơ

Chiến tranh đất nước trông chờ

Thanh niên trai tráng ước mơ quân hành

Lao động, khoa học, chiến chinh

Mỗi người, mỗi việc nước mình bình an

Dù đi xuống biển, lên ngàn

Gia đình - tổ ấm muôn vàn yêu thương

 

Dương văn Thung
  

  DẤU XƯA... (Ngày 24/06/2013 09:06:00 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

DẤU XƯA…

Tặng cán bộ giáo viên và giáo sinh sư phạm 9+1

khóa I ( 1989 – 1991 ) huyện Quản Bạ, Hà Giang


Ngày vui nhớ mái trường xưa

Bâng khuâng kỷ niệm nắng mưa vơi đầy

Người còn đây, nghĩa còn đây

Sông xanh vẫn chảy dòng đầy nhớ thương !

 

Cuộc đời trong sáng như gương

Thầy trò bạn hữu chung đường sớm hôm

Nhịn nhường rau muối áo cơm

Ươm trồng hạnh phúc…chẳng sờn tuổi xuân!

 

Buồn vui con tạo xoay vần

Dấu xưa…thầm nhớ xa gần không quên

Tương lai rạng rỡ khắp miền…

Nghĩa đời sau trước sâu bền cõi nhân !

 

Thương yêu gấp bội ngàn lần

Thầy xưa trò cũ…đức tâm sáng ngời !


Phạm Tự

  VỀ QUÊ ANH (Ngày 24/06/2013 06:06:48 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

VỀ QUÊ ANH

Tặng các thi huynh Dữu Lâu - Việt Trì - Phú Thọ

 

Về quê anh thoảng “hương trầu”*

Ngẩn ngơ vẻ đẹp Dữu Lâu quê mình

Lòng dân sâu nặng nghĩa tình

Dương cao cờ Đảng quang vinh đời đời

Việt Trì ơi! Phú Thọ ơi!

Vang danh mảnh đất xưa thời Tổ Tiên

Hùng Vương mãi mãi lưu truyền

Cháu con muôn thuở không quên cội nguồn

Chiều đông nhuộm tím hoàng hôn

Em xao xuyến nhớ tâm hồn thi nhân

Thơ làng gần gũi lòng dân

Vẫn vươn xa tới người thân, bạn bè

“Hương trầu” đượm thắm tình quê

Nhớ lời hò hẹn ta về Dữu Lâu

Cùng anh bắc lại nhịp cầu

Vần thơ trao gửi mấy câu tâm tình./. 

 

* - Tập thơ “Hương Trầu” Của hội người cao tuổi phường Dữu Lâu 

Thịnh Long - 24 - 6 – 2013

Phạm Ngọc Phước

  Cây trò (Ngày 24/06/2013 05:06:09 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lươc - Địa chỉ: thon 2 ls thanh km thach thanh thanh hoa - Điện thoại: 0974849054)

 

CÂY CHÒ

(rừng Quốc gia Cúc Phương)


Rừng xanh thăm thẳm gió reo

Quanh co đường nhựa ngoằn nghèo bóng cây

Xa xa thấp thoáng nhà xây

Từng đàn bướm trắng tung bay vẫy chào

Đường đi ngày một lên cao

Ven đường bát ngát lào xào lá rơi

Cây Chò vĩ đại đây rồi

Bao ngày mong đợi nay thời vui ghê

Ngắm nhìn mà thấy say mê

Hơn nghìn năm tuổi bão về chẳng lay

Cúc Phương nổi tiếng Chò này

Đón đoàn du khách ngày ngày đến thăm.


 

Nguyễn Xuân Lươc

 

  Nhờ Lục Bát VN gửi bạn Như Kiêm (Ngày 24/06/2013 03:06:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ:  Hiệp Thượng, Hiệp Sơn, Kinh Môn, Hải Dương - Điện thoại: 0320 3534 869 / 0167 7225 720)
Chúng tôi - Ban liên lạc cựu chiến binh E98 anh hùng huyện Kinh Môn, xin có lời cảm ơn bạn đã gửi tặng một số tập thơ “Hương biển” của bạn.
Chúng tôi đã đọc, ngâm vịnh, sơ bộ nhận xét, chia sẻ,xin gửi bạn thư này và xin góp vui với “Hương biển” một số bài thơ ít ỏi, may chăng lại góp phần rôm rả để cùng chia sẻ với các bạn thơ trong  làng thơ Thủy Nguyên, Hải Phòng. Nếu có gì quá lời vớí “hương biển” đùa tếu... thì bạn hồi âm chúng tôi xin tiếp thu. Dưới đây, qua “Diễn đàn Lục Bát” xin được gửi tặng bạn “Hương biển da diết một hồn thơ”:
 
 
“Đã yêu đổ quán xiêu đình
Ghét không nhìn mặt càng khinh lọc lừa”...
Như Kiêm coi như mình đã muộn mằn mới có tập thơ đầu tay.Nhưng theo tôi thì:
Dẫu rằng muộn, còn hơn không
Mai đây mới hiểu được lòng thi nhân
Và nay thì đã:
Muộn còn có cả “người quê”
Giờ thêm “hương biển” thật là hiếm hoi
Chúc mừng bạn gửi tặng tôi (chúng tôi- Kinh Môn)
Tập thơ “Hương biển” góp vui cho đời
Người quê, hương biển tuyệt vời
Chúng tôi ngâm vịnh, gửi lời chia vui
Hương biển ít khóc, nhiều cười
Hương đồng gió nội yêu đời chứa chan...
Chân quê, mộc mạc, chúc làng (làng thơ)
Triều đâng “hương biển” ngày càng vươn xa...
 
Thay mặt ban liên lạc cựu chiến binh E98 anh hùng huyện Kinh Môn.
Thân ái chào mạnh khỏe, an khang, hạnh phúc
CCB Nguyễn Xuân Ngọc
 
Trước tiên Trước Trang [421 ,422 ,423 ,424 ,425 ,426 ,427 ,428 ,429, 430 ,431 ,432 ] Tiếp  Cuối cùng