Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Đồng bào (Ngày 04/07/2013 08:07:55 - Gửi bởi:  Thái Giang  - Địa chỉ: 28A/17Binh2 Đường 3, An Bình, Dĩ An, Bình Dương - Điện thoại: 0903647713)

ĐỒNG BÀO

 

Thiêng liêng hai tiếng “Đồng Bào”

Mẹ Âu Cơ tự thở nào sinh ra

Bắc, Trung, Nam con một nhà

Cùng nhau vun đắp sơn hà Việt Nam

 

Trải qua suốt bốn ngàn năm

Rồng tiên một cõi, tiếng tăm lẫy lừng

 

Bọn người dạ thú coi chừng

Đến đây xâm lược hết đường quy lui

Gò Đống Đa xương chất vùi

Ải Chi Lăng tướng giặc chui ống đồng

 

Việt Nam con Lạc, cháu Hồng

Mài gươm dựng nước, vót chông giệt thù

“Đồng bào” tiếng vọng muôn thu

Kết đoàn xóa sạch mây mù xâm lăng

 

Lại vui rằm với chị Hằng

Tiếng đàn bầu thả khúc thăng, khúc trầm

Nối vòng tay với tri âm

Ngàn năm thơm thảo lương tâm Đồng Bào

1/7/2013

 

Thái Giang


  GIỌT RƠI  (Ngày 04/07/2013 05:07:29 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

GIỌT  RƠI

Thầm nghe…

mây gió bồi hồi

Mùa trôi thầm lặng

đơn côi bóng chiều

 

Bờ hoang

lạc tiếng chim kêu

Cành treo sợi gió

vườn chiều lạnh sương

 

Dầu phong

hiu hắt đêm trường

Giọt rơi tí tách

nhớ  thương…

xa vời  !

Phạm Tự

 

  TƯƠNG TƯ (Ngày 04/07/2013 10:07:27 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ:  Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

 

TƯƠNG TƯ 1

 

Sao tôi khổ thế tôi ơi!

Người ta cũng thể con người mà ra

Sao hình người vẫn trong ta

Để tôi thầm nhớ thiết tha sớm chiều

Cái núm đồng tiền đáng yêu

Tiếng em thánh thót như diều sáo ngân

Má hồng vương vấn bụi trần

Trải qua mưa nắng ngàn lần vẫn xinh

Sắn khoai làm đẹp dáng hình

Bùn chua xây đắp mối tình sáng trong

Yêu em tôi để trong lòng

Mong em đừng lọt vào tròng mắt ai

Tương tư cắt vụn đêm dài

Khổ tôi sánh với khổ ai cho bằng.

 

TƯƠNG TƯ 2

 

Gặp nhau trên chuyến tàu đêm

Đoan trang vóc dáng, dịu êm tiếng cười

Khóe mắt em nói thay lời

Làm tôi bồi hổi, bồi hồi con tim

Chia tay nhau giữa nặng im

Không dòng địa chỉ biết tìm nơi nao

Bàng hoàng như giấc chiêm bao

Đầy vơi nỗi nhớ cồn cào trong tôi

Người ta đi ngược về xuôi

Tôi bâng khuâng đứng giữa trời tương tư.

 

4 - 7 - 2013

Phạm Ngọc Phước

                    

  mưa rừng vạt nắng (Ngày 03/07/2013 10:07:00 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

MƯA RỪNG VẠT NẮNG


Lung linh vạt nắng trên đồi

Cơn mưa chợt tạnh mây trời lững lờ

Mịt mờ như cảnh trong mơ

Dáng em ẩn hiện đôi bờ … chông chênh

 

Long lanh vạt nắng bên thềm

Cầu vồng rực rỡ bên ghềnh Nậm Lay

Chợt mưa rồi nắng thật hay

Chẳng bao giờ hết những ngày mưa qua

 

Mưa rừng tháng sáu làm quà

Cho vơi nhung nhớ, cho hoa trong lòng.


Trần Tâm

 

  Niềm vui ngày họp mặt  (Ngày 03/07/2013 01:07:44 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

NIỀM VUI NGÀY HỌP MẶT

(Tặng sinh viên khóa 10 khoa CNTY năm 1976-1980 Trường Đại học Nông nghiệp II )

 

Ba mươi năm đã qua rồi

Mà sao vẫn thấy như hồi sinh viên

Gặp nhau trò chuyện hàn huyên

Tưởng như còn ở Việt Yên ngày nào

Phố Bích Động giờ xôn xao

Con đường thân thuộc ngày nào vẫn qua

Bạn xưa trẻ mãi không già

Chiến trường từng trải xông pha nhiều miền

Ra trường người đến Tây nguyên

Đồng bằng, Thành phố, người lên núi rừng

Gặp nhau tay bắt mặt mừng

Nhớ bao kỷ niệm đã từng ngày xưa

Học hành chẳng quản nắng mưa

Yêu nghề nông nghiệp sớm trưa chuyên cần

Lời xưa có phúc có phần

Gian nan vất vả trong ngần ấy năm

Gặp nhau tuổi ngoại ngũ tuần

Người còn đang chức, người cầm sổ hưu

Gặp nhau muốn nói bao nhiêu

Những điều sắp tới, những điều đã qua

Anh làm ông, chị lên bà

Gặp nhau cứ ngỡ còn là thanh xuân

Ước gì họp mặp nhiều lần

Tuổi già mấy chốc lấn sân mất rồi

Dù đi khắp bốn phương trời

Trường hai nông nghiệp suốt đời không quên .

 

Lương Điền

  HỘI CỰU CHIẾN BINH (Ngày 03/07/2013 11:07:15 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ:  Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH

 

Chúng ta là cựu chiến binh

Trọn tình đất nước,vẹn tình quê hương

Chiến trường chẳng tiếc máu xương

Nay về sống giữa tình thương xóm làng

Đời lính vất vả nguy nan

Đời thường cũng gặp muôn vàn khó khăn

Ngày đêm suy nghĩ trở trăn

Sống sao cho xứng những năm hào hùng

Đất nước khí thế bừng bừng

Thi đua xây dựng không ngừng đi lên

Ta làm kinh tế nhiều thêm

Giảm nghèo, xóa đói vươn lên làm giầu

Công việc khu xóm đi đầu

Mâu thuẫn hòa giải, chung câu kết đoàn

Giữ gìn làng xóm phong quang

Chống các tệ nạn vững vàng an ninh

Giúp thanh niên, giúp học sinh

Vui chơi lành mạnh, học hành chăm ngoan

Hôm nay mừng hội liên hoan

Những người lính cũ ca vang quân hành

Dưới cờ Đảng sống rạng danh

Nguyện theo chân Bác nghĩa tình thủy chung .

 

2 - 7 - 2013

Phạm Ngọc Phước

 

 

 

  Lời ru thời hiện đại (Ngày 03/07/2013 09:07:25 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ:  TT Hải Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086086)

LỜI RU THỜI HIỆN ĐẠI


Mẹ đi dạy học nơi xa

Bà đi chợ, cháu ờ nhà với ông

Chang chang cái nóng oi nồng

Cháu thiu thiu ngủ ông bồng lên nôi

Rụng rơi tiếng hát ru hời

Bởi bom đạn Mỹ, một thời chiến tranh

Ông mua băng hát trong lành

Lời ru mát dịu, âm thanh ngọt ngào

Cháu say trong giấc ngủ sâu

Ông mừng băng hát nhiệm mầu lời ru .

2 - 7 - 2013

Phạm Ngọc Phước

  Về Hà Giang (Ngày 02/07/2013 09:07:14 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

VỀ HÀ GIANG


Mây mở cửa tít trên cao

Rạng cờ Lũng Cú tự hào muôn nơi

Đường dài vắt vẻo lưng trời

Đất xen hốc đá sức người H'Mông

Nương ngô, đồi, núi chập chùng

Cao nguyên tô thắm má hồng Đồng Văn

Mèn mén, thắng cố, đệm chăn

Xe lanh làm vải nghĩa ân dệt tình

Tự may áo cưới cho mình

Chọc sàn anh tỏ lòng tình thân quen

Năm tư dân tộc anh em

Đá, tre son sắt đan xen tình người

Hà giang ơi ! Đẹp tuyệt vời

Cột cờ Lũng Cú - sáng ngời Việt Nam


Dương văn Thung

       

  Hoa giấy (Ngày 02/07/2013 08:07:55 - Gửi bởi: Bùi văn Hoa - Địa chỉ: 41/e9 đường 30/4 Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

HOA GIẤY

 

Cánh hoa em đẹp mỏng mềm

Sao gọi hoa giấy làm em mủi lòng

Màu hoa xinh xắn trắng hồng

Em mảnh mai thế nhưng không mau tàn

 

Bóng em dâm mát ngoài sân

Tháng ngày em chẳng ngại ngần nắng mưa

Bướm ong sao cứ hững hờ

Lượn bay ngoài ngõ nhởn nhơ bên đường

 

Phải chăng bởi sắc không hương

Mà ong bướm chẳng yêu thương thân tình

Em tự an ủi phận mình

Khoe màu sắc thắm làm xinh phố phường

 

Dù ong bướm chẳng tơ vương

Em được chăm sóc yêu thương của người

Góp phần làm đẹp cho đời

Hoa giấy em mãi đẹp tươi sắc màu.

 

Bùi Văn Hoa

 

  Giếng Làng (Ngày 02/07/2013 05:07:00 - Gửi bởi: Lại Quang Phục - Địa chỉ: 31 Chùa Cả Vị Xuyên Nam Định - Điện thoại: 0985215535)

 GIẾNG LÀNG


 

Nhớ em gánh nước giếng làng

Ngây thơ khuôn mặt trái xoan ửng hồng

Nằng vàng soi gánh nước trong

Long lanh cặp mắt đáy lòng giếng khơi.


 

Lại Quang Phục

   (Ngày 02/07/2013 11:07:05 - Gửi bởi: NGUYỄN PHI DIẾU - Địa chỉ: 286/17 Lê Hồng Phong- T.P. Vũng Tàu - Điện thoại: 064.3818.817)

KỶ VẬT


Em ngồi thầm lặng trong đêm

Sương rơi ướt má, tóc hoen bóng hình

Nhớ thương buồn một chữ tình!

Người ơi! vắng bóng, con tim héo mòn

Đảo xa tình mỏng cánh chuồn

Nước non gánh vác, vơi nguồn cố hương

Buồng đào khép ánh trăng suông

Vọng hồn cố quốc muôn phương nhớ  mình

Bao  nhiêu kỷ vật ái tình

Chỉ êm đẹp nhất khi đành cách xa

Chắc tay giữ vững Sơn Hà

Chờ tan giặc biển anh là chồng em./.


 Nguyễn Phi Diếu

  NGUYỆT HỒ... (Ngày 02/07/2013 10:07:54 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

NGUYỆT HỒ...

 

Trăng nghiêng…

lấp lánh mặt hồ

Thuyền xa bến đợi…

ngẩn ngơ nhớ người…

 

Thầm thì…

chợt ánh sao rơi

Mênh mông sóng nước…

thơ cười cùng trăng !


Phạm Tự

Trước tiên Trước Trang [421 ,422 ,423 ,424 ,425 ,426, 427 ,428 ,429 ,430 ,431 ,432 ] Tiếp  Cuối cùng