|
|
|
Cánh đồng Chum (Ngày 06/07/2013 11:07:40 - Gửi bởi: Nguyễn Hưng Điển - Địa chỉ: thị trấn Đoan Hùng Phú thọ - Điện thoại: 0914230044)
Cánh Đồng Chum
(Tỉnh Xiêng Khoảng)
Bạt ngàn rừng trắng hoa ban
Núi Phu Nhu gọi gió ngàn về đây
Cánh Đồng Chum cỏ giăng đầy
Ngàn năm trôi vẫn nơi này hoang xơ
Không gian như tỉnh như mơ
Núi giăng giăng núi mây mờ mờ mây
Chiến tranh không đến nơi đây
Phải đâu một thoáng chốn này thần tiên
Tháng 3-1970
Nguyễn Hưng Điển
|
|
|
gửi bài cho chuyên mục: Diễn đàn lục bát (Ngày 06/07/2013 09:07:03 - Gửi bởi: Nguyễn Huy Chung - Địa chỉ: xã Đông Mỹ tbThái Bình Tỉnh Thái Bình - Điện thoại: 0987540474)
EM NHƯ...
Em như cái ổ điện ngầm
Chứa đầy năng lượng, âm thầm vì ta
Em như dòng điện ba pha
Đêm ngày sưởi ấm cả nhà bình thân
Em như là cực nam châm
Không dây mà trói chặt chân trong nhà
Em làm cây camera
Âm thầm soi bóng “BỐ GIÀ PU”
Tình duyên lắm cảnh rối mù
Làm em cũng sợ anh tu cửa tình
Nguyễn Huy Chung
|
|
|
Đếm (Ngày 06/07/2013 04:07:34 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
ĐẾM...
Đang đêm chợt tỉnh…đếm buồn
Đếm đi đếm lại vẫn còn cái không…
Vắng mình sao chợ vẫn đông
Rẻ mua đắt bán..đếm đong xa gần ?
Hết thời…phai nhạt sắc xuân
Đời người ai chả có lần lệ rơi !
Phạm Tự
|
|
|
LẠC THƠ (Ngày 06/07/2013 03:07:06 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)
LẠC THƠ
Thơ ơi! Thơ lạc vào đâu
Để cho ta phải đêm thâu đợi chờ
Khung trời hư ảo, mộng mơ
Hoàng hôn tim tím ngẩn ngơ ngoài thềm
Trăng vàng cũng lạc vào đêm
Ngàn sao lạc giữa nhung huyền mắt ai
Mây kia lạc cả gió rồi
Nắng về gió cũng biếng lười không rơi
Dáng xưa kiều diễm xa vời
Bàn tay cũng đã xa rời bàn tay
Lạc nhau quên cả tháng ngày
Nhạc buồn, thơ úa tình bay phương nào
Hoa kia rã cánh phai màu
Đường khuya cỏ rối, nỗi đau nhạt nhòa
Lẽ nào ta lạc cả ta
Để thơ lạc giữa xót xa, giận hờn./.
9 – 6 – 2013
Phạm Ngọc Phước
|
|
|
Chè tươi (Ngày 06/07/2013 07:07:35 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thon 2 lien son thanh kim thach thanh thanh hoa - Điện thoại: 0974849054)
CHÈ TƯƠI
Mùa hè trời nắng chang chang
Gặp nhau uống cốc nước vàng chè tươi
Uống vào khoan khoái cả người
Thuốc lào nhả khói tiếng cười ròn tan
Cùng nhau nói chuyện râm ran
Tình làng nghĩa xóm muôn vàn yêu thương
Ra đi khắp cả bốn phương
Chè tươi vẫn nhớ vấn vương quê mình
Nguyễn Xuân Lược
|
|
|
Ruộng bậc thang (Ngày 05/07/2013 10:07:36 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)
RUỘNG BẬC THANG
Trông xa như chiếc quạt xòe
Bao nhiêu thửa ruộng vây che nương đồi
H'Mông, công sức, mồ hôi
Kinh tế, cuộc sống ngàn đời ước mơ
Không gian văn hóa xa xưa
Hoàng Xu Phì nắng, mưa, trưa chuyên cần
Ơi ! người con của Sín Mần
Gữi gìn bản sắc muôn phần đẹp hơn
Dương Văn Thung
|
|
|
NỤ CƯỜI (Ngày 05/07/2013 06:07:56 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ: Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)
NỤ CƯỜI
Sang nhà chẳng thấy bóng người
Chỉ trông thấy một nụ cười trong tranh
Nụ cười đã cướp hồn anh
Trở về nhơ nhớ lòng trành trạnh yêu
Em như xa thẳm cánh diều
Để anh mơ tưởng những điều viển vông
Mây trôi nhuộm ánh nắng hồng
Tôi làm cơn khát chờ mong bóng người
Sóng lòng dâng đến đầy vơi
Nụ cười em đã theo tôi suốt đời./.
5 – 7 – 2013
Phạm Ngọc Phước
|
|
|
Trăng Thu (Ngày 05/07/2013 11:07:31 - Gửi bởi: Bùi văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30-4 TP Vung Tàu - Điện thoại: 0908720220)
TRĂNG THU
Mùa hè nắng nóng đi qua
Nhường cho mát mẻ chan hòa thu sang
Nhẹ rơi những chiếc lá vàng
Trời xanh, trăng sáng dịu dàng hương cau
Bên sân xanh tốt giàn trầu
Trầu cau quấn quít bên nhau thân tình
Tình cờ em gặp lại anh
Cùng nhau thưởng thức trăng thanh quê nhà
Tình quê tha thiết đậm đà
Ngờ đâu biền biệt cách xa bỗng gần
Hoa cau nở trắng bên sân
Hương thơm man mác ái ân mặn mà
Ngày mai mình lại cách xa
Đừng quên anh nhé quê nhà trăng thu.
Bùi Văn Hoa
|
|
|
Chúc Phúc (Ngày 05/07/2013 10:07:45 - Gửi bởi: Lê Thế Bình - Địa chỉ: Thị Trấn Liễu đề Nghĩa Hưng Nam Đinh - Điện thoại: 0945074787)
CHÚC PHÚC
(Kính tặng câu lạc bộ Thơ Ca Liễu Đề*)
Chiều nay gió thổi mênh mang
Hồn Thơ - Tiếng hát Ninh Giang (1) tràn trề
Mừng câu lạc bộ Liễu Đề
Mười năm(2) vẫn giữ lờ thề săt son
Tre già bên lớp măng non
Cùng ca khúc " Thảo Hoa Thôn "(3) dâng đời
Dù đi khắp bốn phương trời
Hoa thơm, quả ngọt trong tôi nhớ nhiều
Cây đa, Phố Chợ, cánh diều
Con đê, Bến Mới, những chiều nước lên
Thân thương không thể nào quên
Đã thành nốt nhạc những đêm trăng rằm .
Vui mừng kỷ niệm mười năm
Đôi lời chúc phúc cho Tằm nhả tơ !
Lê Thế Bình
(*) TTLiễu Đề, H Nghia Hưng T Nam Định
(1) Sông Ninh Cơ
(2)CLB Thành lập Tháng 8 năm 2003
(3) Tên Tập Thơ ra mắt bạn đọc năm 2003.
|
|
|
Thắp sáng niềm tin (Ngày 05/07/2013 09:07:09 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)
THẮP SÁNG NIỀM TIN
(Tặng thí sinh cả nướ dự thi tuyển sinh Đại học )
Thí sinh cả nước tranh tài
Dùi mài kinh sử mười hai năm ròng
Hôm nay phấn phởi trong lòng
Thực hiện hoài bão ước mong cho mình
Niềm vui của các gia đình
Thầy cô giúp đỡ tận tình thí sinh
Ngay từ sáng sớm bình minh
Các em phấn khởi nhiệt tình đi thi
Khó khăn, vất vả quản chi
Còn nhiều hoàn cảnh lạ kỳ xiết bao
Có em không đủ chiều cao
Em bị dị tật, khát khao học hành
Nhiều em hoàn cản gia đình
Khó khăn nhưng vẫn nhiệt tình dự thi
Sức mạnh ham học diệu kỳ
Niềm tin thắp sáng còn gì mạnh hơn
Lương Điền
|
|
|
NẮNG VỀ (Ngày 04/07/2013 09:07:48 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
NẮNG VỀ
Nắng về…thắm nụ tươi hoa
Sắc hương rạo rực, chim ca tiếng vàng
Miền thương mây gió rộn ràng
Lung linh nắng đậu khẽ khàng bờ môi
Biển xanh sóng hát rộn lời
Mênh mông bát ngát khoảng trời…nắng em !
Phạm Tự
|
|
|
Thắng to (Ngày 04/07/2013 09:07:27 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Huỳnh - Địa chỉ: 11/28 Bình Đường 1, An Bình, Dĩ An, Bình Dương - Điện thoại: 1229482775)
THẮNG TO !
(Kính tặng nhà thơ Thanh Hài)
Về già thơ bác thắng to
Những bài thơ thuốc dành cho mọi nhà
Cẩm nang của các cụ già
Thuốc Nam hoa lá đồng xa, vườn gần
Trên nương tiện lợi khi cần
Viết ra bài bản giúp dân trẻ già
Thế là thơ bác thăng hoa
Nhà in đến đặt mua ba bốn ngàn…
Chủ nhiệm “Hương đất Dĩ An”
Thơ châm, thơ thuốc chứa chan tình đời
Hội viên các bạn mình ơi
Tấm gương tự học người người noi theo.
2/7/2013
Nguyễn Quang Huỳnh
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [421 ,422 ,423 ,424 ,425, 426 ,427 ,428 ,429 ,430 ,431 ,432 ] Tiếp Cuối cùng |