Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  nghỉ hè về quê (Ngày 14/07/2013 07:07:49 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)

NGHỈ HÈ VỀ QUÊ

(Tặng học sinh thành phố )


Một năm học kết thúc rồi

Về quê ước muốn của thời học sinh

Cánh đồng yên tĩnh, thanh bình

Trái cây, vườn quả nặng tình quê hương

Tạm xa bè bạn, mái trường

Miền quê đầy ắp tình thương dạt dào

Bữa cơm đạm bạc, thanh tao

Đĩa rau muống luộc, ngọt ngào canh cua

Hòa mình vào cảnh ngày mùa

Ông bà vất vả sớm trưa việc đồng

Hiểu thêm công việc nhà nông

Trâu, bò, gà, lợn, dòng sông hiền hòa

Tháng hè -thành phố tạm xa

Về với bến nước, cây đa, mái đình .

 

Lương Điền

 

 

  LỠ QUÊN (Ngày 14/07/2013 03:07:15 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hòng Vân  - Địa chỉ: Ba Cu - Vũng Tàu  - Điện thoại: 0906721957)

LỠ QUÊN


Lỡ quên ngày nhớ…của anh

Lung linh giọt nắng biển xanh mát buồn

Cao xanh đừng trút mưa tuôn

Xa xôi miền vắng mỏi mòn từng giây…

 

Nắng tình đọng giọt trên cây

Thương thầm sưởi ấm tháng ngày đơn côi

Cát vàng nhung nhớ khôn nguôi

Tim hồng day dứt khoảng trời quê anh…


Hồng Vân 

                             

ĐÂU QUÊN

( họa chia sẻ cùng “LỠ QUÊN” của tác giả Hồng Vân )

 

Biển là khao khát lòng anh

Mơ hoài con sóng vấn quanh bãi cồn

Hoàng hôn lòng dạ bồn chồn

Bâng khuâng kỷ niệm vui buồn…còn đây ?

 

Lung linh giọt nắng…thầm say

Sưởi miền giá lạnh hao gầy đơn côi

Nhớ thương núi đứng núi ngồi

Biển xa vời vợi một đời trong anh !

 

                 Phạm Tự                    

                                                      

  Niềm vui (Ngày 14/07/2013 12:07:10 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược  - Địa chỉ: thon2 Lien Son Thanh Kim Thach Thanh Thanh Hoa - Điện thoại: 0974849054)

NIỀM VUI


Mẹ đưa con gái đi thi

Bà lên bà ở tới khi cháu về

Cháu mừng nói chuyện hả hê

Bài làm trọn vẹn say mê cùng bà

Niềm vui phấn khởi chan hoà

Bõ công đèn sách cả nhà đều vui.


Nguyễn Xuân Lược

  Ngã ba Đồng lộc (Ngày 14/07/2013 10:07:36 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

NGÃ BA ĐỒNG LỘC


Hoàng hôn đang buông xuống dần

Chiến tranh khép lại - tần ngần vấn vương

Ơi ! mười cô gái can trường

Ra đi để lại xót thương muôn đời

Vọng lời mẹ gọi thoảng rơi

Tiếng than sâu lặng của người phương xa

Đôi mươi đẹp mãi tuổi hoa

Cuộc sống vui, nhộn, trộn hòa đạn bom

Gương soi, lược vẫn nguyên còn

Kỷ niệm để lại nỗi niềm đớn đau

Anh hùng tỏa sáng mai sau

Ngã ba Đồng Lộc đẹp màu Việt Nam


Dương văn Thung 

    

  CHIỀU VU VƠ... (Ngày 13/07/2013 07:07:23 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Untere Holz str:35-08421-Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +49...)


http://1.bp.blogspot.com/--bTyVoPUHzU/T3Z0OvGyrwI/AAAAAAAAV6Q/47EVmr4J4mM/s1600/0002.gif

CHIỀU VU VƠ...

Chiều ơi!
đừng thả hoàng hôn.
Đừng buông mây tím
gọi hồn Cố hương.
Trăng treo một mảnh
cuối vườn.
Chim về gọi bạn
vấn vương nỗi niềm.
Đừng ru ai nhé trời đêm ?
Chờ ta nhặt lá
bên thềm gói Thơ.
Buộc vào
câu Đợi
câu Chờ.
Thả vu vơ...
giữa ngẫn ngơ...
cuối trời...

11.07.2013
NLK

  NHỚ HUẾ (Ngày 13/07/2013 06:07:28 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

NHỚ HUẾ

 

Xa rồi nhớ lắm Huế ơi

Hương Giang khuya vắng, sương rơi Trường-Tiền

Nhớ em nón trắng làm duyên

Bay tà áo tím giọng miền thiết tha

Nhớ chiều rộn rịp Đông Ba

Hoa tươi, Trái lạ đậm đà sắc quê

Nhớ sông An Cựu đi về

Nắng lên thì đục, mưa về thì trong

Xa rồi để nhớ, để mong

Hoàng thành cổ kính rêu phong tháng ngày

Điệu hò mái đẩy mê say

Chuông chùa Thiên Mụ, mưa bay la đà

Huế ơi là một bài ca

Đẹp lòng du khách phương xa tìm về.

13-7-2013

Đỗ Trọng Kim

  Tấm lòng từ thiện (Ngày 13/07/2013 12:07:25 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

TẤM LÒNG TỪ THIỆN


Cùng từ hạt gao dẻo ngon

Mà sao đượm những thảo thơm tấm lòng

Trẻ em cơ nhỡ long đong

Bệnh nhân nằm viện ấm lòng vấn vương

Thuốc tiên, thuốc bệnh, tình thương

Bao dung, chia sẻ ngát hương tình người

Trái tim từ thiện cứu người

Con nhang, đệ tử mọi nơi chùa chiền

Bàn tay, ánh mắt dịu hiền

Lời chào, tô cháo nỗi niềm cảm ơn !


Dương văn Thung

  Bà lão hát xẩm xưa  (Ngày 12/07/2013 06:07:03 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)

BÀ LÃO HÁT XẨM XƯA


 

Nón mê tay gậy ruổi rong

Lời ca, tiếng nhị não lòng hay chưa

Chẳng quản ngày nắng ngày mưa

Lang thang các chợ, cò cưa kéo đàn

Cố làm vui cõi trần gian

Cũng vì manh áo miếng cơm hàng ngày

Vẹo xiêu một  tấm thân gầy

Tiếng đàn réo rắt những ngày nắng nôi

Chỉ mong hạnh phúc nhỏ nhoi

Tấm lòng thơm thảo cho đôi ba đồng

Nhọc nhằn giữa chợ người đông

Giọng bà tê tái nỗi lòng người nghe

 

Lương Điền

 

XẨM ƠI !

(chia sẻ cùng “bà lão hát xẩm” của Thầy giáo Đỗ Lương Điền)

 

Đời nghèo cay đắng…ăn xin

Bây giờ mới hiểu nỗi niềm nắng mưa

 

Cấy cày lo nắng buồn mưa

Đất khô đất ướt…chiêm mùa ai hay

 

Đàn tơ một khúc hao gầy

Cửa quan…làm kẻ ăn mày…Xẩm ơi !

Phạm Tự

 

  GỬI QUÊ (Ngày 12/07/2013 12:07:06 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ:  Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

   

                              GỬI QUÊ

(Kính tặng đất mẹ Hải Hậu anh hùng

Nhân kỷ niệm 125 năm 1888 – 2013)

 

Một vùng đất bãi hoang sơ

Phù sa gửi lại đôi bờ sông quê

Dân bao dòng họ trở về

Lập làng, giữ đất, ngành nghề sinh sôi

Máu xương quyện với mồ hôi

Làm nên trù phú cho người hôm nay

Hơn trăm năm dựng đất này(125)

Quê hương Hải Hậu nở đầy chiến công

Cầu Đôi chiến tích anh hùng

Đông Biên trận đánh lẫy lừng quê hương

Ngòi Cau còn nghẹn đau thương

Cùng bao làng, xã tấm gương lưu truyền

Căm thù giặc Mỹ cuồng điên

Hải Thịnh “Cồn Cỏ” ghi tên sử vàng

Giáo lương chung sức kết đoàn

“Cờ đầu văn hóa”* tiếng vang nước nhà

Hải Quang đồng lúa mượt mà

Anh hùng lao động nhà nhà mừng vui

Tám thơm Hải Hậu tuyệt vời

Ngô, khoai, lạc, đậu thơm, bùi sao quên

Nghề muối Hải Lý lưu truyền

Đẹp như hoa nắng, tình thêm mặn nồng

Từ nguồn hải sản biển Đông

Thuyền về đầy ắp, ấm lòng người dân

Hương vị bánh nhãn khó quên

Bánh chưng Yên Định** mọi miền nhớ ghi

Thịnh Long mảnh đất diệu kỳ

Có khu du lịch người về đông hơn

Hải Đường*** điểm sáng nông thôn

Điện, đường, trường, trạm không còn vấn vương

Giao thông thủy bộ, thông thương

Công nghiệp phát triển, thị trường vươn xa

Mái trường rộn tiếng em thơ

Tài năng phát triển, ước mơ thỏa lòng

Tự hào con cháu Tiên Rồng

Ba lần danh hiệu anh hùng vẻ vang

Đưa em vào viếng nghĩa trang

Ơn người ngã xuống, xóm làng bình yên

Công ơn Đảng, Bác không quên

Chung tay xây, giữ vững bền dài lâu

Hải Hậu mảnh đất đẹp giầu

Nhà nhà no ấm khắc sâu ân tình.

 

                    *1978- 1998 Hải Hậu được trao lá cờ đầuVH cấp huyện toàn quốc

** Bánh chưng Bà Thìn có tiếng thơm ngon, vị đượm

                        *** Năm 2012 Hải Đường là một trong 11 xã thí điểm xây dựng nông thôn mới toàn quốc

 

                         12 – 7 – 2013

                         Phạm Ngọc Phước


                          

  ĐẸP MÃI NGƯỜI ƠI ! (Ngày 11/07/2013 05:07:20 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

ĐẸP MÃI NGƯỜI ƠI !

( Thương tặng đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

những ngày vừa qua ở tỉnh Hà Giang)

 

Trời mưa tầm tã mấy ngày

Mênh mông biển nước cỏ cây trắng bờ …

Núi đồi lở…đất đá xô

Giao thông tắc nghẽn biết vô chốn nào ?

 

Dân tình cuộc sống lao đao

Cửa nhà tan nát…lũ trào lệ rơi

Ngóng lên chỉ biết kêu trời

Bao giờ mới thoát cảnh đời lũ mưa !

 

Cơ hàn mất mát sớm trưa

Chung tay khắc phục thiếu thừa thương nhau

Dưới trên tình nghĩa bí bầu

Lá lành lá rách trước sau chung lòng !

 

Mưa tan…trời lại nắng hồng

Gần xa sum họp mặn nồng yêu thương

Ngược xuôi tấp nập chung đường

Sáng tình trên dưới ngát hương  cuộc đời…

 

Hà Giang đẹp mãi Người ơi

Mưa qua lũ hết…

nụ cười lại tươi !


Phạm Tự


 

                                                                   

  GẶP ANH (Ngày 11/07/2013 04:07:24 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược  - Địa chỉ: n 2 ls thach thanh thanh hoa - Điện thoại: 0974849054)

 

GẶP ANH

(Kính tặng anh Trần Quang Nghiêm Vĩnh Thành, Vĩnh Lộc, Thanh Hoá

Chiến sĩ bị tù đầy ở đảo Phú Quốc – Kiên Giang Được tặng danh hiệu tập thể anh hùng

LLVTND)

 

Hôm nay mới được gặp anh

Mừng vui tóc vẫn màu xanh tuyệt vời

Ở anh luôn vẫn yêu đời

Làm thơ tạc tượng không ngơi hôm nào

Nhớ ngày sống ở nhà lao

Quân thù tra tấn – không sao vẫn cười

Nhổ răng đánh tím cả người

Tưởng là đã chết mười mươi đâu còn

Nâng ly nhắc lại trận đòn

Trung kiên - bất khuất lòng son thắng thù

 

Nguyễn Xuân Lược

 
 

  TRÁCH THẦM (Ngày 11/07/2013 11:07:28 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

   

TRÁCH THẦM


Ly hương lạc bước xứ người

Ngỡ đâu  say đắm  nụ cười trời cho

 

Bùa mê…ngày nhớ đêm mơ

Thả lòng mây gió vào thơ cùng người

 

Canh trường trăng rụng sương rơi

Trách thầm xui khiến…tại trời…Tương tư…!


Phạm Tự

                                                                                                                 

Trước tiên Trước Trang [421 ,422 ,423, 424 ,425 ,426 ,427 ,428 ,429 ,430 ,431 ,432 ] Tiếp  Cuối cùng