Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  ĐÀ LẠT _ THIÊN ĐƯỜNG (Ngày 18/07/2013 11:07:54 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

 

ĐÀ LẠT – THIÊN ĐƯỜNG

 

Chiều Đà Lạt lất phất mưa

Mà sao phố núi chẳng thưa vắng người

Ngập tràn những ánh mắt tươi

Chợ đêm ríu rít những lời đổi trao

 

Phố vui dạ khách cồn cào

Phút lâng lâng ngỡ chìm vào hư vô

Cưỡi Thiên Nga dạo trên hồ

Lung linh ánh điện sương mờ giăng ngang

 

Xuân Hương* lóng lánh sắc vàng

Ngậm luôn cả áng trăng vàng lặng treo

Vượt qua trăm núi ngàn đèo

Một lần cũng thỏa đuổi đeo bao ngày

 

Trong lành dịu mát nơi đây

Xua tan mệt nhọc hao gầy phôi pha

Thỏa lòng du khách gần xa

Trẻ già Âu, Á  một nhà thân thương

 

Đất thiêng - thuốc quý - thiên đường

Ái ân quà của  muôn phương tìm về

 

Trịnh Phú Đa

*hồ : Xuân Hương

 

  Còn đó nỗi đau (Ngày 18/07/2013 10:07:51 - Gửi bởi: Bùi văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

CÒN ĐÓ NI ĐAU

 

 

Hai bảy tháng bảy đến gần

Toàn dân tưởng nhớ tri ân nghĩa tình

Các liệt sỹ đã hy sinh

Cho nền độc lập hòa bình dài lâu

 

Với mẹ còn đó nỗi đau

Con trai của mẹ nơi đâu đang nằm

Hòa bình đã mấy chục năm

Mộ con chưa thấy âm thầm nhớ thương

 

Dũng cảm chiến đấu ngoan cường

Con hy sinh giữa chiến trường cam go

Mộ phần đắp vội đơn sơ

Bao năm thay đổi đồi gò còn đâu

 

Cầu mong phúc đức dài lâu

Con về báo mộng nơi đâu con nằm

Để mẹ thanh thản yên tâm

Nỗi đau nhẹ bớt những năm tuổi già.

 

Bùi Văn Hoa

  Tình sầu riêng (Ngày 18/07/2013 08:07:15 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Từ liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

Tình su riêng

( Truyền thuyết về trái sầu riêng)


Ầu ơ từ thưở xa vời

Có chàng trai tới quê người lánh thân

Cũng là lỡ bước sa chân

Cũng là nuôi chí lớn dần mai sau.

Thôi thì rừng rậm, đầm sâu

Xắn tay cầy cuốc, chàng đâu nề hà

Cây ra trái, cây đầy hoa

Nước non chưa rộng, cũng là nước non.

Có thôn nữ tuổi trăng tròn

Đem cây quý đến chăm nom với chàng.

Ông tơ sao khéo phũ phàng

Nửa chừng xuân, ngắt tim nàng rụng rơi.

Trái cây chín, nặng tình người

Chàng ăn trước lạ, sau rồi thấy ngon

Tin quê loạn lạc không còn

Chàng về, mang cả trái thơm về cùng

Ươm gieo cây tốt khắp vùng

Quả ngon thơm đến lạ lùng khó quên

Nỗi duyên chàng chỉ một thuyền

Tới tuần cấp bến cửu tuyền gặp ai.

Sầu riêng - tình sử chàng trai

Thành tên cây...

một nỗi người sầu riêng.

 

Nguyễn Hồng Ban

 

 

 

  Bức tranh quê (Ngày 18/07/2013 07:07:24 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)

BC TRANH QUÊ


Mây trôi lơ lửng tầng không

Sáo diều vu vút cánh đồng làng quê

Đàn bò gặm cỏ sườn đê

Chợ làng tấp nập đi, về bán mua

Cây đa bóng mát xum xuê

Mái chùa cổ kính, lũy tre ken dày

Đường làng nay đã đổi thay

Thênh thanhg, cột điện thẳng ngay ven đường

Học sinh đến lớp, đến trường

Học tập. ca hát tình thương thầy trò

Sân chơi là những sân kho

Tiếng cười, tiếng hát sớm trưa vang lừng

Cô em má đỏ, môi hồng

Say mê tay lượm những bông lúa vàng

Niềm vui phấn khởi ngập tràn

Quê hương đổi mới ngày càng ấm no .

 

Lương Điền

 

  ĐÊM SAY... (Ngày 18/07/2013 07:07:51 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

ĐÊM SAY...


Trăng vàng lấp ló vườn xuân

Hương đêm dịu mát thì thầm nụ hoa

 

Một mình ta với một ta

Dốc bầu tâm sự ngà ngà tỉnh say

 

Đầy vơi mây gió canh chầy

Lung linh chén ngọc rắc đầy ánh trăng !

 

                                Phạm Tự                                     

  GIÁ NHƯ (Ngày 17/07/2013 11:07:42 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ:  Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

 

       GIÁ NHƯ

 

Hai làng quan họ miền quê

Đã chung kết bạn lời thề ngày xưa

Cho dù tình thắm duyên ưa

Cũng đành “dưa héo, chợ trưa” ngoài đời

Thiết tha “ người ở, người ơi”

Càng thêm day dứt những lời yêu nhau

Tuổi xuân đẹp mối tình đầu

Những câu quan họ bắc cầu trái tim

Ta về trẩy hội làng Lim

Mà như « tăm cá, bóng chim » lạc đàn

Mỗi lần tan hợp, hợp tan

Mạn thuyền sóng vỗ lòng man mác sầu

Tương tư điệu “ lý qua cầu”

Ngậm ngùi “dã bạn” bến đâu đợi chờ

Giá như bỏ được nguyền xưa*

Để đôi quan họ se tơ chỉ hồng

Thuở nào cấm chợ ngăn sông

Thì nay nên để duyên nồng thắm duyên./.

 

*-Ngày xưa có tục lệ liền anh, liền chị  đã kết đôi quan họ không được yêu nhau.

17 - 7 - 2013

Phạm Ngọc Phước 

                                          

  Trăng hạ tuần mãi sáng ngời làng quê (Ngày 17/07/2013 11:07:48 - Gửi bởi: Cẩm Duy - Địa chỉ: Từ liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

TRĂNG HẠ TUẦN MÃI SÁNG NGỜI LÀNG QUÊ

( Kính tặng TG Đặng Văn Thiểm)

 

Một đời gắn với sách đèn

Chữ tâm tỏa sáng khắp miền gần xa

Ông giáo làng vui tuổi già

"Trăng hạ tuần" - một lẵng hoa giữa đời

Chúc mừng, ông giáo làng ơi

" Trăng hạ tuần" mãi sáng ngời làng quê.

 

" Trăng hạ tuần" - tập thơ của TG Đặng Văn Thiểm

NXB văn học 2012. 

 

 Cẩm Duy

 

  Tổ quốc ghi công (Ngày 16/07/2013 10:07:25 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

T QUC GHI CÔNG

Tuổii thơ bắt bướm,hái hoa

Chăn trâu, cua, cá,hát ca, chơi diều

Học hành chăm chỉ sớm, chiều

Hăng say lao động ,rèn điều ích nhân

Tòng quân từ tuổi còn xuân

Quê hương, cha, mẹ, người thân đợi chờ

Chiến tranh ác liệt, bất ngờ

Hành quân ra trận ,từng giờ khẩn trương

Trùng trùng vượt dẫy Trường sơn

Đêm ngày đối măt đạn, bom, kẻ thù

Hữu xung, tả đột , mịt mù

Bom rơi ,đạn nổ ngàn thu vĩnh hằng

Mất, còn qua thật là nhanh

Lá vàng ở đó,lá xanh rụng rồi

Mẹ già tựa cửa đứng, ngồi

Người  thương  nơi ấy giữ lời thủy chung

Ơi ! người liệt sỹ anh hùng

Ra đi để lại lòng cùng xót thương

Giờ đây đất nước, giang sơn

Ghi công liệt sỹ nhớ ơn muôn đời

Dương văn Thung

 

          

  nhớ quê (Ngày 16/07/2013 04:07:49 - Gửi bởi: hoàng xuân đổng - Địa chỉ: 31/8đường Đỗ Hành phường Đông Sơn TPTH - Điện thoại: o1246310545)

     

NH QUÊ


Xa quê nhớ bát canh cua

Nhớ canh rau má nhớ chùa khói  hương

Nhớ cây đa đứng bên đường

Bếp nhà ai thả khói sương chiều chiều

Vi vu vẳng tiếng sáo diều

Nhớ cô em gái thương yêu ngày nào

Nhớ mẹ cha đến cồn cào

Anh em bè bạn xôn xao nỗi lòng

Trưa  hè ra tắm bến sông

Nhớ  ngày con nước cạn ròng bắt cua

Nhớ người giải nắng dầm mưa

Bến đò vẳng tiếng ban trưa gọi đò

Nghĩ mà thương mẹ thân cò

Nhớ ngày giáp hạt mẹ lo một đời

Đi qua một kiếp con người

Quê hương sống mãi một thời tuổi thơ

Bây giờ tóc đã bạc phơ

Muốn về sống giữa ước mơ ngày nào

 

HOÀNG XUÂN ĐỔNG


 

  LỤC BÁT BUỒN (Ngày 16/07/2013 10:07:49 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ:  Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

                                    LC BÁT BUN

Gửi Quỳnh Hương

 

Mối tình qua cuộc bể dâu

Thuyền tình nào đỗ bến sầu đêm đêm

Không gian lạnh buố vai mềm

Giọt thương để cạn, nỗi niềm phôi pha

Những gì đã chết trong ta

Thì còn đâu nữa thiết tha mặn nồng

Câu lục vào cõi phù dung

Mặc cho câu bát hòa cùng xót xa

Đếm thời gian đã đi qua

Cộng vào năm tháng phong ba cuộc đời

Trần gian cái nợ đầy vơi

Niềm riêng phủ kín mây trời đêm đông

Nơi nào ngọn lửa rực hồng

Để ta trú lại sưởi lòng cô đơn

Anh trong hoan hỷ tiếng đờn

Em ngồi rỏ những giọt buồn vào đêm./.

 

16 – 7 – 2013

Phạm Ngọc Phước

 

                           

  Vô Đề. (Ngày 15/07/2013 09:07:56 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu- Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

VÔ ĐỀ.

Nắng gieo từ phía cuối trời

Vài ba hạt rụng, hạt rơi xuống đồng

Hai sương, một nắng

Nhà nông

Đến ngày...

Trời nổi bão dông

Trắng mùa!


NQD 

  Ông giáo làng (Ngày 15/07/2013 03:07:21 - Gửi bởi: Đặng văn Thiểm - Địa chỉ: Đông Xuân - Đông Hưng - Thái Bình - Điện thoại: 0363795151)

 ÔNG GIÁO LÀNG


Hè về con cuốc gọi bầy

Ve kêu tìm bạn, phượng đầy sắc hoa

Biết bao hè đã đi qua

Trò kia đã lớn, tuổi ta cao dần

Lớn tầm vóc, lớn tinh thần

Dựng xây đất nước góp phần nhỏ to

Chung riêng công việc cùng lo

Dồn cả tâm trí giúp cho cuộc đời

Hai mươi năm đã qua rồi

Về hưu ta chẳng xa nơi sách đèn

Để cho trí tuệ vững bền

Thơ văn tìm đọc luyện rèn sớm trưa

Trời còn sớm nắng, chiều mưa

Gia đình, xã hội liệu vừa lòng nhau

Trọn tình vẹn nghĩa trước sau

Sống vui, sống khỏe là câu ghi lòng.

Tháng 7 năm 2013

Đặng Văn Thiểm

 

 

Trước tiên Trước Trang [421 ,422, 423 ,424 ,425 ,426 ,427 ,428 ,429 ,430 ,431 ,432 ] Tiếp  Cuối cùng