Thứ ba, 30/04/2024,


 
  NHỚ (Ngày 21/07/2013 08:07:09 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ:  Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

NHỚ

 

Ngày ngày gom nhớ vào cong

Hôm nay em dở ra hong nắng chiều

Dãi lòng mình với người yêu

Mà đầy cong ấy có nhiều không anh.

 

CON TIM

 

Tim ơi! Sao quá nhu mỳ

Chất bao thương nhớ, chất gì nữa đây

Lại thêm yêu, ghét vơi đầy

Phải kho đâu, để cho mày chứa chan.

 

21 - 7 - 2013

Phạm Ngọc Phước

 

 

                

  Sông quê (Ngày 20/07/2013 12:07:02 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Hoa - Địa chỉ: Đại học Mỏ - Địa chất; Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01639119648)

SÔNG QUÊ


Vut lên mái tóc pha sương

Đôi khi chợt thấy vấn vương nỗi lòng

Hoàng hôn nắng nhạt bên sông

Heo may để lạnh gió đông cuối mùa.

Bâng khuâng nỗi nhớ ngày xưa

Tìm trong ký ức vần thơ ngọt ngào

Sông quê ngày ấy vui sao

Hàng dừa, bến cũ đi vào mộng mơ.

Rồi chia tay thật bất ngờ

Người vào cuộc chiến, câu thơ ngắt dòng

Người quê đằng đẵng chờ mong

Tóc xanh dần rụng, má hồng gầy hao

Hằng đêm ngồi ngắm trời sao

Sao nam, sao bắc, sao nào có hay?

Hòa bình đất nước đổi thay

Người xa từ ấy không ngày về thăm

Chim trời - cá nước biệt tăm

Người đi trong cõi vĩnh hằng hư vô...

Máu người tô thắm sắc cờ

Để thương, để nhớ bên bờ sông quê.


Nguyễn Thị Hoa


 

  XỨNG ĐÁNG ĐIỂM MƯỜI (Ngày 20/07/2013 10:07:19 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

 

XNG ĐÁNG ĐIM MƯỜI

(Tặng tuyển BCN VN tranh bán kết với đội SĐTQ ngày 19/7/2013)

 

Chật nhà thi đấu Ninh Bình

Triệu người qua máy truyền hình rõi theo

Không gian rộn tiếng hò reo

Vượt qua bán kết ước ao bao ngày

 

Tuyển bóng chuyền nữ hăng say

Khởi đầu hai ván trắng tay tưởng là

Bước sang ván đấu thứ ba

Mười hai trên sáu(12/6) nhạt nhòa niềm tin

 

Khát khao ngàn vạn con tim

Văn Long* quyết tìm chỗ yếu đối phương

Sau khi nghiên cứu tỏ tường

Tung đội hình mạnh tìm đường vượt lên

 

Toàn quân trong tiếng “sấm” rền

Chắt chiu từng quả làm nền tiến công

Gỡ hòa liền hai ván thông

Xứng danh con Lạc cháu Hồng ngàn xưa

 

Niềm vui phấn khích có thừa

Chắn che, trầm, nhú, gạt “lừa” tuyệt sao

Khi đầu bám đuổi sít sao

Tám sáu(8/6) sân đổi ào ào bão giông

 

Thỏa người hâm mộ chờ trông

Nhà thi đấu rợp màu hông thật tươi

Thày trò xứng đáng điểm mười

Trận chung kết thỏa lòng người nữa nghe

 

Trịnh Phú Đa

*Huấn luyện viên đội tuyển bóng chuyền nữ VN

  Nhớ mãi tên anh  (Ngày 19/07/2013 10:07:48 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

NH MÃI TÊN ANH

 

Chiến tranh tàn khốc qua rồi

Đồng đội nay có dịp ngồi với nhau

Điểm lại mất mát, nỗi đau

Nghĩa tình bè bạn trước sau một lòng

Nghĩa trang hương khói lư đồng

Nén nhang tưởng nhớ chiến công oai hùng

Các anh dũng cảm vô cùng

Tổ quốc mãi mãi mọi vùng tôn vinh

Còn bao chiến sỹ thương binh

Tàn mà không phế-mưu sinh hàng ngày

Bản chất bộ đội đẹp thay

Vẫn đem khối óc bàn tay giúp đời

Nhà máy, đồng lúa xanh tươi

Các anh góp sức -là người tiên phong

Thương binh chẳng quản ngày công

Tô thên tươi thắm cờ hồng nước Nam

 

Lương Điền


 

  Nhớ mãi một thời (Ngày 19/07/2013 07:07:26 - Gửi bởi: Lê Tấn Thế - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0978122028)

Nh mãi mt thi

(Kính tặng Tổng đội TNXP Đường sắt VN tuyến Hà Nội - Lào Cai nhân ngày gặp mặt truyền thống)


Bao nhiêu kỷ niệm năm xưa

Mà sao nhớ mãi đến giờ không quên

Một thời nhà lá che phên

Giường chung sàn nứa, sợ phiền ngăn đôi.

Một thời sang lán nữ chơi

Xếp hàng chờ lượt theo lời trực ban.

Một thời cơm nếp, nước rang*

Cá kho, rau chuối, tập tàng tầu bay

Một thời ghẻ lở chân tay

Da vàng sốt rét, người gày nét son

Một thời leo dốc chon von

Thắt lưng bạt núi vẫn còn ta luy.

Một thời đâu khó là đi

Sẵn sàng tình nguyện, quản chi núi rừng

Một thời ma cọp hãi hùng

Bảo Hà, Trái Hút  không dừng bước chân.

Thời gian, tạo hóa xoay vần

Xuân về ta lại có lần gặp nhau

Đường xưa nối lại nhịp cầu

Sân ga -  điểm hẹn với nhau vững bền

Dù cho bão táp ngả nghiêng

Tình người Đường sắt không quên tuyến đường

Giờ đây về với đời thường

Mà sao vẫn cứ vấn vương một thời.

 

Lê Tấn Thế

 

 

  THƠ (Ngày 19/07/2013 06:07:00 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương T-B - Điện thoại: 01678199195)

NỢ

 

Nợ đời bao nỗi đa mang

Tình sâu nghĩa nặng, trái ngang phận người

Phong trần từ thủa xa xôi

Gío to sóng cả, nợ đời đỡ lên

Nợ ai hai chữ nhân duyên

Nặng lòng khó trả, nỗi phiền canh thâu

Chẳng giám rút ván qua cầu

Nợ còn đọng lại nỗi đau nhân tình

Ngược xuôi giữ mãi trong mình

Ước mơ phía trước, bóng hình phía sau

Lời thơ lắng đọng thẳm sâu

Đang dần trả lại, lời cầu...Đã vay

 

Vũ Văn Thịnh

 

  TÌNH ĐỜI TÌNH THƠ (Ngày 19/07/2013 06:07:30 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)
     

TÌNH ĐỜI TÌNH THƠ

 

 

Tình đời đẹp những vần thơ

Nhặt gom kỷ niệm ước mơ một thời

Vẳng nghe tiếng mẹ ru hời

Mơ hình nhớ bóng bồi hồi giấc say

 

Gửi  lòng theo cánh chim bay

Núi cao biển rộng đong đầy tình em…

Bao lời hẹn ước đâu quên

Ngày trôi tháng khuyết nõi niềm khôn nguôi!

 

Yêu thương sáng tỏ lòng người

Hoa đua sắc thắm cuộc đời vui thay

Nụ cười ánh mắt bàn tay

Đắm say hạnh phúc tháng ngày bên nhau

 

Vườn thơ muôn sắc muôn màu

Hồn quê mưa nắng nặng sâu ân tình…

 

                                                                                        Phạm Tự                                                                                                                                          

  Mộ liệt sỹ chưa biết tên (Ngày 19/07/2013 02:07:41 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

     

M LIT S CHƯA BIT TÊN

(Tưởng nhớ hương hồn liêt sỹ Dương văn Hựu

Quê Hương Vý - Yên Thế - Bắc Giang)

Tuổi thơ qua thật là nhanh

Cây bàng Điếm Thổ đã thành già nua

Ngô Sỹ Liên- mái trường xưa

Sáu ba nhập ngũ ước mơ tràn đầy

Lao động, học tập hăng say

Rèn luyện, chiến đấu dựng xây nước nhà

Cheo Xo, Nậm Cắn ,Sơn La

Hy sinh dũng cảm quê cha nhắn tìm

Tròn nửa thế kỷ bặt tin

Bây giờ mộ chí biết tìm đâu anh ?

Ơi ! người liệt sỹ vô danh

Quê hương tâm niệm lòng thành nhớ Anh


Dương Văn Thung 

  Chuyện Tình Bên Dòng Sông Lam (Ngày 19/07/2013 11:07:46 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

CHUYN TÌNH BÊN DÒNG SÔNG LAM

( Mến tặng vợ chồng cô giáo Bùi Thị Xuân và anh thương binh Nguyễn Văn Hữu, Xóm 3,

xã Hồng Long, Nam Đàn, Nghệ An )

 

Sang sông tình phụ đắm đò

Nỗi đau tan vỡ dày vò con tim.

Khi nhìn màu tím hoa sim

Chị đâu dám nghĩ chuyện tìm tình yêu

 

Cơ duyên gió biển mây chiều

Cõi lòng lại rộn sóng triều ái ân.

Gặp anh bên chiếc xe lăn

Người vì đất nước nửa thân héo tàn

 

Nén lòng anh chẳng thở than

Năm mười chín tuổi đã tan mộng tình

Những năm ở trại thương binh

Vui buồn một bóng một mình mình hay

 

Ngậm ngùi đành chịu kiếp này,

Một đời tàn tật tháng ngày cô liêu.

Khóc khi nghe ngỏ lời yêu,

Bởi anh thương chị sẽ nhiều truân chuyên.

 

Lênh đênh sóng vỗ mạn thuyền

Trời cho gặp gỡ nên duyên vợ chồng.

Vì nhau hết dạ hết lòng

Tình này đâu dễ thấy trong cõi người !

 

Yêu nhau là để yêu đời

Để thêm say đắm đất trời bao la .

Anh cười rạng rỡ như hoa

Giảng bài giọng chị ngân nga tiếng lòng.

Hòa cùng gió nội hương đồng

Viết nên tình sử bên dòng sông Lam.

 

Trần Trọng Huệ

 

  CHUNG THỦY (Ngày 19/07/2013 11:07:07 - Gửi bởi: Nguyễn Phi Diếu - Địa chỉ: 286/17 Lê Hồng Phong- T.P. Vũng Tàu - Điện thoại: 064.3818.817)

THY CHUNG

Nhà nàng kế cạnh nhà tôi

Liếc qua, dòm lại từ hồi tóc xanh

Thế rồi khói lửa chiến tranh

Tôi đi ra trận nỡ đành xa em

Bàn tay ngà ngọc ấm thêm

Lấm le, lấm lét trao duyên gửi tình

Đem giây chung thủy buộc mình

Mỏi mòn trong túp lều tranh tháng ngày

Hòa bình tôi lại về đây

Cô đơn bên ấy, bên nầy lẻ loi.

Cuộc tình hai đứa sóng đôi

Trăng chung cửa vách, mưa rơi chung thềm

Tình sâu chồng thảo, vợ hiền

Đôi cu cườm lại gáy lên liên hồi...

Cúc cù ơi! Cúc cù ơi!

Bên nhau chung thủy trọn đời trăm năm./.


Nguyễn Phi Diếu

  LỜI MẸ LIỆT SỸ (Ngày 18/07/2013 07:07:17 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

LI M LIT SỸ

Nhân dịp kỷ niệm ngày thương binh liệt sỹ 27-7

 

 

Con ơi tháng bẩy đến rồi

Lưng còng, sức yếu, mẹ ngồi nhớ con

Hoa tươi, lòng mẹ héo mòn

Tấm hình còn đó mà con nơi nào

Nghĩa trang bước thấp bước cao

Đã bao năm tháng, mẹ vào thăm con

Gió sương, trăng khuyết lại tròn

Cỏ xanh nấm mộ, nhớ con nghẹn ngào

Hương thơm khói tỏa lên cao

Hồn con của mẹ bay vào thiên thu

Thương con mẹ hát lời ru

Trái Hồng,  trái Bưởi mẹ bù cho con

Nhẹ tay trên lớp cỏ non

Rưng rưng nước mắt, sợ làm con đau

Mẹ nay tóc bạc trắng đầu

Chân đi không vững, nhưng sâu nghĩa tình

Bà con, lối xóm, gia đình

Xã Phường, đoàn thể tận tình chăm lo

Làng quê vang vọng tiếng hò

Tình dân, nghĩa Đảng, ấm no cuộc đời

Tự hào biết mấy con ơi

Máu xương con đổ, đẹp trời quê hương.


Đỗ trọng Kim 

7-2013

  tho luc bat (Ngày 18/07/2013 02:07:22 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược.  - Địa chỉ: thon 2 lien son thah kim thach thanh thanh hoa - Điện thoại: 0974849054)

VỀ QUÊ

(Kính tặng gia đình nhân ngay đón hài cốt liệt sĩ Hoàng Thiện Tòng

về an nghỉ tại nghĩa trang huyện Thạch Thành)

Chiến tranh nay đã lùi xa

Hôm nay anh  mới về nhà thăm quê

Mẹ già đau sót tái tê

Chờ con mẹ đợi nằm mê lâu rồi

Anh em làng xóm bồi hồi

Thắp nhang thành kính đứng ngồi bên anh

Tiêu binh- đồng đội vây quanh

Hương hồn liệt sĩ chuyền nhanh khắp làng

Tiễn đưa anh đứng thành hàng

Nghĩa trang của huyện vẫn đang đón chờ

Xa quê chắc hẳn vẫn mơ

Nay về thoả nỗi đợi chờ nhớ mong

Gia đình con cháu yên lòng

Hương nhang thành kính bácTòng về quê.

 

Nguyễn Xuân Lược. 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [421, 422 ,423 ,424 ,425 ,426 ,427 ,428 ,429 ,430 ,431 ,432 ] Tiếp  Cuối cùng