Thứ ba, 30/04/2024,


 
  Liệt sỹ (Ngày 26/07/2013 06:07:06 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

MỘ LIỆT SỸ VÔ DANH


Anh - Người liệt sỹ có danh

Nhưng nằm trong mộ lại thành chưa tên

Chiến tranh đánh phá liên miên

Trường sơn chiến dịch sang bên Nam Lào

Bao năm chiến đấu gian lao

Anh dũng bảo vệ xây bao lũy thành

Sống, còn có quản chi anh

Giờ là liệt sỹ tên, danh không còn

Tuổi hai mươi mãi vàng son

Nghĩa trang hàng, lớp anh, em quây quần

Lặng im nhưng vẩn nặng tình

Quê hương vẫn đợi, người thân ngóng  chờ

 

Dương văn Thung

 

 

  Gửi thơ lục bát (Ngày 26/07/2013 04:07:40 - Gửi bởi: Trần Thị Thịnh - Địa chỉ: Tiên Lữ - Lập Thạch - Vĩnh Phúc - Điện thoại: 01649830087)

 NHỚ NGOẠI YÊU

 
Thân gầy thương quá, ngoại ơi!
Bao năm vất vả cả đời vì con
Ngày xưa tuổi trẻ vàng son
Mà nay ngoại đã héo hon tuổi già
Nhớ khi xum họp một nhà
Giờ đây con cháu đứa xa, đứa gần
Xa con, xa cháu - tủi thân
Tay cầm gậy trúc, mắt phần mờ đi
Thương ngoại nước mắt mỗi khi
Một đời ngoại đã sống vì cháu con
Đường đi, lối cũ mỏi mòn
Người xưa nay đã không còn, than ôi !  

Trần Thị Thịnh

  THƠ VUI (Ngày 26/07/2013 01:07:58 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Dân - Địa chỉ: Diễn Châu-Nghệ An - Điện thoại: 01678697206)

NÓI-IM.

 

Khi em nói, tôi lặng im

Mơ màng đưa mắt dõi chim cuối trời

Được đà thác đổ chẳng ngơi

Đến khi cạn kiệt nhìn tôi dỗi hờn

Vô tâm chẳng biết khơi nguồn

Để trơ cái thác đá mòn mọc rêu!

 

NQD

  Linh thiêng  (Ngày 25/07/2013 10:07:40 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)

LINH THIÊNG

(Tưởng nhớ hương hồn 10 nữ anh hùng đã hy sinh tại ngã ba Đồng Lộc

trong thời kỳ chống Mỹ)

 

Ngã ba Đồng Lộc đây rồi

Còn in dấu tích của mười thanh niên

Bức thư chưa gửi còn nguyên

Chiếc gương, chiếc lược vật thiêng chưa nhòa

Các cô Tần, Cúc, Hợi, Hà

Hai Xuân, Hường, Rạng, Nhỏ và cô Xanh

Mười cô dũng cảm hy sinh

Tự hào gái Việt kiên trinh anh hùng

Thoảng hương bồ kết quanh vùng

Tên mười cô gái lẫy lừng năm châu

Mặc cho bom đạn trên đầu

Kiên cường giữ chốt thông cầu, thông xe

Giữa trời Đồng Lộc trăng quê

Mười ngôi sao sáng hiện về linh thiêng

 

Lương Điền 

  TÌM ANH (Ngày 25/07/2013 07:07:20 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)


TÌM ANH

Anh ơi, Anh ở nơi nao
Nghĩa trang Quảng Trị em vào tìm anh
Biết bao ngôi mộ vô danh
Thương Anh, Em biết tìm Anh chốn nào

Trường Sơn nắng cháy, mưa gào
Gió ngàn, nước lũ thấm vào thân anh
Đồi cao hay giữa rừng xanh
Có cùng đồng đội hay anh một mình

Bao năm đất nước hòa bình
Bao năm em đã một mình tìm anh
Dù cho có chút mong manh
Là em khăn gói, đưa anh trở về

Đường xa cách trở sơn khê
Dặm trường thân gái xa quê tìm chồng
Anh ơi anh có biết không
Mẹ cùng em vẫn ngóng trông từng ngày
Lặng nhìn làn khói hương bay
Linh thiêng anh hãy chỉ bày cho em.
Kỷ niêm 27-7-2013

 Đỗ Trọng Kim

  Hè về (Ngày 25/07/2013 03:07:14 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

          

HỌC SINH NGHỈ HÈ


Hoa  phượng đỏ, rộn tiếng ve

Nắng  như đổ lửa hè về muôn nơi

Học sinh thành phố vui chơi

Du lịch biển, đảo, ngược xuôi, trại hè

Học sinh miền núi nhiều nghề

Lên nương làm rẫy, mải mê chiêng, cồng

Lấy mảng, đào sắn, chim lồng

Nông thôn cấy lúa, nuôi, trồng, hái hoa

nhảy dây, chuyền, chắt, hát ca

Ô quan, khăng, đáo, đùa la quá trời

Lao động, học tập, vui chơi

Tăng thêm sức khỏe thảnh thơi tâm hồn

Hết hè chẳng quản nhiều môn

Lại say học tập vượt lên hàng đầu


 

Dương văn Thung


 

  TRĂNG HẸN (Ngày 25/07/2013 10:07:03 - Gửi bởi: Lê Ngọc Kỳ ( Ngọc Ly Kim) - Địa chỉ: Werdau (CHLB Đức) - Điện thoại: +49...)



http://1.bp.blogspot.com/-EyNZP8jLrJU/T5KWIwq_LtI/AAAAAAAAYKI/1Yui80fW41o/s1600/0026.gif

TRĂNG HẸN*

Trăng soi lồng lộng xứ người.
Giọt vàng lơ lửng rong chơi một mình.
Mây luồn vào núi lặng thinh.
Gió còn tha thẩn tự tình ở đâu.
Người đi biền biệt dãi dầu...
Đêm rằm nhớ Nước buông câu thơ buồn.
Vọng hồn quê cũ héo hon.
Đường trần vạn nẻo mỏi mòn gót ai.
Trăng buông một tiếng thở dài.
Vàng son rồi cũng mờ phai...tháng ngày.
Gặp người quân tử nơi đây.
Gửi câu hò hẹn mai này được chăng...?

23.07.2013
Ngọc Ly Kim

*Đêm rằm tháng 6 Âm lịch 2013

  VIẾNG LIỆT SỸ (Ngày 25/07/2013 10:07:20 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Phước - Địa chỉ:  Thị Trấn Thịnh Long Hải Hậu Nam Định - Điện thoại: 0928086068)

VIẾNG LIỆT SỸ

 

Hôm nay tôi đến nghĩa trang

Các anh vẫn đứng thẳng hàng như xưa

Mặc cho sương gió sớm trưa

Người lính chẳng sợ nắng mưa dãi dầu

Nhìn lên hàng chữ thêm đau

Hai mươi tuổi, đã qua cầu trầm luân

Không kịp gửi lại người thân

Dù cho chỉ một tấm hình mà thôi

Có anh còn chốn xa xôi

Gọi là tưởng niệm ở nơi quê nhà

Thời gian như nước trôi qua

Có đâu một sớm phai nhòa trong tim

Nhớ câu: “máu chảy ruột mềm”

Chung dòng máu Việt, chung niềm yêu thương

Thắp trên phần mộ nén hương

Biết ơn người lính chiến trường năm xưa .

25 - 7 - 2013

Phạm Ngọc Phước.

  ĐÀ LẠT TRONG TÔI (Ngày 24/07/2013 09:07:34 - Gửi bởi: Thanh Ph­ương - Địa chỉ: Lai châu - Điện thoại: 0988204796)

ĐÀ LẠT TRONG TÔI


Từ Tây Bắc đến Tây Nguyên
Gặp đây Đà Lạt một miền nhớ thương.
Ngàn hoa thắm sắc, ngát hương
Trời xanh, mây trắng, sương vương sớm chiều.
Điệp trùng vi vút thông reo
Đường nghiêng nghiêng, dốc nối đèo quanh co.
Cảnh tình như thực, như mơ
Cho bao ý nhạc, hồn thơ dâng trào
Nồng nàn ánh mắt em trao
Để ai nhung nhớ, khát khao cháy lòng ?!
Người về để nhớ để mong
Hỏi rằng cảnh có buồn không hỡi người?
Cho dù ngàn dặm xa xôi
Đà Lạt mãi mãi trong tôi ! Diệu huyền !

 

Thanh Ph­ương


  Tình lục bát  (Ngày 24/07/2013 09:07:59 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 

TÌNH LỤC BÁT

 

Bấy lâu nay đã chót  yêu

Say mê tâm sự sớm chiều cùng nhau

Anh là câu sáu đi đầu

Còn em câu tám theo sau anh mà

Ngày đêm tình cảm đậm đà

Em -anh sau trước thật thà lời yêu

Câu từ chắt lọc bao nhiêu

Anh dành tất cả mọi điều cho em

Mối tình lục bát là tiên

Em luôn mãi mãi ở liền bên anh

 

Lương Điền

 

  DU LỊCH BÀ NÀ (Ngày 24/07/2013 07:07:34 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 

DU LỊCH BÀ NÀ

 



Bao năm sống ở thị thành
Hôm nay về giữa rừng xanh Bà Nà
Cây xanh chen đá, xen hoa
Núi cao thấp thoáng, la đà cảnh tiên

Cáp treo đi giữa thiên nhiên
Ngắm nhìn trời đất một miền hoang sơ
Kia dòng thác bạc nên thơ
Nhấp nhô quán nhỏ, mịt mờ sương bay

Ngẩn ngơ cảnh đẹp nơi này
Linh- Ứng chùa cổ tháng ngày mây bay
Đỉnh cao nhà tháp đẹp thay
Bà Nà-Đà Nẵng đất này ngàn năm.
Nhắn ai nếu có về thăm
Đừng quên cảnh đẹp xa xăm Bà Nà.
 

 

Đỗ Trọng Kim

  Khúc tự tình của Trăng (Ngày 24/07/2013 05:07:00 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

 

KHÚC TỰ TÌNH CỦA TRĂNG



Đêm rằm trăng sáng như gương

Cảnh khuya Tây Bắc tỏ tường đẹp sao

Ngắm trăng lòng lại xốn xao

Tâm thành hai nửa biết trao phương nào?

 

Trăng rằm tháng sáu thật cao

Trăng lên Tây Bắc, vùng cao yên bình

Lặng nghe có tiếng tỏ tình

Tiếng khèn ray dứt vượt đình núi cao

 

Ánh trăng vàng đến ngọt ngào

Làm dòng suối chẳng thể nào ngủ yên

Trên nguồn mưa vẫn triền miên

Mà sao trăng vẫn dạo miền núi cao.

 

 

Trần Tâm

 

Trước tiên Trước Trang [409 ,410 ,411 ,412 ,413 ,414 ,415 ,416 ,417 ,418 ,419, 420 ] Tiếp  Cuối cùng