GỬI LẠI CHỮ TÌNH
Một đời gieo chữ ...Hà Giang
Trèo đèo lội suối…chẳng màng nắng mưa !
Ngọt bùi cay đắng chát chua…
Nặng lòng trò nhỏ sớm trưa hết mình!
Về quê gửi lại chữ tình
Hà Giang thương nhớ bóng hình Thầy xưa…
Phạm Tự
SAY MÊ TRỒNG NGƯỜI
(Chia sẻ cùng bài Gửi một chữ tình của thầy Phạm Tự Hà Giang )
Chẳng ham chức tước triều đình
Về làm anh giáo quê mình sướng hơn
Quản chi vất vả sớm hôm
Bám trường, bám lớp chẳng sờn lòng ta
Vui cùng trò nhỏ hát ca
Mừng khi trò giỏi tiến xa hàng ngày
Suốt đời với nghiệp làm Thầy
Chữ tâm, chữ đức mê say trồng người
Lương Điền
THANH CAO THẮP SÁNG ƯỚC MƠ
(Kính gửi tặng Thầy giáo Đỗ Lương Điền Hà Nội )
Xưa thầy dạy học...Hà Giang
Chữ tình gửi lại...chẳng mang về nhà
Đá cằn nở rộ muôn hoa
Nhờ công thầy dạy gần xa nhớ thầy
Tóc sương thầy vẫn hăng say
Dạy thêm "ngoại quốc"... cho bầy trẻ thơ
Thanh cao thắp sáng ước mơ
Tre già măng mọc xây bờ vinh quang !
Chữ Tâm hơn cả bạc vàng
Sáng trong chữ Đức ngàn trang sử đời...!
Phạm Tự
TUYỆT VỜI
(Kính tặng hai thầy Lương Điền và Phạm Tự)
Chiều nay gió mát dịu dàng
Vào bàn mở máy nhẹ nhàng xem thơ
Vui mừng lại tưởng như mơ
Hai thầy có những câu thơ tuyệt vời
Hà Giang - Hà Nội đây rồi
Gặp nhau trên mạng bồi hồi nên thân
Đọc đi đọc lại bao lần
Cùng nhau chia sẻ những vần thơ hay
Đọc rồi cũng muốn chung tay
Mong rằng sẽ có những ngày gặp nhau.
Nguyễn Xuân Lược