VỀ VỚI QUÊ NHÀ
Ta về-về với đồng xanh
Tránh nơi tấp nập thị thành phố đông
Vườn quê thắm đượm hoa hồng
Bốn mùa xanh tốt cam, bòng, khế, na
Đồng làng tim tím hoa cà
Có ao rau muống đậm đà lòng dân
Ta về tìm áo tứ thân
Em đi trảy hội mùa xuân rộn ràng
Chẳng cần danh giá cao sang
Áo the khăn xếp xốn xang hội hè
Ta về kẽo kẹt bờ tre
Tiếng con chim cuốc đêm nghe đều đều
Sợi dây níu buộc cánh diều
Gió đưa tiếng sáo chiều chiều vi vu
Ta về-về với mùa thu
Cốm xanh, chuối chín thày, u để dành
Trái hồng đỏ mọng môi lành
Bánh chưng, xôi đỗ đã thành linh thiêng
Ta về -về với bình yên
Bao năm vất vả nhiều miền đã qua .
Lương Điền
Chia sẻ cùng " Về với quê nhà" - Tg Đỗ Lương Điền - DĐLB ngày 8/8/2013
Quê hương vẫy gọi ta về
Ta về, về với ruộng đồng
Tránh nơi tấp nập phố đông thị thành
Về cùng gió mát trăng thanh
Sông quê thơ mộng, trong xanh dạt dào.
Vườn quê, hoa trái ngọt ngào
Ao quê, tôm cá lao xao tháng ngày
Chiều quê, diều sáo lượn bay
Ngân nga chuông đổ - nối ngày sang đêm.
Về xem tơ, nguyệt se duyên
Cưới xin xóm dưới, làng trên rộn ràng
Mùa xuân phấp phới hội làng
Áo the, quần lĩnh ... ngỡ ngàng lạ quen.
...
Thôi đừng kèn cựa, bon chen
Phồn hoa phố thị mà quên đướng về
Bình yên một góc làng quê
Giang tay đón đợi ta về... người ơi!
Đặng Duy Phiên