|
|
|
Trải lòng cùng thơ (Ngày 13/08/2013 08:08:04 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân Đỉnh - Điện thoại: 0983410548)
TRẢI LÒNG CÙNG THƠ
Một mình một góc thư phòng
Không gian yên tĩnh trải lòng cùng thơ
Cung đàn trăm nẻo đường tơ
Tâm tư, ý tứ vẩn vơ trong đầu
Trăm nỗi nhớ, vạn nỗi sầu
Vần thơ ùa đến nhuộm mầu thời gian
Thơ như có nhạc ngân vang
Nhạc thơ, thơ nhạc chứa chan tình đời .
Lương Điền
|
|
|
TẶNG BẠN THƠ (Ngày 12/08/2013 03:08:58 - Gửi bởi: Đỗ trọng kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)
TẶNG BẠN THƠ
(Tặng Bác Thịnh Thái Bình, Bác Hữu Lượng Hải Phòng
Phan Thị Thùy Dương Đồng Tháp)
Mỗi người có một đam mê
Mỗi người có một vùng quê yên bình
Vần thơ nên nghĩa nên tình
Đẹp bông Điên Điển bóng hình phương nam
Cá Linh mùa nước nổi tràn
Rượu Hồng- sen uống má nàng thêm xinh
Ai về Đại Áng- Thái Bình
Điệu chèo quê lúa nghĩa tình thiết rha
Tuổi thơ nhớ lắm mùa hoa
Hải Phòng Phượng nở đỏ xa một thời
Hải Dương đẹp lắm ai ơi
Vải ngon, Bánh Đậu, con người dễ thương
Xa xôi ở mỗi quê hương
Lời thơ da diết vấn vương từng vùng
Ước gì có hội tương phùng
Gặp nhau hoan hỷ ta cùng trao thơ.
Đỗ Trọng Kim
10-8-2013
GIAO LƯU
Bạn thơ nay đến chơi nhà
Mấy câu lục bát đem ra làm mồi *
Rượu ngon -bình sẵn có rồi
Ngâm nga lục bát, tình đời chứa chan
Buồn vui chia sẻ lan man
Cùng nhau nâng chén mà tràn tứ thơ
Tình quê hiếu khách, mong chờ
Thi huynh, thi hữu bất ngờ gặp nhau
Chén nồng nghĩa nặng, tình sâu
Mượn câu lục bát bắc cầu giao lưu .
Lương Điền
*Đồ nhắm với rượu
|
|
|
Nhớ anh (Ngày 12/08/2013 02:08:49 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hoá - Điện thoại: 0974849054)
NHỚ ANH
(Kính tặng gia đình liệt sĩ Trần Hữu Hiệp
Xóm 4 Thạch Long Thạch Thành Thanh Hoá)
Tôi về thăm đất quê anh
Đường đi rợp bóng cây xanh ven đường
Bâng khuâng lòng dạ vấn vương
Nhớ anh mà thấy tình thương tuôn chào
Giữa dòng nước xoáy hôm nào
Lao ra khi thấy tiếng gào thảm thương
Bão to sóng lớn xem thường
Gặp người đang chửa anh nhường phao bơi
Dòng nước hung dữ cuốn trôi
Anh đi đi mãi sáng ngời tuổi xuân
Thanh niên cả nước xa gần
Học tập gương sáng góp phần noi theo.
11-8-2013
Nguyễn Xuân Lược
|
|
|
Bóng Làng (2) (Ngày 12/08/2013 01:08:30 - Gửi bởi: Nguyễn Viết Lợi - Địa chỉ: Hội CCB phường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An - Điện thoại: 01668851502)
BÓNG LÀNG (2)
Người về lắng hạt phù sa
Tháo thơm quê mẹ câu ca nhuốm chiều
Gió ngàn rũ nắng phiêu diêu
Say trong hương gió, sáo diều vi vu
Diều ơi nấn ná mần chi ?
Vịn chi xanh biếc, xuân thì đa đoan
Cổng làng rụng trắng hoa xoan
Đất làng tre trúc, ngổn ngang câu thề
Rú ri khuất nẻo đường về
Kẻ Sen, kẻ Sẻ chân quê vẫn còn
Làng xưa " trầu trại cau non " (*)
Cháo rau một thuở, cháu con nên người
Làng nay sấp ngửa lên đồi
Chuyến đò dang dở, lứa đôi nhạt tình
Dân ca không thắm mái đình
Mũ ni, cửa khổng, sân trình lưng vơi
Tôi về thơ dại mình tôi
Bóng quê bất chợt cuối trời nắng reo
(*) dân ca Nghệ Tĩnh
Nguyễn Viết Lợi
|
|
|
MƯA NGOẠI Ô (Ngày 11/08/2013 09:08:01 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q 57 Nguyễn Hữu Hào P6, Q4 - Điện thoại: 0903 978 120)
MƯA NGOẠI Ô
Vùng ven đường vắng đìu hiu
Xóm làng thưa thớt mưa chiều buồn tênh
Những con đò nhỏ ven kênh
Cuộc đời sông nước nặng trên vai gầy
Nỗi buồn thấm cả cỏ cây
Liêu xiêu dáng đứng mắt đầy âu lo
Những mảnh đời với con đò
Trong cơn mưa lạnh co ro phận người.
Nguyễn Hữu Đức
|
|
|
LỤC BÁT TÌNH THƠ (Ngày 11/08/2013 04:08:49 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
LỤC BÁT TÌNH THƠ
Bạn thơ xa cách ngàn trùng
Thả lòng ngày tháng vui cùng gió mây
Gieo vần lời tỉnh câu say
Hoa cười nụ thắm đong đầy tình ta
Chứa chan hạnh phúc một nhà
Hồn quê đất Việt đậm đà văn nhân
Tình thơ tươi thắm ngàn lần
Lương tâm đạo hiếu xa gần sáng trong
Cánh cò khiêng nắng qua sông
Lời ru Mẹ nựng thấm lòng tuổi thơ!
Phạm Tự
|
|
|
Thu Về (Ngày 11/08/2013 10:08:39 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung,Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 0438536979)
THU V Ề
Heo may đã đón thu về
Dùng dằng mưa nắng mùa hè lại đi.
Thu về ngày ấy chia ly
Vấn vương thương nhớ sầu bi tháng ngày.
Gửi buồn theo gió heo may,
Nơi xa ai đó có hay thu về.
Bao năm đằng đẵng xa quê,
Bấy nhiêu lần đón thu về đơn côi.
Trần Trọng Huệ
|
|
|
Bóng Làng (Ngày 11/08/2013 12:08:27 - Gửi bởi: Nguyễn Viết Lợi - Địa chỉ: Hội CCB phường Quang Trung, Tp.Vinh, Nghệ An - Điện thoại: 01668851502)
BÓNG LÀNG (1)
Về đâu nếp cũ ngày xưa ?
Phố quê chen lối, lưa thưa bóng làng
Bà ngồi nhặt miếng trầu hoang
Trầu têm không thắm, lỡ làng phận vôi
Gió thưa, thúc thắc vườn đồi
Mít già ngả cội, đâu rồi ửng ương ?
Về làng ghé chợ mà thương
Rau khoai cũng bán, mủng lường cũng buôn
Anh em cách lế độ đường
Làng giềng kín cổng, cao tường dửng dưng
Tiếng gà rớt phía bờ thưng
còn đâu rào dậu để mùng tơi leo
Quê hương nương xá, đất nghèo
Hồn quê đâu hỡi, để neo bóng làng.
Nguyễn Viết Lợi
|
|
|
Cây trúc (Ngày 10/08/2013 06:08:09 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân Đỉnh - Điện thoại: 0983410548)
CÂY TRÚC
Thẳng ngay vươn giữa khung trời
Mặc cho mưa nắng suốt đời kiên gan
Đất cằn -lộc đón xuân sang
Rễ bám vào đất muôn vàn khó khăn
Cho dù trơ trọi, cỗi cằn
Vươn lên tươi tốt xanh đằm yêu thương
Không bon chen, rất khiêm nhường
Hòa mình vào với môi trường xung quanh
Lương Điền
|
|
|
Nắng thu (Ngày 10/08/2013 04:08:33 - Gửi bởi: Nguyen Xuan Luoc - Địa chỉ: Thon 2 Lien son-Thanh Kim-Thach Thanh-Thanh Hoa - Điện thoại: 0974849054)
NẮNG THU
Nắng thu dịu mát trở về
Hương thu thoang thoảng bốn bề hương bay
Lá vàng xao xác từng ngày
Lá rơi nhè nhẹ vào ngay mặt hồ
Trong veo mặt nước sóng xô
Nổi chìm chìm nổi nhấp nhô lá vàng
Mùa thu gió mát dịu dàng
Bâng khuâng mà thấy mơ màng hương thu.
7/8/2013
Nguyễn Xuân Lược
|
|
|
CHIỀU MƯA (Ngày 09/08/2013 11:08:11 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
CHIỀU MƯA
Chiều mưa gửi nhớ vào thơ
Bóng câu tăm cá…bến bờ xa xăm
Gió mây day dứt xa gần
Tháng ngày vương vấn xót thầm trái tim !
Phạm Tự
|
|
|
ĐÃI BẠN THƠ (Ngày 09/08/2013 12:08:41 - Gửi bởi: Đỗ trọng kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)
ĐÃI BẠN THƠ
Bạn thơ nay đến chơi nhà
Cá ngon chẳng có, Vịt Gà cũng không
Đãi nhau mớ cải lên ngồng
Mồng tơi với mướp, cua đồng nấu canh
Tép kho với đĩa dưa hành
Rượu thơm lá chuối, mỏng manh lá mùi
Chuyện to, chuyện nhỏ ngậm ngùi
Cùng nhau nâng chén, buồn vui nghĩa tình
Bao năm bạn đến quê mình
Vùng quê hiếu khách đậm tình khó quên.
Đỗ Trọng Kim
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [409 ,410 ,411 ,412 ,413 ,414 ,415, 416 ,417 ,418 ,419 ,420 ] Tiếp Cuối cùng |