|
|
|
NHỚ CHA (Ngày 20/08/2013 07:08:42 - Gửi bởi: Nguyễn Trọng Nhã - Địa chỉ: 91/207 đường Xuân Đỉnh Từ Liêm Hà Nội - Điện thoại: 0989185092)
NHỚ CHA
Sinh ra, sống ở trên đời
Chưa đầy năm tháng con thời mồ côi
Bây giờ hơn sáu mươi rồi
Nghĩ về cha lại bồi hồi nhớ thương !
Bao năm gối đất nằm sương
Bao năm cha phải sống nương chốn nào?
Cha ơi ! con nhớ làm sao
Nghe mẹ con kể đã bao lần rồi
Ngày xưa, khổ lắm con ơi !
Quanh năm vất vả vẫn thời thiếu ăn
Thế rồi gặp lúc khó khăn
Nay đây, mai đó xa xăm đất người
Sài Gòn xưa đã một thời
Tưởng hơn mà bát vẫn vơi đói lòng
Về quê cũng chỉ tay không
Ra đi cũng chẳng một đồng xu mang
Lại còn đứt gánh dở dang
Bao nhiêu cực khổ cơ hàn lắm thay. . .
Cha ơi ! cuộc sống ngày nay
Đã hơn xưa lại đâu tày có cha. . .
Mười lăm, tháng bảy ngày ta
Hôm nay con lại nhớ cha giãi bày
Cha ơi ! chứng giám lòng này
Công cha, nghĩa mẹ chất đầy nơi con !
Nguyễn Trọng Nhã
|
|
|
Tạm biệt Tây Bắc (Ngày 19/08/2013 08:08:36 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)
TẠM BIỆT TÂY BẮC
( Trên đường về nghỉ phép )
Núi rừng Tây Bắc ngủ chưa?
Thôi chào tạm biệt, mai trưa tôi về
Cơn mưa ào đến lạnh tê
Đi qua bản vắng ô xòe bóng mây
Núi rừng Tây Bắc có hay?
Người về lòng nặng, mắt cay, ngậm ngùi…
Ngày 16.8.2013
Trần Tâm
|
|
|
Cứ là... (Ngày 19/08/2013 04:08:12 - Gửi bởi: Tú_Yên (Liễu thị Kim Tuyến) - Địa chỉ: Nguyễn thị Minh Khai - TP Trà Vinh - Tỉnh Trà Vinh - Điện thoại: 01666 171718)
CỨ LÀ
Cứ là gió
Cứ là mây
Cứ là sương khói mù vây lối đời
Cứ là con sóng xa khơi
Cứ là chiếc lá giữa vời lao xao.
Cứ là thấp
Cứ là cao
Cứ là giấc mộng xanh xao võ vàng
Cứ là mình_bóng lang thang
Cứ là năm tháng bẽ bàng - đắn đo.
Cứ là nhận
Cứ là cho
Cứ là cô lẻ cánh Cò chao nghiêng
Cứ là sâu lắng niềm riêng
Cứ là người để muộn phiền
...Bao dung !
Tú_Yên
|
|
|
Thơ gửi đăng . : XEM EM NƯỚNG SẮN (Ngày 19/08/2013 11:08:42 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vĩnh - Địa chỉ: Đường Văn Cao . TP Nam Định - Điện thoại: 0912142736)
XEM EM NƯỚNG SẮN
Ngồi xem em nướng sắn rừng
Khía dao vỏ củ, lột từng miếng khoanh
Sột soạt, thoăn thoắt xoay nhanh
Vỏ bật trắng toát lộ hình sắn tươi
Hong khô nhựa, em nhoẻn cười
Xếp nghiêng bén lửa, chín rồi, vàng ươm
Đưa anh củ sắn chín mềm
Cầm sắn như nắm tay em mượt mà
Sắn thơm hương đất quê nhà
Nhìn bàn tay đẹp nõn nà, sắn thơm
ÁO TÍM CHIỀU BUÔNG
Áo ai tím sắc chiều buông
Để cho bên vạt gió vờn tung bay
Chập chờn vương bóng sợi mây
Vắt qua chiều vắng, tím dày hoàng hôn
Khung trời êm dịu mê hồn
Xe lao uốn lượn, người vờn tay ga
Bóng vừa thoáng bóng đã xa
Gửi hương để lại phôi pha nỗi niềm
Chỉ còn tím lịm hoàng hôn
Chỉ còn lặng lẽ chiều cồn gió lay
Xe qua đường cuốn bụi bay
Người qua gửi lại nồng say sắc chiều
Phạm Ngọc Vĩnh
|
|
|
Đà lạt mộng mơ (Ngày 18/08/2013 10:08:04 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)
ĐÀ LẠT MÔNG MƠ
Thiên, thời Đà lạt mộng mơ
Đường đi, thác chảy ý thơ vui, buồn
Sương mờ trăng tỏ Xuân Hương
Đồi thông hai mộ khóc thương tiếng thầm
Xa xa mưa bụi lâm râm
Để Hồ Than Thở sức xuân tươi hồng
Trai thanh, gái sắc say nồng
Thác Cam Ly chảy nức lòng tình yêu
Đồi Mộng Mơ rực nắng chiều
Lời thơ lai láng hẹn nhiều tương lai
Thuyền Tâm ơi ! hẹn ngày mai
Ngàn hoa rực rỡ lòng lai láng tình
Phố, chợ, Đà Lạt thanh bình
Hoa đua sắc nở tươi xinh sáng lòa
Thành phố là một rừng hoa
Say lòng du khách chan hòa tình yêu
Dương văn Thung
|
|
|
THU VỀ CHÁU CON LẠI NHỚ (Ngày 18/08/2013 07:08:58 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)
NHỚ VỀ CÁCH MẠNG MÙA THU
(Kỷ niệm ngày 19/8/1945 cách mạng thành công )
Ngày này một chín bốn lăm
Phong trào khởi nghĩa ầm ầm khắp nơi
Búa liềm phấp phới rợp trời
Hồn bay phách lạc rụng rời ngoại xâm
Trời Nam một trận sóng gầm
Dạy cho Pháp, Nhật* tối thâm mặt mày
Cậy xe bọc thép tàu bay
Súng dài súng ngắn suốt ngày vênh vang
Dương oai tác quái giữa đàng
Cho rằng nhờ chúng mở mang mọi điều
Cánh đồng màu mỡ phì nhiêu
Trồng đay thay lúa_ phiêu diêu phận người
Toàn dân uất nghẹn tiếng cười
Tràn ly giọt nước! quyết dời núi sông
Người người hướng ngọn cờ hồng
Từ Nam chí Bắc một lòng ra tay
Nhật lùn tối mặt tối mày
Run như cầy sấy giao ngay chính quyền
Tin vui thế giới lan truyền
Việt Nam độc lập chủ quyền từ đây
Thu về vào những dịp này
Cháu con lại nhớ ơn dầy cha ông
Trịnh Phú Đa
*Đế quốc Pháp và Phát xít Nhật
|
|
|
XA QUÊ... (Ngày 17/08/2013 05:08:57 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
XA QUÊ...
Xa quê sống ở xứ người
Vui cùng lục bát thầm cười cùng thơ
Vui buồn khuya sớm mộng mơ
Có em bên cạnh...bến bờ vui sao !
Vào ra say đắm ngọt ngào
Dịu dàng e ấp...thấm vào trái tim !
Qua bao sóng gió nổi chìm
Em là biển cả....cát mềm trong anh !
Phạm Tự
|
|
|
Nhớ mẹ cha (Ngày 17/08/2013 01:08:08 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)
NHỚ MẸ CHA
(Nhân ngày Tết Vu lan )
Mây đen nhè nhẹ đang trôi
Bóng chiều đã xuống, sắc trời dần buông
Mẹ, cha khuất bóng màn sương
Cõi âm cách biệt cõi dương ngàn trùng
Sinh thời cuộc sống khó cùng
Cơm, canh, rau, muối bao dung ân tình
Cho con giấc ngủ an lành
Mẹ nằm chỗ ướt, con nằm chỗ khô
Mẹ, cha xây những giấc mơ
Rèn tâm, rèn đúc dần chờ lớn lên
Mẹ, cha yên nghỉ giấc tiên
Trong con luôn nặng nỗi niềm vấn vương
Nén nhang cầu nguyện mười phương
Hình ảnh cha, mẹ nhớ thương suốt đời
Mai sau con lớn nên người
Cha sinh, mẹ dưỡng muôn lời khắc ghi
Dương van Thung
|
|
|
Gửi Trường Sa (Ngày 16/08/2013 11:08:36 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: 38b ngõ 145 Quan Nhân Thanh Xuân Hà Nội - Điện thoại: 01275236565)
GỬI TRƯỜNG SA
Gửi anh lính đảo Trường Sa
Tóc hương bồ kết quê nhà yêu thương
Vùng trời nắng gió biên cương
Biển mênh mông sóng đêm trường xa xôi
Lửa thiêng sông núi gọi rồi
Lời cha nhắn nhủ từ thời hoang sơ
Long Quân cùng với Âu Cơ
Tiên rồng khắc cốt bến bờ đảo xa
Giang tay ôm biển bao la
Âm vang tiếng của ông cha vọng về
Đào Kim Quy
|
|
|
Tết Vu lan nhớ mẹ (Ngày 16/08/2013 05:08:13 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân Đỉnh - Điện thoại: 0983410548)
TẾT VU LAN NHỚ MẸ
Mẹ tôi nón lá áo tơi
Còng lưng cấy lúa lúc trời đổ mưa
Mải mê quên cả sớm trưa
Mồ hôi thành bát cơm mùa dẻo thơm
Suốt đời chẳng ước gì hơn
Mẹ mong con cái lớn khôn, học hành
Những ngày thu đẹp trời trong
Mẹ đi chăm lúa đã thành lệ quen
Vào mùa gió bấc nổi lên
Mẹ bảo ăn chắc mặc bề sợ chi
Bây giờ mẹ đã ra đi
Lòng tôi hẫng hụt mỗi khi về làng
Ngắm đồng lúa thấy xốn xang
Chắp tay trước mộ thắp nhang khấn người .
Lương Điền
|
|
|
bài thơ (Ngày 16/08/2013 03:08:15 - Gửi bởi: hoàng xuân đổng - Địa chỉ: sn 31/8 đường Đỗ Hành pĐông Sơn tp Thanh Hóa - Điện thoại: 01246310545)
ƯỚC
Ước là một cánh diều bay
Được nhìn trời đất cả ngày lẫn đêm
Ước là một ánh trăng liềm
Cho câu thơ đẹp làm duyên với đời
Uớc là một áng mây trôi
Được ôm ấp núi được lời gió sương
Ước là một buổi chiều buông
Gửi vào nhung nhớ tơ vương mắt buồn
Ước là ngọt một nụ hôn
Tim người loạn nhịp bồn chồn mắt nai
Thế rồi chẳng biết nhớ ai
Để lòng mãi cứ không phai - ước là
Hoàng Xuân Đổng
|
|
|
Tình quê (Ngày 16/08/2013 02:08:34 - Gửi bởi: Trần Quốc Bảo - Địa chỉ: Hoằng Nghị, Yên Hồng, Ý Yên, Nam định - Điện thoại: 0908441058)
TÌNH QUÊ
Thân tặng Trịnh Phú Đa và gia đình
" Chiếu gon" ta giải hè nhà
Chiều quê thanh đạm, nhà ta sum vầy
Cười vui nâng bát cơm đầy
Ơn người trồng lúa tháng ngày nắng mưa
Bây giờ đời đã khác xưa
Làm sao quên được chiếc bừa, con trâu
Dù cho đời có về đâu
Tình quê vẫn đượm, trước sau vẹn toàn
Trần Quốc Bảo
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [409 ,410 ,411 ,412 ,413, 414 ,415 ,416 ,417 ,418 ,419 ,420 ] Tiếp Cuối cùng |