Thứ ba, 30/04/2024,


 
  Yêu thơ (Ngày 01/09/2013 05:09:09 - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hoá - Điện thoại: 0974849054)

YÊU THƠ


Yêu thơ mới thấy quí thơ

Không yêu thì thấy thờ ơ lạnh lùng

Yêu thơ thanh thản ung dung

Không yêu lạnh nhạt dửng dưng cần gì

Yêu thơ đâu quản đường đi

Không yêu không đọc có khi không cần

Yêu thơ xa trở nên gần

Bạn thơ gặp mặt góp phần chung vui.

  

Nguyễn Xuân Lược

 


  CHỊ TÔI (Ngày 01/09/2013 12:09:07 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: 38b ngõ 145 Quan nhân Thanh xuân Hà Nội - Điện thoại: 01275236565)

CHỊ TÔI

 


Thu đi vương vấn lá vàng

Giọt sương đọng lại trên hàng dậu thưa

Đông về qua lũy tre xưa

Bâng khuâng níu giữ hạt mưa cuối mùa

Áo choàng mỏng mảnh gió lùa

Cái rét lạnh giá như đùa trước đông

Chị về thăm lại bến sông

Con đò cắm đấy sao không thấy người

Nhớ khi tuổi mới đôi mươi

Hây hây má đỏ môi cười tóc bay

Chuyện tình một mối đắm say

Thu qua đông lại ai hay thế này

Năm đi tháng nhớ đếm ngày

Nghĩa tình trọn vẹn dạn dày nắng mưa

Chị tôi cũng vẫn như xưa

Hoa cài bím tóc mắt đưa nỗi buồn

Sông kia ai đã khơi nguồn

Cho xuôi dòng chảy gió luồn dậu thưa

 

Đào Kim Quy

  thơ lục bát: CHỮ HIẾU (Ngày 31/08/2013 04:08:44 - Gửi bởi: Phùng Hữu Nhâm - Địa chỉ: 1023/9, KP3, Phường Tân mai, TP. Biên hòa, Tình Đồng Nai - Điện thoại: 0918519771.)
CHỮ HIẾU
 
 
Chữ hiếu con để hàng đầu
Công ơn dưỡng dục nỗi đau sinh thành
Cha mẹ khuất núi non xanh
Tình con báo hiếu yên lành Người xa
Sinh thời còn cả mẹ cha
Cho con ăn học thiết tha trông chờ
khó khăn vất vả không ngờ
Cái đói, cái rét vật vờ quanh năm
Cộng thêm ác liệt chiến tranh
Con đi kháng chiến để giành tự do
Cha mẹ già yếu tự lo
Em gái nhỏ dại chăm cho gia đình
Chiến tranh kết thúc, hòa bình
Con về cha mẹ thân tình mừng vui
Cưới vợ xong, con ra đi
Công tác xa lắc mấy khi được về
Khó khăn vất vả nhiều bề
Cơm ăn, áo mặc nặng nề khó thay
Bao cấp phân phối mỗi ngày
Ngăn sông cấm chợ, không may chút nào
Cũng mừng suy nghĩ riết rao
Mở ra đổi mới đi vào lòng dân
Kinh tế phát triển tăng dần
Đời sống cải thiện ấm thân hơn nhiều
Khi con nhận biết nhiều điều
Cha mẹ khuất núi như diều đứt dây
Chao nghiêng ngang dọc tầng mây
Không lèo, không lái rớt dây giữa trời
Các con trôi nổi dòng đời
Tha phương cầu thực kiệm lời kiếm ăn
Giành dụm từng chút khó khăn
Chắt chiu thuận lợi, ấm thân với đời
Không còn cái cảnh chơi vơi
Cơm ăn, áo mặc thảnh thơi xứ người
Xa quê thương những tiếng cười
Tháng bảy báo hiếu tình đời mẹ cha.
 
30/8/2013.
Phùng Hữu Nhâm

  Chào mừng Quốc khánh 2-9 (Ngày 31/08/2013 08:08:16 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

CHÀO MỪNG QUỐC KHÁNH  2-9

 

 

Chào mừng Quốc khánh khắp nơi 

Pháo hoa khoe sắc bầu trời Thủ đô

Từ già trẻ, đến tuổi thơ 

Mừng vui đất nước từng giờ đổi thay 

Ngày vui rợp bóng cờ bay 

Muôn hoa nở rộ đó đây xa gần

Đất nước đẹp tựa mùa xuân 

Sáu tám năm vững bước dần đi lên 

Xứng danh Tổ quốc Rồng-Tiên

Cháu con viết tiếp thiên niên sử vàng

 

Lương Điền   


  Yêu nàng lục bát (Ngày 30/08/2013 08:08:13 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/e9 đường 30/4 Vũng Tàu - Điện thoại: 0908 720 220)

YÊU NÀNG LỤC BÁT

 

 

 

Yêu nàng lục bát dịu êm

Lắm khi say đắm thức đêm viết bài

Sáng ra đón ánh ban mai

Tinh thần sảng khoái nhớ hoài nàng thơ

 

Nhớ nhung yêu quý vô bờ

Cả trong giấc mộng cũng mơ về nàng

Chẳng màng phú quý giàu sang

Yêu nàng lục bát thấy càng khỏe vui.

 

Bùi Văn Hoa

 

  Ngày đông xa rồi! (Ngày 30/08/2013 08:08:18 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q 57 Nguyễn Hữu Hào P6, Q4 - Điện thoại: 0903 978 120)

NGÀY ĐÔNG XA RỒI

 

 

Thương những em gái - Chúng tôi

Dâng cho cuộc chiến tuổi đời tròn trăng

Em đi qua những khó khăn

Điều em nói vẫn riêng mang trong lòng

 

Thương em thân phận má hồng

Dấu xưa còn đọng nét buồn thẩm sâu

Chiến trường K hỏi vì đâu

Đắng cay mưa nắng dãi dầu gian nan

 

Thương sao ký ức nặng mang

Tuổi hoa biên giới lở làng nét duyên

Xa rồi bao nỗi truân chuyên

Hôm nay em hãy vui lên với đời

 

Thương hoài em với nụ cười

Niềm riêng chôn kín rạng ngời lạc quan

Em dâng nồng ấm chứa chan

Cho cuộc sống được vẹn toàn mà vui

 

Thương lắm em - Của chúng tôi

Qua rồi cuộc chiến vẫn ngời tin yêu

Âm u biên giới trời chiều

Tâm hồn người lính những điều- Khó quên.

 

Chúng tôi nhớ- Chúng tôi tin

Bàn tay con gái ấm êm trong đời

Điều em nói vẫn sáng ngời

Đi qua cuộc chiến- xa rồi ngày đông

 

Nguyễn Hữu Đức

 

  Chị tôi (Ngày 30/08/2013 05:08:22 - Gửi bởi: Lê Tấn Thế - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0978122028)

CHỊ TÔI

 


 

Chị tôi đã tám mươi xuân

Một đời bươn trải, gian truân đói, nghèo

Từ xuôi, vượt suối, băng đèo

Khai hoang, phục hóa sớm chiều nuôi con.

Tám lần sinh nở vuông tròn

Thiếu cơm, thiếu áo, thương con vì nghèo.

Giờ đây, xế bóng sang chiều

Vui cùng cháu chắt mến yêu trưởng thành

Chị tôi thường ước bát canh

Bát canh tâm đức, lòng thành là vui.

Nhìn đàn cháu chắt, mỉm cười

Lại nhớ đến củ sắn lùi năm xưa

Cháu con hưởng lộc bây giờ

Chớ quên quá khứ, sớm trưa sắn lùi

Chị tôi thường kể một thời.

Được quần thôi áo, nhớ đời không quên

Chia cơm, ngô cứng, sắn mềm

Sới vừa đủ lượt lại quên phần mình...

Nhớ thời giông bão mà kinh

Vùng cao khổ, có gia đình chị tôi

Ngày nay đời sống khá rồi

Ôn lại chuyện cũ, chị tôi chỉ cười./.

 

Lê Thế Tấn
 

  Bâng khuâng (Ngày 30/08/2013 05:08:07 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

BÂNG KHUÂNG

 


 

Mỗi năm chỉ có một lần

Gặp nhau, thi hữu xa gần người ơi

Trao nhau tâm sự đầy vơi

Cho tình thêm thắm, cho đời thêm hương

Cho ai chín nhớ, mười thương

Cho ai trằn trọc đêm trường bâng khuâng.

 

Đặng Duy Phiên

 

  NAO NAO... (Ngày 30/08/2013 11:08:32 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

     

NAO NAO...


Nao nao…trời đất lạ thường

Vườn thu ngào ngạt sắc hương…Nắng cười

Biển xanh con sóng rộn lời

Bồng bềnh hạnh phúc…sáng ngời ý thơ !

30.8.2013


Phạm Tự

                                              

  Nợ thơ  (Ngày 30/08/2013 10:08:27 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246Đường Xuân Đỉnh  - Điện thoại: 0983410548)

NỢ THƠ

 

Người ta nợ bạc, nợ tiền

Còn tôi ngơ ngẩn, giải phiền nợ thơ

Đắm mình trong những mộng mơ

Trải lòng bay bổng trên tờ giấy xinh

Chẳng quản đêm tối, bình minh

Khi nào cao hứng là mình lại vui

Bạn thơ có ở khắp nơi

Cùng nhau chia sẻ tình đời đắm say

Nợ thơ tôi trả ngày ngày

Vẫn không hết được tình này cùng thơ .

 

Lương Điền


  Ngẩn ngơ chợ nổi (Ngày 29/08/2013 12:08:15 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

 

NGẨN NGƠ CHỢ NỔI

 

Vui sao chợ nổi Cần Thơ

Thuyền ghe lui tới ngẩn ngơ quên về

Quả hoa từ khắp miền quê

Tỏa hương ngây ngất khiến mê mẩn lòng

 

Ninh Kiều bến đục bến trong

Thấy em gái lượn giữa dòng chợ đông

Chắc len lỏi kiếm ít đồng

Có chìm về chốn mênh mông khạo khờ

 

Người người săn đón lái lơ

Em ơi có dám thẫn thờ cùng ai ?

Thưa rằng phận gái mảnh mai

Hay đâu bến đậu trong ngoài hỡi anh

 

Miệt vườn mộc mạc chân thành

Giữa dòng em chẳng chòng chành vấn vương

Anh mà thực sự nên thương

Chợ tan xin cứ thẳng đường ghé vô

 

Trịnh Phú Đa


  ĐÂU CÒN (Ngày 28/08/2013 03:08:09 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 

 

ĐÂU CÒN

 

( Đọc thơ Nguyễn Bính )

 

Hoa chanh không nở vườn chanh,

Đâu còn bướm trắng để anh nhắn lời.

Tường cao thay dậu mồng tơi,

Đâu còn cái cớ sang chơi nhà nàng .

Nhịp cầu thay chiếc đò ngang,

Đâu còn có dịp cùng sang chuyến đò....!

 

Bờ sông lẻ bóng thân cò,

Nhắn tin meo chát lần mò tìm duyên .

 

 

Trần Trọng Huệ

 

Trước tiên Trước Trang [409, 410 ,411 ,412 ,413 ,414 ,415 ,416 ,417 ,418 ,419 ,420 ] Tiếp  Cuối cùng