MỘT THOÁNG SA PA
Đường lên xứ mộng Sa Pa
Quanh co uốn lượn thật là cheo leo
Sương giăng chắn lối qua đèo
Gió xua mây trắng đuổi theo mây hồng
Rào rào thác trắng như bông
Ngút ngàn ruộng lúa xếp chồng bậc thang
Hoàng Liên sừng sửng mênh mang
Bốn mùa mây tụ vấn quàng ngang lưng
Gió đêm ngan ngát hương rừng
Cùng em phố cỗ ngập ngừng dạo chơi
Bình minh chuông đổ liên hồi
Tiếng ngân khẽ động núi đồi thinh không
Vườn Lan, Rừng Đá, Hàm Rồng
Trôi theo phố thị bềnh bồng trên mây
Sáo Mèo trầm bổng chiều nay
Nỗi niềm ai gửi tỏ bày cùng ai ?
Chợ tình hò hẹn gái trai
Tiếng khèn điệu múa trổ tài giao duyên
Váy em xoay cả đào nguyên
Anh theo khèn lá tới miền mênh mông !
Mường Hoa tình cháy bập bùng
Hồng hoang khắc đá tột cùng tình yêu
Sa Pa xuân sáng thu chiều
Cô nàng Giao Đỏ dệt thêu khăn hồng!
Người đi mây tiễn bềnh bồng
Nhớ thương Cát Cát, nặng lòng Tiên Sa
Đào vàng cùng mận tam hoa
Túi khăn thổ cẩm gửi quà về xuôi.
Trần Trọng Huệ