THẢ HỒN LỤC BÁT
Duyên thơ lục bát rối bời
Để cho lòng dạ bồi hồi chia tay
Hẹn năm, mong tháng bấy nay
Ngày vui gặp mặt vừa tày một gang
Hồn thơ đến mọi nẻo đường
Chia tay hò hẹn người thương đợi chờ
Lục bát đầy ắp quán thơ
Thi huynh, thi hữu ngẩn ngơ nhớ hoài
Thời gian ngày rộng, tháng dài
Mong sao ngắn lại tình ai đang chờ
Lại về gặp mặt hội thơ
Thả hồn lục bát mộng mơ cùng người
Lương Điền
Cảm tác qua bài: "THẢ HỒN LỤC BÁT", của t/g Lương Điền, đã lên trang Diễn Dàn... và Lục Bát Mỗi Ngày. (Cơn mưa nào cũng tan, cuộc vui nào cũng tàn. Nỗi buồn nào bằng lúc chia tay với: NGƯỜI ƠI... người ở đừng về).
NGƯỜI ƠI...
Người ơi, người ở đừng về
Câu ca sao quá não nề người ơi
Thà không gặp mặt thì thôi
Gặp nhau đến lúc bồi hồi chia tay.
Nỗi lòng ai biết ai hay
Thơ văn món nợ trả vay trên đời
Cầm tay không nói nên lời
Tự nhiên xao xuyến như thời trẻ thơ.
Hẹn hò câu chuyện vu vơ
Biết ai còn nhớ còn chờ đợi nhau
Thời gian lặng lẽ qua mau
Người ơi, hẹn lại năm sau cùng về.
Vẳng nghe câu hát não nề
Người ơi, người ở mình về... người ơi!
LÊ ĐỨC LANG
350 NGUYỄN THÁI HỌC - TP. QUY NHƠN.
ĐT: 0988. 260 269. Email: leduclang_010153@yahoo.com.vn