Thứ ba, 21/05/2024,


 
  Đăng bài (Ngày 19/09/2013 05:09:34 - Gửi bởi: Nguyễn Ngọc Đấu  - Địa chỉ: Đức cơ - Gia Lai - Điện thoại: 0942414134)

 LỤC BÁT THẮM DUYÊN

 

 


Gió bung cúc áo em ra 
Cho anh cười mỉm, gió sà nhành xuân
Ô kìa một chút trong ngần
Để anh ngốc nghếch chút gần bên em

Môi hồng bẽn lẽn cười duyên
Giọt thu vương vấn ướt mềm lá xanh
Nhành mai thẹn đứng lặng thinh
Vỡ òa đêm hội chúng mình bên nhau

Thắm duyên LỤC BÁT trầu -cau
Qua miền quan họ ngọt ngào í a
Cồng chiêng tình khúc ngân xa
Điệu xoan -câu Ghẹo thướt tha yếm đào

Đêm lung linh giữa ngàn sao
Ấm câu LỤC BÁT dạt dào tình quê
Chia tay anh chẳng muốn về 
Dùng dằng dãi yếm chân quê nõn nường

Mai anh về lại quê hương
Gửi em trăm mến ngàn thươngđợi chờ
Trao nhau một chút dại khờ
Chạm em anh hóa vần thơ tình đời

 

 Nguyễn Hữu Quyến 

 

  TRUNG THU NHỚ BÁC  (Ngày 19/09/2013 04:09:42 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

 TRUNG THU NHỚ BÁC 

 


"Trung thu trăng sáng như gương 
Bác Hồ ngắm cảnh nhớ thương nhi đồng" 
Bác ơi,tim Bác mênh mông 
Bác mang ánh sáng sưởi lòng tuổi thơ! 

Nhớ lời Bác dạy...ước mơ 
Chăm ngoan học giỏi...cơ đồ đẹp thay!
Gắng công rèn luyện từng ngày 
Tuổi nhỏ chí lớn dựng xây nước nhà! 

Bao năm Bác đã đi xa... 
Ngày vui chúng cháu dâng hoa tỏ lòng 
Bác ơi !Tình Bác mênh mông 
Sáng đời non nước trời hồng hôm nay.

Một năm vui cả một ngày 
Trung Thu nhớ Bác...cùng say Trăng rằm !

Phạm Tự

 

  Hương Đồng  (Ngày 19/09/2013 04:09:42 - Gửi bởi: Nguyễn Bình  - Địa chỉ: Thôn Đông xã Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 01678689409)

 HƯƠNG ĐỒNG 

 

 

Nắng vàng trải khắp cánh đồng 

Dìu dịu lướt nhẹ trên bông lúa vàng 

Mạ non cũng đã sẵn sàng

Từng đàn cò trắng bay sang bãi lầy 

Xa nghe tiếng cuốc gọi bầy

Con ve sầu đậu trên cây kêu hoài

Gặp em gặt lúa hôm mại

Mồ hôi nhỏ xuống má ai ửng hồng

Thanh thanh thắt đáy lưng ong

Ngắm em anh thấy trong lòng hả hê

Em là cô tấm làng quê

Tần ngần đứng mãi con đê đầu làng

 

 

Nguyễn Bình  

 

 

  NHỚ AI....AI NHỚ... (Ngày 17/09/2013 11:09:09 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                                                NHỚ AI… AI NHỚ…! 

 

 

Một năm mới có một lần

Trong Nam ngoài Bắc thì thầm bên nhau

Nghĩa tình lục bát nặng sâu

Ngày vui đến hẹn bấc cầu duyên thơ!

 

Ra về lòng dạ ngẩn ngơ

Trao nhau ánh mắt hẹn hò vấn vương

Phượng Loan chia ngả đôi đường

Cầm tay lưu luyến nhớ thương để lòng!

 

Tình thơ chan chứa mặn nồng

Nhớ ai ai nhớ...má hồng môi son ?

Nắng mưa nước chảy đá mòn

Một năm ước hẹn mãi còn trong tim!

 

Dòng đời bay mỏi cánh chim

Nghe hồn lục bát...say mềm sác Thu!

 

Phạm Tự

 

 

  Làng nghề (Ngày 17/09/2013 08:09:52 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

Chùm thơ Tết Trung thu của nhiều tác giả

 

TRUNG THU


Chiều buông nắng ngả về tây

Bầu trời xanh thẳm, vắng mây vô bờ

Hoàng hôn lấp ló đang chờ

Đằng đông ngấp nghé, lờ mờ ánh trăng.

Đêm thu dưới bóng Chị Hằng

Trẻ nhỏ nô nức, tung tăng vui đùa

Đèn lồng bắt nhịp trống khua

Nến hồng yếu ớt, gió lùa liêu xiêu.

Trăng vàng như nói những điều

Trung thu là tết, có nhiều trò chơi

Ánh trăng sáng cả bầu trời

Thiếu nhi mong đợi, khắp nơi vui mừng.

Đèn hoa nhấp nháy lẫy lừng

Trên cao Chú Cuội, canh chừng trời sao

Dưới đất trẻ nhỏ kêu gào

Chơi đùa thoã thích... đón chào Trung thu !
 

Hoàng Hải

 Quận 11 Thành Phố Hồ Chí Minh

 

 

ÁNH TRĂNG

 Trời nay vắng những vì sao
Trời nay chỉ có trăng vào hồn thơ
Ánh trăng lúc tỏ lúc mờ
Hàng cây in bóng cũng nhờ ánh trăng
Cây đa, chú Cuội, chị Hằng
Mình ta một nỗi, mình ta một mình.

Trần Thị Thịnh

Tiên Lữ Lập Thạch Thanh Hóa

 

 

 LÀNG NGHỀ

(Tặng làng nghề truyền thống Xuân Đỉnh ) 

Hàng năm vào dịp trung thu

Quê tôi tấp nập cứ như hội làng 

Khắp nơi tìm đến mua hàng 

Bánh dẻo, bánh nướng sẵn sàng chuyển đi

Ông cha truyền lại nghiệp nghề 

Cháu con gìn giữ mọi bề tiến nhanh 

Chất lượng, thương hiệu nổi danh 

Làng nghề truyền thống đã thành niềm tin 


 

Lương Điền

 

 

  ĐÒ... (Ngày 16/09/2013 04:09:11 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)
ĐÒ…
 
 
 
 

Đục trong xa cách đôi bờ

Ngược xuôi lên xuống hẹn hò sớm trưa

 

Vơi đầy...cạn nắng lũ mưa

Gần xa quen lạ đón đưa mời chào

 

Mỏi mòn quãng vắng hư hao

Lênh đênh sóng gió…bến nào…Về đâu ?

 

Phạm Tự 

 

  Trăng thu (Ngày 16/09/2013 01:09:51 - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thành Thanh Hoá - Điện thoại: 0974849054)

TRĂNG THU




 Mười lăm tháng tám hằng năm

Trăng vàng toả sáng đêm rằm khắp nơi

Các cháu thoả thích vui chơi

Rập rình tiếng trống không ngơi lúc nào

Rước đèn múa hát đẹp sao

Quây quần phá cỗ mời chào râm ran

Ánh trăng ngày một toả lan

Thanh cao trong sáng ngập tràn trăng thu

Lời ca tiếng hát vi vu

Vẫn chơi vẫn múa cho dù đêm khuya .

16-9-2013

   

 Xuân Lược

 

 

  MÂM CỖ TRÔNG TRĂNG (Ngày 16/09/2013 09:09:57 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

MÂM CỖ TRUNG THU

 

 

Bé đang bày cỗ trông trăng

Tíu ta tíu tít lăng xăng chạy hoài

Góc này đặt ít bánh khoai

Góc kia bé lại xen vài quả na

 

Lạc rang cùng với bánh đa

Ổi thơm với bưởi của bà vừa cho

Vừa bày vừa hát líu lo

Mẹ cho mấy cái bánh dò bày thêm

 

Lung linh nến sáng bên thềm

Ba nâng chút rượu thêm mềm môi ông

Gốc mâm còn chỗ để không

Hỏi bé bé bảo vôi nồng trầu cay

 

Ngạc nhiên ai dạy ai bày

Cỗ đơn giản lại đủ đầy tình thương

Bé thưa những buổi đến trường

Cô bày bạn bảo mọi đường thiệt vui

 

Trịnh Phú Đa

 

  CÓ GÌ? (Ngày 16/09/2013 06:09:53 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vĩnh - Địa chỉ: TP Nam Định - Điện thoại: 0912142736)

 

           CÓ GÌ?


           


                      Có gì mà bướm lượn vòng?
               Tìm bông hoa cải tươi ngồng đang vươn
                      Có gì mà cải xanh mươn?
              Rung hoa nhủ bướm trong vườn toả hương

                    Có tình xe kết nên thương!
              Cũng vì cái sắc mà vương gió trời
                    Đưa hương cải muốn chào mời
              Bướm sà bướm lượn nhận lời cải thơm 

                    Xuân sang ngan ngát vườn em
              Lung linh cánh bướm lối quen đi về
                Như đã hẹn, đã ước thề
              Mùa hoa cải rực, đê mê bướm vờn!

            Có gì ư, có gì ư?
              Hoa thơm bướm lượn vậy như, có gì!
 

              

                  Phạm Ngọc Vĩnh

 

  

  Con Yêu Cha! (Ngày 16/09/2013 01:09:27 - Gửi bởi: Trương Tuấn Dũng - Địa chỉ: Trung đoàn Cảnh sát cơ động Đông Bắc Bộ - Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động - BCA - Điện thoại: 0989140234)

CON YÊU CHA




Con yêu cha lắm cha ơi

Công cha sinh dưỡng như trời ngàn mây

Nghiệp binh con bước nơi này

Thương đời cha khổ - từng ngày nuôi con

Phận con chữ hiếu chưa tròn

Mong cha hãy hiểu. Đời còn chữ trung

Tấm lòng cha vốn bao dung

Gió sương cha chịu, sướng sung mặc đời

Cho con ánh nắng sáng ngời

Cho con thấy được bầu trời trong cha

Thao trường con những bước xa

Quyết tâm phấn đấu để cha mừng lòng

Tim con mang ngọn lửa hồng

Chông gai cố vượt – núi sông yên bình

Về nhà cha lại thắm tình

Thương con thương cả nghiệp binh con làm

Tình cha con khắc ở tâm

Yêu cha – hai chữ lặng câm bao ngày

Đêm nay ôm súng trong tay

Cha ơi con nhớ những ngày bên cha!

Hà Nội, 15/09/2013


Trương Tuấn Dũng


 

  ĐẬM ĐÀ NÉT QUÊ (Ngày 16/09/2013 12:09:06 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

 

 ĐẬM ĐÀ NÉT QUÊ

 



Trung thu trăng sáng đêm rằm

Tròn xoay mặt đĩa trăng nằm trên cao

Em hoàn thành vội ngôi sao

Thắp ngọn nến nhỏ hòa vào hội trăng

 

Người người mơ ngắm chị Hằng

Trẻ già náo nức phố giăng sắc màu

Đợi trăng treo ở ngọn cau

Cùng nhau phá cỗ trước sau rộn ràng

 

Đầu lân nhảy múa nghênh ngang

Đầu thôn cho đến cuối làng hò reo

Chúng em đàn lũ chạy theo

Làng quê như đuổi bóng nghèo lùi xa

 

Niềm vui chia cả ông bà

Em sao quên được đậm đà nét quê

 

 Trịnh Phú Đa

 

 

  Nắng chiều (Ngày 15/09/2013 07:09:25 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược  - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hoá - Điện thoại: 0974849054)

 NẮNG CHIỀU




Sáng nay trời lại âm u

Mãi trưa mới nắng để bù sớm mai

Nắng vàng trải suốt tuyến dài

Chim vui nhảy nhót một hai reo mừng

Niềm vui đâu đã chịu ngừng

Nắng chiều rộn rã tưng bừng làng quê


Xuân Lược

 

Trước tiên Trước Trang [397 ,398 ,399 ,400 ,401 ,402 ,403 ,404 ,405, 406 ,407 ,408 ] Tiếp  Cuối cùng