|
|
|
Trăng quê (Ngày 23/09/2013 06:09:20 - Gửi bởi: Vũ Thanh Phương - Địa chỉ: Tân Uyên, Lai châu - Điện thoại: 0988204796)
TRĂNG QUÊ
Bao năm ở phố sáng đèn
Có ai để ý trăng lên khi nào.
Về quê cứ ngỡ chiêm bao
Đêm rằm, vằng vặc trăng sao đầy trời.
Rộn ràng trống ếch nơi nơi
Sân đình, già trẻ nói cười xôn xao.
Bên kia sư tử đang chào
Bên này trống thúc ồn ào kéo co.
Người xem khản giọng reo hò
Thắng thua cùng sướng, cười bò, cười lăn…
Tan trò, phá cỗ cùng ăn
Cùng nhau ngửa mặt trông trăng trên trời.
Đi xa quá nửa cuộc đời
Ngắm trăng quê, bỗng thấy người trẻ ra.
Trạnh lòng, trăng lạc phố xa!
Tân Uyên, Trung thu 2012
Thanh Phương
|
|
|
Sông quê! (Ngày 22/09/2013 09:09:23 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q 57 Nguyễn Hữu Hào P6, Q4 - Điện thoại: 0903 978 120)
SÔNG QUÊ
Tôi về lội giữa dòng sông
Xua bao mệt nhọc giữa mông mênh đời
Tạm quên bao chuyện khóc cười
Con đường nhân thế đầy vơi nỗi buồn
Tôi về tắm dưới sông thương
Mà quên trắc trở đoạn đường đã qua
Con sông dòng nước hiền hoà
Cho lòng vơi bớt xót xa u sầu
Tôi về nhớ lại nghĩa sâu
Quê hương xứ sở nặng câu ân tình
Sông quê còn mãi trong tim
Một thời thơ ấu êm đềm không phai.
Nguyễn Hữu Đức
|
|
|
Đền Trần (Ngày 22/09/2013 05:09:13 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hoá - Điện thoại: 0974849054)
ĐỀN TRẦN
Hôm nay trẩy hội đền Trần
Bà con tấp nập xa gần tới đây
Cỗ bàn hoa quả trái cây
Lòng thành xin được giải bầy đôi câu
Ơn này luôn nhớ ghi sâu
Lưu truyền mãi mãi đời sau vẫn còn
Công người như tựa núi non
Dâng hương tạc dạ lòng son vững bền
Chắp tay xin lạy bề trên
Dân giàu nước mạnh xây nền tự do
22-9-2013
(18-8 QT)
Xuân Lược
|
|
|
ỔI BO (Ngày 22/09/2013 03:09:33 - Gửi bởi: Nguyễn Thùy Linh - Địa chỉ: Thị xã Sông Công tỉnh Thái Nguyên - Điện thoại: 0974481959)
ÔI BO
Ổi nhà tôi, thật là ngon
Cùi dày, hạt ít, ruột thơm trắng ngà.
Ổi ngon nức tiếng gần xa
Ngày xưa tên gọi ổi là ổi Bo
Thứ 4 ngày 28/08/2013
Thùy Linh-Sonca
|
|
|
Trở lại đồi sim (Ngày 21/09/2013 11:09:25 - Gửi bởi: Nguyễn Bình - Địa chỉ: Thôn Đông xã Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 01678689409)
TRỞ LẠI ĐỒI SIM
Nhớ em trở lại đồi sim
Bâng khâng, lặn lội đi tìm dáng xưa
Đồi sim lất phất trong mưa
Mối tình ngày ấy vẫn chưa tỏ bày
Nhớ em nhớ cả đồi cây
Ngày xưa sim chín tại đây ăn cùng
Âm dương cách trở lạnh lùng
Em nằm trong đất mênh mông một mình
Mưa giăng trên mộ trắng tinh
Ngắm hoa sim tím nặng tình hai ta
Nguyễn Bình
|
|
|
Không già (Ngày 21/09/2013 03:09:27 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hoá - Điện thoại: 0974849054)
KHÔNG GIÀ
(Vui)
Ai mà trẻ mãi không già
Chỉ có là tượng mới là trẻ lâu
Trải qua năm tháng dải dầu
Quay về vẫn thấy tượng mầu như xưa
Mặc cho dải nắng dầm mưa
Nhìn tượng vẫn thế mà chưa thấy già
Xuân Lược
|
|
|
Mẹ và Thơ (Ngày 21/09/2013 10:09:48 - Gửi bởi: Hoàng Trọng Hải - Địa chỉ: Q11, TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0972899009)
MẸ VÀ THƠ
Từ khi vừa mới lọt lòng
Tiếng ru của Mẹ, in trong tâm hồn
Dù rằng giờ đã lớn khôn
Dân ca Mẹ hát, mê hồn xưa nay.
Thủa bé dẫu đêm hay ngày
Mẹ luôn âu yếm, tỏ bày cùng con
Lớn lên lội suối trèo non
Câu ca lục bát, vẫn còn trong tâm.
Mẹ ơi ! con vẫn âm thầm
Nhớ ơn dưỡng dục... xứng tầm cao non
Lời ru của Mẹ mãi còn
Giọng Mẹ ấm áp, theo con suốt đời.
Giờ đây Mẹ đã về trời
Công đức của Mẹ, sáng ngời muôn năm !
09.2013
Hoàng Hải
|
|
|
Cảnh báo (Ngày 20/09/2013 05:09:36 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)
CẢNH BÁO
Thủy hỏa, đạo tặc từ xưa
Tổ tiên cảnh báo có thừa được đâu
Sa pa lũ quét vùng sâu
Đắm thuyền, bão lớn thảm sầu đau thương
Hỏa hoạn thương mại Hải dương
Buôn bán sạch vốn khó đường sinh nhai
Thảm họa đày những bi ai
Người người cảnh giác, tương lai vững bền
Cửa nhà trong ấm ngoài êm
Ngăn chặn hơn cứu - bình yên mọi bề
Lương Điền
|
|
|
Nguyệt hồ cảnh (Ngày 20/09/2013 10:09:05 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)
NGUYỆT HỒ CẢNH
(Kính tặng Đền Nguyệt Hồ Đồng Hưu Yên thế Bắc Giang)
Chầu văn, văn hát mời chào
Ai vào Bố hạ nhớ vào Mỏ than
Nguyệt Hồ vãn cảnh tham quan
Ven đường quốc lộ đèn nhang cùng người
Ngôi đền thế tựa ven đồi
Nơi đây để lại một thời sử danh
Nguyệt Hồ đẹp tựa bức tranh
Mây, trời ẩn hiện, đất lành nên duyên
Tới đây mong thỏa nỗi niềm
Được vào vãn cảnh dâng hương chúa Bà
Trong đền chuông điểm ngân nga
Hàng ngày lễ, tiết thật là nghiêm trang
Lầu Cô, lầu Cậu kề bên
Sơn trang cảnh đẹp tĩnh yên tâm lòng
Tre, Me, Lan,Trúc, Huệ, Hồng
Bên hồ bán nguyệt cầu mong phước lành
Dương văn Phiên
(Hương vỹ, Yên thế ,Bắc Giang)
|
|
|
Đường Đời (Ngày 19/09/2013 11:09:11 - Gửi bởi: Bùi Nguyệt - Địa chỉ: Chemnitz, CHLB Đức - Điện thoại: bimbenbon@yahoo.de)
ĐƯỜNG ĐỜI
Tìm trong hơi ấm vần thơ
Kết thành vạt nắng xua mờ màn sương
Sáng tâm hồn đẹp văn chương
Quê hương chắp cánh tình thương sóng trào
Sao khuya gợi nhớ đêm nào
Ấm êm tình mẹ ngọt ngào lời ru
Sắc vàng đan áo mùa thu
Gió heo may cũng lãng du lưng trời
Tìm trong đắng đót những lời
Ngăn luồng cát bụi dập vùi đam mê
Gập ghềnh mê lộ tái tê
Gạn trong nỗi nhớ câu thề chơi vơi
Bài thơ vá lại đường đời
Vọng trong sâu thẳm một thời bình yên.
Bùi Nguyệt
(Chemnitz, CHLB Đức)
|
|
|
Lục và bát (Ngày 19/09/2013 10:09:50 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)
LỤC VÀ BÁT
Ai làm câu lục hàng trên
Để cho câu bát trông lên ướm lòng.
Chỉ vì câu lục chưa xong
Thẫn thờ câu bát cứ vòng gần xa
Chừng câu lục nhớ quê nhà
Như đâu câu bát buồn ba bảy buồn.
Trăng lên chênh chếch đầu thôn
Vừa xong câu lục còn thơm nét vàng
Lục soi lối dẫn bát sang
Tựa như gấm vóc rỡ ràng nước non.
Bây giờ thấy cội, biết nguồn
Bõ khi lục bát mỏi mòn tìm nhau.
Câu thần trước, ý tiên sau
Chấm com lục bát rực màu lời hoa.
Nguyễn Hồng Ba
|
|
|
Vui trung thu (Ngày 19/09/2013 05:09:45 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)
VUI TRUNG THU
Tiếng reo vang vọng sân đình
Bờ tre, đồng lúa, trúc xinh ao nhà
Kỳ lân ,tiếng trống, tiếng la
Chú Cuội thích quá cười khà trên cao
Trăng soi sáng lối ra, vào
Trẻ em đèn rước, đón chào trung thu
Bao ngày mưa, gió mịt mù
Trăng về tỏa sáng hiền từ đẹp sao
Hồn nhiên, hạnh phúc biết bao
Mọi người vui với Cuội, Sao, chị Hằng
Dương văn Thung
|
|
|
|
Trước tiên Trước Trang [397 ,398 ,399 ,400 ,401 ,402 ,403 ,404, 405 ,406 ,407 ,408 ] Tiếp Cuối cùng |