Thứ bảy, 18/05/2024,


 
  BẾN MƠ (Ngày 25/09/2013 10:09:09 - Gửi bởi: ĐàoKim Quy - Địa chỉ: Thanh Xuân Hà Nội - Điện thoại: 01275236565)

BẾN MƠ


 

 

Sông quê có mẹ tảo tần
Bờ tre tắm nắng phong trần quanh năm
Tuổi mười bảy thật trắng trong
Tiếng chuông hư ảo uốn cong mái chùa
Rêu phong bậu cửa ngày xưa
Bàn chân mòn mỏi những trưa nắng hè
Chiều loang gió cuốn bốn bề
Chân trời nhuộm tím ngày về bến mơ
Rập rìu cánh bướm tuổi thơ
Bên dòng nước chảy xanh bờ sông Châu
Sương rơi nặng hạt đêmthâu
Ngược dòng quá khứ bể dâu bao điều
Mênh mông trời lộng cánh diều
Có hương quỳnh nở câu Kiều mẹ ru

 

Đào Kim Quy
 


  Nhớ về mẹ cha (Ngày 25/09/2013 09:09:07 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

NHỚ VỀ CHA MẸ



 

 Chào đời trong buổi bình minh

Cha sinh, mẹ dưỡng nên mình hôm nay

Mẹ truyền hơi ấm vòng tay

Cha người dẫn lối những ngày gian nan

Tình mẹ thắm thiết chứa chan

Lời ru êm dịu với ngàn yêu thương

Thân cò lặn lội đêm sương

Nhặt từng sợi nắng còn vương sau hè

Cây đa, bến nước, lũy tre

Vui chơi, lao động, học nghề say mê

 Lớn lên muôn nẻo đường quê

Luôn nhớ cha, mẹ, hướng về cố hương

            

      Dương văn Thung

 

  LỜI RU MĂNG (Ngày 25/09/2013 04:09:01 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vĩnh - Địa chỉ: TP Nam Định - Điện thoại: 0912142736)
 
LỜI RU MĂNG



 
Chỉ vì thương lũ con măng
Suốt đời mẹ phải uốn cong thân người
Ấp ôm buông lá chơi vơi
Ngủ ngon con nhé, mai rồi thành tre
          Cho dù giữa nắng ngày hè
         Có bàn tay mẹ vỗ về - ngủ ngoan
        Cho con ngắm ánh trăng tròn
           Cho con dạo bước trên chòm Hùng Tinh
        Nghe nào đừng có cựa mình
        Để cha động gió buông hình đáy sông
          Nghe nào dù có bão dông
           Mẹ đây ôm ấp, đừng hòng quật lay
Từng ngày mẹ nới vòng tay
Để con bám đất, chắt đầy nhựa thơm
Để con ngày một lớn thêm
Thành bờ thành bụi tô thêm sắc trời

        
 
        Phạm Ngọc Vĩnh

  Nỗi đau  (Ngày 25/09/2013 08:09:11 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 NỖI ĐAU 

(Xin được chia sẻ nỗi đau với những gia đình có người thân bị mất trong vụ đắm tầu )

 

 

Biển xanh rình rập mênh mông 

Anh tôi mãi mãi sẽ không trở về 

Nỗi đau chìm đắm nặng nề 

Biển khơi cướp mất lối về anh tôi 

Chị tôi giờ sống lẻ loi 

Các con bỗng phải mồ côi cha mình 

Lặng thinh chị vẫn lặng thinh 

Biển đầy nước mắt gia đình chị dâng 

Ngày ngày thờ thẫn ngóng trông 

Xác anh biển cả mênh mông khó tìm 

Nỗi đau vò nát con tim 

Chị cố gượng dậy để tìm chút may 

Bát hương thắp suốt đêm ngày 

Chị ngồi chỉ biết chắp tay cầu trời 

Xin trời phù hộ con tôi 

Mong sao các cháu thành người mai sau 

Nỗi đau nén xuống nỗi đau 

Cả làng biển vẫn bảo nhau gồng mình 

 

Lương Điền 

 

 

  BÁNH ĐA (Ngày 24/09/2013 09:09:50 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vĩnh - Địa chỉ: TP Nam Định - Điện thoại: 0912142736)
 

 

BÁNH ĐA




 

Ngày nào với chiếc bánh đa
Giòn tan trong tiếng khóc oà bẻ đôi  
Phần hơn anh nhận mất rồi
Phần nhỏ em đứng lặng người khóc than

Nũng nịu em cứ bắt đền
Bánh đa răng rắc tan giòn tuổi thơ
Chợ phiên ngày đó mong chờ 
Tháng ba phiên họp bây giờ còn không ? 

Chợ nằm ngay sát bờ sông   
Lối con ngõ nhỏ người đông khó vào   
   Đầu chợ quà bánh ngọt ngào  
Tròn xoe từng mảng bột nhào bánh đa  
 
Rắc vừng lốm đóm hoa cà  
Lửa hồng rừng rực như là hoa đăng  
Bánh xoay than lửa chín giòn  
Thơ ngây mắt trẻ mỏi mòn chờ trông  

    Mặt trời đứng bóng em mong
  Mẹ về trong rổ một vồng bánh đa   
Tiếng giòn mẹ bẻ mẹ chia   
Bánh tan trong miệng xa xưa gợi về

Nhớ ngày phiên chợ thôn quê
Bánh đa vừng sém chợ về mẹ ơi
Tuôỉ thơ giờ đã xa xôi
Tình quê vẫn đọng nhớ thời ... bánh đa !

 

Phạm Ngọc Vĩnh

 

  TÌM VỀ (Ngày 24/09/2013 03:09:14 - Gửi bởi: Đào Kim Quy - Địa chỉ: Quan nhân Thanh Xuân Hà Nội - Điện thoại: 01275236565)

TÌM VỀ


 

Đúng là ở chốn đô thành

Nắng rang đường nhựa bụi hành thi nhân

Ra đường bịt mặt kín thân

Thịnh Long chọn chỗ dừng chân mấy ngày

Mê con sóng vỗ chiều nay

Trồi lên ngụp xuống mắt cay nước trào

Dõi theo con sóng lao xao

Nhớ ai lại thấy nôn nao trong lòng

Biển ơi ! gió lặng trời trong 

Hà Thành rời biển Thịnh Long trở về

 

Đào Kim Quy

 

 

 

  Quê Dừa (Ngày 24/09/2013 02:09:16 - Gửi bởi: Bùi văn Hoa - Địa chỉ: 41/E9 đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)

QUÊ DỪA

 

 

Bến Tre không thấy cây tre

Miệt vườn bát ngát bốn bề dừa xanh

Dừa tươi thơm mát ngon lành

Giọng cô gái trẻ tươi xinh mời chào

 

Uống ly dừa mát em trao

Bờ môi có vị ngọt ngào tình quê

Vui chuyện anh cứ mải mê

Làn da trắng mịn người quê xứ dừa

 

Xa xôi cách trở khi xưa

Bây giờ cầu nối đôi bờ thông thương

Hàng dừa trĩu quả bên đường

Như chào đón khách thân thương chân tình

 

Dịu dàng dưới bóng dừa xanh

Cô em duyên dáng tươi xinh quê dừa

Ra về anh mãi ngẩn ngơ

Người xinh cảnh đẹp quê dừa Bến Tre.

 

Bùi Văn Hoa

 

 

  LÚA ƠI (Ngày 24/09/2013 12:09:07 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vĩnh - Địa chỉ: TP Nam Định - Điện thoại: 0912142736)
     LÚA ƠI

 
 

    Từ khi lá vượt đuôi gà
  Đồng quê trải rộng mượt mà lúa non 
    Lụa là phơi bóng trăng tròn
  Lúa thì con gái mê hồn ngắm trông 

    Đẹp thay khi ngọn đâm bông
  Phất cờ khua lá mượt đồng nhấp nhô
    Níu tay ken khóm che bờ
  Vui reo từng vạt sóng xô gợn về

    Mênh mang tràn ngập quai đê
  Tới kỳ vào mẩy đê mê hạt vàng
    Vui quang gánh lúa về làng
  Nức hương tay mẹ sẩy sàng hạt thơm

    Dẻo ngon em xới bát cơm  
  Nụ cười tươi rói đong đơm nụ cười
    Tháng năm cho chí tháng mười
  Trả nhau hạt thóc công người bón chăm

    Một đời thắm nghĩa tình thân 
  Mơ về hạt gạo trắng ngần lúa ơi
 
 

 
 
Phạm Ngọc Vĩnh

 
 
  Sắc Thu (Ngày 23/09/2013 12:09:26 - Gửi bởi: Hoàng trọng Hait - Địa chỉ: Q11, tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0972899009)

SẮC THU




Thu về để lá vàng rơi

Tiết thu lành lạnh, bầu trời trong xanh

Nắng chiều sót lại vàng hanh

Đậu trên cành lá, kết thành sắc thu.

Gió chiều nhẹ thổi vi vu

Heo may từng đợt, nhẹ ru lòng người

Phương tây trời nở nụ cười

Giăng ngang nỗi nhớ... đôi mươi thiếu thời.

Hoàng hôn lấp ló chân trời

Mây xanh quấn quýt, không rời xa nhau

Nắng vàng nhuộm tím sắc màu

Hồn thu ngây ngất... bông lau gió đùa.

Tứ thu góp nhặt cuối mùa

Lâng lâng cảm xúc... chuông chùa ru tâm !



09.2013

Hoàng Hải

 

  Núi Đôi (Ngày 23/09/2013 10:09:12 - Gửi bởi: Nguyễn Bình  - Địa chỉ: Thôn Đông xã Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 01678689409)

 

NÚI ĐÔI 

(Tưởng nhớ Nữ du kích chống Pháp  ở Núi Đôi)




Núi đôi nghĩa vợ, tình chồng 

Nữ quân du kích anh hùng đánh Tây 

Bao năm núi vẫn còn đây 

Tìm người chẳng thấy, nhìn cây thẫn thờ 

Thông reo, suối chảy lững lờ 

Gặp cô thôn nữ tưởng ngờ người đây 

Nắng chiều ngả bóng hàng cây 

Gió đồng man mác nâng bay cánh diều 

Hàng thông rủ bóng cô liêu 

Nén nhang bên mộ chiều chiều ngát hương 

 

 

Nguyễn Bình 

 

  Chiều thu (Ngày 23/09/2013 09:09:24 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)


 CHIỀU THU

 

 

Hồng bóng chín đỏ trên cây 

Chuối vườn trứng cuốc mê say trẻ làng

Lá sen bọc cốm - thu sang 

Trái bưởi xanh bóng bày hàng chợ quê

Gió thu nhè nhè sườn đê

Trời xanh, mây trắng thu về xốn xang 

Chiều thu chim hót ngân vang 

Cô em thôn nữ mơ màng - tóc bay

 

 

Lương Điền 

 

 


  Cuối thu (Ngày 23/09/2013 06:09:34 - Gửi bởi: Duy Tiến - Địa chỉ: CN CLB thơ Tao Phùng - Điện thoại: 0982135792)

CUỐI THU

 

 

Nhặt lên chiếc lá vàng rơi

Lòng tôi nuối tiếc một thời còn xanh

Từ trong cây cỏ ngọn ngành

Tiếng thu xào xạc trên cành chơi vơi

Nhặt lên chút nắng vàng rơi

Lòng tôi nuối tiếc một thời còn xuân

Trời thu biết mấy xoay vần

Qua bao dông tố mấy lần còn đây

Bóng thu đổ xuống vai gầy

Còn không để nói những ngày non xanh

Tôi đi trên mảnh đất lành

Nghe thu trẩy lá mỏng manh phía đời

Bâng khuâng nhìn hạt thu rơi

Lòng tôi như đã cuối trời heo may

 

Duy Tiến

CN CLB thơ Tao Phùng Thành phố Vũng Tàu

 

 

Trước tiên Trước Trang [397 ,398 ,399 ,400 ,401 ,402 ,403, 404 ,405 ,406 ,407 ,408 ] Tiếp  Cuối cùng