THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG
Thương sao mảnh đất miền Trung
Oằn vai gánh chịu bão bùng, gió giông
Nặng lòng sóng cả biển Đông
Người dân vất vả, đói lòng kiếm ăn
Bốn mùa đối mặt khó khăn
Chắt chiu tiết kiệm, nhọc nhằn nuôi con
Những mong ấm áo no cơm
Biển giận nổi sóng, trời hờn trút mưa
Lũ lam chẳng quản sớm trưa
Thiên tai cướp sạch chẳng chừa thường dân
Lá lành đùm bọc xa gần
Chung góp sức, của, bớt dần thương đau .
Lương Điền
THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG ƠI!
(Nối tiếp theo bài: "THƯƠNG QUÁ MIỀN TRUNG", của t/g Đỗ Lương Điền,
với chút tình thương mến gửi đến đồng bào Miền Trung, vùng bão lũ vừa qua).
Miền trung thương quá đi thôi
Bao năm khó khổ từ thời chiến tranh
Quảng Bình, Quảng Trị, Sông Gianh
Hai đầu giới tuyến vang danh một thời.
Miền trung thương quá người ơi
Quê nghèo dân khổ mà trời không thương
Mỗi năm biết mấy tai ương
Thiên tai bão lũ vẫn thường ghé qua.
Miền trung mảnh đất quê ta
Chống chèo những trận phong ba dập dồn
Sống trong lo sợ đau buồn
Trời cao chẳng thấu chẳng thương dân nghèo.
Miền trung mảnh đất mến yêu
Mong sao hết cảnh khổ đau cơ hàn
Cầu xin biển lặng bão tan
Quê nghèo trở lại huy hoàng hơn xưa.
LÊ ĐỨC LANG - TP. QUY NHƠN.
THƯƠNG MIỀN TRUNG
Gió bão thì đã qua rồi
Hậu quả còn đó, đứng ngồi không yên
Thiên tai tàn phá liên miên
Gây bao nỗi khổ, cho miền trung du !
Mỗi năm cứ đến mùa thu
Bão lụt lại đến, những khu đói nghèo
Nỗi đau từ đã bám theo
Làm cho bao cảnh... cheo leo giữa đời.
Nhiều người chỉ biết kêu trời
Tan nhà nát cửa... hết lời van than
Nhưng nào có được bình an
Bão lũ để lại... vô vàn khổ đau.
Hỡi đời ! hãy sống vì nhau
Người nhiều kẻ ít, hãy mau giúp người
Mong sao mang lại nụ cười
Cho miền bão lũ, tháng mười năm nay.
Hãy mau, tay nắm lấy tay
Giúp người vượt khó... làm ngay thiện từ !
10.2013
Hoàng Hải