CHÙM THƠ CỦA NHIỀU TÁC GIẢ
SỬ VÀNG MÃI GHI
( Kính tặng cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp )
Thế gian mất một con Người
Một ngôi sao sáng giữa trời nước Nam
Võ - Văn - Trí - Dũng song toàn
Thanh cao giản dị...sử vàng mãi ghi !
Phạm Tự
KHÓC THƯƠNG ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Chúng con nước mắt lưng chòng
Tiễn đưa Đại Tướng, để vòng khăn tang
Người về với chốn địa đàng
Triệu người thương nhớ thu vàng xót xa
Đất trời Tây Bắc như là
Gió ngừng, nắng tắt, vỡ òa khóc thương
Người chỉ huy của chiến trường
Điện Biên lừng lẫy và Trường Sơn xưa.
Trần Tâm
VÕ NGUYÊN GIÁP VỊ ANH HÙNG DÂN TỘC
Võ quan nay đã về trời
Nguyên lành tài đức cho đời tấm gương
Giáp bào lừng lẫy muôn phương
Vị mồ hôi mặn chiến trường cùng quân
Anh linh rực sáng lòng dân
Hùng tâm đại tướng mười phân vẹn mười
Non cao xanh biếc ơn Người
Sông dài nguyện giữ đất trời Việt Nam.
Nguyễn Hồng Ba
VĨNH BIỆT ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Tiếc thương kính cẩn nghiêng mình
Tướng Võ Nguyên Giáp lẫy lừng năm Châu.
Ra đi- Để lại thương đau
Cho người dân Việt bấy lâu trong lòng:
Tự hào vị Tướng anh hùng
Đứng đầu Quân đội -kiên trung,đại tài.
Bao năm nếm mật,nằm gai
Cùng người dân Việt thắng hai quân thù
Mong Người yên giấc ngàn Thu
Đất Mẹ sẽ mãi chẳng mờ công ơn.
Bao năm bền bỉ,sắt son
Đánh cho Pháp - Mỹ chẳng còn giáp manh.
Suốt đời tận tụy trung thành
Một trang hào kiệt sử xanh bảng vàng.
Trước kẻ thù thật hiên ngang
Lãnh đạo Quân đội vẻ vang cơ đồ
Xứng danh con cháu Bác Hồ
Bao dung, giản dị -trang thơ sáng ngời.
Bây giờ Ông đã đi rồi
Nén tâm hương để tỏ lời tiếc thương !
Trong lòng tôi thấy đau buồn
Người Anh Hùng ấy đâu còn...hỡi ôi ?!
Thương Người mắt lệ tuôn rơi,
Vì Dân,vì Nước một đời hy sinh !
Trước Người xin được nghiêng mình
Đóa Hoa dâng tặng chân thành nhớ ơn !!
Nguyễn Thùy Linh
ĐẠI TƯỚNG ANH HÙNG
Kính viếng Đại tướng Võ nguyên Giáp
Chói chang nắng gió Quảng bình
Thắm tình cụ Giáp in hình núi sông
Bao nhiêu chiến sỹ tâm đồng
Ánh hồng dân tộc, đập gông phá xiềng
Tượng đài vĩnh viễn không nghiêng
Sao vàng nền đỏ linh thiêng quốc kỳ
Ngô quang Tính
MUÔN TRIỆU NGƯỜI TIỄN ĐƯA
ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP
Dòng người lặng lẽ vào, ra
Ướt đầm khóe mắt, khóc òa đau thương
Vào sinh ra tử chiến trường
Biết bao gian khổ coi thường hiểm nguy
Lần này Anh Cả * ra đi
Để bao thương nhớ những gì đã qua
Gian nhà đầy những trướng, hoa
Lớp lớp lính trẻ, lính già trầm tư
Nhạc Hồn tử sỹ lặng ru
Tiễn Người về với Thiên thu suối vàng
Quân kỳ phủ kín xe tang
Dòng người đưa tiễn tuôn tràn lệ rơi
Người đi -buồn khắp nơi nơi
Chúc Người yên nghỉ -trọn đời vì dân
Lương Điền
*Anh Cả của LLVTQĐNDVN