THƠ- VÌ YÊU (Ngày 05/05/2013 03:05:08 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)
VÌ YÊU
(Tặng bạn thơ Đỗ Lương Điền)
Khổ thân tôi lắm mộng mơ
Tương tư hờ hững đợi chờ thi nhân
Lên mạng thơ kết tình thân
Lang thang chữ nghĩa, bao lần hẹn mong
Đi hẹn núi, về hẹn sông
Gía mình mờ tịt chắc không hẹn gì
Nhạt nhòa mờ tỏ bước đi
Mơ hình không bóng, thầm thì nông sâu
Đáng ra thân chẳng dãi dầu
vì yêu thơ phú lên đầu bạc phơ
Vũ Văn Thịnh
Mẹ (Ngày 04/05/2013 06:05:45 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)
MẸ
Thân cò quãng vắng chiều thưa
Mảnh mai dáng mẹ nắng mưa dãi dầu
Nhớ người lòng những quặn đau
Nón mê che lệch mái đầu sương pha
Con giờ vắng mẹ vắng cha
Bao điều hơn thiệt xưa xa vọng về.
Đỗ Trọng Thành
BÂNG QUƠ (Ngày 04/05/2013 05:05:41 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Tanh Nê Kiến Xương Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)
BÂNG QUƠ
Mỉa mai tự thẹn với mình
Một lần thôi, chẳng vô tình thứ tha
Mềm môi vẫn thấy nhạt nhòa
Cay, nồng, đắng, chát, vỡ òa bóng em
Con người bão táp về đêm
Bước ra ru giọng dịu êm cuối chiều
Hong mình tìm sự thương yêu
Xòe tay che nắng giấu điều mong manh
Lệ nhòa làm ướt áo anh
Giọt buồn kiêu hãnh, bỗng thành bâng quơ
Vũ Văn Thịn
TƯƠNG TƯ
(Chia sẻ cùng bài thơ BÂNG QUƠ của tác giả VŨ VĂN THỊNH )
Lửng lơ, lơ lửng chuyện tình
Tương tư chẳng biết dáng hình ra sao
Nhiều khi vẫn cứ sa vào
Tương tư muốn vẽ thế nào hả em ?
Lơ ngơ như ngấm phải men
Lang thang như thể mất em lâu rồi
Buồn tình vật vã, chơi vơi
Thất tình là dáng của người tương tư
Thoắt buồn, chợt nhớ vu vơ
Thoắt vui tưởng ngỡ đang chờ đợi ai
Tương tư thức suốt đêm dài
Vẩn vơ, vơ vẩn nhớ hoài người dưng
Lương Điền
TÌM NGỌC...? (Ngày 03/05/2013 11:05:20 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang - Điện thoại: 0919760699)
TÌM NGỌC …?
Bỏ công tìm vớt ngọc trai
Ngờ đâu biển cạn...tiếc hoài mộng mơ
Mênh mông bát ngát vô bờ
Giọt sầu rơi đáy bao giờ vớt lên ?
Câu thơ in dấu cát mềm
Sóng xô mất tích…nỗi niềm xót xa !
Phạm Tự
Với đồng đội cũ nơi xa (Ngày 03/05/2013 03:05:37 - Gửi bởi: trần duy hạnh - Địa chỉ: Đông hải 1- Hải an - Hải phòng - Điện thoại: 0313629536)
VỚI ĐỒNG ĐỘI CŨ NƠI XA
(Nhân ngày Chiến thắng 30/4/1975)
I - Mới đấy mà đã bao năm
Chưa lần gặp mặt, chưa thăm được nhà
Bao năm Bạn sống nơi xa
Nỗi lo cơm áo phôi pha tháng ngày
Quê mình giờ lắm đổi thay
Mong được có ngày Bạn hữu gặp nhau
Giờ đây cùng cảnh bạc đầu
Ôn đời quân ngũ đã lâu năm nào...
II - Ngày ấy tuổi trẻ tự hào
Thao trường rèn luyện ước ao quân hành
Trường Sơn núi hiểm rừng xanh
Ra trận đồng hành khí thế tiến công
Cả nước chung sức chung lòng
Giang sơn một mối, non sông vẹn toàn
Bén duyên ở lại phương Nam
Mình và Bạn đã đôi đàng xa nhau ...
III - Bạn ở quê ngoại đã lâu
Con cháu đã lớn, bước đầu an tâm
Bạn giờ tóc đã hoa râm
Vợ chồng cùng tính: Về thăm quê nhà
Chúng mình đón Bạn nơi xa
Hân hoan chào hỏi gọi bà, gọi ông
Ngày trước khao thưởng mừng công
Hôm nay đón Bạn...mừng không nên lời ./.
Trần duy Hạnh
Quê hương đổi mới (Ngày 03/05/2013 12:05:33 - Gửi bởi: Vũ viết Tư - Địa chỉ: Xã Tam sơn thị xã Từ sơn Bắc ninh - Điện thoại: 01656767899)
QUÊ HƯƠNG ĐỔI MỚI
Về quê dạo gót vui xuân
Ngắm nhìn phong cảnh từ gần đến xa
Đầu làng tỏa mát bóng đa
Bên trường Cao đẳng Bắc Hà thênh thang
Nhà văn hóa mới khang trang
Bờ ao , bến nước tán bàng xum xuê
Tấp nập rộn rã chợ quê
Người người mua bán đi về đông vui
Đường làng xe cộ ngược xuôi
Máy reo, cưa đục, tiếng cười hòa vang
Lao truyền thanh khắp xóm làng
Sân trường các cháu rộn ràng múa ca
Niềm vui đến với mọi nhà
Làng nghề phát triển quê ta đổi đời
Đêm về điện sáng nơi nơi
Ngọt câu quan họ, đọng lời thơ ngân
Xóm làng ngày một thêm xuân
Nhìn quê đổi mới lòng dân vui mừng
Vũ viết Tự
BUỒN (Ngày 02/05/2013 06:05:02 - Gửi bởi: VŨ VĂN THỊNH - Địa chỉ: T.T.Thanh Nê Kiến Xương Thái Bình - Điện thoại: 01678199195)
BUỒN
Thoáng buồn ở trong mắt em
Ánh xuân quá khứ, sao thèm lời ru
Dở dang cái lạnh mùa thu
Cũng không níu được mây mù thiên di
Vấn vương con mắt sầu bi
Thời gian đo những bước đi bồi hồi
Xòe tay đếm sợi đơn côi
Thở dài theo gió chơi vơi với tình
Bến sông xanh mướt lục bình
Bao mùa thương nhớ, duyên mình chia bôi
Hoa gạo đỏ tựa làn môi
Nhờ sông gửi đến với người yêu thương
Miền đồi gió hú mờ sương
Nhìn theo kỷ niệm con đường hút xa
Nụ cười gọi nắng giao hòa
Nhớ ai, ai nhớ mặn mà tình xưa
Vũ Văn Thịnh
SÁO ƠI !
( chia sẻ cùng “Buồn” của Cụ Vũ Văn Thịnh )
Buồn hư…thuở ấy đã qua
Ngậm ngùi vương vấn xót xa tiếc hoài
Nỗi niềm biết ngỏ cùng ai
Đêm nằm cất tiếng thở dài…nhớ…thương !
Một thời ăn tuyết nằm sương
Đắng cay gian khó chiến trường đạn bom
Hẹn thè ghi tạc sắt son
Đợi chờ năm tháng nước non chung tình !
Đến khi đất nước thanh bình
Trở về chốn cũ chỉ mình mình thôi
Đò xưa nay lạc bến rồi
Ngẩn ngơ bến vắng giọt rơi xót lòng !
Dã tràng se cát biển Đông
Thương thầm để sáo sổ lồng…Sáo ơi !
Phạm Tự
NỖI BUỒN
(Chia sẻ cùng bài thơ BUỒN của tác giả Vũ văn Thịnh )
Em ngồi ngắm biển bao la
Lao xao con sóng gần xa xô bờ
Nỗi buồn im lặng như tờ
Bao nhiêu con sóng mà giờ chưa tan
Trời cao có hiểu tâm can
Nỗi buồn man mác ngập tràn bờ mi
Lòng em cuộn sóng xuân thì
Tình xưa nghĩa cũ còn gì hay không
Mặt trời rạng rỡ đằng đông
Bừng lên tia nắng ánh hồng ban mai
Lương Điền
keng lang (Ngày 02/05/2013 05:05:32 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: Thôn 2 Liên Sơn TK Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)
KẺNG LÀNG
Quê tôi có chiếc Kẻng làng
Mãi từ bên Pháp mang sang bên này
Ném bom bom chẳng nổ ngay
Biến thành cái kẻng cũng hay lại mừng
Lúc báo động lúc tưng bừng
Đã là có kẻng xin đừng ngại chi
Mặc cho năm tháng qua đi
Trái bom là kẻng mỗi khi họp làng
Nguyễn Xuân Lược
vui buồn (Ngày 02/05/2013 12:05:36 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)
VUI - BUỒN
(Cảm nhận xem " nhìn lạimiền Băc thời bao cấp")
Thời bao cấp rất ít tiền
Mà thừa hàng xếp liên miên đêm, ngày
Nhưng mà thật diệu kỳ thay
Hàng thẳng, trật tự đủ đầy tình thương
Dép, gạch, người, nón vật thường
Đứng, ngồi hiện hữu vẫn nhường nhịn nhau
Người đến trước, người xếp sau
Trật tự, thân ái, nhắc nhau mặn mà
Bao cấp là cả bài ca
Ngợi tình nhân ái, chan hòa Việt nam
Giờ đây hết cảnh cơ hàn
Hàng thật, hàng giả những hàng lệ rơi
Giao thông lộn xộn chết người
Đường sắt, đường bộ, đất, trời, sông ơi !
Đạo đức tha hóa từng nơi
Rất mong tu chỉnh NHÂN rồi ĐỨC, TÂM
Dương văn Thung
MIEN DAT TRA VINH (Ngày 02/05/2013 10:05:04 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS Thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)
MIỀN ĐẤT TRÀ VINH
Thương về miền đất Trà Vinh
Người vùng quê ấy đã xinh lại giòn
Chiều chồng lại khéo nuôi con
Đảm đang gánh vác lại còn mộng mơ
Lúa tôm vô bến vô bờ
Dáng bà ba tím ngẩn ngơ bao người
Đông quê thôn ấp rạng ngời
Như trao như gởi như mời người xa
Miệt vườn trải rộng bao la
Lúa ngô xanh mướt như là thảm nhung
Nhạc vui đây đó bập bùng
Nhắc con cháu nhớ lao lung đã từng
Nay trong nhịp sống tưng bừng
Bến thuyền tấp nập chẳng ngừng vươn lên
Bàn tay khối óc mà nên
Trà Vinh đổi mới vững bền dài lâu
Trịnh Phú Đa
Tâm hồn trẻ mãi (Ngày 01/05/2013 03:05:25 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)
TÂM HỒN TRẺ MÃI
Từ ngày biết NÉT * đến giờ
Bạn già chăm chỉ làm thơ, yêu đời
Gần xa kết nối dạo chơi
Câu, từ trao đổi đầy vơi vui buồn
Thông tin cặp nhật luôn luôn
Tuổi cao vẫn thấy tân hồn thanh tao
Vần thơ lai láng, dạt dào
Cháu con phấn khởi, vui nào vui hơn
Về hưu - trẻ mãi tâm hồn
Là tấm gương sáng, xóm thôn vui mừng
Lương Điền
NGHỈ HƯU
(Xin được nối vần cùng bác Lương Điền
Qua bài thơ “Tâm hồn trẻ mãi”)
Nghỉ hưu đâu phải đã già
Vẫn thơ vẫn viết vẫn trà vẫn xuân
Diễn đàn lục bát bạn thân
Là nơi trao đổi những vần thơ hay
Đọc thơ mà thấy mê say
Gần xa kết nối hàng ngày thêm vui
Bỏ qua bao nỗi bùi ngùi
Lạc quan phấn khởi là lui bệnh già
Cháu con công tác nơi xa
Trở về nhìn thấy ông bà khoẻ thêm.
Nguyễn Xuân Lược
VẪN THƠ…
( chia sẻ cùng “ Tâm hồn trẻ mãi"của Cụ Lương Điền )
Trời xui mắc nợ đâu ngờ
Ngày ngày lên mạng mộng mơ với đời
Mơ màng trăng gió vui chơi
Thẹn thùng e ấp lả lơi thả hồn !
Tình thơ bạn hữu sớm hôm
Ngọt bùi cay đắng vui buồn hanh hao…
Mênh mông bát ngát dạt dào
Nồng nàn say đắm ngọt ngào thảo thơm
Bến đời thấp thoáng hoàng hôn
Cây cao bóng cả tâm hồn vẫn thơ !
Phạm Tự
Cháy miền ca dao (Ngày 01/05/2013 02:05:29 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)
CHÁY MIỀN CA DAO
Mặc cho nắng lửa mưa ngàn
Vẫn bồng con đứng hiên ngang giữa trời
Hóa thân vào đá cho đời
Tưởng yên mà chẳng được người cho yên
Đang tay đốt cả niềm tin*)
Bạc như vôi bạc cháy miền ca dao.
Đỗ trọng Thành
(*):có thời kì người ta tự phá bức tượng nàng Tô Thị bằng đá thiên tạo để nung vôi.