Thứ ba, 21/05/2024,


 
  Tự hào phụ nữ Việt nam  (Ngày 17/10/2013 10:10:24 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)


 TỰ HÀO PHỤ NỮ VIÊT NAM 

 

CHÀO MỪNG NGÀY THÀNH LẬP HPNVN 20-10

 

 

 

Tự hào phụ nữ thời nay 

Bình đẳng công việc hàng ngày được giao 

Bằng cấp có kém chi nào !

Chức vụ hànhchính được vào trung ương 

Kinh tế trên mọi nẻo đường 

Doanh nhân tài giỏi bốn phương lẫy lừng 

Chiến tranh -Thành tích anh hùng 

Hòa bình hạnh phúc đến từng hộ dân 

Phụ nữ tài giỏi vô ngần 

Xây dựng đất nước góp phần đi lên 

 

Lương Điền 


 THÂN YÊU


Chị em phái đẹp thân yêu

Suốt đời tận tụy bao điều lo toan
Chăm lo con khỏe, con ngoan
Sớm hôm nội trợ vẹn toàn ở ăn

Việc làm công sở chuyên cần
Vượt qua gian khổ khó khăn muôn bề
Chị em luôn biết lắng nghe
Những lời thông cảm sẻ chia chân tình

Ở trong tổ ấm gia đình
Yêu thương nồng thắm nghĩa tình keo sơn
Mọi người luôn nhớ công ơn
Phụ nữ như mạch nước nguồn xanh trong

Vẻ đẹp ngôn hạnh công dung
Giữ gìn truyền thống phương Đông bao đời
Như hoa hương sắc cho đời
Chị em phái đẹp những người thân yêu.


Bùi văn Hoa

Đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu

 

CÁ NẤU THÌ LÀ

 ( Kính tặng Mẹ, nhân ngày Phụ nữ VN ) 

 

Tôi nay sáu chục tuổi rồi

Mà sao vẫn thấy như hồi trẻ con

Ra đường, xe chay bon bon

Cũng ra dáng vậy, cũng còn phong lưu.

Vợ thì cũng dáng yêu kiều

Đảm đang, tốt nết lại yêu hết mình.

Sớm nay, chưa ló bình minh

Đi xa, vợ dặn : mình anh ở nhà.

Nằm ngồi, quanh quẩn vào ra

Tivi cũng chán, la cà chẳng hơn...

AlÔ ! Mẹ nấu thêm cơm

Cho con ăn với, vợ con vắng nhà.

Nhẹ nhàng Mẹ bảo rằng là

Mấy giờ con sẽ vể bà*, ăm cơm...

Cơm nay, Mẹ nấu gạo thơm

Ăn cùng cá nấu rau thơm Thì Là.

 

Món ăn quê, thật đậm đà

Hỏi ai còn nhớ hay là đã xa...

Cũng là cái nếp nhà  ta

Ăn cơm cùng với Mẹ Cha, mỗi ngày.

 

Trần Quốc Bảo

* Cách gọi mẹ ( thay con), của người miền Bắc.

 

  Bến sông xưa  (Ngày 17/10/2013 10:10:29 - Gửi bởi: Nguyễn Bình  - Địa chỉ: Thôn Đông xã Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 01678689409)

Chào mừng ngày thành lập HPNVN 20-10

 

 BẾN SÔNG XƯA

(Nhớ người bạn gái quê hương hy sinh trong đợt Dân công hỏa tuyến 1953 )

 



Con sông nước chảy xuôi dòng 

Nhìn sang bên ấy chạnh lòng nhớ thương 

Đò xưa bến cũ vấn vương 

Nhớ người bạn gái quê hương năm nào 

Tiễn anh em đứng vẫy chào 

Anh đi bộ đội em vào dân công 

Hai người đôi ngả chờ trông

Hòa bình lập lại em không trở về 

Nhớ người bạn gái đồng quê

Gốc đa, bến nước, lời thề còn đây 

Sông quê có lúc vơi đầy 

Tình ta sao lại đắng cay ngậm ngùi 

Xa em mấy chục năm rồi 

Anh về tìm lại cả thời tình xưa 

Con đò ngang vẫn đón đưa 

Bến sông ngày ấy bây giờ buồn tênh .

 

Nguyễn Bình 

 

  PHẬN LÀM CON (Ngày 17/10/2013 08:10:59 - Gửi bởi: Hoàng Trọng Hải - Địa chỉ: Quận 11 TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0972899009)

PHẬN LÀM CON


 

Sinh ra đã phận làm con

Chữ Hiếu phải vẹn, vuông tròn mới an

Nếu không ắt phải van than

Cả đời hối hận, ngập tràn khổ đau !

Vậy nên, ta hãy khuyên nhau

Còn Cha còn Mẹ, hãy mau đáp đền

Sinh thành dưỡng dục chớ quên

Trăm năm Cha Mẹ, chẳng bên mình hoài.

Chữ Hiếu: vẹn mới có tài

Chữ Tình: chung thuỷ, mới hài lòng nhau

Chữ Nghĩa: phải có trước sau

Chữ Tâm: phải tịnh, mới mau an lành.

Bền chí mọi việc sẽ thành

Nghèo giàu phận số... ai dành được đâu

Đời người là một bể dâu

Tiền tình danh vọng... nỗi sầu đeo mang.

Đường về rộng lớn thênh thang

Tu tâm dưỡng tính, tránh mang luỵ phiền

Trở về cát bụi - lên tiên

Tay không tay trắng... bạc tiền chi đâu !


10.2013

Hoàng Hải

 

 

  Nén tâm nhang (Ngày 16/10/2013 10:10:07 - Gửi bởi: Minh Hải - Địa chỉ: Chemnitz, CHLB Đức - Điện thoại: CHLB Đức)
NÉN TÂM NHANG
 
(Kính viếng hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)

 
 
Cách xa nửa trái địa cầu
Nghe tin bác mất lòng rầu xót xa
Trời thu thương tiếc vỡ òa
Nghẹn ngào tiếng nấc quện hòa tiếng mưa

 
Bác ơi! chiến dịch năm xưa
Điện Biên lừng lẫy như vừa mới đây
Mùa xuân Đại thắng xum vầy
Non sông một dải một cây chung nhà

Đại soái thống lĩnh sơn hà
Bách trận bách thắng viết ra sử vàng
Bác ơi! khúc hát vẻ vang
Thống Nhất Tổ Quốc huy hòang ánh dương

 
Giờ đây bác về Tây Phương
Đến miền cực lạc Phật đường uy nghi
Bác ơi! dù bác đã đi
NHÂN - TÂM - TÀI - ĐỨC cốt ghi khắc lòng
TRUNG - HIẾU - TRÍ - DŨNG vô song
Chữ NHẪN bác dạy sáng trong cuộc đời!
 
 
  Minh Hải
Chemnitz, CHLB Đức



 

NGÀY ĐẠI TƯỚNG RA ĐI


Cả đời vì nước vì dân

Ra đi đẻ lại trong ngần ý thơ

Trời không mưa tự bao giờ

Bởi chưng nước mát tiễn đưa đã nhiều.


Đỗ Trọng Thành

Thôn Ngà, Gia Lộc, Hải Dương

 

 

 

  Một nửa yêu thương (Ngày 16/10/2013 10:10:41 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 MỘT NỬA YÊU THƯƠNG

  (nhân 20/10 ngày phụ nữ VN)

 

 

  Các bà, mẹ, chị thân thương

Đắng, cay, chua, ngọt vẫn thường không quên

 Làng quê, mái ấm, êm đềm

Gian nan, bão tố vẫn yên tâm, lòng

Xua đi bao nỗi long đong

Chia bùi, sẻ ngọt  - đức tâm sáng ngời

Chúc bà, mẹ, chị, em tôi

Vui, khỏe, hạnh phúc cuộc đời đầy xuân

 

Dương văn Thung

 

 

  Mùa thu và nước mắt (Ngày 15/10/2013 01:10:05 - Gửi bởi: Trần Quốc Bảo - Địa chỉ: 173/74 Khuông Việt, Tân Phú Tp HCM - Điện thoại: 0908441058)

 

MÙA THU VÀ NƯỚC MẮT  

( Kính Viếng Đại Tướng Võ Nguyên Gíap)

Cuối thu ! Nước mắt lặng rơi

Tiễn đưa Đại Tướng về nơi vĩnh hằng.

Bác đi ! Thắp ngọn lửa hồng

Cháu con sưởi ấm đêm đông, những ngày.

Bác về ! Tiên Tổ giang tay

Đón người con của đất này, Việt Nam !

Việt Nam ơi ! Hỡi Việt Nam !

Ngàn năm nhớ mãi ngày này ! cuối thu. 

Trần Quốc Bảo

 

 ( Chia sẻ với  TÊN VÀNG ĐẠI TƯỚNG, của Trần Trọng Tâm )

" Tên vàng Đại Tướng sáng tày sao Khuê"

Nước non, một dải đề huề

Noi gương Đại Tướng, lời thề sắc son

Dù cho biển cạn, đá mòn

Việt Nam độc lập !  Vẹn toàn núi sông !

 

Trần Quốc Bảo

 

  Lẫn trong làn gió  (Ngày 15/10/2013 08:10:01 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 LẪN TRONG LÀN GIÓ 

 

 

Tóc em hương bưởi, hương nhài 

Lẫn trong làn gió ban mai quê mình

Hương bay thoang thoảng đưa tình 

Tóc em bóng mượt đẹp xinh vô ngần 

Những năm chiến đấu, hành quân 

Hương thơm của tóc hiện dần trong anh 

Hòa bình về chốn sinh thành 

Quê hương em đã có anh ở gần 

Có em hạnh phúc vô ngần 

Hương thơm của tóc ngàn lần yêu thương 

 

Lương Điền 

 

 

  Tiếc thương Đại tướng (Ngày 15/10/2013 06:10:04 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 VỈNH BIỆT THÀY GIÁO

  ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

 

 

 Trường thày dạy sử Thăng Long

Anh cả quân đội Đức Tâm toàn phần

Một trăm linh ba mùa xuân

Nhân, Nghĩa, Hòa, Hiếu bao lần nắng, mưa

 Ra đi như giấc ngủ trưa

Nén nhang kính cẩn tiễn đưa tướng tài 

Trần Thánh Tông đến Nội Bài

Người dân, đông nghịt nối dài tiếc thương !

 

Dương văn Thung

 

(Kính viếng hương hồn Đại Tướng Võ Nguyên Giáp)

 
 Cách xa nửa trái địa cầu
Nghe tin bác mất lòng rầu xót xa
Trời thu thương tiếc vỡ òa
Nghẹn ngào tiếng nấc quện hòa tiếng mưa
Bác ơi! chiến dịch năm xưa
Điện Biên lừng lẫy như vừa mới đây
Mùa xuân Đại thắng xum vầy
Non sông một dải một cây chung nhà

Đại soái thống lĩnh sơn hà
Bách trận bách thắng viết ra sử vàng
Bác ơi! khúc hát vẻ vang
Thống Nhất Tổ Quốc huy hòang ánh dương
 
Giờ đây bác về Tây Phương
Đến miền cực lạc Phật đường uy nghi
Bác ơi! dù bác đã đi
NHÂN - TÂM - TÀI - ĐỨC cốt ghi khắc lòng
TRUNG - HIẾU- TRÍ - DŨNG vô song
Chữ NHẪN bác dạy sáng trong cuộc đời!
 
 
 
Minh Hải
Chemnitz, CHLB Đức

 

 
  Hồn quê (Ngày 14/10/2013 10:10:02 - Gửi bởi: Nguyễn Bình  - Địa chỉ: Thôn Đông xã Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 01678689409)

HỒN QUÊ

 

 

 

Giếng làng có tự ngày xưa  

Mạch ngầm nước mát trời đưa ban lành 

Xung quanh xây vỉa đá xanh 

Người người gánh nước đã thành lệ quen 

Giếng làng duyên nợ anh em 

Dẫu đi xa khắp mọi miền xa xôi

Vẫn nhớ hình ảnh quê thôi

Tình yêu đôi lứa ta ngồi ngắm trăng 

Từ dòng nước mát quanh năm 

Cả thời thơ ấu đã ăn giếng làng 

Ngày nay đô thị khang trang 

Giếng làng còn đó đa mang nỗi buồn 

Soi mình giếng nước chiều hôm 

Thấy lòng giếng chứa cả hồn quyê hương 

 

 Nguyễn Bình

 

  

  Tưởng nhớ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Ngày 14/10/2013 09:10:27 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

TƯỞNG NHỚ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP

Mặt trời soi khắp thế gian 
Nghe trong gió nội mây ngàn nhớ thương! 
Kính Người một nén tâm hương 
Hồn thơ miền Cát sáng đường Nhân Văn! 

 

Phạm Tự

  Xin được nguyện cầu (Ngày 14/10/2013 09:10:55 - Gửi bởi: Vũ Thanh Phương - Địa chỉ: Tân Uyên  - Điện thoại: 0988204796)
XIN ĐƯỢC NGUYỆN CẦU
(KÍNH VIẾNG HƯƠNG HỒN ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP!)
 
 
 
 
Thu đang thắm đất, xanh trời
Mà lòng dân Việt rụng rời thương đau!
Quốc tang ảm đạm nỗi sầu
Tiễn đưa Đại tướng theo hầu tổ tiên!
Non sông nay được bình yên
Công đầu nhờ vị tướng hiền – Vĩ nhân!
Thắng hai đế quốc – thực dân
Oai hùng Đại tướng xa gần ngợi ca.
Hôm nay Nam Bắc một nhà
Tổ quốc thống nhất, chan hòa nơi nơi
Bỗng đâu Người vội xa rời
Để đau xót cả đất trời quê hương!
Muôn lòng ứa lệ kính thương
Vĩnh biệt Đại tướng lên đường vinh quy!
Một đời vì nước ra đi
Nay về quê mẹ, danh uy lẫy lừng!
 
Biển ơi bỗng mặn rưng rưng!
Sóng ơi đang vỗ bỗng ngừng vì đau!
 
Nghiêng mình xin được nguyện cầu
Hương hồn Đại tướng ngàn sau yên bình!
 
 

Vũ Thanh Phương
 

 
  Nỗi Đau Miền Trung (Ngày 14/10/2013 07:10:35 - Gửi bởi: Hoàng Trọng Hải - Địa chỉ: Quận 11 TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0972899009)

NỖI ĐAU MIỀN TRUNG

 

 

Lại thêm năm nữa mất mùa

Nhà cửa tan nát... gió lùa trước sau

Đã nghèo cộng thêm nỗi đau

Người mất của hết... cháo rau ấm tình.

Cuộc đời ai cũng như mình

Cầu mong mạnh khoẻ, an bình toàn gia

Nhưng trời nào theo ý ta

Thiên tai dồn dập... xẩy ra khôn lường.

Biết rằng giữa chốn Vô thường

Có không không có, tỏ tường từ lâu

Nhưng sao ta vẫn âu sầu

Xót thương tai hoạ, từ đâu đến hoài.

Gây nên bao cảnh trần ai

Miền trung đói khổ... trải dài quanh năm !

10.2013

 Hoàng Hải

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [397 ,398 ,399, 400 ,401 ,402 ,403 ,404 ,405 ,406 ,407 ,408 ] Tiếp  Cuối cùng