Thứ sáu, 17/05/2024,


 
  Đêm cổ tích  (Ngày 27/10/2013 12:10:45 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 ĐÊM CỔ TÍCH 

 

 

Đêm nay văn nghệ sân đình 

Diễn trò cổ tích-chuyện tình ngày xưa 

Em vai Mầu Thị đong đưa 

Em như gái dở -của chua đi rình 

Người xem đông nghịt sân đình 

Lẳng lơ em vẫn một mình mộng mơ 

Mối tình cùng với chàng Nô

Hóa thành tội lỗi bất ngờ với em 

Tự mình tìm đến tình duyên

Để làng phạt vạ, phạt tiền làm gương 

Ngẫm đời mà thấy xót thương 

Ngày xưa cấm cả yêu đương , hẹn hò 

Một đêm cổ tích diễn trò 

Thanh niên, nam nữ cười bò chiếu quan .*

 

Lương Điền 

*Chiếu quan có các ông Câm, Điếc Mù, khập khễnh 

 

 

SI MÊ THỊ MẦU

(CẢM TÁC bài Đêm cổ tích của Đỗ Lương Điền)

 

Cái đêm văn nghệ sân đình

Diễn trò cổ tích chuyện tình ngày xưa

Có cô Mầu thị đong đưa

Khát khao gái dở - của chua đi rình

Ai chê Mầu thi đa tình

Riêng tôi, mầu thi đẹp xinh vô cùng

Hết mình say cái tình chung

Gỡ tung xiềng xích, thỏa cùng khát khao

Đong đưa yếm thắm má đào

Khi ra háo hức, lúc vào hả hê

Ai chê Mầu thị cứ chê

Riêng tôi Mầu thị - si mê mất rồi

Khuya về thao thức bồi hồi

Ước chi Mầu thị đứng ngồi đâu đây.

 

                                                                                            Đặng Duy Phiên
  LÀNG QUÊ XƯA (Ngày 27/10/2013 11:10:33 - Gửi bởi: ĐỖ XUÂN THẮNG - Địa chỉ: TRUNG HOA CHƯƠNG MỸ HÀ NỘI - Điện thoại: 01653635322)

    QUÊ - NHÀ TÔI XƯA       


 

Sông Bùi chảy sát làng tôi

Uốn quanh như dải lụa sồi xanh non

Mùa mưa nước lũ nhuộm son

Dâng cao chảy siết dập dờn mặt đê

Lũ tràn ngập trắng chân tre

Mỗi làng “ốc đảo”, đi về thuyền nan

Đông xuân ruộng nẻ dọc ngang

Trồng ngô, vãi đậu, khoai lang qua mùa

Làng tôi cổ kính già nua

Gò cao, ruộng trũng bốn mùa gian truân

Đường làng đất đỏ dính chân

Ngõ đi ngoắt ngoéo như thân rắn bò

Làng xưa đình lớn, chùa to

Cỗ khao, giỗ chạp, dân lo, quan mừng

Hội hè rước sách tưng bừng

Trống chèo đêm hội hát mừng du xuân

Cây muỗm to chục người ôm

Tán cành rợp mát bóng râm làng ngồi

Từ xa thấy ngọn cây rồi

                                          Vắng lâu, đôi lúc bồi hồi nhớ quê                                        

Ven làng quây kín lũy tre

Hoàng hôn cò trắng bay về rợp cây

Gái làng má đỏ hây hây

Chân tay bùn đất, miệng hay hát hò

Sông sâu qua lại con đò

Gốc cây bến đợi chuyện trò thêm vui

Sân đình, cây mát, già chơi

Ao làng trâu tắm, trẻ bơi cuối ngày

Ra vào làng có cổng xây

Họ hàng, xóm ngõ chung tay giữ làng  ...

 

 Đỗ Xuân Thắng

 

 

 

  Đồi cọ (Ngày 26/10/2013 07:10:14 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41E/9 Đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: TPVT)


ĐỒI CỌ

 

 

 

Nhớ thời sơ tán vùng sâu

Dưới bóng cọ mát cùng nhau ôn bài

Ngồi bên gốc cọ kề vai

Giải bài toán khó, làm bài văn xuôi

 

Tìm ra đáp số reo cười

Em vui đôi mắt sáng ngời nhìn anh

Hồn nhiên lứa tuổi học sinh

Nụ hôn nồng ấm chúng mình trao nhau

 

Ra trường tạm biệt vùng sâu

Mỗi người một ngả cách nhau xa vời

Miệt mài bươn chải bao nơi

Chiều nay anh ghé thăm đồi cọ xưa

 

Cọ già còn lại lưa thưa

Thân cao chót vót, bóng xưa đâu rồi?

Bâng khuâng anh đứng nhìn đồi

Nắng chiều đồi cọ nhớ người năm xưa.

 

Bùi Văn Hoa

 

 

  CHIỀU CÔ ĐƠN (Ngày 26/10/2013 03:10:42 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                          CHIỀU CÔ ĐƠN 

 

 


Rì rào biển gọi hoàng hôn

Sóng mềm nhung nhớ bồn chồn ngẩn ngơ ?

Mơ màng lặng bóng hoang sơ

Tình xưa đã lỡ...hẹn hò cô đơn!


Phạm Tự

 

  Nỗi Khổ Vùng Lũ (Ngày 26/10/2013 09:10:44 - Gửi bởi: Hoàng Trọng Hải - Địa chỉ: Quận 11 TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0972899009)

NỖI KHỔ VÙNG LŨ



Mỗi khi có bão đi qua

Lũ lụt càn quét, xót xa tình đời

Miền trung đói khổ tả tơi

Tài sản mất hết, kêu trời thấu chăng !

Mùa màng bị nước cuốn phăng

Hoa màu mất sạch... bằng lăng một vùng

Đói rét, bệnh tật, não nùng

Biết bao tai hoạ, miền trung gồng mình.

Cầu mong trời ban chút tình

Miền trung hết bão, an bình quanh năm

Từ gần gủi, đến xa xăm

Giúp nhau vượt nạn... những năm đói nghèo.

Niềm vui sẽ được kèm theo

Người nhiều kẻ ít... trồng gieo ân tình

Cứu nguy khúc ruột của mình

Qua cơn khốn đốn... ấm tình nước non !


10.2013

Hoàng Hải

 

 

  Về thăm mẹ (Ngày 25/10/2013 08:10:04 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ:  Thành Kim - Thạch Thành - Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

VỀ THĂM MẸ

(Kính tặng bà mẹ Nguyễn Thị  Lai 100 tuổi thôn 2 Liên Sơn Thành Kim, Thạch Thành, Thanh Hóa. Có 5 người con trong lực lượng vũ trang nhân dân, trong đó có 2 người là liệt sĩ, một người là thương binh)

 

 

Con về thăm mẹ chiều thu

Được nghe tiếng nói như ru năm nào

Mẹ ngồi dáng dấp thanh cao

Hơi gầy mà vẫn hồng hào như xưa

Trải bao vất vả sớm trưa

Trèo đèo lội suối nắng mưa tháng ngày

Đau buồn mà chẳng đổi thay

Nén tâm mẹ chịu tin này đau thương

Hai anh mất ở chiến trường

Anh em đồng đội trên đường tìm anh

Vượt qua núi dốc rừng xanh

Mẹ già mong mỏi đón anh trở về

Anh Tòng nay đã đến quê

Anh Hùng mẹ vẫn nằm mê đợi chờ

Chờ con biết đến bao giờ

Mẹ hơn trăm tuổi không ngờ vắng con

Nhìn mẹ có tấm lòng son

Tấm lòng cao thượng vẫn còn sáng trong

Ra về con những ước mong

Mong mẹ khỏe mãi tấm lòng thanh cao.

 

Ngày 25 tháng 10 năm 2013

XUÂN LƯỢC

 

 

  Về ăn cơm mới bản Mường (Ngày 24/10/2013 09:10:35 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

  

VỀ ĂN CƠM MỚI BẢN MƯỜNG*
 
 
 

 
Sao mà nhớ thế Bản Mường
Núi chồng lên núi dốc trường quoanh co
Nếu ngại thì anh đã lo
Ngày về thăm bản mưa to giữa đường
 
Vì em mời ngọt dễ thương
Về ăn cơm mới bản mường quê em
Làm sao anh nhốt cơn thèm
Đã ưng cái bụng đợi em ngỏ lời
 
Mường Phăng đẹp một khoảng trời
Pá Khoang trên núi nước vời vợi xanh
Trăng lên in bóng tròn vành
Thuyền ai lạc giữa...hồ thành biển trăng
 
Em về đầu bản tung tăng
Váy xòe theo nhịp tình tang tang tình...

 
Ngày 24.10.2013
Trần Tâm

*Về ăn cơm tại Bản Bó - xã Mường Phăng, mình đã kịp để lại cảm xúc qua bài thơ này.

  Đức dày chữ tâm  (Ngày 24/10/2013 01:10:38 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)


 ĐỨC DÀY CHỮ TÂM

(Chia sẻ cùng nhân dân miền trung sau bão lụt )

 

 

Sách vở bùn đất lấm lem

Qua cơn lũ lụt các em thiệt thòi

Trường xiêu, lớp vẹo tơi bời  

Chìm trong biển nước nhiều nơi ngập tràn 

Bệnh tật truyền nhiễm lây lan 

Hoa mầu mất trắng, tiếng than dân lành 

Hàng năm lũ lụt tung hoành 

Biết bao của cải đã thành tiêu tan 

Miền Trung trong cảnh điêu tàn 

Thiếu ăn, thiếu mặc cơ hàn lắm thay

Mọi người ta hãy chung tay 

Cùng làm từ thiện-đức dày chữ tâm 

 

Lương Điền 

 

 

  Đình làng  (Ngày 24/10/2013 01:10:04 - Gửi bởi: Nguyễn Bình  - Địa chỉ: Thôn Đông xã Xuân Đỉnh TL HN - Điện thoại: 0983410548)

 ĐÌNH LÀNG 

 

 

Đình làng rợp bóng cây che

Bao đời nay đã trở về rêu phong 

Cột, kèo cái mọt, cái cong 

Bâng khuâng đứng lặng mà lòng nao nao

Bà con cùng quyết tâm cao 

Góp tiền, góp sức mình vào sửa sang 

Đình làng nay đã khang trang 

Đông vui ngày hội dân làng mừng Xuân 

Trống đình vọng mãi vang ngân 

Mọi người phấn khởi mỗi lần hội quê

 

 Nguyễn Bình

 

 

 

  ĐÁNH THỨC MẶT TRỜI (Ngày 23/10/2013 03:10:48 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vĩnh - Địa chỉ: TP Nam Định - Điện thoại: 0912142736)
ĐÁNH THỨC MẶT TRỜI
 
 
 
Hừng đông vừa nhuộm sắc vàng
Phất phơ dáng cỏ mơ màng khoe duyên

Thân cong lá vuốt đưa nghiêng
Gió lay, sương đọng ánh miền ban mai

Cỏ mềm sợi lạt chuốt dài
Cột cơn gió nhẹ vắt cài bờ ngang

Nắng vừa lên, rực ánh vàng
Bờ đồng ban sớm nhẹ nhàng chân ai

Bước đi đánh thức mặt trời
Long lanh sương, với một đời nồng say!
  

 

 XEM THẢ DIỀU

Về xem
mấy Bác thả diều.
mà tôi thơ thẩn...
một chiều bâng khuâng.

*
Cái ngày ấy...cứ trôi dần
về miền cổ tích...tím lằn thời gian.
Tay buông giây, gió mơn man
Cánh chao, sáo vọng
ngân vang giữa trời.
Bạn bè tíu tít nói cười.
Thân đê, Gò đống...một đời sao quên.
 
Ngày xưa ơi!
Cứ trào lên
Giữa lòng, tiếng sáo êm êm khúc chiều. 
Chăn trâu, hun chuột, cột diều.
Áo quần xộc xệch
ngồi kều...nướng khoai.
Tụm năm tụm bảy bò choài,
đứt dây diều sổng
khóc hoài trách nhau.
*
Chiều nay
Ngước mắt hồi lâu
Cánh diều Bác thả ngang đầu mới hay.
Sáo rót buông khúc mê say,
Diều chao
Tôi thả thơ bay ngang trời.
 
Phạm Ngọc Vĩnh
 
  Vẫn là thanh xuân (Ngày 23/10/2013 10:10:05 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)


VẪN LÀ THANH XUÂN
 

( Ảnh chụp hình ban gái – chiến sỹ

giao liên trong chiến tranh chống mỹ)

 

 

  

 

Vẫn là em đó em ơi

Mới hai mươi tuổi, mắt cười trong veo

Súng ngang vai, mũ tai bèo

Một làn tóc quyện bay theo gió ngàn

Hồng tươi hoa nở xuân sang

Miệng cười như thể muôn ngàn đoá hoa

...

Em xưa ... nay đã nên bà

Đẹp sao trong ảnh vẫn là thanh xuân. 

 

Đặng Duy Phiên

 

  Dư âm trống bỏi (Ngày 22/10/2013 06:10:34 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vĩnh - Địa chỉ: TP, Nam Định - Điện thoại: 0912142736)

 

DƯ ÂM TRỐNG BỎI
 
 
 
 


Tay vê cán gỗ boong boong
Cái thời trống bỏi loong coong thuở nào.

Vành tròn , mặt trịa... xinh sao
Hai ta ngồi lắc...lao xao nụ cười.
Bé nỉ non, được cùng chơi
Đưa tay quá mạnh, trống rơi...bắt đền.
Ngây ngô bé nhấc trống lên
Sụt sùi như thể mất tiền...mẹ đưa.

Thế rồi, hết tối lại trưa
Mong mong, đợi đợi vẫn chưa sang nhà.
Tưởng rằng bé giận qua loa
Ai dè cả tháng, thật là...trống ơi!
Một mình ngồi lắc, thế thôi
Bung boong với trống, ngồi chơi một mình.

Rồi ngày hội múa sân đình
Rêu xanh, ngã uỵch...vô tình, sân trơn.
Bàn tay xưa vẫn rất mềm
Dìu nhau đứng dậy, áo lem vết màu.
Giật mình, chẳng thấy trống đâu
Dư âm tiếng Bỏi, hồi lâu ngỡ ngàng.

Bé giờ lộng lẫy...cô nàng
Má ưng ửng đỏ, mơ màng, ngượng thay.
Trống bỏi ơi! Dấu đâu đây?
Mà ngân khoảng trống, ngất ngây sân đình!
 
 
 
Phạm Ngọc Vĩnh
Trước tiên Trước Trang [397, 398 ,399 ,400 ,401 ,402 ,403 ,404 ,405 ,406 ,407 ,408 ] Tiếp  Cuối cùng