Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  CHÙM THƠ BỐN CÂU (Ngày 11/12/2013 10:12:12 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TIỄN

 

TIễn thu đi đón đông về

Tiễn heo may đón não nề mù sương

Tiễn người về cuối nẻo đường

Để trong ta những nhớ thương bùi ngùi

 

 

Đêm qua thu rụng ngoài thềm

Đông về gieo những nỗi niềm tái tê

Trong mơ ta thấy em về

Cùng nhau đi trọn lời thề ngày xưa

 

 

 

VẮNG

 

Hanh heo giọt nắng thu tàn

Vắng tanh ngõ nhỏ cúc vàng buồn hiu

Chênh chao một áng mây chiều

Bến sông đò vắng tiêu điều cỏ may

 

KHÓC

 

Phố dài lá khóc trong mưa

Bàn chân lạc giữa niềm xưa...não nề

Người đi quên mất lối về

Vỉa hè con dế ủ ê khóc thầm

 

LẠNH

 

Lạnh theo khe cửa lẻn vào

Luồn qua chăn mỏng cấu cào con tim

Chuyện xưa ngỡ đã ngủ im

Giật mình...đêm vắng...đi tìm vu vơ

          

Trương Đình Phượng

 

 

  GỬI LỜI VÀO THƠ  (Ngày 11/12/2013 10:12:01 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)


 GỬI LỜI VÀO THƠ 

 

 

 

Lang thang đi giữa cánh đồng 

Hồn thơ lục bát nao lòng bấy nay 

Nồng nàn ngan ngát hương say 

Chiều thu lá rụng vương đầy vu vơ 

Trải lòng cùng với mộng mơ 

Lúc như biển cả sóng xô tâm hồn 

Khi buồn lòng thấy cô đơn 

Tình quê trang giấy giận hờn, buồn vui 

 

 

Lương Điền 

 

( Chia sẻ cùng tác giả Đỗ Lương Điền qua bài Gửi lời vào thơ)

Thung thăng đi giữa cuộc đời

Hồn thơ lục bát đầy vơi tháng ngày

Đậm đà thi tứ mê say

Bốn phương thi hữu tỏ bày tâm giao.

Vườn thơ hoa trái ngọt ngào

Ngoài đời, trong mạng... với bao sắc mầu

Mà nên tình nặng, nghĩa sâu

Giao duyên lục bát - nối cầu tri âm.

 

Cẩm Duy

 

 

  CHỚM ĐÔNG (Ngày 10/12/2013 11:12:57 - Gửi bởi: Nguyễn Quang Sơn - Địa chỉ: Tân An- thị xã Nghĩa Lộ -Yên Bái - Điện thoại: 0166 657 4404)

CHỚM ĐÔNG




Dù cho trời đất xáo xào

Ai mang nắng đẹp trải vào mùa đông

Hanh hao một chút má hồng

Anh say, say cả tấm lòng chênh chao

 

Con tim thổn thức xôn xao

Cho em tìm lại đường vào nơi anh

Bây giờ lá rụng trơ cành

Như ngàn bút vẽ trời xanh ánh vàng

 

Trong cô đơn thấy mơ màng

Như còn lưu luyến đường làng chiều thu

Chút thôi nắng nhẹ hững hờ

Chắt chiu lá rụng cho thơ vào đời.

 

  Nguyễn Quang Sơn

 

 

  TIẾNG RAO (Ngày 10/12/2013 09:12:41 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

TIẾNG RAO


 

 

Tiếng rao khắc khoải đêm dài

Tiếng rao oằn nặng kiếp người gió sương

Tiếng rao chất chứa tình thương

Tiếng rao nghiêng cả canh trường tái tê

Người đi vào cõi đam mê

Bỏ quên trên phố não nề tiếng rao

Khi gió thét lúc mưa gào

Vẫn nghe quặn thắt tâm bào tiếng rao...

Chiều tà vệt nắng hanh hao

Lẩn vào ngõ vắng tiếng rao...cuộc đời


Trương Đình Phượng

 

 

 

  Thực rồi đâu phải là mơ (Ngày 10/12/2013 08:12:41 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

THỰC RỒI ĐÂU PHẢI NHƯ MƠ

(Nhân dịp khánh thành đình lang Ngà)

 

 

Bao nhiêu công của, nghĩa tình

Cùng nhau xây dựng công trình nguy nga

Khang trang bề thế đình Ngà

Là nơi thờ phụng cùng là tôn nghiêm

Nghinh môn tứ trụ vững bền

Long, ly, quy, phượng lại bên lân vờn

Trúc, mai, tùng, cúc xanh rờn

Bên hồ bán nguyệt hoa thơm trái lành

Đao đình cong, tỏa trời xanh

Rồng chầu mặt nguyệt bức tranh rạng ngời

 Xa gần, chốn chốn, nơi nơi

Về đây dự hội, người người hoan ca

Cầu mong mưa thuận gió hòa

Thành Hoàng ban lộc nhà nhà yên vui

Hội làng trầu lại mặn vôi

Cau xanh tiện chũm bao người nồng say

Mặt mừng tay lại cầm tay

"Tình làng nghĩa xóm" xưa nay càng bền

"Quê ta từ đát dấy lên"

Đình thiêng lưu dấu muôn nghìn năm sau

Tiên Nha* rạng rỡ sắc màu

Khánh thành đình thỏa bấy lâu mong chở

Thực rồi đâu phải là mơ

Yêu quê, tôi viết bài thơ dâng NGƯỜI


Đỗ Trọng Thành

  *Làng Ngà có tên chữ là TIÊN NHA


  VỀ BẢN LÁC (Ngày 09/12/2013 09:12:09 - Gửi bởi: Phạm Ngọc Vĩnh - Địa chỉ: TP Nam Định - Điện thoại: 0912142736)
 

VỀ BẢN LÁC

 
 

 
Đứng nhìn những dãy nhà sàn
Mà lòng ta cứ ngỡ ngàng vùng cao.
Quầy hàng la liệt vậy sao
Trải màu thổ cẩm nao nao chốn lòng.

Dáng em bé gái Hmông
Áo vương màu núi nhuộm hồng chân mây.
Khách xa về Bản hôm nay
Đường dài tay lại dắt tay tưng bừng.

Về với bản, đến với rừng
Váy xoè xúng xính một vừng sắc hoa.
Tiếng chiêng ngân vọng xa xa
Điệu khèn bay bổng thướt tha ân tình.

Từng đôi trước máy chụp hình
Cầu thang nghiêng, dáng em mình cũng nghiêng
Bồng bềnh khói núi cuộn lên
Như sương giăng phủ khắp miền sương giăng

Bậc thang ngơ ngác bước chân
Sáo đâu dìu dặt ái ân gợi về
Bản tình ca khúc hồn quê
Chông chênh lạc bước ngả về vai em

Váy khăn đằm sắc hương men
Mà say, mà đắm lạ quen bần thần
Tới Bản Lác chỉ một lần
Để rồi in dấu vết chân khó nhoà!

 
 Mai Châu. Hoà Bình
11-2013

Phạm Ngọc Vĩnh
 
 
 
  Vui mừng (Ngày 09/12/2013 08:12:01 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

 VUI MỪNG

(Kính tặng ông Phạm Văn Tuyên - Khu 3 thị trấn Kim Tân, Thạch Thành, Thanh Hóa. Nhiều năm là hội trưởng hội người cao tuổi, nay được tặng kỉ niệm chương ở tuổi 83)

 

 

 

Tuổi trẻ hăng hái lên đường

Ra đi trên khắp chiến trường gần xa

Bây giờ tuổi đã về già

Về cùng các cụ quê nhà vui chung

Sống vui sống khỏe ung dung

Tấm gương mẫu mực vui cùng cháu con

Nhiều năm công tác vẹn tròn

Kỉ niệm chương tặng lòng son vững bền

Vui mừng ngày được nhân lên

Niềm tin phấn khởi mà quên tuổi già.

 

Xuân Lược

 

 

  Nhớ mùa đông ấy. (Ngày 09/12/2013 12:12:03 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

NHỚ MÙA ĐÔNG ẤY

 

 

 

 

 

Bước ra như thể trong tranh

Sắc màu điệu múa dân gian mượt mà.

Kiêu sa các thiếu nữ Nga,

Đuôi sam trước ngực, váy xòa điệu van.

Dịu dàng cô gái Việt nam

Giong chèo say đắm, sáo đàn ngân xa.

Ngoài kia tuyết  lạnh chiều tà

Trong này nóng ấm bài ca nghĩa tình.

Cả tuần vất vả mưu sinh

Tối nay múa hát hết mình bạn ơi!...

* * *

Duyên tan - hợp: ý ông trời,

Vui bao nhiêu cuộc để rồi chia tay.

Trời Nam đất Việt hôm nay

Gió mùa đông bắc lòng này ngẩn ngơ

Bạn ơi, bên ấy bây giờ

Nô-en trắng tuyết...

...Đang chờ ta chăng?

 

Đào đức Trang  

Dẫn: Nhớ về một tối văn nghệ giữa lao động Việt nam tại Nga với công nhân xí nghiệp địa phương .

 

 

 

  GIAO LƯU THƠ (Ngày 08/12/2013 03:12:18 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

 

GIAO LƯU THƠ

 

 

 

 

 

 

 

Cờ hoa rực rõ chiều nay

Bạn thơ khắp nẻo về đây họp mừng

Lời hay ý đẹp đã từng

Nay được gặp mặt, nỗi mừng nào hơn

 

 

Đẹp như bông Cúc, bông Dơn

Tứ thân lúng liếng, cám ơn, chào mời

Yêu nhau quan họ người ơi

Trầu têm cánh phượng ta thời lên duyên

 

 

Giao lưu thơ khắp mọi miền 

Giờ về họp mặt bạn hiền cùng quê

Thơ là đồng lúa triền đê

Thơ là chắt lọc hồn quê bao đời

 

 

Yêu thơ xin hẹn, xin mời

Nhớ nhau ta lại về nơi hội làng

   

6-12-2013

 

 Đỗ Trọng Kim 

Ngày 6-12 CLB thơ thôn Ngà cùng CLB thơ trong xã tổ chức giao lưu

 


  Mùa Đông (Ngày 08/12/2013 03:12:18 - Gửi bởi: Cẩm Duy - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 MÙA ĐÔNG

 

 

 

 

Lìa cành chiếc lá vàng rơi

Xóm thôn lạnh lẽo, núi đồi mù sương

Cây khô, cành trụi bên đường

Như kêu than với bốn phương đất trời

Bạo tàn chi bấy rét ơi

Vì sao bứt lá, đạp chồi của ta?

Gió về tê cửa, buốt nhà

Chen ngang câu chuyện đậm đà bên nhau

Gió về heo hắt bờ lau

Dìu hiu ngọn cỏ một màu hoang sơ.

Bến sông lặng ngắt như tờ

Vắng con thuyền nhỏ đôi bờ ngược xuôi

Đâu còn vang tiếng hò ơi

Bãi dâu, nương dứa tiếng cười ròn tan

Tưởng như vạn dặm quan san

Héo tàn như chiếc lá vàng mùa đông

 

Đặng Duy Phiên

 

CẢNH MÙA ĐÔNG 

(Xin chia sẻ cùng 2 bài MÙA ĐÔNG của tác giả 

Đặng duy Phiên và Trương đình Phượng )

 

Cây bàng trơ trọi thân cành 

Sót vài lá đỏ chòng chành sắp rơi 

Đông về tê tái mọi nơi 

Sương mù trắng đục bầu trời sáng nay 

Thanh niên kín mít găng tay 

Người già áo ấm mặc dày thêm lên

Thời gian nhường hết cho đêm 

Chiều buông phố đã lên đèn trong sương 

Mùi thơm ngô nướng đưa hương 

Bếp than giữ lửa bên đường chiều đông .

 

 

 Đỗ Lương Điền



 

  MÙA ĐÔNG (Ngày 08/12/2013 08:12:41 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 MÙA ĐÔNG




Đông về lạnh dấu chân quen
Thời gian lặng rớt ...người quên mất người 
Môi khô heo hắt nụ cười 
Đêm dài lòng bỗng ngậm ngùi niềm xưa 
Đông về tê tái giọt mưa
Cây sầu gieo lá lưa thưa xác cành 
Chiều tà sắc nắng mong manh 
Đồng xa dáng mẹ chòng chành ...hoàng hôn 
Bờ vai oằn nặng tủi hờn
Đường chiều cha bước chập chờn vào đêm 
Chênh chao phố nhỏ lên đèn 
Từ nơi ngõ vắng ai nhen...bếp hồng 

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  NÀO AI BIẾT (Ngày 07/12/2013 09:12:27 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

NÀO AI BIẾT

 Dẫu rằng thương lắm em ơi
Nhưng thôi đành vậy...nói lời từ ly
Dù sao cũng một lần đi
Nào ai biết được ngày về mà mong

 

Dù sao sáo cũng sang sông

Thuyền xa bến để dòng sông chạnh buồn

Ai hay chớp bể mưa nguồn

Giữa giông bão một cánh chuồn lẻ loi

Dẫu rằng yêu lắm em ơi

Nhưng thôi đành vậy nói lời từ ly

Dù sao cũng một lần đi

Nào ai biết được hẹn thề...ngày mai

Trương Đình Phượng

  

Trước tiên Trước Trang [385, 386 ,387 ,388 ,389 ,390 ,391 ,392 ,393 ,394 ,395 ,396 ] Tiếp  Cuối cùng