Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  NHỚ TRONG MƠ (Ngày 24/12/2013 03:12:32 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

NHỚ TRONG MƠ 

 

 

 

Noel day dứt nỗi lòng

Tình xưa một trái tim hồng trao anh?

Dịu dàng e ấp ngày xanh

Nguyện thề trước Chúa sinh thành lứa đôi !

 

 

 

Đâu ngờ tháng cạn ngày trôi

Duyên tình cách biệt khoảng trời xa xăm…

Nguyệt rơi hoa rụng xót thầm

Ngói lành ngọc nát trăm năm phai mờ...!

  

 

 

Noel về nhớ trong mơ

Rưng rưng kỷ niệm hẹn hò gửi trao 

Phút giây ân ái ngọt ngào

Bóng hình chợt thoáng lạc vào tương tư!

  

 

 

Giáng sinh đêm lạnh giăng mù  

Thánh ca ngân vọng...  

giọt thu rơi buồn…!!!

 

 

 

 

 Phạm Tự

 

 

  LỄ GIÁNG SINH  (Ngày 24/12/2013 02:12:35 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

  

 LỄ GIÁNG SINH 

 

 

 

Trẻ em háo hức nhận quà

Từ tay của chính  ông già NOEL 

Cây thông rực rỡ ánh đèn 

Nhà thờ giáo xứ tiếng kèn vui sao

Giáo dân phấn khởi tự hào

Cầu cho Quốc thái, dân sao yên lành

Nhà thờ cao vút trời xanh

Trang hoàng lộng lẫy -lễ thành ngày vui

Giáo-lương đời, đạo nơi nơi

Hòa chung chí hướng xây đời ấm no .

 

 

Lương Điền  

 

 

 

  Dân cư mạng yêu Lục bát (chấm) com. (Ngày 24/12/2013 12:12:33 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 

 DÂN CƯ MẠNG YÊU LỤC BÁT (CHẤM) COM.

 

(Xin kính tặng trang  Website Lục Bát Việt nam)

 

 

Chủ nhiệm Đặng Vương Hưng (trái) và các bạn thơ.

 

Mênh mang Lục bát, biển thơ.

Mỗi dòng - con sóng vỗ bờ ru tôi!  

Khổ đau, hạnh phúc ở đời

Đượm trong vần điệu những lời thương yêu.

 

Vào trang "Lục bát quán" nhiều

Thị Mầu - Thị Kính trái chiều đường tu.

Mị Nương lồng ngọc tương tư,

Say câu lục bát vọng từ Trương Chi.

 

"Xưa nay", "Tác giả" nhớ ghi:

Nguyễn Du - Nguyễn Bính - Nguyễn Duy bậc thày.

Vần gieo cao thấp tầng mây,

Lời hay - ý đẹp ngất ngây tang bồng.

 

Bây giờ thời đại a - còng ( @ )

Kịp vào "lục bát ( chấm ) com mỗi ngày

Trong, ngoài Tổ quốc góp bài,

Việt nam - Đạo pháp ban mai sắc mầu:

Niềm vui nhân rộng, vui lâu.

Mảnh đời khốn khó, vơi đau một phần!

Trăng tình - Rượu nhớ bao lần,

"Xuất thần" lục bát những vần thơ xinh.

 

Ớt cay, mướp đắng lời bình,

Bêu tham nhũng, giễu hư vinh nực cười!

"Mõ làng lục bát" là nơi

Học trò Nguyễn Khuyến không ngơi ra đòn.

 

Còn trời còn nước còn non

Còn trang Lục Bát, tôi còn si mê

Một năm mới lại gần kề

Đón xuân, dân mạng tôi về cùng thơ!

 

 

Đào Đức Trang

Chúc ban Biên tập cùng các vị quản lý trang mạng một năm mới 2014

Sức khẻo tốt, Gia đình an khang thịnh vượng,!


 

  CÁM ƠN (Ngày 23/12/2013 04:12:48 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn ngà-Phương Hưng -Gia Lộc -HD - Điện thoại: 0973284279)

  CÁM ƠN   

Đình làng ngà Thuộc Xã Phương Hưng -Huyện Gia Lộc -Hải Dương vừa khánh thành đây là một công trình lớn của Địa phương và đã được các thi huynh, thi Hữu gần xa có bài gửi về ca ngợi và con em xa quê đã thu xếp về thăm và thắp hương. Với tình cảm mến khách của quê hương tôi xin có mấy dòng

 



Xa xôi Bạn gửi lời mừng
Tình quê thắm thiết qua từng lời thơ
Đình làng rực rỡ trong mơ
Bao năm ước vọng mà chờ hôm nay
Rượu ngon chẳng uống mà say
Khánh thành Đình mới vui này vui sao
Cám ơn bạn biết nhường nào
Lời hay ý đẹp, dạt dào nghĩa quê
Con em xa, cũng vội về
Nén nhang thắp giữa đình quê hương mình
mà còn trọng nghĩa, trọng tình
Xin được công đức, công trình nguy nga
Tấm lòng của cả làng ta
Cám ơn tất cả bạn xa, bạn gần.

 

18-12-2013

Đỗ Trọng Kim

 

 

 

  ĐÊM NAY TA THỨC VỚI ĐÈO (Ngày 23/12/2013 03:12:30 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

 THỨC VỚI PHA ĐIN
Đèo Pha Đin, 3h00’’ ngày 20.12.2013

 



Đêm nay tây tiến ta lên
Cùng đèo ta thức gọi tên đất trời
Pha Đin sương trắng em ơi
Lên vùng Tây Bắc khi trời sang đông 

 

Trần Tâm

 

 

  CẢNH ĐỜI SAO QUÁ OÁI ĂM  (Ngày 23/12/2013 09:12:23 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 

 CẢNH ĐỜI SAO QUÁ OÁI OĂM 

 

 

Dưới Tít Cậu bé lặn ngụp dưới dòng nước lạnh mơ ngày được chữa bệnh 

 

 

Tin DÂN TRÍ mã số 1268 ngày 23-12-2013 

 

 

(Em Vũ ngọc Khiêm - Hải phòng bị u xơ thần kinh tuyến mắt phải, nguy cơ hỏng mắt )

 

Hàng ngày lặn ngụp kiếm ăn

Mặc cho giá rét căm căm ngoài trời

Vất vả lăn lộn giữa đời

Kiếm con cua, ốc bán rồi nuôi thân

Cảnh đời sao quá oái oăm

Bố mất sớm, đầy khói khăn cả nhà 

Một mắt bệnh nặng dễ lòa 

Em cố kiếm sống để mà nuôi thân 

Mặc cho vất vả gian truân 

Mong có tiền để chữa dần mắt đau 

Tuổi thơ quên mất từ lâu 

Gánh nặng trút hết mái đầu còn xanh

Mong sao cô, bác, chú, anh 

Bớt đồng tiền lẻ để dành giúp em 

 

Lương Điền 

 

  LÀNG TÔI (Ngày 21/12/2013 09:12:08 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

 

LÀNG TÔI

 

 

 

Làng tôi thơ mộng TIÊN NHA

Yêu sao tên gọi làng Ngà thân thương

Hiền như cây cỏ bên đường

Thảo thơm giùm giúp sống nhường nhịn mhau

Ngạt ngào ngan ngát hương cau

Lớn lên từ thủa áo nâu chân bùn

Quản chi một nắng hai sương

Lửa nung giữa hạ, rét cường cuối đông

Khi ra ruộng, lúc xuống đồng

Nghe hơi đất thở mà lòng xốn xang

Nỗi đau giông bão vừa tan

Còn thương đây đó vạ oan sóng thần

Vốn xưa bền bỉ kiệm cần

Quê giờ đổi mới tỏ dần sắc hương

Dọc ngang chìm nổi thương trường

Con thuyền vững lái con đường mở mang

Sử vàng truyền thống sang trang

Nghĩa tình sâu nặng lòng càng thêm vui

Vào mùa lễ hội quê tôi

Cờ dong, trống mở người người hân hoan

Đình làng bề thế khang trang

Bên hồ bán nguyệt đẹp hàng cây xanh

Đêm chèo nữ tú, nam thanh

Vịn câu sa lệch giữ lành đất quê

Nhớ ai đến hẹn tìm về

Thả câu quan họ hả hê mời trầu

Nõn nà mắt sắc dao cau

Áo mớ ba, hát  tặng nhau những gì

 

Chuông chùa thỉnh Phật từ bi

Yên bình an lạc nghĩa nghì quê ta

Sân đình giếng nước cây đa

Làng Ngà ơi ! mãi thiết tha mặn nồng.

 

Đỗ Trọng Thành

 

  

  NÚI RỪNG (Ngày 20/12/2013 02:12:43 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 

NÚI RỪNG

 

 

Rừng bao nhiêu tuổi Rừng già?

Núi ngàn năm tuổi vẫn là Núi non!

Núi - Rừng duyên phận sắt son 

Rừng đi để Núi héo mòn theo mưa!

 

Trần Trọng Huệ

 

 

  Đêm Nô en (Ngày 20/12/2013 12:12:05 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 ĐÊM NÔ EN

 

 

 Đường đông, phố chật, ồn ào

Hoa giăng từng dãy rực sao ánh đèn

Trẻ em vui khắp mọi miền

Nô en mang đến bình yên phước lành

 Quà vui trao tận gia đình

Ước mơ nhỏ bé chung tình tương lai

Nhà thờ ngồi, đứng kéo dài

Thánh đường yên lặng một mai phước lành

A men cầu phúc yên bình

Con chiên hướng thiện rèn mình đức, tâm

Cầu cho quốc thái dân an

Hòa bình, hạnh phúc muôn phần vui chung

 

 Dương văn Thung

 

 

  EM BÉ BÁN VÉ SỐ (Ngày 20/12/2013 10:12:22 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 EM BÉ BÁN VÉ SỐ
(Yêu thương tặng một mảnh đời)

  

"Vé số nào vé số đây"
Tiếng rao khàn đặc giữa ngày giá đông
Nửa chiếc bánh tạm lót lòng
Bơ vơ em bước giữa dòng ngược xuôi
Xót xa thay một kiếp người
Đói nghèo héo cả nụ cười hồn nhiên
Tâm hồn lứa tuổi thần tiên
Ai đem đè giữa chữ tiền...em ơi!
Quắt quay vật lộn với đời
Khát khao gặp được bầu trời bình yên
Thiếu vòng tay ấm mẹ hiền
Đời cha ngày tháng giữa triền miên say.
Gió sương hằn dấu đôi tay
Gánh gia đình một vai gầy ...lầm than
Níu làm sao được thời gian
Cho vơi đi những cơ hàn đời em?!
Lặng thầm em bước trong đêm
Lối về ngõ vắng ánh đèn chênh chao
Mệt nhoài em cất tiếng rao
Nào ai vé số - cồn cào ruột gan
Giơ tay quệt vội lệ tràn
Xa xôi em thấy huy hoàng...ngày mai...

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG


(Có những con người ngày lại qua ngày ta gặp trên đường đời với bao số phận hẩm hiu, tê tái...nhưng có bao giờ ta dừng chân đứng lại và lắng lòng nghe "những nỗi niềm"của họ .Cuộc sống này luôn cần lắm những sự xẻ chia dù chỉ là vài câu an ủi...)

 

  CÒN NHỮNG LO TOAN (Ngày 20/12/2013 07:12:14 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: Cựu giáo chức Thành Thọ Thạch Thành TH - Điện thoại: 01698231580)
 CÒN NHỮNG LO TOAN

(Mừng ngày: “Hội quốc phòng toàn dân _22/12”)

 

 

Dịp này một chin bốn tư

Đoàn quân giải phóng* lớn từ lòng dân

Nguyện vì tổ quốc quên thân

Mấy mươi chiến sỹ đã dần mạnh thêm

 

Luyện rèn đâu kể ngày đêm

Luyện cho chân cứng đá mềm mới nghe

Oánh cho lưỡi Pháp phải lè

Tớ thầy Mỹ nguỵ chạy re cả bầy

 

Diệt chủng, Bành trướng định dây

May mà tháo chạy kẻo thây chẳng toàn

Còn bao nhiêu những lo toan

Vùng biên, biển, đảo ngập tràn mưu mô

 

Quyết tâm bảo vệ cơ đồ

Xứng danh công của bác Hồ dựng xây

Khí tài quân dụng đủ đầy

Lòng dân thế trận bề dầy bao năm

 

Lạc Hồng đã nức tiếng chăm

Non sông gấm vóc trăng rằm rọi soi

Đã sáu mươi chín năm rồi

Xa gần lòng của muôn nơi đón mừng

 

Trịnh Phú Đa

*Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

 

 

  NHỚ HỘI ĐÌNH (Ngày 19/12/2013 03:12:29 - Gửi bởi: Đỗ trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-Gia Lộc HD - Điện thoại: 0973284279)

 

  NHỚ HỘI ĐÌNH 

 

 

Thế là hội đã tàn rồi

Áo khăn xếp lại, bồi hồi nhớ ai

Sân Đình vắng bóng trúc mai

Còn đâu nghe tiếng chị Hai mời trầu

 

Còn đâu câu hát qua cầu

Gió bay mất áo , miếng trầu thắm môi

Giã bạn nhớ đứng nhớ ngồi

Nhớ từng ánh mắt làm tôi nao lòng

 

Xa rồi để nhớ để mong

Hội sau ta lại vui trong điệu chèo

Sân Đình ai đứng trông theo

Hẹn ngày tái ngộ trong veo nụ cười.

 

18-12-2013

 Đỗ Trọng Kim

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [373 ,374 ,375 ,376 ,377 ,378 ,379 ,380 ,381 ,382, 383 ,384 ] Tiếp  Cuối cùng