Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  TA VỀ (Ngày 28/12/2013 04:12:33 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TA VỀ
  (Tặng Nguyệt)



Ta về nhặt mảnh chiều rơi
Nhặt câu thơ cũ chơi vơi cuối mùa
Nhặt tiếng chuông dưới mái chùa
Cõi thiền yên tĩnh bỏ bùa thầy tu
Rừng xa lẻ tiếng chim gù
Vườn hoang vắng bướm mù u rũ buồn
Ta về nhặt giọt sầu tuôn
Em đi ngày ấy...cánh buồm biệt tăm
Ta về nhặt ánh trăng rằm
Bờ sông dâu héo con tằm hồn tan
Ta về nhặt những nhịp đàn
Thả vào dĩ vãng...mộng tàn...ngày xanh

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  CHẬP CHỜN (Ngày 27/12/2013 04:12:01 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

CHẬP CHỜN
 

 

CHẬP CHỜN

 

Chập chờn gió đến bên cây

Tiếng chim đang líu đang say bỗng ngừng!

Chập chờn trong mỗi bước chân

Bước cao bước thấp bước gần bước xa...!

Chập chờn bướm với muôn hoa

Ngưng ngưng cánh vẽ như là sương giăng!

Chập chờn nỗi nhớ xa xăm

Võ vàng đôi mắt thân nằm không yên!

Chập chờn nhớ chập chờn quên

Con tim thao thức hai miền song song!

Chập chờn ánh sáng bên sông

Lúc nồng nàn thắm lúc trong tối mờ!

Chập chờn vời vợi câu thơ

Lúc vui lúc lại buồn lo bên đời!

 

 

Đàm Quyên

27/12/13)

 

 Xin góp thêm một đoạn cho bài thơ "chập chờn"
 

CHẬP CHỜN NỐI TIẾP CHẬP CHỜN.

Chập chờn như ánh sao rơi
Thoáng bay qua giữa bầu trời mênh mông
Chập chờn như lá trên sông
Chênh chao nghiêng ngã theo giòng cuốn trôi
Chập chờn như sóng ngoài khơi
Tung tăng, lặng lẽ xa vời vợi xa
Chập chờn như khúc dân ca
Lúc khoan lúc nhặt, lúc xa lúc gần
Chập chờn như nắng mùa xuân
Nhẹ soi qua bóng giai nhân thẩn thờ
Chập chờn như một giấc mơ
Gần nhau mà chẳng bao giờ gặp nhau
Chập chờn qua những đổi trao
Lời thơ xin gửi cho nhau... chập chờn.

Z3-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.


 

 

  Tiếng rao (Ngày 27/12/2013 11:12:14 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 

TIẾNG RAO

 

 

 

Tiếng rao chẻ giữa ngõ nghèo

Dáng em mỏng mảnh liêu xiêu mỗi ngày

Nơi nào em đã về đây

Tiếng rao như rút thân gầy mỏng thêm

Đôi quang thúng buộc thừng mềm

Như neo em lại cả đêm lẫn ngày

Chiều chiều lại gặp em đây

Đôi thúng phế liệu khi đầy khi vơi

Hỏi em , em chỉ mỉm cười

Đôi hàm răng trắng , đôi môi thắm hồng

Lông mày ai uốn nên cong

Long lanh đôi mắt để lòng ai say

Vắng em chỉ có mấy ngày

Mà như trăng đã tròn đầy lại vơi

Hôm nay gặp lại em rồi

" Ôn thi, thi hết xong rồi lại đi " !

Nói xong em vội ngoảnh đi

Hình như lỡ miệng, điềugì vô duyên !

  

Đặng việt Dũng

 

 

  canh khuya chợt tỉnh (Ngày 27/12/2013 06:12:09 - Gửi bởi: Thanh Phương - Địa chỉ: Tân Uyên Lai Châu - Điện thoại: 0988204796)

CANH KHUYA CHỢT TỈNH

 

 

 

 

Canh khuya chợt tỉnh giấc say

Chênh chao nhớ lại những ngày xa xưa! 

Làng quê dầu dãi gió mưa

Thấu xương giá rét, cháy trưa nắng nồng.

Nhà nghèo, nheo nhóc con đông

Mẹ cha tần tảo, nặng lòng áo cơm!

Nhớ từ mái rạ, cây rơm

Tắt đèn tối lửa thảo thơm xóm làng.

Nhớ khi bứt ổi, trèo bàng

Mò cua, bắt ốc, nắng rang trên đồng.

Nhớ mùa bão giật, mưa giông

Một mình chèo chống, lưng còng dáng cha.

Nhớ ngày từ biệt đi xa

Nước dâng ngập cả gốc đa, sân đình

Bạn bè đưa tiễn chân tình

Em rơi nước mắt làm mình ướt vai!

Thế rồi em đã cùng ai?

Để mình với tháng năm dài nhớ mong!

 

Canh khuya chợt tỉnh giấc nồng

Cho bao nỗi nhớ mênh mông tràn về!

 

 

Tân Uyên đêm 08/12/2013

Vũ Thanh Phương

 

 

  ME TÔI (Ngày 26/12/2013 05:12:32 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

MẸ TÔI

 

( Kính tặng Mẹ kính yêu ! )



"Con cò lặn lội bờ sông"

Bắt cá nuôi chồng nhặt tép nuôi con 

Mẹ tôi gánh cả trăng tròn

Rải ra đồng ruộng vì con vì chồng

Bốn mùa xuân hạ thu đông

Tấm áo nâu sồng che nắng che mưa

Quanh năm vất vả sớm trưa

Những mong con bớt nắng mưa hơn mình

Lo sao con được học hành

Mai sau đỡ khổ như mình hôm nay!

 

Đặng việt Dũng

 

 

 Bài thơ về mẹ hay quá.Xin chút chia xẻ cùng tác giả (ĐẶNG VIỆT DŨNG)  

THAO THỨC
 
Ngoài kia đêm đã khuya rồi
Mà sao mẹ vẫn bồi hồi niềm riêng?
Mấy mươi năm lòng chẳng yên
Bao nhiêu sợi tóc truân chuyên tảo tần
Thương chồng con biết bao lần
Quần trăm mảnh vá áo hằn dấu may
Chân chim vẽ dấu bàn tay
Má hồng một thuở tháng ngày buồn gieo
Mẹ quê vai nặng gánh nghèo
Mà tình thương tựa thủy triều biển Đông
Hết ngày nắng lại đêm sương
Bốn mùa chân đất dặm trường ngược xuôi
Cho con mở mặt với đời
Lệ cay mẹ chịu nụ cười phần con
Ngoài kia đêm đã hao mòn
Mà sao mẹ vẫn chập chờn...mẹ ơi!
 
Con đi hết nửa vòng đời
Mà chưa đi trọn những lời mẹ ru...
 
 
TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI  (Ngày 26/12/2013 02:12:31 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)


 TẤM GƯƠNG SÁNG NGỜI 

 

 

Thôn Cầu Cảng-Tả Thanh Oai 

Có ông Tâm tuổi đã ngoài sáu mươi *

Tuổi cao tâm vẫn sáng ngời 

Thiện căn là bởi lòng người mà ra 

Chữa xe bên lối người qua 

Học trò xe hỏng đem ra ông làm 

Giúp cho các cháu an toàn 

Kịp giờ đến lớp, bình anh hàng ngày 

Miệt mài ông rất hăng say 

Chữa xe miễn phí tháng ngày trò qua 

Bàn tay khéo léo tinh hoa 

Gương ông đáng để mọi nhà noi theo 

Ông thương trò nhỏ còn nghèo 

Giúp cho các cháu ít nhiều -ông vui 

Tấm gương ông thật sáng ngời 

Tô thêm vẻ đẹp con người Việt nam 

 

Lương Điền 

* Ông Nguyễn Văn Tâm xóm 4 thôn Cầu Cảng Tả Thanh Oai Hà nội

đã nhiều năm chữa xe miễn phí cho các cháu học sinh (Tin Dân trí ngày 24-12-2013)

 

 

  GỬI EM CÔ GÁI MUỘN DUYÊN (Ngày 26/12/2013 01:12:09 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

GỬI EM CÔ GÁI MUỘN DUYÊN

 

 

  

 

Em buồn vì chẳng gặp duyên

Hơn ba mươi tuổi vẹn nguyên đi về 

Noel đêm lạnh tái tê

Bước chân ra ngõ vội về cho mau!

Mắt em ngân ngấn dòng châu

Mặt hoa da phấn có đâu nỗi gì

Dáng em thanh thoát bước đi

Nếp nhà em giữ, cầm kì kém ai...

Mà sao xuôi ngược ngược xuôi

Nắm tay nhau lại để rời nhau ra?

Phải chăng duyên của người ta

Ông trời không định để mà trao em?

Đêm dài đêm lại dài thêm

Hè oi nóng bức mà em rét lòng!

Xuân tươi duyên lại héo hong

Thu vàng sắc lá reo trong mắt buồn

Đông càng lạnh buốt nhiều hơn

Đêm Noel giá rét hơn bao ngày

Kìa ai tay nắm chặt tay

Nồng nàn hơi ấm ngất ngây tình nồng

Đêm Noel chốn cô phòng

Lệ hoa em rớt gối bông ướt mềm!
 

 

Đàm Quyên

26/12/13

 

Xin một chút xẻ chia cùng t/g Đàm Quyên qua bài thơ tình buồn: "GỬI EM CÔ GÁI MUỘN DUYÊN".
Bài thơ quá hay, nhưng sao mà u buồn da diết quá. Thôi thì hãy vui lên đi...
"Chẳng qua là tại số trời/ Nào ai biết được cuộc đời ra sao". Mong t/g thông cảm.

ĐỪNG BUỒN.

Đừng buồn chi nữa em ơi
Chẳng qua là tại số trời đã ban
Biết rằng duyên nợ dở dang
Hãy vui đừng trách đừng than oán trời.

Vui lên em hãy yêu đời
Em đừng suy nghĩ chuyện thời xa xôi
Cho dù tình đã chia phôi
Khuyên em hãy giữ trên môi nụ cười.

TÚ LA - LÊ DU LÃNG - TP. QUY NHƠN
ĐT: 0988.260 269

 

VUI LÊN

(Xin được chia sẻ cùng t/g Đàm Quyên qua bài giử em cô gái muộn duyên)

 

Em ơi xin chớ vội buồn

Cái duyên cái số ở luôn bên mình

Ba mươi tuổi vẫn còn sinh

Có nghề có việc có tình thiếu chi

Ngậm ngùi than vãn làm gì ?

Vui lên là để xóa đi nỗi sầu 

Tin rằng rồi sẽ không lâu

Tình kia sẽ đến miếng trầu trao duyên


27-12-2013

Xuân Lược

 

 

 

 

  MỘT MÙA SAO SÁNG NÔ EL (Ngày 26/12/2013 09:12:19 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

 MỘT MÙA SAO SÁNG NÔ EL

(Tưởng nhớ mùa Nô el, Hà nội 1972)



 Có gì trong nỗi nhớ mong

Lắng chìm vào giữa chiều đông lạnh lùng

 Nỗi buồn bất chợt rưng rưng

Sao anh không sánh bước cùng bên em ?

 

 Một mùa sao sáng Nô el

Bên nhau dạo bước, trời đêm mịn màng

  Nắm tay em, giọng khẽ khàng

Nô el sau, hẹn anh sang chơi nhà

 

 Mong thưa cùng với mẹ cha

Cho mình được sống một nhà, bên nhau

 Sao lung linh sáng trên đầu

Chuông hòa cùng tiếng kinh cầu trong đêm

 

 Em thầm xin đấng bề trên

Mong được hạnh phúc êm đềm, dài lâu

 Nỗi đau nào giống đau nào

Nô el sau, giặc tràn vào, đau thương ...!

 

  Anh nơi khói lửa chiến trường

Em thì sơ tán, mọi đường cách chia

 Tháng năm mòn mỏi trôi đi

Vẫn mang nặng mối biệt ly bên lòng

 

 Rưng rưng bóng đổ chiều đông

Chuông ngân vang giữa lạnh lùng phố xa

 Bao Nô el đã đi qua

Thời gian không thể xóa nhòa nỗi đau

 

 Lòng luôn tâm nguyện niệm cầu

Xin sao đôi lứa khỏi sầu chia ly ... !

 

 Nô el Ninh bình 2013

Nguyễn Quốc Anh

 

 

  TÌNH LỠ (Ngày 26/12/2013 09:12:36 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TÌNH LỠ

 

 

 

Thôi đừng khóc nữa em yêu
Để mưa rơi ướt buổi chiều biệt ly
Cứ con đường ấy em đi
Còn tôi về với bến quê nhặt buồn
Phận duyên mỏng tựa cánh chuồn
Làm sao đi hết ngọn nguồn...trái tim!
Một thời ngụp lặn kiếm tìm
Tưởng rằng có thể chết chìm trong nhau
Nào ngờ vướng phải niềm đau
Để lời hứa hẹn buổi đầu xác xơ!!

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  MƯA ĐÔNG (Ngày 26/12/2013 09:12:28 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 

 MƯA ĐÔNG

 

 

 

Mưa phùn vương ướt vai em

Nghiêng ô xin được làm quen chút nào

Lặng thầm liếc mắt em trao

Nụ cười duyên để xôn xao cõi lòng

Mưa dầm rét gọi gió đông

Ước là giọt nắng để hong áo người 

Hay làm một hạt mưa rơi

In trên vai áo để người biết đông 

 

Đặng việt Dũng

 

 

  Hồn Thơ  (Ngày 26/12/2013 07:12:44 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

HỒN THƠ

 


Con tằm đã bén duyên tơ

Để cho sợi nhớ sợi chờ sợi thương

Dòng sông miết chảy dặm trường

Lòng se bên lở ,tình vương bên bồi

Lững lờ kìa áng mây trôi

Heo may nhè nhẹ, lá rơi lặng buồn

Ngỡ ngàng giọt nắng vàng buông

Hồn thơ gió chở ánh dương cánh diều

 

 

Đỗ Trọng Thành

 

 

 

  NGƯỜI ĐÀN BÀ ĐIÊN (Ngày 24/12/2013 08:12:47 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 NGƯỜI ĐÀN BÀ "ĐIÊN"
Tặng chị H...

 

 


Ngẩn ngơ ngẩng mặt nhìn trời
Mới khóc đó đã lại cười hồn nhiên
Người đời gọi chị"bà điên"
Tháng ngày chị sống chẳng phiền lụy ai
Nào là con gái con trai
Đứa ông nọ đứa bà kia...mặc dầu 
Một mình chị một nỗi đau
Thời gian mòn mỏi mái đầu phôi pha 
Đồng tiền gây cảnh phong ba
Cho người thân thích ruột rà giết nhau 
Ai người rút ván qua cầu
Ai gieo những nỗi nát nhàu nghĩa nhân?
Giữa dòng riêng chị một thân
Mặc cho bao kẻ tranh phần thiệt hơn 
Rồi hai tay trắng...tủi hờn 
Hai bàn chân đất áo sờn chi đi 
Khi thành thị lúc làng quê
Tình thương thì ít tái tê lại nhiều 
Chênh chao sớm lẻ loi chiều
Đêm âm thầm ngẫm những điều đã qua 
Lẽ ra an phận tuổi già
Con gọi mẹ cháu gọi bà...bình yên
Thế mà lang bạt mọi miền
Chìa tay xin những muộn phiền rẻ khinh 
Trời kia có thấu nhân tình
Đắng cay riêng chỉ một mình mình hay 
Sòng đời hằn dấu bàn tay
Một mình chị mãi loay hoay ...nỗi niềm 
Người ta gọi chị bà điên
Lặng thầm chị sống chẳng phiền lụy ai 
Nén đau qua tiếng thở dài
Mặc bao mưa nắng miệt mài chị đi 

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [373 ,374 ,375 ,376 ,377 ,378 ,379 ,380 ,381, 382 ,383 ,384 ] Tiếp  Cuối cùng