Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Năm cũ đã qua (Ngày 30/12/2013 10:12:32 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 NĂM CŨ ĐĂ QUA



 Năm cũ nay đã  qua đi

Giờ đây kiểm lại có gì được,  hơn

Sống vui, sống khỏe, luyện rèn

Con, cháu tiến bộ lại còn giỏi giang

Tình làng, nghĩa nước, họ hàng

Quan hệ gắn bó lại càng thêm thân

Bờ tre, đồng lúa, vườn, sân

Môi trường trong sạch bao lần bão mưa

Năng suất vượt trội chiêm, mùa

Nông thôn đổi mới, lại vừa  khang trang

Học tập, lao động, luyện rèn

Kế hoạch vượt trội, vững bền đi lên


Dương Văn Thung


Kính chào bác Dương Văn Thung! Xin cảm tác vài giòng cùng: "NĂM CŨ ĐÃ QUA" của bác.
 Những giờ phút cuối cùng của năm 2013 sắp qua đi. Nhân dịp năm mới 2014,
kính chúc BBT lucbat.com, cùng tất cả bạn thơ trên mọi miền đất nước
một năm mới AN KHANG - THỊNH VƯỢNG - VẠN SỰ NHƯ Ý, với:

XUÂN SANG TẾT ĐẾN.

Xuân sang tết đã đến rồi
Ngoài kia cây cảnh đâm chồi nở hoa
Rộn ràng nghe tiếng chim ca
Vườn xuân sắc thắm trời xa ánh vàng.
Lời ca tiếng nhạc hân hoan
Mừng xuân đây đó ngập tràn niềm vui
Người người trên khắp muôn nơi
Vòng tay thân ái nói lời yêu thương.


TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.
(17:45' - 31/12/2013).

 

  CHÙM THƠ XUÂN (Ngày 30/12/2013 10:12:05 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

 CHÙM THƠ XUÂN 

 




XUÂN SANG 


Đêm qua vừa đón giao thừa 

Lộc non chồi biếc bỗng ùa nhú lên 

Đất trời như một phép tiên 

Xuân sang đến với mọi miền gần xa 

 

 

HỘI LÀNG 

Hội làng mở giữa ngày xuân 

Áo the, khăn xếp-vui chân rộn ràng

Tứ thân-xúng xính nhịp nhàng

Câu ca quan họ ngân vang sân đình

 

 

NÉT XUÂN 

Nước non ngàn dặm nở hoa

Niềm vui phấn khởi chan hòa yêu thương

Nét xuân trên mọi nẻo đường

Chung tay kiến thiết quê hương đẹp giầu .

 

 

Lương Điền  

 

 

 

  KÝ ỨC TÓC MẸ (Ngày 30/12/2013 07:12:57 - Gửi bởi: Mạnh Đức - Địa chỉ: Thị trấn Gôi. Vụ Bản. Nam Định - Điện thoại: 0978742767)
KÝ ỨC TÓC MẸ
 
 


Con đi dọc suốt cuộc đời
Không quên vo tóc rối thời mái tranh
Tháng năm tóc Mẹ nhạt xanh
Nắng mưa sương gió nhuộm thành màu mây
Con thương mái tóc hao gầy
Bao nhiêu sợi rụng bấy ngày gian lao
Sợi rơi quấn lược vo vào
Mái gianh Mẹ dắt năm nào Mẹ ơi!
Ham chơi con ốm, nắng trời
Tẩm dầu bôi tóc khắp người Mẹ xoa
Bao lần nóng sốt đi qua
Bàn tay, tóc Mẹ như là phép tiên

Mái gianh xưa dưới giaị hiên
Nhập nhòa bóng Mẹ một miền xa xăm!


Mạnh Đức


  Gió xa (Ngày 30/12/2013 05:12:12 - Gửi bởi: Phan Thanh Cương - Địa chỉ: Sài Gòn - Điện thoại: ptcuongqn@gmail.com)

 

 

Gió Xa

 

Qua sông vướng ngọn gió xa

Em về chỉnh sửa, mẹ cha gật đầu

Nhìn tôi em thấy những đâu

Tôi như mây trắng chuyển màu sang đen

Hết Lào đổi giọng sang Miên

Hình như em dắt tôi lên thiên hà

Môi em ngậm chút gió xa

Nhả ra thành bão tôi là cây nghiêng

Chen vào con dế vô duyên

Mới chiều mà gáy gọi đêm xuống ngày

Chui vô tình hóa bụi gai

Bò ra lại ngại thêm vài vết đâm

Lối về khẳng khái hai chân

Sợ mùa đông biết tình dâng vỡ bờ

Còn quen cho trái tình cờ

Hết quen đổi quả bất ngờ nhân duyên

Bụi tình tắm gội tháng giêng

Ra hai còn đứng bên hiên gãi đầu

Nhảy qua một hố tình sâu

Trái tim chưa rụng nguyên màu ban sơ

Thả về em những câu thơ

“Tình cờ” xưa với “bất ngờ” làm vui

Để mai em ngó lên trời

 Mây tôi trắng lại thuở người nhuộm đen

 

Sài Gòn 22.11.2013

Phan Thanh Cương

 

 

 

  Đường dây phố cũ. (Ngày 29/12/2013 09:12:12 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889)

 

ĐƯỜNG DÂY PHỐ CŨ



Cột đèn ngõ - phố nhà tôi,

"Giỏi văn cũng chịu" tả nơi treo đèn.

Nhìn lên: Một mớ dây đen,

Bòng bong tóc rối... mấy phen kinh hoàng!

Cột đèn phố - ngõ nhà nàng

Và bao phố cũ kinh hoàng kém chi!

Cải, thay dây dẫn thì ì,

Mà tiền lương, thưởng ai bì... được ông?

Người dân ra ngóng vào trông

Sao ông  Điện - Cáp vẫn không trả lời.

Tổ văn hóa đã đạt rồi:

Hè thông, đường thoáng sáng ngời văn minh.

Chỉ còn trên sát đầu mình

Lưới dây "lạc hậu" dập rình gây oan

Đã làm mất vẻ mỹ quan

Lại gây chập, nổ: cháy lan phố phường.

 Mong cho phố cũ hè đường

Điện thông - Cột thoáng khỏi vương vấn lòng.



Đào Đức Trang.

 

 

  Tết quê (Ngày 29/12/2013 06:12:05 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

TẾT QUÊ




Dẫu năm mấy lượt về quê

Mà sao tết vẫn mang về nhớ nhung

Những là bến nước dòng sông

Lúa xuân xanh mởn trên đồng thế thôi

Đã làm líu quíu chân tôi

Tưởng như chạm dấu chân người ngày xưa.

Chừng như từ sáng đến giờ

Trong làng luộc bánh xanh mờ khói bay

Trẻ em reo tết, tết đây

Người người tất bật, sớm ngày sắm sanh

Ngói hồng thay hết mái tranh

Quê như vừa vẽ bức tranh muôn màu

Ngày hôm trước với hôm sau

Người xa quê ở mãi đâu cũng về

Gặp nhau vui đến hả hê

Tết quê là sợi tình quê, tình người.



Nguyễn Hồng Ba


 

  Hoa Gạo (Ngày 29/12/2013 02:12:23 - Gửi bởi: Mạnh Đức - Địa chỉ: Thị Trấn Gôi. Vụ Bản. Nam Định - Điện thoại: 098742767)
HOA GẠO
 
 
 
 


Em còn nhớ thuở trẻ trâu
Nhặt bông hoa gạo chuỗi xâu thành vòng
Chơi trò đám cưới vợ chồng
Đầu em vương miện đỏ hồng sắc hoa
Bạn bè đóng giả mẹ cha
Còn tôi – Chú rể, em là cô dâu
Sánh vai cũng diễu qua cầu
Bóng in hai đứa dưới màu nước xanh
Tháng năm vội vã qua nhanh
Tôi cầm súng bước quân hành mênh mông
Hoa bình trở lại bến sông
Nghe tin em đã có chồng có con
Nao lòng hoa vẫn đỏ son
Dưới cầu in bóng chỉ còn mình tôi
Người xưa mỗi đứa góc trời
Có ai còn nhớ trò chơi cưới vờ!
 
 
 
Mạnh Đức
 
 
 
  Đêm buồn (Ngày 29/12/2013 07:12:53 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 ĐÊM BUỒN

 



Trời khuya sương nặng hạt rồi
Em về ...còn lại ngậm ngùi và ta
Rất gần chỉ để rất xa
Bình yên lắm để phong ba càng nhiều
Men nồng thuở bắt đầu yêu
Một lần say để liêu xiêu trọn đời
Vì đau môi phải cợt cười
Vì cay đắng phải thốt lời dửng dưng
Em trao ta chỉ nửa chừng
Ta ngu ngơ trút tột cùng cuồng si
Ừ thì hai chữ chia ly
Nặng gì em...một lần đi...một lần...
Tàn đêm ta với bần thần
Lìa cành một mảnh lá vàng...lặng rơi

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

 

  Thao thức  (Ngày 28/12/2013 11:12:08 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 

 THAO THỨC


 

Con ra mặt trận diệt thù

Ba lô gói gọn lời ru mẹ hiền

Trăng tròn soi tỏ đầu hiên

Có hình bóng mẹ từ miền quê xa

Đầu làng giếng nước, cây đa...

In hình bóng mẹ sớm ra chiều vào

Tảo tần bước thấp bước cao

Áo nâu nón lá khắc vào tim con

Cho con chân cứng đá mòn

Xông pha lửa đạn làm tròn sức trai

Ngắn đi tháng đợi trông hoài

Mẹ bớt đêm dài THAO THỨC nhớ con !

 

Đặng Việt Dũng

 

 

  MONG MANH (Ngày 28/12/2013 09:12:41 - Gửi bởi: XUÂN VỌNG - Địa chỉ: P501 / CT1 P.Đỗ Nhuận Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 0976050720)

  

MONG MANH

 

( Viết cho những người bất hạnh )


 

Lạ thay cho kiếp tò vò

Nỉ non chi nữa khóc cho phận mình

Đa mang nặng nghĩa nặng tình

Để đơn côi, vẫn một mình đơn côi

Giọt sương đậu, giọt sương rơi

Tan vào lòng đất, mây trời bay lên

Giấc mơ dù có thần tiên

Mơ là mơ đấy, hão huyền thế thôi

 Mong manh như sợi tơ trời

 Như làn khói mỏng suốt đời mong manh

 Tình yêu em gửi trao anh

Trời biết đất biết - Mong manh cuộc tình

Đêm tàn rồi lại bình minh

Tỉnh ra vẫn thấy giật mình mong manh

Nuôi hy vọng để bất thành

 Đa đoan chi lắm, đời mong manh đời

Pha lê dù đẹp tuyệt vời

Cũng là muôn kiếp một đời mong manh

Chim xanh nó đậu cành xanh

Khi vui nó cũng bỏ cành bay đi

 Dã tràng xe cát làm gì ?

Biển dâng nước cuốn còn chi là thành

 Xem ra đời thật mong manh

Giấc mơ vỡ vụn chắp lành được không ?

 Hay như bong bóng xà phòng

Long lanh, lấp lánh mà không có gì !

 

 

XUÂN VỌNG


 

  ĐÓN MỪNG NĂM MỚI  (Ngày 28/12/2013 07:12:13 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)

ĐÓN MỪNG NĂM MỚI 

 

 

 

Rồng đến, rắn đi, ngựa về 

Chấm com lục bát tràn trề niềm vui 

Thi huynh, thi hữu nơi nơi 

Say mê vào mạng sân chơi hàng ngày 

Càng yêu lục bát đắm say 

Câu thơ chan chứa ngất ngây tình đời 

Cảm ơn lục bát - sân chơi 

Cho ta thư giãn thảnh thơi cõi lòng 

Càng say bầu bạn càng đông 

Biết tên trên mạng mà không thấy người 

Năm cũ cũng sắp qua rồi 

Đón mừng năm mới rạng ngời sắc xuân 

Chúc cho bầu bạn xa gần 

Đón năm Giáp Ngọ nhiều phần vẻ vang 

Gia đình hạnh phúc, an khang 

Thành viên lục bát ngày càng thêm đông

 

 

Lương Điền

 

 

Kính chào bác ĐLĐ, lâu quá không gặp bác. Hôm nay đọc bài: "ĐÓN MỪNG NĂM MỚI" của bác,
bỗng nhiên cảm thấy vui vui, xin hoàn toàn mượn ý của bác, để thay lời chúc mừng năm mới,
gửi đến tất cả bạn bè gần xa trên mọi miền đất nước, nhân dịp xuân về. Mong bác cảm thông.

CHÚC MỪNG NĂM MỚI.

Rắn đi lại đón Ngựa về
Diến đàn lục bát tràn trề yêu thương
Bạn bè văn nghệ muôn phương
Cùng nhau hòa mạng trên đường đổi trao.
Câu thơ lục bát ngọt ngào
Chứa chan nồng ấm dạt dào niềm vui
Diễn đàn lục bát cùng chơi
Giao lưu thư giãn cho đời trẻ trung.
Mỗi ngày thi hữu thêm đông
Biết tên biết họ mà không biết người
Cuối năm, tết sắp đến rồi
Mùa xuân hương sắc rạng ngời đón xuân.
Chúc mừng bè bạn tình thân
Đón chào năm mới muôn phần vui tươi
Mọi nhà cho đến mọi người
An Khang - Thịnh Vượng cuộc đời nở hoa.

Z3-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

 

 

 

  ĐÊM NOEL (Ngày 28/12/2013 04:12:12 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 ĐÊM NOEL

 

 

Một đêm tuyết trắng mùa đông

Bê - lem Đức chúa Hài Đồng giáng sinh.

Chúa đem đến sự an bình

Niềm tin cứu rỗi người lành thế gian.

 

Đêm trường nô lệ lầm than

Bê - lem máng cỏ chứa chan tình người!

Nhân danh con Đức Chúa Trời 

Giê - su đến với cõi đời trầm luân.

 

Nhà thờ vang tiếng chuông ngân

Quanh tôi là những Thiên Thần đồng quê

Tâm hồn sáng tựa pha lê

Đọc kinh cầu nguyện hướng về trời cao!

 

 

Trần Trọng Huệ

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [373 ,374 ,375 ,376 ,377 ,378 ,379 ,380, 381 ,382 ,383 ,384 ] Tiếp  Cuối cùng