Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Đất thiêng Kinh Bắc (Ngày 01/01/2014 10:01:19 - Gửi bởi: Lê Việt Hùng - Địa chỉ: 57 d khu 8-thị cầu- tp Bắc Ninh - Điện thoại: hungmaster79@gmail.com Đt 0916116279)


ĐẤT THIÊNG KINH BẮC

 



Bắc Ninh Kinh Bắc bao đời
Dân ca quan họ rạng ngời quê hương
Nghìn năm một thủa vấn vương
Bồng bềnh câu hát nhớ thương người về

Dòng sông như nguyệt hiền hòa
Vang lừng chiến tích nở hoa anh hùng
Đền Đô lưu dấu tiên rồng
Thờ trong Bát Đế vốn dòng quân vương

Chúa kho đền cũng linh thiêng
Án oan có Lệ Chi Viên thấu buồn
Kề bên lăng tẩm Kinh Vương
Tổ tông con cháu Lạc Hồng ngày nay

Chùa Dâu chùa Dận em ơi !
Hội Lim vang tiếng khắp nơi đổ về
Bắc Ninh văn hóa tràn trề
Đầu xuân đến hẹn người về cùng anh.

 

Lê Việt Hùng

 

  CÒN ĐÂU (Ngày 01/01/2014 09:01:24 - Gửi bởi: Xuân Vọng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0976050720)

 CÒN ĐÂU


 

Còn đâu yếm thắm lưng ong

Còn đâu guốc mộc, dáng ong một thời

Khăn nhung mỏ quạ đâu rồi

Quần thâm áo vải một thời còn đâu

Răng đen mẹ vẫn têm trầu

Vại cà mẹ muối còn đâu bây giờ

Tôi đi tìm mãi ngẩn ngơ

Còn đâu nhười ấy , bây giờ còn đâu

"Râu tôm nấu với ruột bầu

Chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon"...

Cua đồng mẹ bắt mấy con

Tập tàng mà vẫn thơm ngon đến giờ

Đánh vần từng chữ I,T...

Mà ân tình mẹ một bờ mênh mông

Thân cò lặn lội bờ sông

Quên mình mẹ những vì chồng vì con

Quanh năm chiếc áo nâu non

Mẹ tôi vẵn đẹp vẫn dòn như ai

Đói no củ sắn củ khoai

Mà đong đầy ắp tiếng cười vô tư

Nhạt khoan lời mẹ dạ thưa

Mẹ vui, vui đến bây giờ vẫn vui

Trưa hè tiếng võng à ơi

Gọi mời cái ngủ vào nơi con nằm

Mẹ mong nhanh đến ngày rằm

Trăng tròn vành vạnh, mẹ nằm đếm sao

Con ơi ! Đất thấp trờì cao

Đò đầy sóng cả mẹ sao có nề

Bão dông đắp đổi tứ bề

Rách lành tay mẹ lệch kê vuông tròn 

Nghèo hèn cũng mẹ của con

Trăng rằm có sáng ? Liệu còn như xưa ?

 

XUÂN  VỌNG

 

 

  CHÀO ĐÓN MÙA XUÂN  (Ngày 01/01/2014 08:01:56 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh HN - Điện thoại: 0983410548)


 CHÀO ĐÓN MÙA XUÂN 

 

 

Niềm vui chào đón hôm nay 

Mùa đông giá lạnh chia tay lên đường 

Cánh én bay khắp muôn phương 

Mừng mùa xuân tới,  người thương đợi chờ 

Nắng xuân đầy ắp tứ thơ 

Hội làng đem đến ước mơ, tình đời

Cỏ cây tươi tốt đâm chồi

Lộc non, lá biếc đón mời xuân sang

Niềm vui khắp xóm khắp làng

Vui xuân khắp phố, khắp phường cờ hoa

Gặp nhau lời chúc chan hòa

Gia đình, bè bạn gần xa quây quần

Khắp nơi chào đón mùa xuân

An khang, thịnh vượng  muôn phần tăng lên .

 

Lương Điền  

 

 

  Mưa xuân (Ngày 01/01/2014 08:01:08 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

MƯA XUÂN



Gió về mang cả mưa xuân

Thấm đều vai áo thấm trần lạnh se

Thẹn thùng em lại e dè

Ô! Mùa xuân đến mà nghe rộn ràng

Tay anh nắm lấy tay nàng

Cho anh được nói rõ ràng một câu

Anh chờ anh đợi từ lâu

Xuân này xin được mang trầu sang chơi

 

 

Xuân Lược

1/1/2014

 

  Cô gái quét rác (Ngày 01/01/2014 05:01:03 - Gửi bởi: Đào Đức Trang - Địa chỉ: Số 22/111, Lê Lợi, Hải phòng - Điện thoại: 01666098889.)

 

 

BAN BIÊN TẬP CHUYÊN MỤC DIỄN ĐÀN LỤC BÁT VIỆT NAM

  CHÚC MỪNG NĂM MỚI
đến quý tác giả và bạn đọc gần xa.
Chúc một năm mới tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.

 

          Ban biên tập chuyên mục Diễn đàn lục bát xin trân trọng cảm ơn tất cả các tác giả và bạn đọc yêu thơ lục bát trên mọi miền đất nước và các tác giả bạn đọc đang ở nước ngoài đã nhiệt tình tham gia gửi bài cho chuyên mục đều đặn. Chúng tôi chọn lọc và đăng tải những bài thơ hay, những ý kiến góp ý, cảm nhận chân thành của các tác giả và bạn đọc, là nguồn cổ vũ động viên chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ, góp phần duy trì và phát triển trang mạng cộng đồng Lục bát Việt Nam ngày càng tốt hơn. BBT chuyên mục rất mong sự thông cảm của các quý vị vì : điều kiện có hạn trong đăng tải, số lượng gửi bài nhiều, nên không thể đáp ứng được cho một số tác giả gửi nhiều bài trong một tuần, hoặc gửi cả một chùm thơ cho chuyên mục.

        Ngày đầu tiên năm mới 2014 chúng tôi nhận được bài thơ: "Cô gái quét rác" của tác giả Đào Đức Trang Hải Phòng "sông đất chuyên mục Diễn Đàn", Đây là bài thơ hay về môi trường, ca ngợi những cô gái đẹp trẻ trung nơi đô thị phồn hoa làm nghề quét rác, làm đẹp cho quê hương đất nước. Xin giới thiệu cùng bạn đọc.

      

 CÔ GÁI QUÉT RÁC

 

 

Chào em, cô gái môi trường

Mau thưa chổi quét từng đường đưa ngang

Nụ cười che bởi khẩu trang

Lộ qua ánh mắt nai vàng hồn nhiên

 

Chuyện em: Đang tuổi thần tiên

Cấp Ba học hết bạn hiền chia tay

Người ta trường nọ, trường này

Em không do dự, ra ngay quét đường!

 

Rằng: em cần lắm tiền lương

Mẹ đau bệnh nặng ... em thương gia đình

Nghề em thiện - kế mưu sinh

Giúp đời dọn rác, thực tình em yêu!

 

Đã yêu, mưa sớm nắng chiều

Đoạn đường em quản sạch đều như lau

Nhọc nhằn xe trước em sau

"Keng keng" gọi rác... bóng màu áo xanh

 

Cầu mong bệnh mẹ mau lành

Lương em kiếm được để giành nay mai

Em vào Đại học thành tài

Giúp nghề "quét rác"  tương lai nhẹ nhàng...

 

Em ơi! Đời sẽ sang trang

Chúc em hạnh phúc huy hoàng ngày mai

Hôm nay trong ánh mắt nai

Cô tiên Thiện - Mỹ cùng ai đang cười!

 

Đào Đức Trang

 

 

 

  Chào năm mới (Ngày 31/12/2013 11:12:41 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

CHÀO NĂM MỚI

(Vui cùng văn nghệ sĩ đón giao thừa

đêm 31/12/2013 trên VTV1)

 

 

Diễn đàn Lục Bát thân yêu

Gần, xa huynh, hữu trao điều thiết tha

Hai nghìn mười ba sắp qua

Giờ phút năm mới chan hòa niềm tin

Chúc cho tất cả con tim

Yêu thương, hờn giận vẫn tìm đến nhau

Thơ ca mãi mãi dài lâu

Vui, khỏe, hạnh phúc trước sau nghĩa tình

          

23 h 35 phút 31/12/2013

Dương văn Thung

 

 

  XUÂN ĐỈNH HÔM NAY (Ngày 30/12/2013 11:12:30 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

XUÂN ĐỈNH HÔM NAY

 

  ( Ngày 27 / 12 / 2013 Thủ tướng Chính Phủ quyết định tách Huyện Từ Liêm thành

hai Quận mớicác Xã thành Phường ,Phường Xuân đỉnh gồm năm thôn làng : thôn Trung

thôn Lộc thôn Nhang , làng Giàn và thôn Tân Xuân )

 

 

Tự hào Xuân đỉnh quê ta

Cùng vui điệu múa lời ca lên Phường

Lời vàng tiếng ngọc vấn vương

Ngợi ca đường ngõ trạm trường thênh thang

Từ nay Xóm , Xã đến Làng

Thành Khu thành Phố thành Phường văn minh

Bỏ qua tiêu chí quê mình

"Nông thôn mới" đón bình minh Phố Phường

Lên Phường đổi mới quê hương

Nhưng tình người vẫn yêu thương nồng nàn

Vẫn vang tiếng hát dân gian

Vẫn vui lễ hội làng Giàn thôn Trung

Hội Phủ vang dội một vùng

Tân xuân thôn Lộc vui cùng thôn Nhang

Hân hoan đón Phố từ Làng

Đón Phường từ Xã khang trang sau này

Chuyển mình vui khắp đó đây

Vườn hồng Xuân Đỉnh vẫn say lòng người

Xin mời hãy đến quê tôi

Thơm hồng Xuân Đỉnh , đẹp người Tràng An

 

Đặng Việt Dũng

 

 

  MAI VÀNG CHỜ XUÂN... (Ngày 30/12/2013 09:12:37 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

MAI VÀNG CHỜ XUÂN

 

 

 

Sài Gòn chợt chớm rét đông 
Có hay mới hiểu nỗi lòng biên cương ? 
Bao mùa lạnh thấu thịt xương 
Nhờ trời nay mới tỏ tường miền xa…

Đào phai say ngủ trong nhà 
Mai vàng ngồi khóc…khéo mà mất xuân 
Nàng thơ câu chữ xót thầm 
Mấy ngày nữa Tết xoay vần tính sao ? 

Mời người lên với vùng cao 
Thả hồn cùng đá…đồng bào nhớ mong
Trẻ già bên bếp lửa hồng 
Rượu ngô thịt nướng mặn nồng dưới trên 

Sài Gòn rét lắm không em 
Biên cương chia sẻ nỗi niềm nắng mơ...
Thương em chưa rét bao giờ 
Cố mà ráng chịu…hẹn hò xuân sang 

Dêm về giá lạnh mênh mang 
Đếm từng giọt rét …Mai vàng chờ xuân…!

 

Phạm Tự


 

  Đầu xuân khai bút (Ngày 30/12/2013 02:12:49 - Gửi bởi: trannhan - Địa chỉ: Chi cục thuế Krông Pắc Đăk Lăk - Điện thoại: 0986022765)
     

ĐẦU XUÂN - KHAI BÚT

 

 
 

 

 Mừng xuân khai bút đầu xuân
Men xuân ngây ngất, tìm vần chưa ra.

 

  Bạn thơ xuân đến "xông nhà"
Chúc sang xuân mới thuận hoà, ấm yên.
 

  Hồi xuân dưới chấp hành trên

 

Vui xuân đối tác xuống lên nhịp nhàng.
 Đào hé nụ, gợi xuân sang
Lộc vừng xanh biếc, mai vàng rực xuân.
 

                                        Trần Đình Nhân

 

 

  Ngại ngùng (Ngày 30/12/2013 02:12:02 - Gửi bởi: Phạm Văn Sỹ - Địa chỉ: 198/5a1 Lạc Long Quân f8 .Q.ân Bình - Điện thoại: 0902893996)

NGẠI NGÙNG

 

 

Thương em chỉ dám nhìn xa 
Sợ cha sợ mẹ chẳng qua bên nhà 
Không qua thì nhớ người ta 
Qua thì lại sợ mẹ cha la rầy 

Thu về rợp lá vàng bay 
Giả người quét lá cớ này thăm em 
Mưa ngâu tay lấm bùn lem 
Được qua bên ngõ nhìn em thỏa lòng 

Thời gian như nước xuôi dòng 
Duyên xưa như sợi tơ hồng đa vương 
Kể từ dạo ấy anh thương 
Gặp em giữa chốn đoạn trường đời trôi 

Thương em chỉ biết thế thôi 
Môn đăng hộ đối xa đôi quảng đường 
Bình mình sớm,chiều tà dương 
Nghiêng che vành nón bên đường ngắm em !

 

Phạm Văn Sỹ

 

 

  chung o (Ngày 30/12/2013 12:12:22 - Gửi bởi: Nguyen xuan luoc - Địa chỉ: thon2 lien son thanh kim thach thanh thanh hoa - Điện thoại: 0974849054)

CHUNG Ô



Sáng nay trời lắm sương mù

Cùng nhau sánh bước cho dù nhiều sương

Ô che lòng thấy vấn vương

Nhẹ chân ta bước trên đường ta đi

Tiếng cười lời nói rầm rì

Chung ô tay nắm sương thì mặc sương


30-12-2013

Xuân Lược

 

  

  TẾT VẮNG MẸ (Ngày 30/12/2013 11:12:57 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TẾT VẮNG MẸ
(Viết cho những mảnh đời mồ côi)

 

Mẹ ơi tết lại về rồi
Sắt se gió lạnh trắng trời mưa bay
Từ ngày mẹ vắng đến nay
Hai gian nhà trống chất đầy lặng im
Nỗi buồn con giấu vào tim
Nửa đêm choàng giấc đi tìm trong mơ
Ước gì con mãi còn thơ
Như xưa mẹ lại ầu ơ ru hời
Môi khô mẹ khẽ mỉm cười
Xua tan buốt giá...canh dài bình yên
Đông tàn vợi nỗi triền miên
Đắng cay đời mẹ...dịu hiền sắc xuân
Thời gian ngừng gót gian truân
Dòng sông đời bớt đôi phần nổi trôi
Nếp thơm mẹ lại đồ xôi
Bánh chưng mẹ gói xanh ngời lá dong
Mẹ đem tất cả tấm lòng 
Thương yêu...dành cả cho chồng cho con
Ngày xuân ai cũng má hồng
Chỉ riêng má mẹ mỏi mòn...mẹ ơi!
 

Tử sinh khắc nghiệt luật trời
Một ngày u ám nghẹn lời tiễn đưa
Con khóc mẹ trời tuôn mưa
Bao nhiêu đau đớn cho vừa biệt ly?
Nặng nề con bước chân đi
Mẹ nằm ở lại tái tê con về
Mười năm như một giấc mê
Mỗi năm tết đến não nề lòng con
Thời gian dẫu có hao mòn
Tình thương của mẹ vẫn còn vẹn nguyên

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

Trước tiên Trước Trang [373 ,374 ,375 ,376 ,377 ,378 ,379, 380 ,381 ,382 ,383 ,384 ] Tiếp  Cuối cùng