Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Về Nhé Yêu Thương (Ngày 05/01/2014 07:01:56 - Gửi bởi: Phạm Văn Kiên - Địa chỉ: 22 Nguyễn Quang Bích F13 - Tân Bình - HCM - Điện thoại: 01234552134)

VỀ NHÉ YÊU THƯƠNG (1)


 

 Em ơi ! Non nửa đời người
Lạc nhau muôn nẻo đường đời chia phôi
Nhân duyên tiền kiếp buông lơi
Vườn kia đã khép, buồn trôi tháng ngày

Thương yêu gói gởi trời mây
Phương xa em có nhận đầy tình thơ
Cung đàn ai khéo giăng mơ
Để người tri kỷ ngẩn ngơ bóng hồng

Đôi ta trắc trở giữa dòng
Sông trăng đã lỡ tiếng lòng xốn xang
Chiều tà bến vắng thênh thang 
Hoàng hôn biển lửa mênh mang khoảng trời

Tìm đâu ánh mắt bờ môi
Tìm đâu giọng nói nụ cười xuyến xao
Chỉ còn trong giấc chiêm bao
Nhạt nhòa dấu lệ, nhốt vào tim yêu


VỀ NHÉ YÊU THƯƠNG (2)

 

 Ban mai đã ửng ánh hồng
Vương lên vạt nắng tình nồng đêm qua
Hoa bung sắc ngọc lượt là 
Lộc non mới nẩy mượt mà làn xuân

Xôn xao bướm gọi tình quân
Rung rinh cành lá ai ngân tiếng lòng
Ngẩn ngơ một cõi trần hồng
Về thôi em nhé thỏa mong đợi chờ 

 

 Phạm Văn Kiên

 

 

  LỤC BÁT CHÀO XUÂN  (Ngày 05/01/2014 05:01:53 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL.HN - Điện thoại: 0983410548)


 LỤC BÁT CHÀO XUÂN 

 

 

Bao  mùa lục bát chào xuân  ?

Vườn ươm khắp chốn xa gần tốt tươi 

Thi huynh, thi hữu mọi nơi 

Ngày đêm uốn, tỉa người người tham gia 

Vườn ươm tốt lộc,  nhiều hoa 

Mỗi mùa xuân đến mượt mà trổ bông 

Hoa thơ lục bát ấm lòng 

Hoa mang màu sắc cha ông bao đời 

Tôn vinh lục bát rạng ngời 

 

Vườn hoa lục bát ấm lời  chào xuân .

 

 

Lương Điền

 

  ĐƯỜNG VÒNG (Ngày 05/01/2014 03:01:20 - Gửi bởi: Mạnh Đức - Địa chỉ: Thị trấn Gôi. Vụ bản. Nam Định - Điện thoại: 0978742767)

ĐƯỜNG VÒNG

Biết em xinh, lại chưa chồng
Trái đường anh vẫn đi vòng ngõ em
Vu vơ lời nói làm quen
Để giờ hai đứa nên duyên vợ chồng
Chiều xuân ấy, khắc ghi lòng
Nào ai dám bảo đi vòng...tốn hơi!

 


THÁNG TƯ

Chớp non, sấm cũng rụt rè
Cô hàng giải khát bán chè lo thiu
Bờ sông ầm ĩ cuốc kêu
Phượng xanh lá đợi tiếng khêu ve sầu
Chăn lồng phơi cất lên lầu
Rét Nàng Bân lại năm sau mới về
Má hồng thiếu nữ đã che
Học sinh kén chọn ngành nghề đợi thi!

Mạnh Đức
 

 

  Môi trường ngày Lễ ,Tết -nói gì đây? (Ngày 05/01/2014 09:01:52 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 MÔI TRƯỜNG NGÀY LỄ ,TẾT -NÓI GÌ ĐÂY?



Hai ngàn mười bốn mới sang

Đón xuân Giáp Ngọ ngập tràn niềm vui

Nhưng cỏ, hoa, lá ngậm ngùi

Ngày xuân tươi đẹp đang lùi dằng sau

Vỏ chai, túi bóng muôn màu

Vật thừa, đồ bẩn tranh nhau ngập tràn

 Rác trong ký ức tâm hồn

Rác ngoài thực tế xả còn vô tư

 Không gian hoành tráng hình như

Lắng bao khúc hát đau từ trẻ thơ

Sài gòn, Hà Nội mộng mơ

Môi trường Lễ, Tết sạch! giờ còn đâu ?


 Dương văn Thung

 


  NÉT BUỒN (Ngày 04/01/2014 09:01:07 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

NÉT BUỒN

 

 

Hỏi em cô gái H.Mông

Ai đem da trắng má hồng tặng em ?

Ai đem má lúm đồng tiền ?

Để cho cái miệng em duyên đến vầy ! 

Tại sao em lại ở đây ?

Để cho rừng thẳm rét dầy đậm thêm !

Tại sao anh lại gặp em ?

Để cho giấc ngủ trong đêm chập chờn !

Tiếng em nhè nhẹ chút hờn

Tiếc cho số phận thiệt hơn ! Mẹ nghèo !

Thẳm sâu đôi mắt trong veo

Nét buồn ! Anh muốn mang theo nét buồn

Tranh thêu em bán đầu buôn

Hỏi em có bán nét buồn anh mua !

 

Đặng Việt Dũng

 

 

  Đường làng (Ngày 04/01/2014 07:01:45 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

 

 ĐƯỜNG LÀNG




Những ngày sống ở chiến trường

Tết về lại nhớ con đường ở quê

Đường làng sớm tối đi về

Gặp nhau trò chuyện say mê vội vàng

Nay về sống với bản làng

Đường xưa thay đổi mở mang hơn nhiều

Bê tông hóa thật đáng yêu

Đường đi thuận tiện sớm chiểu rộn vang

Ra đi từ Bắc tới Nam

Vẫn không quên được đường làng năm xưa.



XUÂN LƯỢC

ngày 4/1/2014


 

  CÔ HÀNG NƯỚC (Ngày 04/01/2014 06:01:01 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

CÔ HÀNG NƯỚC




 

 

Làng quê quán cóc bờ đê
Gốc đa che mát xum xuê bóng chiều
Dặt dìu tiếng sáo thêm yêu
Trà ngon vương vấn, quán chiều bên em

Ngạt ngào, mùi vị hương sen
Nước trong tinh khiết dịu men hương tình
Hỡi cô bán nước xinh xinh
Hỏi em nay đã chung tình cùng ai

Nếu chưa hò hẹn trúc mai
Thì anh xin hứa một hai đợi chờ
Mỗi lần nhỡ bước bơ vơ
Ghé qua quán nước ngẩn ngơ,tiếng cười

Trà thơm thắm đượm làn môi
Thương nhau dù có xa xôi vẫn về..


1-2014

Đỗ Trọng Kim


 

  THĂM BÀ (Ngày 04/01/2014 04:01:45 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

                                                                             

THĂM BÀ 

 

 

Ngày nghỉ Tí đến chơi nhà

Nghe cháu nói chuyện lòng bà vui thay!

Bao điều trong trắng thơ ngây

Chuyện chơi, chuyện học, chuyện ngày chuyện đêm...

Chuyện anh Tí rất thương em

Có quà  Tí chẳng hề quên em mình

Chân tay ruột thịt gia đình

Nghe lời cha mẹ thông minh học hành

Mai ngày khôn lớn trưởng thành

Làm công dân tốt như cành thơm hoa

Ngày nghỉ cháu đến thăm bà

Yêu sao con trẻ lòng già thêm vui !

         

04/01/2014

Phạm Tự 

 

 

  Chuyện thơ (Ngày 04/01/2014 11:01:13 - Gửi bởi:  Lê Thế Bình - Địa chỉ:  TT Liễu Đề Nghĩa Hưng Nam Định - Điện thoại:  0945074787)

CHUYỆN THƠ 

 

 

 Trời cho ai kiếp làm thơ 

Là gieo cái ngẩn cái ngơ lên đầu 

Đi đâu ? Nào có đi đâu ! 

Ở nhà mà bảo trên tàu...Tơ vương 

Yêu cho khóc, ghét tặng thương 

Làm cho thiên hạ văn chương đong bồ

Tỉnh mà lại diễn ngây ngô

Để làm biển giận sóng xô thân thuyền 

Bao nhiêu gió lạ trăng quen

Tình chen hoa, lá đan xen trong đầu 

Chuyện thơ xin góp một câu 

Có không thi hữu giải sầu vài giây ?! 

 

 

 Lê Thế Bình 

 

 

  Má lúm đồng tiền (Ngày 04/01/2014 11:01:23 - Gửi bởi: Mạnh Đức - Địa chỉ: Thị trấn Gôi. Vụ Bản. Nam Định - Điện thoại: 0978742767)

MÁ LÚM ĐỒNG TIỀN




Tiền người bỏ túi bán mua
Đồng tiền trên má em bùa mê tôi
Khuôn trăng xinh miệng tươi cười
Bao nhiêu tiền nhặt dấu nơi tim mình
Trái tim vốn sẵn đa tình
Đêm về thao thức một mình mở xem
Trách trời duyên chẳng bén duyên
Kho tiền tôi giữ em miền nào xa?
Đã sang lứa tuổi ông bà
Bỗng dưng nhớ lén mở ra vẫn đầy


Mạnh Đức


 

  NHỮNG SẮC HOA LUNG LINH  (Ngày 04/01/2014 11:01:01 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL.HN - Điện thoại: 0983410548)


 NHỮNG SẮC HOA LUNG LINH 

 

 

Rộn ràng đi giữa cánh đồng 

Sắc hoa tươi thắm mà lòng vui sao 

Má em rực rỡ hoa đào 

Rạng ngời nét mặt, căng trào ngực xuân 

Cúc, rơn, thược dược xa gần 

Khắp nơi đón tết muôn phần lunh linh 

Yêu thương, chan chứa bình minh 

Trăm hoa đua nở trữ tình chào xuân .

 

Lương Điền 

 

 

 

  LỤC BÁT HƯƠNG QUÊ (Ngày 04/01/2014 06:01:36 - Gửi bởi: trần đại hưng - Địa chỉ: nam son, soc son, ha noi - Điện thoại: 0918695178)

  LỤC BÁT HƯƠNG QUÊ 

 

  

Viết câu "lục bát" hương quê

Gửi vào diều sáo triền đê mỗi chiều

Gió hôn câu sáu - Dáng Kiều !

Nâng mây câu tám chao xiêu cánh chuồn

 Mưa thu ôm nắng hoàng hôn

Vần lưng se sắt, véo von xao lòng

Câu thơ văng vẳng tầng không

Vần chân để ngỏ thầm mong duyên nồng

Hỡi ai ra ngó vào trông

Vơi vơi bằng trắc bóng hồng in sương

 Diều ơi ! soi tắm dòng thương

Thả xuôi lục bát gỡ, vương bến tình

Chiều nay ra đứng bên đình

Bâng khuâng ta gửi duyên mình hương quê

 

9/11/2012

Trần Đại Hưng

  

                                                   

Trước tiên Trước Trang [373 ,374 ,375 ,376 ,377, 378 ,379 ,380 ,381 ,382 ,383 ,384 ] Tiếp  Cuối cùng