KÍ ỨC MỘT DÒNG SÔNG.
Dòng sông Lấp đã thành hồ,
Đầu xuân gợn sóng nhấp nhô tỏ tình.
Hài hòa một dải lụa xinh,
Trung tâm thành phố lung linh ánh vàng.
Ngày xưa trên chiếc đò ngang
Chèo đưa, xẩm hát xốn xang khách ngồi.
Thanh bình chim trắng ngang trời,
Ca-rông cầu gỗ bờ đôi nối liền.
Bên kia Chợ Sắt ngày đêm
Sắc màu trên bến dưới thuyền vui thay.
Chợ Rau Thống Nhất bên này,
Nông, lâm, hải sản hàng bày liệt la...
Cửa sông Lấp đến ngã Ba
Đền Tam kỳ hướng mắt ra hai đường:
Một lên Bắc bộ giao thương,
Một ra biển cả bốn phương địa cầu.
Hàng đưa từ khắp năm châu,
Hải phòng cảng lớn nơi tầu đậu neo.
Những năm giặc giã đói nghèo,
Việt nam - Thế giới: chất keo tình người!
Qua thời vất vả sông ơi,
Theo hàng đưa khắp trăm nơi nghìn miền!
Nay hồ Tam Bạc bình yên
Phượng hồng kí ức soi trên mặt hồ.
Hôm nay và mãi bao giờ,
Dòng sông thưở ấy - vần thơ hào hùng!
10/01/2014.
Đào Đức Trang.