Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  NGUYỆT DU CUNG (Ngày 15/01/2014 07:01:53 - Gửi bởi: Trương Mạnh Đức - Địa chỉ: Thị trấn Núi Gôi. Vụ Bản. Nam Định - Điện thoại: 0978742767)

NGUYỆT DU CUNG


Con về thăm Nguyệt Du Cung*
Tam quan lộng lẫy giữa vùng trời xanh
Hoa thơm chim hót ngọt lành
Địa linh quần thể nổi danh Phủ Dầy
Bóng đa xưa ngỡ vẫn đây
Thánh hiền về ngự đêm đầy trăng thanh
Người vui áo đỏ khăn xanh
Chầu văn đàn réo rắt nhanh nhịp đồng
Cầu cho an thái non sông
Mẫu ban phước lộc con rồng cháu tiên
Trống đồng ngân vọng thiêng liêng
Chốn tâm linh tụ người hiền trần gian

Trương Mạnh Đức

* Tên một ngôi đền trong quần thể Phủ Dày. Vụ Bản. Nam Định

 

 

  CHA ƠI!!! (Ngày 15/01/2014 11:01:45 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 CHA ƠI!


Đắng cay giấu tận đáy lòng
Thương con nên để ngược dòng lệ đau
Cùng đêm chia xẻ nỗi sầu
Thời gian rơi phủ mái đầu niềm riêng
Vượt muôn gian khó mọi miền
Những mong con được bình yên tháng ngày
Bao giông bão một vai gầy
Nỗi đời hằn dấu bàn tay chai sần
Gia đình còn lắm khó khăn
Bàn chân cha mãi mỏi mòn ngược xuôi
Mồ hôi trộn lẫn nụ cười
Nén hờn tủi những lối đời đục trong
Vì măng tre chịu kiếp cong
Vì cây lá rụng vì sông cát lầm
Đêm mưa chỗ ướt cha nằm 
Thương con cha để âm thầm lệ rơi...
Xa rồi ngày ấy cha ơi
Giờ cha đi mãi về nơi cuối trời
Lòng con muôn nỗi ngậm ngùi
Thương cha mà những nghẹn lời tiễn đưa
Rồi đây những sớm những trưa
Đời con ai chắn gió mưa bão bùng?
Cha về với chốn hư không
Bình yên chăng những nỗi lòng cha ơi...

 

Trương Đình Phượng

 

 

  THỊ MÀU THỜI NAY (Ngày 15/01/2014 10:01:40 - Gửi bởi: Nguyễn Quốc Anh - Địa chỉ: 98A đường Lương Văn Tụy thành phố Ninh Bình tỉnh Ninh Bình - Điện thoại: 0916622577)

THỊ MÀU NGÀY NAY     

 

 

Em như táo rụng sân chùa

Anh ngu ngơ chốn quê mùa đồng chiêm

     " Nô " - em mê mải kiếm tìm

Để anh ngơ ngẩn đứng nhìn, quẩn quanh !

 

     Táo sân chùa rụng còn xanh

Chua chua, chát chát, ngon lành lắm sao ?

     Ngày nay Màu lắm tài cao

Di động cảm ứng. lướt bao loại sành !

 

     Hoa chanh không nở vườn chanh

Em đi ra tỉnh, " trưởng thành " nhanh ghê !

     Rũ đi dáng dấp chân quê

Thị Màu hiện đại tàu xe dập dìu 

 

     Riêng anh đành phận hẩm hiu

Chốn nơi thôn dã, sớm chiều ngóng trông

     Có còn chăng nữa Phú ông ?

Long bong chiêng trống, những mong dạy Màu

 

     Phấn son môi má đỏ au

Mắt xanh sắc tựa dao cau, liếc dài

     Xiêm y khoe hết trong ngoài

Vũ trường nhún nhảy chân dài, đêm đêm !

 

     Màu xưa không thích bạc tiền

Hứng tình nên mới kiếm tìm đến Nô

     Thị Màu hiện đại bây giờ

Mang tình ra phố đi mò giàu sang !

 

     Lìa xa cha mẹ, xóm làng

Lao vào cuộc sống phố phường, đam mê

     Mong em hãy sớm trở về

Nếp chân quê mới yên bề ấm thân !

 

       12 / 01 / 2014

    Nguyễn Quốc Anh

 

 

  Chung tay xây dựng quê hương (Ngày 15/01/2014 08:01:28 - Gửi bởi: Cẩm Duy - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

Chung tay xây dựng quê mình đẹp tươi
 


 


Vốn quen nếp sống thôn làng

Nay lên phường phố, ngỡ ngàng lắm thay

Vốn quen, gặt hái cấy cày

Mà nay, buôn bán tháng ngày gần xa

Vốn quen canh tác đồng nhà

Thương trường trao đổi, nay đà mênh mông.

Vốn quen gió nội, hương đồng

Mà nay,  muôn sắc tây,  đông giao hòa

Phố vui đèn điện sáng lòa

Hòa vui cùng ánh trăng ngà đêm đêm ...

Giao lưu, học hỏi làm quen

Hòa trong xu thế đi lên thị thành

Trên đà phát triển văn minh

Chung tay xây dựng quê mình đẹp tươi.


Đặng Duy Phiên


 

  NGHỀ NẶN TÒ HE  (Ngày 14/01/2014 09:01:33 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL.HN - Điện thoại: 0983410548)


 NGHỀ NẶN TÒ HE 

 

 

 

Hai tay thăn thoắt đưa nhanh 

Biến những cục bột tím, xanh, đỏ, vàng 

Tồng tềnh thúng mẹt làm hàng 

Chỗ ngồi nho nhỏ sẵn sàng kiếm ăn 

Lúc Chú Tễu đầu vấn khăn 

Khi lại ông phỗng nhăn răng ra cười 

Lúc bông hoa thật đẹp tươi

Khi những con vật thường nuôi hàng ngày 

Ông ngồi vê,  nặn mê say 

Xung quanh các cháu đứng đầy ngắm xem 

Bàn tay ông có phép tiên 

Làm mê mẩn hết thiếu niên, nhi đồng 

Bột từ hạt gạo vun trồng 

Màu từ cây cỏ ruộng đồng Việt nam 

Tự hào sản phẩm dân gian 

Ký ức sâu đậm ngập tràn tuổi thơ .

 

 

Lương Điền 

 

 

Trò chơi giáo dục công dân

( Chia sẻ với bài Nghề nặn Tò he của TG Lương Điền)

 

Chỉ vài cục bột đỏ xanh

"Ông Tò he" cũng nặn thành đồ chơi

Bao nhiêu người, vật trên đời

Vê vê, nặn nặn tức thời có ngay

Tay vê, miệng kể rõ hay

Làm bao con trẻ mê say tháng ngày

Quên đi tàu chiến, máy bay

Xe tăng, đại bác, siêu này nhân kia.

Để rồi chăm chú say mê

Với dăm cục bột, nặn, vê cả ngày

Thả hồn theo gió, theo mây

Rèn tâm trong sáng, luyện tay chuyên cần.

Trò chơi - giáo dục công dân

"Ông Tò he" cũng góp phần, ai ơi!

........................................

" Ông Tò he: Người thợ nặn Tò he

 

Cẩm Duy

 

 

 

 

 

  NGHỀ MÌNH. (Ngày 13/01/2014 10:01:41 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 

NGHỀ MÌNH.

( kính tặng công nhân nghề sản xuất xăm lốp xe đạp, xe máy Hải phòng - Đà nẵng

và người lao động công nghiệp cả nước. )




Tay cầm chiếc lốp con đưa,

Mỉm cười: Thời đại khác xưa nhiều rồi!

Cả dây chuyền chỉ mấy người

Ngồi bên vi tính, không ngơi màn hình.

 

Tươi màu lốp đúng quy trình,

Máy liên hợp "nhả" cạnh mình hàng trăm.

Bao bì đóng cả lốp xăm,

Theo băng tự động vào nằm trong kho...

* * *

Ngày xưa xăm lốp "ra lò",

Trăm người vất vả vẫn lo không thành.

Dùng tay mẹ quét keo mành.

Cao su cha cán, vận hành thủ công.

 

Nghề mình, nghề sắt, nghề nông...

Nhà máy - ruộng đồng sản phẩm làm ra

So về sản lượng kém xa,

Mỗi tuần hồi ấy - một ca bây giờ!

 

Con ơi, đâu phải trong mơ:

Lớp công nhân trẻ cơ đồ dựng xây

Ngang tầm thế giới hôm nay,

Việt Nam: công nghiệp đà này đỉnh cao.

 

Sức xuân Giáp Ngọ dâng trào,

Nghề mình - vó ngựa thẳng vào tương lai.

Hơn cha một bước tiến dài,

Nước mình có phúc: Đức - Tài nơi con!


( Xin kính tặng nhân dịp sắp bước vào năm Giáp Ngọ.)

Đào Đức Trang

 

 

 

 

  TRÁCH CHI...? (Ngày 13/01/2014 05:01:07 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 TRÁCH CHI...?

 



Trách chi cái nợ phong trần 
Xa xôi mà cứ nhớ thầm yêu hoa 
Tóc đời đã nhuốm sương pha 
Vẫn hằng mơ mộng cái già... còn xuân ?

Mỏi mòn khuya sớm phân vân 
Lời say ý tỉnh xa gần vu vơ 
Trách lòng mắc nợ nàng thơ 
Giời đày nên phải ngẩn ngơ mất hồn 

Bao năm đêm ngủ chập chờn 
Hồn hoa bóng nguyệt nó vờn không yên 
Xót xa day dứt uu phiền 
Ngậm cay nuốt đắng nỗi niềm gió mây...

Phận đời ai biết đâu hay 
Chắc là duyên kiếp giời đày trái oan ? 
Cầu mong sao được bình an 
Nguyệt trôi hoa khuất... đa đoan xót thầm !

Trách chi cái nợ phong trần 
  Ở xa sao bỗng nhớ thầm người dưng...? 

Phạm Tự

 

 

  DÁNG MẸ QUÊ HƯƠNG (Ngày 13/01/2014 03:01:34 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

 DÁNG MẸ QUÊ HƯƠNG
 

 

 

 

Đâu đâu cũng thấy mẹ hiền

 

Ẩn trong muôn vật chợ phiên hàng ngày:

Nào là chuối, sắn, khoai tây...

 

Bắp ngô, bí đỏ...từ tay mẹ trồng

 

Rau lang, rau muống, cải ngồng....

 

Hạt vừng, củ nghệ, cua đồng, cái tôm...

 

Run run dáng mẹ mùa đông

 

Gánh gồng phân bón, lội dòng nước sâu...

Mẹ ơi, quần áo bạc màu

 

Chân bùn tay lấm mẹ đâu nề hà

 

Yêu từng khóm lúa, gốc cà...

 

Dầm sương đội nắng làn da sạm màu

 

Bà sinh mẹ chẳng thế đâu

 

Lọt lòng mẹ cũng trắng màu nước da!

 

Vì đời mẹ đã thiết tha

 

Yêu cơn nắng đỏ để da sạm màu...

 

Yêu mùa đông  lạnh buốt đau...

 

Để cho cây lúa, hoa màu tốt tươi

 

Dù đi khắp bốn phương trời

 

Dáng hình của mẹ cuộc đời đậm in

 

Đâu đâu cũng thấy mẹ hiền

 

Ẩn trong muôn vật chợ phiên hàng ngày...

 

 Đàm Quyên

13/1/14

  

 

 


 

  LẦM LỠ (Ngày 13/01/2014 09:01:57 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

LẦM LỠ

(Thân tặng Nguyễn Thị Tuyết)

 

 

"Ai đem con sáo sang sông"
Nghe câu hát lại quặn lòng thương em
Về bên ấy ngỡ êm đềm
Đâu ngờ mưa lệ ướt mèm tuổi xanh
Sông đời sóng cả chòng chành
Thuyền em một mảnh mong manh giữa dòng
Nỗi đau giấu tận đáy lòng
Miễn sao trọn tiếng vợ chồng thế thôi
Làn tóc rối son nhạt môi
"Nhớ quê"dõi cánh chim trời xa xăm
Bao đêm thao thức em nằm
Vẩn vơ lạc giữa lỗi lầm ngày xưa...

 

Trương Đình Phượng

 

 

  GỐI MÂY (Ngày 13/01/2014 08:01:35 - Gửi bởi: Trương Mạnh Đức - Địa chỉ: Núi Gôi. Vụ Bản - Điện thoại: 0978742767)

GỐI MÂY

 



Tuổi thơ mẹ ẵm ôm mình
Tuổi xuân có gối người tình - Tay em
Hương yêu ngây ngất dịu êm
Bồng bềnh ru giấc say mềm mộng mơ
Lên cha nhường lại con thơ
Lên ông từ bấy đến giờ - Gối Mây
Quê giàu lên, bởi gối này
Sợi đan kết bởi đôi tay ngọc vàng
Nứa mây xuất khẩu nhiều hàng
Vĩnh Hào* nổi tiếng nghề làng - Gối Mây


Trương Mạnh Đức
* Xã Vĩnh Hào thuộc Huyện Vụ Bản. Nam Định có nghề làm Gối Mây.

 

 

  Tìm Quên Trong Nhớ (Ngày 12/01/2014 11:01:47 - Gửi bởi: Phạm Văn Kiên - Địa chỉ: 22 Nguyễn Quang Bích F13 - Tân Bình - HCM - Điện thoại: 01234552134)

TÌM QUÊN TRONG NHỚ

 

 

 Mây chiều thổi hạt sương buông
Hỏi vầng trăng khuyết tiếng buồn từ đâu
Canh tàn đếm giọt mưa ngâu
Xếp từng nỗi nhớ vùi sâu đáy lòng

Thương yêu gởi giấc mơ hồng
Làm sao nhốt được lệ nồng tương tư
Trăm năm chia cách thực hư
Tìm quên trong nhớ chiều thu vọng về

Nhạc buồn liễu rũ cơn mê
Gởi hồn đâu đó bên lề vấn vương 
Xa xăm tiếng dế canh trường 
Vẳng đưa vọng lại hỏi đường vào yêu

Chênh vênh một cõi cô liêu
Đường tình bao lối bấy nhiêu nẻo sầu
Hẹn thề xin gởi kiếp sau
Tâm tư gói trọn niềm đau khôn cùng 

 

Phạm Văn Kiên

 

 

  Tết về quê dâng hương tiên tổ (Ngày 12/01/2014 09:01:19 - Gửi bởi: Nguyễn Hồng Ba - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 01652042393)

TẾT VỀ QUÊ




Tết về quê gặp gió mưa

Mưa làm ướt áo, gió lùa tím da

Một mình với nỗi đường xa

Nỗi thêm mưa gió nữa là chẳng sao.

Nhớ quê nội bỗng lệ trào

Nhớ bên quê ngoại cũng nao nao lòng.

Nơi đang ở, vợ con trông

Chân đi một bước nhớ chồng chất thêm.

Có về quê, dạ mới yên

Tâm hương dâng tạ tổ tiên cội nguồn.

Trời như càng gió mưa tuôn

Tôi như lửa cháy tâm son nóng bừng

Chắp tay vái, mắt rưng rưng

Nến nhang đỏ lửa là mừng, là may.

Dẫu mưa, gió rét dường này

Lòng riêng, riêng vẫn vui ngày thăm quê.


NHB


 

Trước tiên Trước Trang [373 ,374, 375 ,376 ,377 ,378 ,379 ,380 ,381 ,382 ,383 ,384 ] Tiếp  Cuối cùng