Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  Con về với mẹ (Ngày 18/01/2014 01:01:21 - Gửi bởi: TRẦN ĐẠI HƯNG (HÀN YÊN TỬ) - Địa chỉ: nam son, soc son, ha noi - Điện thoại: 0918695178)

 CON VỀ VỚI MẸ


 
Bóng trăng lấp xấp cuối vườn
Áo nâu dáng mẹ lội sương nhọc nhằn
Gió vờn vuốt lá ổi, chanh
Thoảng trong chua chát ẩm phần mẹ tôi
Tảo tần khuya sớm, mưa rơi
Hạt cơm, sợi nắng chắp lời ru con
Tháng, năm bẻ gảy vai tròn
Xa xăm…cuối bãi, đầu non mẹ gầy
Nhăn nheo cả hạt mưa rây
Dán vào lưng mẹ đắng cay nhạt vừng
Nuôi con khôn lớn mẹ mừng
Tuổi xuân mẹ dấu qua từng mùa mưa
Sụt sùi nước mắt tiễn đưa
Cha lên Tây Bắc ngày xưa không về
Nắng vàng nhuộm trắng con đê
Hai lần tiễn nữa, lòng quê mẹ chờ!
Trời xanh sao những hững hờ
Run run vạt áo mẹ sờ châm hương
Thằng Ba nằm lại chiến trường
Thằng Hai có biết tìm đường về đây
Tóc xanh nhuộm trắng sương mây
Mẹ không còn khóc – Đong đầy nỗi đau
Bóng con lẫn giữa vườn cau
Ôm chầm lấy mẹ hương trầu thơm thơm
 
 
 
18/1/2014
Trần Đại Hưng
 
 

 
  Xin đừng  (Ngày 18/01/2014 11:01:20 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

Hôm nay trên truyền hình ANTV lại có phóng sự nói về tác hại của rượu bia, tôi rất muốn chia sẻ bằng mấy vần lục bát với mong muốn cánh đàn ông chúng ta cùng nhau giảm bớt tửu lượng trong các cuộc vui, buồn.

XIN ĐỪNG "QUÁ CHÉN"

 

 

Là lao động chính trong nhà,

Ông cần sức khỏe làm ra đồng tiền.

Lĩnh lương về phải đưa liền,

Gạo rau, điện nước ... vợ hiền lo thay.

 

Nhưng: ông say xỉn suốt ngày,

Lực tàn, sức kiệt họa nay khôn lường.

Rượu bia "ngốn cạn" tiền lương,

Vợ con nheo nhóc ... tổn thương gia đình.

          

( Chuyện đời: có vị "hy sinh"

Xơ gan - suy thận vì bình rượu kia!

Lại còn có kẻ "phê bia",

Lái xe gây nạn hồn lìa thân tan!... )

 

Tết về hạnh phúc chứa chan,

Rượu bia "chút xíu" - Tiệc càng thêm vui.

Xin đừng "quá chén" ông ơi!

Sức Xuân Trường Thọ là lời chúc ông.

 

Ngày 18/01/2014.

Đào Đức Trang

 

 

 Nhân đọc bài: XIN ĐỪNG "QUÁ CHÉN", của Đào Đức Trang.
Để góp thêm đôi lời cảnh báo với các đệ tử Lưu Linh,
nhân dịp xuân về tết đến, khi còn chưa quá muộn.
Xin chúc tất cả chúng ta một mùa xuân... bình yên.

TÁC HẠI RƯỢU BIA.

Rượu bia là loại thường dùng
Lễ tết cưới hỏi tiệc tùng ma chay
Rượu bia có những cái hay
Nhưng mà mặt trái cũng gây lắm điều
Rượu bia là loại thuốc liều
Uống ít lễ nghĩa uống nhiều say sưa
Rượu bia là loại dây dưa
Bỏ công bỏ việc ngủ trưa ươn hèn
Rượu bia là loại ma men
Nhập vô thì dễ khi ghiền khó ra
Rượu bia làm hại người ta
Biết bao tệ nạn xảy ra hàng ngày
Rượu bia nhiều rủi ít may
Ai không tự chủ có ngày... thiệt thân.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

 

  PHIẾN ĐÁ RÊU PHONG (Ngày 18/01/2014 10:01:43 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

PHIẾN ĐÁ RÊU PHONG

  

Anh như phiến đá rêu phong

Bên bờ sông vắng lặng thầm tháng năm

Em như dòng nước xuôi dòng

 Vỗ êm giấc ngủ anh nằm kề bên

 Nước em xanh mát dịu hiền

 Hôn lên vết rạn muộn phiền đời anh!

 Đêm về gió nhẹ, trăng thanh

 Thân trần phiến đá bỗng long lanh màu

 Nước em sóng sánh trắng phau

 Quấn ôm thân đá tình sâu nặng tình

 Nước ru đá suốt đời mình


Đá kề bên nước chung tình không phai 

Bão giông, nắng lửa, đông dài 

Rêu phong đời đá miệt mài bên sông 

Mãi ôm dòng nước xanh trong 

Đầy vơi lòng nước vẫn không xa rời... 

Bên nhau đá, nước quyện đôi 

Yêu thương chia sẻ buồn vui tháng ngày!

 

(Đàm Quyên, 16/1/14)

 

 Xin nối vần cùng: "PHIẾN ĐÁ RÊU PHONG", của Đàm Quyên.
Một chút lãng mạng cho vui, mong t/g thông cảm.

Hai ta món nợ lỡ vay
Từ muôn kiếp trước, kiếp này trả nhau
Hai ta còn lắm nỗi đau
Kiếp này ngăn cách, kiếp sau hợp thành.
 
Anh mong là phiến đá xanh
Em là dòng nước chảy quanh suốt đời
"Bên nhau nước, đá quyện đôi
Thương yêu cay đắng ngọt bùi sẻ chia".

(Văn thơ lắm chuyện nhiều lời/ Nếu ai có giận... giận rồi lại dzui).

Z3-LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

 

 

  MỘT NGÀY PHỐ CŨ TÔI VỀ (Ngày 18/01/2014 10:01:14 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 MỘT NGÀY PHỐ CŨ TÔI VỀ

 

 


Một ngày phố cũ tôi về
Tháng năm gác bỏ đam mê lạc loài
Bâng khuâng ngọn gió thở dài
Chiều heo hút nắng tiếng đời buồn tênh
Chân đơn lạc nẻo chợ tình
Ngu ngơ mình tự tìm mình...ngày xưa...
Bậc thềm năm ấy trú mưa
Vô tình ướt tóc bây giờ chưa khô
Bao nhiêu khắc khoải đợi chờ
Nhớ thương chỉ để hững hờ lãng quên
Một ngày dừng gót bon chen
Tôi về phố cũ ngồi nhen bếp lòng...

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  HOA XUÂN (Ngày 18/01/2014 09:01:10 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

HOA   XUÂN

 

 

Xuân về rộn rã muôn nơi

Dáng xuân óng ả sáng ngời quê ta !

Cao sang tinh khiết Bạch trà

Hồng nhung đỏ thắm, trắng ngà Thủy tiên

Tầm xuân lúng liếng Đồng tiền

Sắc vàng Cúc nhuộm cả triền đê xa

Còn đâu "Làng lúa làng hoa " !

Hoa Ly thơm ngát bay qua khắp miền

Lây - dơn lấp ló đầu hiên

Đợi Vi - ô - lét từ miền đâu xa

Để cho " đôi lứa " một nhà !

Lưu ly, Cẩm chướng la đà cánh tiên

Phong lan ngào ngạt bên thềm

Mai vàng khoe sắc sánh duyên cùng Đào

Thược dược dung dị làm sao

Sáng bừng góc chợ, xôn xao cánh đồng

Cải vàng rộm cả ven sông

Trạng nguyên cháy rực tấm lòng đỏ tươi

Hải đường hé nở môi cười

Đón chào quý khách khắp nơi kiếm tìm

Hoa xuân - ríu rít tiếng chim

Khiến bao người muốn đi tìm ý xuân !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG


 

  ước mong. (Ngày 17/01/2014 09:01:58 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

ƯỚC MONG




Mắt nàng lúng liếng từ xa,

Thướt tha dáng ngọc bóng hoa lại gần.

Trời thương thả lưới mưa xuân,

Sợi tình đan ướt ô cầm che nhau.

Nàng ơi, ta ước nay sau

Chỉ mình ta ngắm mắt cau miệng trầu.

Mặc ai võng lọng sang giầu,

Nàng đừng lúng liếng: ai cầu, kệ ai!

Nét xuân nhẹ thoáng thở dài:

Giá chàng cưới thiếp cả hai thỏa lòng?

Chỉ sợ đem mật tặng ong,

Đổi về mấy tiếng nịnh lòng thiếp thôi.

Hồng nhan bạc số kiếp người,

Một lần lầm lỡ - một đời hẩm hiu.

Xót xa phận gái phố chiều,

Vẫn mong Từ Hải cứu Kiều hoàn lương.


(Chiều mưa xuân trên phố vắng tháng 1/2014)

 

Đào Đức Trang

 

  Tết ở làng quê (Ngày 17/01/2014 09:01:25 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

 TẾT Ở LÀNG QUÊ

 

 

Anh Đào hồng hé nụ tươi

Chị Mận xinh trắng mỉm cười nhìn sang

Gà, vịt, ngan, ngỗng  hát vang

Không khí náo nhiệt rộn ràng xung quanh

 Mẹ đang gói bánh chưng xanh

Đỗ xanh, dong, chít ,thịt nhân, nếp vàng

Giã giò lốc cốc rộn vang

Cha đang quấy dở một sàng chè lam

Mèo mướp cùng Mực xốn xang

Tay nhanh nhẹn quét, chị đang dọn hè

Tết về tất cả hả hê

Quây quần hồi hộp ngồi chờ bánh chưng

Cây nêu đứng sẵn ngoài sân

Mười hai giờ chẵn - sang xuân giao thừa

Mồng một dậy sớm tinh mơ

Cả nhà làm cỗ vui chờ chơi xuân


Dương văn Thung

 

 

  BÓNG CHIỀU (Ngày 17/01/2014 08:01:20 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 BÓNG CHIỀU 



Mẹ ngồi lặng lẽ trong chiều
Đôi manh áo rách đều đều mũi kim
Gió về len lén vào tim
Dừng tay mẹ dõi cánh chim cuối trời
Bỗng dưng mẹ thấy bùi ngùi
Thương con lạc nẻo xứ người bao năm
Phố phường đói ánh trăng rằm
Mùa thu nay vẫn kiếp tằm nhả tơ
Ngỡ giàu sang mẹ được nhờ
Bán chân tình nhận hững hờ...người ta
Tưởng đường gần hóa dặm xa
Một lần đi để bôn ba tháng ngày
Nặng nề trút tiếng thở dài
Lần tay mẹ lại miệt mài mũi kim
Lưng trời lạc lõng cánh chim
Về đâu chim hỡi biết tìm về đâu?
Chiều thu vẫn rải sắc sầu 
Mẹ ngồi chìm giữa sắc màu chiều hoang
 

 

Trương Đình Phượng

 

 

  RU LÁ (Ngày 16/01/2014 11:01:00 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 RU LÁ 




Ầu ơ...tiếng lạc vườn đêm 
Phận đời mỏi nắng mưa rền đầy vơi 
Héo buồn lệ xót thầm rơi 
Xa quê lạc bóng một đời pha sương! 

Ầu ơ...leo lét canh trường 
Tỏ mờ tươi héo sác hương vườn chiều 
Mỏi mòn hình bóng cô liêu 
Hồn quê day dứt...đã nhiều đắng cay! 

Ầu ơ...trăng gió hao gầy 
Phấn son mờ nhạt heo may rét lòng 
Đò chiều bến vắng người không 
Lộc bình trôi nổi mênh mông giữa dòng...

Lời ru...lạnh giá đêm đông 
Người đi biệt xứ mà không trở về 
Gối mền giọt đắng tái tê 
Câu thơ bỏ ngỏ...lời thề nhạt phai 

Tàn canh tiếng gió thở dài 
Ầu ơ ...ru lá rụng ngoài vườn đông ! 


Phạm Tự


 

  Đường hoa  (Ngày 16/01/2014 02:01:03 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL.HN - Điện thoại: 0983410548)


 ĐƯỜNG HOA 

 

 

 

Tấp nập nhộn nhịp chợ hoa 

Người mua, kẻ bán thật là vui sao 

Đông vui sắm Tết ồn ào 

Màu hoa, màu áo mời chào bán,  mua 

Đào Bích hồng thắm duyên xưa 

Lay ơn, Thược dược chẳng thua sắc màu 

Cúc Đại đóa vàng thẳm sâu 

Hoa Ly thơm ngát, hoa Ngâu dịu dàng 

Tết về vui đón xuân sang 

Phố đông như hội, xóm làng đua chen 

Đường hoa dạo bước cùng em 

Lung linh đi dưới ánh đèn chiều đông .

 

Lương Điền 

 

 

  Mầu em (Ngày 16/01/2014 12:01:05 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 

MẦU EM

 

 

 

Em đừng thăm tiểu ở chùa

Chắc gì tiểu đã đong đưa mắt nhìn

Nỗi niềm cùng giới như em

Lỡ ba sinh phải đi tìm cửa tu

 

 

Tơ tình băng đóng êm ru

 

Tình em thao thức mây mưa nổi chìm

Ước gì khác giới yêu em

Thì tình yêu được nhân lên lũy thừa

 

 

Lẳng lơ em cũng tự hào

 

Tiểu đây cũng hết khát khao tủi sầu

Lỡ rồi về với Lô mau

Tiểu đây còn phải đi cầu tụng kinh

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  CHIỀU HỒ TÂY (Ngày 15/01/2014 10:01:04 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

         CHIỀU HỒ TÂY



Chiều tà đổ xuống Hồ tây

Người xe rộn rã đong đầy Cổ ngư

Nhớ về Yên phụ năm xưa

Tiếng chày thậm thịch đong đưa sớm chiều

Dâm đàm én lượn phiêu diêu

In mình nghiêng ngả ráng chiều cuối đông

Mặt hồ ai khéo tô hồng

Tháp chùa Trấn quốc bóng lồng Yên hoa

Mây chiều lam phủ nhạt nhòa

Sâm cầm ríu rít bài ca gọi bầy

Lưng trời nhẹ thổi gió bay

Hương cau thoang thoảng ngập đầy Kim liên

Nước hồ ai lọc trong thêm ...

Vẳng nghe thơ Huyện Thanh quan vọng về

Uốn quanh đường mới Thụy khuê

Liễu xanh phủ bóng lời thề lứa đôi

Thiên nga lấp lánh ráng trời

Yêu nhau ta nói những lời ước mong

Tây hồ huyền ảo chiều đông

Mái đình Yên phụ bẻ cong ráng chiều

Tây hồ càng ngắm càng yêu ...

Tới đây ai cũng mang nhiều ước mơ !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

Trước tiên Trước Trang [373, 374 ,375 ,376 ,377 ,378 ,379 ,380 ,381 ,382 ,383 ,384 ] Tiếp  Cuối cùng