Thứ bảy, 04/05/2024,


 
  TẾT CỔ TRUYỀN  (Ngày 23/01/2014 10:01:30 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN - Điện thoại: 0983410548)


TẾT CỔ TRUYỀN 

 


 

"Lạt này gói bánh chưng xanh

Cho mai lấy trúc, cho anh lấy nàng "

Xóm thôn mừng đón xuân sang

Nhà nhà gói bánh rộn ràng niềm vui

Lá dong, đậu, thịt đủ rồi

Truyền thống, phong tục mọi người chăm lo

Đón xuân hạnh phúc ấm no

Cành đào, cây quất, thơm tho hương vòng

Cháu con bày tỏ tấm lòng

Nén nhang thắp cúng tổ tông gia đình

Tết đến kết nối nghĩa tình

Đâu đâu cũng thấy dáng hình quê hương .

 

 

Lương Điền

 

 

  

  BỐ LÀM HOA GIẤY (Ngày 21/01/2014 05:01:01 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 BỐ LÀM HOA GIẤY

 

 

Hôm nay ngắm quất, ngắm đào

Càng thương nhớ Bố tết nào làm hoa

Cũng Đào, cũng Quất, cũng Trà

Xanh, vàng, đỏ, trắng sắc hoa đủ mầu

(Đúng là thiếu thốn nhớ lâu

Cái nghèo, cái khổ, cái đau nhớ đời! )

Nhăn nheo đôi mắt Bố tôi

Khó khăn vẫn ắp tiếng cười rộn vang

Mặc cho cực khổ bần hàn

Năm nào tết cũng ngập tràn niềm vui

Quanh Bố có anh em tôi

Đứa cắt, đứa dán, đứa bôi phết hồ

Khẳng khưu đôi cánh tay già

Cái kéo uốn lượn thành hoa đủ mầu

Với cành khô cũ từ lâu

Mai vàng, Đào tía bên mầu Đào phai

Ai cũng khen Bố thật tài

Nhà mình có Cúc, có Mai, có Đào...

Tuy là giấy cũng thanh cao

Tình thương của Bố hương trào đó thôi !

 

Chúng con xa Bố lâu rồi !

Tết về lại nhớ Bố ngồi làm hoa

Xuân này, tết đến cả nhà

Kính dâng lên Bố toàn hoa con trồng !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

  Ông Táo về trời (Ngày 21/01/2014 11:01:32 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn Thành Kim Thạch Thành Thanh Hóa - Điện thoại: 0974849054)

 ÔNG TÁO VỀ TRỜI


Hai ba tháng chạp tới rồi

Là ngày Ông Táo về trời báo công

Khắp nơi nam, bắc, tây, đông

Bùi ngùi lưu luyến tiễn ông về trời

Ông đi giọt lệ lại rơi

Thương người hạ giới có nơi còn nghèo

Ông cỡi cá chép đi vèo

Xuyên tầng mây trắng, gió reo vẫy chào

Nhìn lên chỉ chỉ thấy trời cao

Nhìn xuống hạ giới khi nào gặp đây

Mong ông trung thực giải bầy

Để nơi hạ giới vui vầy nhớ ơn.


XUÂN LƯỢC (21/1/2014)


 

  VỀ ĐI EM (Ngày 21/01/2014 10:01:17 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 VỀ ĐI EM


 

 


Về đi em cuối năm rồi
Cho con phố nhỏ nụ cười lại tươi
Cho đêm lạnh bớt ngậm ngùi
Cho lòng ta bớt rối bời chờ mong
Về đi em... ấm cõi lòng
Mẹ già vò võ lưng còng đợi con
Bao năm nén chặt tủi hờn
Mắt mờ ngấn lệ vuông tròn ...thời gian...

Về đi đông lạnh sắp tàn
Cùng xuân ta lại nồng nàn yêu thương
Ngàn hoa tô thắm quê hương
Cho niềm tin lại tơ vương ít nhiều
Em cười chiều lại liêu xiêu
Khẽ khàng ta dấu hắt hiu nỗi đời
Về đi em cuối năm rồi
Cho con tim lại vẳng lời bình yên...

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 CHỢ CHIỀU


Lang thang xó chợ cuối chiều
Ngu ngơ dẫm phải ít nhiều nỗi đau
Nửa đời làm kẻ đến sau
Bán vui mua lấy cái sầu bơ vơ
Một thời tìm kiếm bến mơ 
Để rồi khóc giữa hững hờ nhớ quên
Người trao ta cái muộn phiền
Ta ngây thơ ngỡ lạc miền bình yên
Người trao ta chút dịu hiền
Để ta chèo chống một thuyền bão giông
Tháng năm cay đắng chất chồng
Ngậm ngùi chôn xuống đáy lòng lặng im
Đêm dài máu lại về tim
giở lần ký ức kiếm tìm vẩn vơ
Nửa đời sống giữa đợi chờ
Nửa quên nửa nhớ thẫn thờ tin yêu
Lang thang xó chợ cuối chiều 
Ngu ngơ dẫm phải ít nhiều ngày xưa..

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  BÀN VỀ CHỮ HIÉU (Ngày 21/01/2014 09:01:17 - Gửi bởi: Nguyễn thị Thúy - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0976050720)

 BÀN VỀ CHỮ HIẾU

 

 

Chữ LÃO chữ TỬ ghép thành

Làm nên chữ HIẾU để giành tặng con

TỬ ở dưới LÃO ở trên

Như con cõng bố vượt lên tuổi già

Đạo hiếu đối với mẹ cha

Là cao quý nhất cũng là thiêng liêng

Đứng đầu trăm nết đều nên

Chữ HIẾU một tiết cho bền đạo con

Nghĩa của đất, hạnh muôn dân

Chữ HIẾU là đạo trời ban cho người

Đạo hiếu có được ở đời

Muôn điều lành khác người người sẽ theo

Kịp nuôi cha mẹ ngày nào

Tam công cũng đổi , con sao giám màng

Thăm cha thăm mẹ hỏi nàng

Mở đầu câu chuyện hỏi chàng mẹ cha

Làm điều tai tiếng xấu xa

Là đại bất hiếu, là nhà không yên

Trai anh hùng, gái thuyền quyên

Công cha nghĩa mẹ lời nguyền con mang

Cân đai mũ áo cao sang

Ngày xưa con vẫn vấn an mẹ già *

Lo toan gánh vác sơn hà

Việc nước con trọn , phận nhà con lo

Hiếu hạnh đời giúp công cho

Cớ sao lại phải so đo lòng vàng ?

Chuyện hiếu nghĩa thật nên bàn

Cho dù cuộc sống muôn vàn đổi thay

Công cha nghĩa mẹ cao dầy

Tử tôn hiếu hạnh mong ngày rạng danh

Mừng con nay đã trưởng thành

Góp gom đạo hiếu để giành đời sau

Anh hùng hảo hán chi đâu !

Chẳng qua có trước có sau nên người

Hiếu nhân đãi kẻ hiền tài

Bất nhân bất hiếu đĩa người bỏ đi !

*  ( Vua Tự Đức xưa mỗi sáng đều vấn an mẹ

trước khi thiết triều )

 

XUÂN VỌNG

 

  VƯỜN NHÀ (Ngày 20/01/2014 03:01:22 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 

VƯỜN NHÀ


 

Về quê thăm lại vườn nhà

Vẫn còn thoáng bóng Mẹ già năm xưa.

Ngôi nhà đứng chịu gió mưa

Mặt ao tĩnh lặng, bóng dừa ngả nghiêng.

Nơi đây một khoảng trời riêng

Đi đâu cũng nhớ cõi thiêng gia đình.

Vườn nhà vẫn đượm màu xanh

Đượm tình cha mẹ đã giành cho con.

Mẹ bòn từng lá dâu non

Ngọn rau, trái ổi nuôi con nên người.

Vườn nhà sẽ mãi xanh tươi

Cháu con tiếp nối cây đời xum xuê !

 

Trần Trọng Huệ

 

 

 

  CHÚT QUÀ QUÊ HƯƠNG (Ngày 20/01/2014 02:01:47 - Gửi bởi: trinh phu da - Địa chỉ: truong THCS thanh an TT TH - Điện thoại: 01698231580)

 CHÚT QUÀ QUÊ HƯƠNG

 

 

Hoàng Sa ơi Trường Sa ơi

Đảo xa đứng giữa biển trời mênh mang

Giữ cho tổ quốc bình an

Sóng to gió cả khó khăn không nề

 

Đất liền sắp tiễn Đông đi

Đón Xuân đăm đắm thương về đảo xa

Mong sao biển đảo hiền hoà

Vần thơ gửi đảo chút quà quê hương

 

Nguyễn Xuân Hoà

 (Thôn Đự xã Thành Thọ TT TH)

 

 

  CÔ GÁI BÁN HOA (Ngày 20/01/2014 10:01:22 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)


CÔ GÁI BÁN HOA

 

 

 

Kìa cô em gái bán hoa

Dáng em đài cát mà ra chợ trời ?

Nữ sinh gương mặt tinh khôi

Nét hiền dịu với nét cười có duyên

Mẹ cha chẳng để em phiền

Gánh mưa đội nắng dành tiền nuôi em

Đắp vun mộng ước sách đèn

Chỉ mong em gắng sớm hôm miệt mài!

Vươn xa hơn một khoảng trời

Vượt đời cha mẹ ở nơi ruộng đồng!

Thấu lòng nước mắt rưng rưng

Khắc lời cha mẹ để lòng quyết tâm

Nhiều đêm em thức bên song

Canh khuya lệ rớt uốn lòng nghiêm trang

Càng yêu tri thức, tâm hồn

Càng yêu đời nhọc lòng son sắc lòng!

Bầu trời cao rộng mênh mông

Ánh trăng sáng tỏ bên song bạn bầu

Thời gian năm tháng trôi mau

Em thành thiếu nữ bảng đầu trạng nguyên

Nữ sinh năm tháng dịu hiền

Sống nơi đô thị chẳng quên quê nhà

Nơi thân yêu dáng mẹ cha

Đậm ghi trong dạ nhạt nhòa lệ rơi!

Về quê nghỉ tết, chao ôi!
Dáng cha dáng mẹ vẫn người lom khom

Cuối năm bận rộn ruộng vườn

Luống hoa, luống cải đã ươm bao ngày

Nét vui rạng rỡ tràn đầy

Mẹ nhanh tay hái gánh đầy sắc xuân

Em vui bên mẹ lặng thầm

Nâng niu hoa bán chợ xuân rộn ràng!

Em! Cô gái của lòng son

Nữ sinh duyên dáng đậm hồn tình quê!


(Đàm Quyên, 20/1/14)

  

  NÓN LÀNG CHUÔNG (Ngày 19/01/2014 09:01:03 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 NÓN LÀNG CHUÔNG

 

 

Xinh xinh cái nón đội đầu

Cùng tay em ghép, em khâu sớm chiều

Bài thơ!  Nón tỏ lời yêu

Trắng trong quai tím liêu xiêu nắng vàng

Qua cầu nghiêng nón em sang

Đôi môi em thắm hai hàng mi cong

Hây hây đôi má ửng hồng ...

Nắng hoe vàng, khiến chiều đông ghen thầm

 Gửi vào chiếc nón chữ TÂM

Gói theo vào đó cái TẦM làng Chuông

Nón mang cảnh sắc quê hương

Vui lòng bè bạn bốn phương dội về

Nón mang bản sắc làng quê

Ai mua nón đẹp ! Mời về làng Chuông !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

  MÂM NGŨ QUẢ  (Ngày 19/01/2014 09:01:13 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN - Điện thoại: 0983410548)

CHÙM THƠ XUÂN GIÁP NGỌ 2014 CỦA NHIỀU TÁC GIẢ

 

 

MÂM NGŨ QUẢ 

 

 

 

 

 

  

Mỗi năm tết đến, xuân về

Có mâm ngũ quả mọi bề yên vui

Năm trái cây, năm sắc mùi

Đặc trương, ước lệ cuộc đời ấm no  

Mong tiên tổ phù hộ cho

An khang, thịnh vượng chẳng lo lắng gì

Mâm ngũ quả thật lạ kỳ  

Một lần xuất hiện mỗi khi xuân về .

 

 

Lương Điền


 ÔNG TÁO VỀ TRỜI

 

Hai ba tháng chạp tới rồi

Là ngày Ông Táo về trời báo công

Khắp nơi nam, bắc, tây, đông

Bùi ngùi lưu luyến tiễn ông về trời

Ông đi giọt lệ lại rơi

Thương người hạ giới có nơi còn nghèo

Ông cỡi cá chép đi vèo

Xuyên tầng mây trắng, gió reo vẫy chào

Nhìn lên chỉ chỉ thấy trời cao

Nhìn xuống hạ giới khi nào gặp đây

Mong ông trung thực giải bầy

Để nơi hạ giới vui vầy nhớ ơn.

 

XUÂN LƯỢC (21/1/2014)

 

MUA HOA TẾT CHỢ QUÊ

 

 



Về mua hoa tết chợ quê

Người, hoa như hội, vẫn nề nếp xưa

Tôi đi tưởng mắt phải bùa

Hoa quê bắt mắt, người vừa có duyên.

Tôi như lạ, em như quen

Mời mua hoa lộc, mời lên thăm nhà.

Lời như cởi tấm lòng hoa

Nghe như gỡ mối mệt ra khỏi người.

Hoa quê em để cho tôi

Ngõ xuân, hẹn một mai rồi tôi sang.

Đến nay vẫn nợ lời nàng

Nụ hoa, hoa nụ ngổn ngang nỗi người.

 

 Nguyễn Hồng Ba

   

DÁNG XUÂN GIÁP NGỌ

 

 

Cô Đông “Quý Tỵ” đi rồi

Nàng xuân “Giáp Ngọ rạng ngời sắc hoa.

Hương xuân, dào dạt đượm đà

Tình thơ ý nhạc, chan hòa nghĩa nhân

Nông thôn đổi mới tăng phần

Phố phường nhộn nhịp, doanh nhân tươi đời

- Qúy: Thủy, Ngọ: Hỏa, nghịch thời. (1)

-Giáp:Mộc Ngọ: Hỏa, gặp hồi “Tương Sanh”

Luận trong “Dịch Lý Ngũ Hành”

Tân niên “Mã Đão Công Thành” vang ca

Thiên Thời, Địa Lợi, Nhân Hòa.

Đất liền Hải đảo, muôn nhà bình yên

“Mưa hòa gió thuận” chung niên

Dân giàu, Nước mạnh, -Nhân duyên hợp thời.

 

Ngọc Ẩn Nhi Huyền

  

MÃ ĐÁO THÀNH CÔNG

 

  

Qúy Tỵ con rắn bò trườn

Từ vùng lũ lụt lên sườn núi cao

Trên cao giá rét cồn cào

Hang sâu rắn đến chui vào trú đông 

Giáp Ngọ tuấn mã mao hồng

Chở mùa xuân đến từ trong đến ngoài

Đào hồng cùng với hoa mai

Đón chào xuân mới cả hai khoe màu 

Tạm quên những nỗi buồn rầu

Vui xuân đón chú ngựa nâu mao hồng

Giáp Ngọ mã đáo thành công

Rộn ràng vó ngựa phương đông ửng hồng.

  

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  DỊU DÀNG  (Ngày 19/01/2014 08:01:05 - Gửi bởi: Phạm Văn Tự  - Địa chỉ: Tam Sơn - Quản Bạ - Hà Giang  - Điện thoại: 0919760699)

 

DỊU DÀNG...



Bình minh…ngơ ngác nắng cười 
Muôn hoa đua sắc bồi hồi đắm say 
Dịu dàng gió thoảng hương bay 
Thì thầm nhung nhớ... thơ đầy vườn xuân!

Phạm Tự

 

 

  TÔI TÌM (Ngày 19/01/2014 07:01:10 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TÔI TÌM

 


Tôi tìm trong tiếng mẹ tôi
Tiếng ru từ thuở nằm nôi dại khờ
Tôi tìm trong cõi mộng mơ
Tiếng yêu từ thuở em vừa tròn trăng
Tôi tìm trong cõi lang thang
Nỗi đau cái thuở mộng tàn ...người đi...
Tôi tìm trong cõi đam mê
Tiếng hoang hoải nhớ lời thề gió bay
Tôi tìm trong những cơn say
Tiếng đời tê tái đắng cay phũ phàng
Tôi tìm trong cõi vô thường
Tiếng bình yên những chặng đường bão giông
Tôi tìm trong vạn tâm hồn
Tiếng yêu thương của cõi lòng thế gian

 

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

Trước tiên Trước Trang [361 ,362 ,363 ,364 ,365 ,366 ,367 ,368 ,369 ,370 ,371 ,372] Tiếp  Cuối cùng