Chủ nhật, 05/05/2024,


 
  Chùa Tiêu (Ngày 25/01/2014 09:01:22 - Gửi bởi: Dương văn Thung - Địa chỉ: 1\ 68\337\Phạm van Đong Tư liêm Hn - Điện thoại: 01248436998)

  CHÙA  TIÊU

(Kính tặng chùa Tiêu xã Tương Giang, Từ sơn, Bắc ninh)



Núi cao, cao vút  tầng mây

Thờ sư Vạn Hạnh nơi này chùa Tiêu

      Ghi  lại nét đẹp bao điều

Để cho con cháu có nhiều ước mơ

       Đồng quê từ đó đến giờ

Gia phong giữ mãi lời thơ trường tồn

       Nhờ người xưa sáng tâm hồn

Cháu con hậu duệ mãi còn  mai sau

      Dòng Tương Tiêu, cảnh muôn màu

Lung linh tỏa sắc, đời sau vẫn  truyền

        Chùa Tiêu lộng lẫy linh thiêng

              Nhân dân mong đợi tháng giêng hội Chùa,,


Dương văn Thung


 

  HÀ NỘI CHÀO XUÂN  (Ngày 25/01/2014 02:01:00 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL-HN - Điện thoại: 0983410548)


HÀ NỘI CHÀO XUÂN

 

 

 

 

Nhộn nhịp Hàng Ngang, Hàng Đào

Hàng Lược, Hàng Mã ồn ào Đồng Xuân

Phố phường tấp nập xa gần

Người đi sắm tết dần dần càng đông

Ngày thường đường thoáng, hè thông

Những hôm giáp tết phố không ngớt người

Hân hoan nét mặt tươi cười

Tết về đông đúc gấp mười ngày dưng

Xuân sang đến khắp mọi vùng

Hà nội nô nức tưng bừng cờ, hoa .

 

 

Lương Điền

 

 

  TRIẾT LÍ XUÂN (Ngày 25/01/2014 11:01:17 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)


  

 XUÂN

 

 

Xanh xanh ta gọi là XUÂN

Non non ta gọi là XUÂN lộc, chồi

Long lanh đôi mắt em cười

Hồng hồng má đỏ gọi người đương XUÂN!

Rơi rơi sợi trắng đầy sân

Gọi gọi mầm thức là XUÂN đang về

Đông đông phố, rộn rộn quê

Quần quần, áo áo, xe xe ngõ, đường

Hoa hoa muôn sắc xây hương

Ong ong, bướm bướm vấn vương tỏ mời

Vui vui cảnh, vui vui người

Xuân xuân ta gọi đất trời vào XUÂN

 

 Đàm Quyên

25/1/2014
 

 

 Xin được nối vần thơ vui cùng: "TRIẾT LÝ XUÂN" với NTQ,
một chút hương phảng phất của mùa xuân mới đang đến gần.
Mong t/g cùng vui và... cùng thông cảm.

Lâng lâng xin được chúc mừng
Thơ thơ thẩn thẩn lầng quầng như say
"Hay hay rằng thật là hay
Say say trời đất lăn quay mất rồi"
Ai ai người ấy ở đâu?
Quen quen mà lại đúng rồi... chưa quen.

LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

 

 

  HƯƠNG LÒNG (Ngày 25/01/2014 09:01:51 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 HƯƠNG LÒNG
  (Thân tặng Vũ)

 


Hình như đã cuối đông rồi
Thoảng nghe trong gió xuân cười xôn xao
Con đường thấp con đê cao
Bóng ai thấp thoáng... nôn nao hương lòng
Tôi ngồi bên cửa ngóng trông
Vô tình ai cứ đi vòng ngõ xa
Bâng khuâng nắng rụng chiều tà
Tôi buồn nghe lạnh thấm vào tâm tư...

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  NỖI LÒNG (Ngày 25/01/2014 06:01:31 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 NỖI LÒNG

(Viết thay những thiếu phụ có chồng

đang thụ án tù, khi tết đến xuân về )

 

Giật mình tết lại đến rồi !

Nghĩa tình gián đoạn, thương người gieo neo !

Đầu nương vách đá tai mèo

Vai trần trĩu nặng, gió chiều lạnh thêm

Hoàng hôn in bóng mình em

Ngoằn nghoèo vách đá, nghiêng nghiêng lưng đèo

Nặng lòng chát ruột bao nhiêu

Thương mình nước suối ban chiều khó đong...

Mỗi ngày như một mùa đông

Mong mình về ! Để em không lạc đường ...!

( Ngọt ngào tiếng sáo đầu nương

Đêm khuya réo gọi , vấn vương cõi lòng ...) !

Ghì con ôm trọn mùa đông

Kéo chăn cuốn chặt để lòng ấm hơn

" Nghĩ mình chiếu một chăn đơn

Giúp em qua được những cơn gió ngàn " !

Lỗi lầm gánh tội trần gian

(Đường biên khó tránh, gian tham khó lường )... !

Ngâm ngùi nhận lấy yêu thương 

Gắng lên vượt nốt đoạn đường dở dang .

Xuân sau về với non ngàn

Đôi ta lại hát ngân vang núi đồi !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

  KỂ VỀ ĐỜI CHỊ (Ngày 24/01/2014 06:01:56 - Gửi bởi: Trương Mạnh Đức - Địa chỉ: Thị trấn Gôi. Vụ Bản. Nam Định - Điện thoại: 0978743767)

KỂ VỀ ĐỜI CHỊ



Lớn lên cùng xóm với nhau
Tuổi đôi mươi chị làm dâu cạnh nhà
Tân hôn thời chiến qua loa
Tình ngày chồng vợ anh ra chiến trường
Nỗi lo gồng cả hậu phương
Đơn côi mẹ yếu...nẻo đường đạn bom
Anh đi chư biết mặt con
Nhẩm năm chị đợi bấm mòn đốt tay
Một ngày tin dữ về đây
Người đi, đi mãi từ nay không về
Trời như sập một góc quê
Quạnh hưu vây cả bốn bề mái tranh
Tháng năm cư chạy vòng quanh
Nuôi con, chăm mẹ lúc lành lúc đau
Thân cò lặn lội đồng sâu
Mẹ chồng mẹ đẻ, hai đầu, giữa con
Khó khăn mài dũa tuổi son
Nhiều khi đêm vắng héo mòn bão giông
Ngổn ngang những phút xao lòng
Vì người đã khuất giữ không ngã chèo
Cuộc đời vượt hết gieo neo
Mái đầu mây trắng rối chiều gió bay!

 

Trương Mạnh Đức

  

  Cảnh sát giao thông đêm cuối năm. (Ngày 24/01/2014 12:01:10 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 CẢNH SÁT GIAO THÔNG ĐÊM CUỐI NĂM.



Anh chàng cảnh sát giao thông

Rét dưới mười độ vẫn không bỏ đường

Tết gần: hàng hóa giao thương

Người xe tấp nập sáng đường thâu đêm

 

Có anh dân vững lòng thêm

Phân làn, giảm tốc, bình yên hành trình

Trẻ trung quân phục gọn xinh

Chức năng, nhiệm vụ - quên mình thực thi

 

Hỏi: anh đang ước điều gì?

Đáp: đường thông suốt cả kì xuân sang

Người tham gia phải an toàn:

Độ cồn, đèn đỏ, rẽ ngang ... chấp hành!

 

Sáng ra người đến thay anh

Một chàng cảnh sát hiền lành trẻ trung.

Anh về xuân cũng theo cùng

Dọc đường chợ Tết tưng bừng nở hoa.


Đào Đức Trang

( 24/1/2014 )


 

  Hoa tết (Ngày 24/01/2014 10:01:19 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

HOA TẾT




Sáng nay ông cháu đi chơi

Ra thăm hoa tết nhiều nơi chuyển về

Nhìn hoa mà đã thấy mê

Hoa tươi đỏ đẹp không chê hoa nào

Vui mừng ông cháu thì thào

Ông ơi mua một cành đào đi ông

Tết về đào sẽ nở bông

Cả ông cả cháu thỏa lòng ngắm hoa


Xuân Lược 

23/1/2014

 

  TÁO ÔNG CHẦU TRỜI (Ngày 23/01/2014 05:01:22 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 TÁO ÔNG CHẦU TRỜI

 

 

Táo Ông cưỡi cá về trời

Táo Bà ra đứng vào ngồi không yên

Táo Hai chung vẻ ưu phiền

Ra vào hết đứng, không yên lại ngồi

Táo Bà bầy tỏ khuc nhôi :

"Trong lòng tôi cứ rối bời làm sao" !

Táo Hai lại nói thêm vào

"Giao thông như vậy làm sao yên lòng" !

Hai bà lo có mình ông

Cưỡi theo cá giấy trên không khó lường

Trên đường nào thiếu tai ương

Mây bay vạ gió có lường được đâu

"Bà đi gọi điện mau mau

Xem ông ấy đã đến đâu trên trời " !

" Yên lòng bà chị tôi ơi !

Ông đến tận trời báo cáo Hoàng thiên "

Ngọc hoàng tỏ vẻ ưu phiền :

 "Hạ giới đón chuyện tất niên nực cười

Đã không có thưởng thì thôi

Lại đem "Mắm muối " thưởng người về quê " !

Năm nay thực phẩm ê hề

Dân mình tiền ít nên chê, chẳng màng

Mặc cho mẫu mã cao sang

Khó khăn đành chịu, nên càng khổ nhau

Quý Tỵ có kẻ cực giầu

Dân nhiều người thiếu, kháo nhau ít tiền

Đói nghèo là chuyện tư riêng

Mỗi nhà, mỗi cảnh, mỗi miền khác nhau

Giáp Ngọ mong đất nước giầu

Đế sang hèn đỡ cách nhau quá nhiều !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

 

  Nén nhang khấn mẹ ngày tất niên. (Ngày 23/01/2014 04:01:31 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 NÉN NHANG KHẤN MẸ NGÀY TẤT NIÊN.

 


Hoa thơm, khói tỏa hương bay,

Nỗi niềm nhờ nén nhang thay nghẹn lời.

Thời gian ba sáu năm trôi,

Mấy vần mong mẹ thấu nơi cõi trần.

 

Xưa nghèo, đánh giặc ngoại xâm,

Năm con ăn học tảo tần mẹ lo:

Ngày buôn rau cá chợ đò,

Tối đan lưới bán, thân cò long đong.

 

Ba con còn dại mẹ trông,

Hai thằng đủ lớn cho tòng quân ngay...

... Giặc tan, đất nước dựng xây,

Chúng con xum họp... vào ngày mẹ đi!...

 

Mẹ ơi, âm đức độ trì

Cõi trần thay đổi, dậy thì sức xuân

Việt nam hội nhập góp phần

Ấm no - Dân trí nghìn lần mở mang.

 

Cả năm đứa được an khang,

Gia đình con cháu giỏi giang toàn tài:

Công - Nông - Binh - Trí: gái trai,

Việc nhà - Việc nước cả hai vẹn tròn.

 

Lạc Hồng dòng máu chúng con

Tuổi cao, sáu bảy mươi còn ước mong:

Diệt tham nhũng - Giữ Biển Đông,

Sống theo hiến pháp cộng đồng chung lo.

 

Nuôi con vất vả thân cò,

Mẹ thành huyền thoại vần thơ dâng đời.

Xuân sang gọi lá xanh chồi,

Nén nhang khấn mẹ, Đất Trời, mẹ ơi!


Đào Đức Trang.

 

(Sắp đến ngày Tất niên Qúy Tỵ để chào đón Giáp Ngọ, 23/1/2014)


 

  MƯA XUÂN HOA XUÂN (Ngày 23/01/2014 04:01:44 - Gửi bởi: Trần Tâm - Địa chỉ: Văn Lộc - Hậu Lộc - Thanh Hóa - Điện thoại: 0982545496)

 HOA XUÂN

 


 

Ngoài trời bỗng đổ mưa xuân

Vội vàng gió bấc những lần xốn xang

 

Hiên nhà Cúc trổ hoa vàng

Cành đào đơm nụ trong làn nắng xuân

 

Nghĩa là năm mới đến gần

Tặng nhau lời chúc cho xuân vĩnh hằng./.

 

 

Trần Tâm

 

NẮNG ẤM QUÊ HƯƠNG
 


Tết về nắng ấm quê hương
Ta về Hậu Lộc con đường thân quen
Vì xa cùng bảo cố lên
Không về lại nhớ gọi tên quê nhà

Tết này nắng ấm quê ta
Nắng từ Diên Phố nắng qua Minh,Thuần
Nắng về phố mới Mỹ, Xuân
Nắng lên Châu,Triệu, Lộc Tân rộn ràng

Nắng từ Hải, Tiến, Thịnh, Quang
Nắng lên Đồng, Đại mùa màng tốt tươi
Liên, Đa, Sơn cũng ngỏ lời 
Nắng về phơi trắng những nơi luống cày

Thành, Cầu men rượu êm say
Chi Nê nổi tiếng tháng ngày nơi nơi
Xuân này cùng nắng dạo chơi
Nhớ về Văn Lộc em ơi thăm chùa./.

Trần Tâm

Note: Những từ viết hoa trong câu ( VD: Minh, Thuần, Mỹ, Xuân, ...) là chữ đầu tên địa danh các xã trong huyện Hậu Lộc ( VD: Minh Lộc, Thuần Lộc,...)

 

 

 

  CHÙM THƠ CHÚC NĂM MỚI (Ngày 23/01/2014 11:01:56 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

 

 

CHÙM THƠ CHÚC NĂM MỚI


HOA khoe sắc thắm nơi nơi

ĐÀO khoe sắc ấm rạng ngời chào xuân 

ĐÓN niềm vui khắp xa gần

XUÂN về, tết đến quây quân bên nhau.


AN vui hạnh phúc bền lâu

KHANG trang nhà cửa dân giàu mạnh hơn

THỊNH bền tổ quốc giang sơn

VƯỢNG mang no đủ rộng ôm muôn nhà!

 

SỨC xuân tràn ngập lòng ta

KHỎE trong dáng vóc, lời ca chúc mừng

TUYỆT không cãi lộn, vạch lưng…

VỜI vời ta thả nỗi lòng buồn đi

 

 

MAY nhiều thêm nữa niềm vui

Thêu nhiều thêm nữa nụ cười thương yêu

MẮN may ai cũng có nhiều

KHẮP NƠI kết nối thương yêu tình người

 

 

Đàm Quyên

23/1/2014

 

Những ngày cuối cùng của năm cũ sắp đi qua, những ngày mở đầu của năm mới sắp đến.
Hòa chung với không khí vui tươi rộn ràng của vạn vật (trong đó có những bài thơ hay trên lucbat.com). Xin nối vần cùng t/g Đàm Quyên qua: "CHÙM THƠ CHÚC MỪNG NĂM MỚI" và không quên chúc t/g
cùng các bạn thơ vui khỏe hạnh phúc... hân hoan chờ đón một mùa xuân đầy thi ca và thú vị.

CHÚC XUÂN.

CHÚC xuân đến với mọi nhà
MỪNG vui sum hợp ông bà, cháu con
NĂM nay thắng lợi vẹn toàn
MỚI ngày đầu tết vang giòn niềm vui.

VẠN niên trường thọ yêu đời
SỰ việc khó khổ mọi người chung lo
NHƯ cây mùa xuân nở hoa
Ý tâm hòa hợp chan hòa tình thương.

TÚ LA-LÊ ĐỨC LANG - QUY NHƠN.

 

 

Trước tiên Trước Trang [361 ,362 ,363 ,364 ,365 ,366 ,367 ,368 ,369 ,370 ,371, 372 ] Tiếp  Cuối cùng