Chủ nhật, 05/05/2024,


 
  Xuân - Gẩy đàn (Ngày 05/02/2014 10:02:27 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Trường - Địa chỉ: Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: 0643858630)

 

XUÂN - GẢY ĐÀN

 

 

Búp sen lúc nhặt lúc khoan

Bổng trầm thánh thót râm ran bên người

Thì xuân hé nở nụ tươi

Lướt trên bàn phím ru hời tình si

Lộc xuân cành đã xanh rì

Hành vân lưu thủy - "Tử Kỳ - Bá Nha"

 

Nguyễn Xuân Trường

 

 

  HỒ GƯƠM NGÀY XUÂN (Ngày 05/02/2014 10:02:06 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Kim - Địa chỉ: Thôn Ngà-Phương Hưng-gia lộc -Hải Dương - Điện thoại: 0973284279)

HỒ GƯƠM NGÀY XUÂN

 



Đường Xuân ai rắc đầy hoa
Hồ gươm sương sớm nhạt nhòa mắt em
Tháp rùa cổ kính thân quen
Giữa làn sóng nước hoa chen lối vào

Ngọc Sơn hương tỏa trời cao
Đẹp cầu Thê Húc ta vào dâng hương
Tháp bút sừng sững bên đường
Thảm hoa rực rỡ vấn vương sắc màu

Du xuân vai chạm vai nhau
Áo em thi với sắc màu của hoa
Bên Hố chim hót ngân nga
Người người vãn cảnh la đà hương xuân

Giao thừa tiếng pháo còn ngân
Ven Hồ Liễu rủ, bước chân bồi hồi
Hồ gươm đẹp lắm ai ơi
Xa rồi nhớ mãi đất trời Thủ Đô.

Ngày 3 tết 2014

Đỗ Trọng Kim

 

 

 

  Chúc xuân (Ngày 05/02/2014 06:02:37 - Gửi bởi: Thanh Phương - Địa chỉ: Tân Uyên Lai Châu - Điện thoại: 0988204796)

CHÚC XUÂN

                  

Mở trang Lục Bát đầu xuân

Gặp bạn thơ khắp xa gần vui sao!

 

Thơ xuân đằm thắm ngọt ngào

Lời vàng ý ngọc gửi trao nồng nàn.

Từ biển xa tới non ngàn

Yêu thơ Lục Bát chứa chan nghĩa tình.

Chúc mừng thi hữu, thi huynh

Đón một năm mới yên bình, vui tươi!

Tình thơ thêm thắm tình người

Để vườn Lục Bát dâng đời muôn hoa.

 

Xuân nay Mã đáo muôn nhà

Chúc trang Lục Bát đậm đà sắc xuân!

 

Tân Uyên, đêm mồng 5 tết Giáp Ngọ

      

    

 

TIẾNG XUÂN

        

Đã nghe hừng hực sức xuân

Chồi bung lộc biếc, cây ngần ngần xanh.

 

Đã nghe hoa thắm đầu cành

Đào tươi màu nắng, mai hanh hanh vàng.

 

Đã nghe rạo rực mùa sang

Chim chuyền ríu rít, rộn ràng suối reo.

 

Đã nghe ban trắng lưng đèo

Không gian vẳng tiếng sáo mèo ngân nga.

 

Đã nghe trống hội vang xa

Vòng xòe bổi hổi xóa nhòa cách ngăn.

 

Đã nghe bớt nỗi nhọc nhằn

Niềm vui đầy mãi, khó khăn vơi dần

 

Đã nghe dồn dập bước chân

Ấm no chung lối mùa xuân cùng về.

 

Tân Uyên, ngày mùng 5 tết Giáp Ngọ

Thanh Phương

 

 

  Ta đi trồng cây (Ngày 05/02/2014 06:02:00 - Gửi bởi: Cẩm Duy - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 Ta đi trồng cây



Ngày xuân, ta đi trồng cây

Phủ xanh đồi núi, phủ đầy bãi hoang

Cho xanh phố, cho mát làng

Đất đai mầu mỡ - bạc vàng là đây!

 

Trẻ già nô nức trồng cây

Xanh rừng, xanh núi, xanh mây, xanh trời

Môi trường sinh thái tuyệt vời

Cái nôi nuôi dưỡng loài người ấm no.

 

Trước sân nhà, bức rào gai

Gieo trồng, chăm bón một vài khóm hoa

Mùa sang - lan lý mượt mà

Ngỡ ngàng khách cứ bảo là "Dậu xuân"

 

Cẩm Duy

 

 


  Mừng thọ (Ngày 04/02/2014 08:02:12 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

MỪNG THỌ VỢ



 

Năm nay bà chạm tuổi vàng

Cháu con phấn khởi họ hàng mừng vui

Mong bà khỏe giúp việc tôi

Thế là hạnh phúc trên đời gì hơn

 

 

Khuyên bà đừng có dỗi hờn

Như là thời tiết thì còn gì vui

Tuổi vàng từ độ tám mươi

Tình vàng sức khỏe như thời thanh xuân

 

 

Bây giờ tuổi bát thập rồi

Sức khỏe chớp giật mưa rơi khó lường

Phúc nhà con cháu mến thương

Đền ơn đáp nghĩa khiêm nhường sâu xa

 

Đúng là trẻ được cậy cha

Bây giờ tuổi già lại được cậy con

So bì đã có phần hơn

Một lòng một dạ vì con vì chồng

 

Bây giờ con cháu những mong

Ông bà vui khỏe nỗi mừng nào hơn

Đôi khi bà lại dỗi hờn

Một già một trẻ ai còn trách đâu

 

Nhớ ngày năm tháng xa nhau

Tôi đi công tác trăm dâu đầu tằm

Những ngày đói khó tháng năm

Thân cò lận lội đầu sông cuối nguồn

 

Một chồng với cả bảy con

Gạo chia công ít biết còn sở xoay

Bây giờ thì đã đủ đầy

Bao nhiêu mong ước thì nay đền rồi

 

 Bữa cơm khoai sắn bà ơi!

Con về học muộn bà ngồi  ngắm trông

Bà rằng có no bụng  không ?

  Con thưa rằng có, nhưng không no mòng

 

Bây giờ thỏa những ước mong

Chỉ hiềm một nỗi lưng còng già nua

Nhất là tôi hay nói đùa

Bà hay hờn dỗi chắc chưa hài lòng

  

Xuân Ngọc

 

Ngày 05/02/2014 (06/01/năm Giáp Ngọ)

 

 

 

  TẶNG HOA (Ngày 04/02/2014 06:02:53 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 TẶNG HOA 

( Nhân kỷ niệm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa 

      Vua Quang Trung đại phá quân Thanh )

 

 

Ầm ầm voi chiến xông pha

Từ Nam ra Bắc sáng lòa sắc gươm

Quân reo vang dậy chiến trường

Quyết thề ăn tết đất thiêng La thành

Mừng vui đại phá quân Thanh

Mồng năm ngày tết kinh thành reo vang

Cao sang hơn cả bạc vàng

Anh tặng cho nàng đất nước yên vui !

Ngọc Hân : Em cám ơn Người 

Chiến thắng tuyệt vời giành tặng muôn dân

Thiếp xin cảm tạ trăm lần ...!

Quang Trung cười tặng Ngọc Hân cành đào

 

Muôn đời hình ảnh đẹp sao 

Quân vương tặng vợ cành đào đầu xuân !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

  Quê em! (Ngày 04/02/2014 03:02:01 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903978120)

 NHỚ QUÊ !

 

 

Nhà em có giậu mồng tơi
Xanh xanh màu lá xa xôi tìm về
Tân Phong sông nước bốn bề
Dẫu xa vẫn nhớ trời quê thuở nào

Bao nhiêu kỷ niệm ngọt ngào
Như giòng nước mát chảy vào trong tim

Hàng cây xanh mát bình yên
Trong tôi nhớ lắm êm đềm tuổi thơ

Sông Tiền xanh ngát đôi bờ
Chiếc xuồng nho nhỏ đợi chờ đón đưa
Mẹ về sau buổi chợ trưa
Cháy lòng nỗi nhớ đêm mơ - trở về. 

 Nguyễn Hữu Đức

* Tặng những người con đất Tiền Giang

 

  ĐẦU XUÂN DẠO HỒ GƯƠM (Ngày 04/02/2014 03:02:23 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

ĐẦU XUÂN DẠO HỒ GƯƠM

 

 

Xôn xao rực rỡ đèn hoa

Tháp Rùa, Thê Húc lúc xa lúc gần

Ngọc Sơn ấp ủ lòng trần

Trầm ngâm Tháp Bút phân vân điều gì ?

Bên hồ, viên ngọc lưu li

Tình đời vẫn mãi diệu kì như xuân !

 

Trần Trọng Huệ

 

 

  ĐẦU XUÂN ĐỐI ẨM CÙNG BẠN (Ngày 04/02/2014 07:02:39 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 ĐẦU XUÂN ĐỐI ẨM CÙNG BẠN



Uống đi anh cạn chén sầu
Nhắc chi những chuyện ngày đầu vừa quen
Bếp đời thôi kệ đừng nhen
Nửa đen nửa sáng bon chen gập ghềnh

Sông tình thuyền mãi lênh đênh
Niềm tin còn mãi chênh vênh...lối về
Uống đi anh chớ hẹn thề
Ngày mai sực tỉnh đam mê lụi tàn

Cười lên anh đón xuân sang
Ngu ngơ vét chút mộng tàn...ngồi mơ
Xa rồi năm tháng tuổi thơ
Cứ vô tư sống vẩn vơ thả hồn

Uống đi cạn nốt chén buồn
Nói nhiều chi những ngọn nguồn...thế gian


TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG


  GÁI THUYỀN QUYÊN (Ngày 03/02/2014 09:02:11 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 GÁI THUYỀN QUYÊN

 

 

"Anh như khế rụng sân đình

Em như gái rở đi rình của chua " !...

Em như nắng hạn mong mưa

Ước sao có nước thuận mùa bón chăm

Anh như trăng tỏ đêm rằm

Để em khao khát bao năm đợi chờ

Diễn đàn lục bát - Làng thơ !

Lời hay ý đẹp "bến bờ nông sâu" ? !

Em mong sông rộng nối cầu

Để cho yếm thắm áo nâu theo cùng

Mang theo áo tím khăn hồng

Quẩy theo bẩy sắc cầu vồng cầu duyên

Em xin làm gái thuyền quyên

Bên chàng Lục bát nên duyên sớm chiều !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG


 

  HỘI LANG  (Ngày 03/02/2014 03:02:49 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 HỘI LÀNG 

 

 

Dịp dìu trảy hội ngày xuân 

Vương vào câu hát trong ngần của em 

Miếng trầu cánh phượng ai têm 

Lá xanh, vôi trắng làm mềm môi nhau 

Thắm tình đỏ cả miếng cau 

Ao đình lướt nhẹ trên câu đợi chờ 

Ngóng em ra ngẩn vào ngơ  

Sân đình cờ hội, mộng mơ sắc mầu 

Hội làng đón đợi chờ nhau 

Ngày xuân giã bạn, hội sau lại về .

 

 

Lương Điền 

  Về Nhé Em (Ngày 03/02/2014 12:02:56 - Gửi bởi: Phạm Văn Kiên - Địa chỉ: 22 Nguyễn Quang Bích F13 - Tân Bình - HCM - Điện thoại: 01234552134)

VỀ NHÉ  EM

 

 

Trời xuân chạm cánh én chao
Tơ vương khẽ chạm người trao ý tình
Đôi bờ chạm sóng Thái Bình
Phương xa em chạm hồn mình ngẩn ngơ

Heo may chạm liễu rủ đò
Hữu duyên chạm nỗi mong chờ ngày đêm
Bao giờ tôi chạm được em
Rượu hồng cạn chén chạm mềm bờ môi

 

Phạm Văn Kiên

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [361 ,362 ,363 ,364 ,365 ,366 ,367 ,368, 369 ,370 ,371 ,372 ] Tiếp  Cuối cùng