Chủ nhật, 05/05/2024,


 
  Cho Anh (Ngày 07/02/2014 10:02:11 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903978120)

 Cho Anh...!

 

 

Cho anh ánh mắt diệu hiền
Mát như giòng suối êm đềm thiết tha
Để vơi bớt nỗi xót xa
Nhìn đời tươi sáng an hoà thảnh thơi


Cho anh em nhé nụ cười
Tươi như hoa nở giữa trời xanh trong
Để bao sầu muộn mênh mông
Nhìn đôi môi ấy đời không còn buồn


Cho anh đôi má ửng hồng
Rạng ngời giữa những bão bùng hôm nay
Hoà cùng sắc nắng ban mai
Đời còn đẹp lắm u hoài xua tan


Cho anh dịu ngọt nồng nàn
Để cho cuộc sống ngập tràn sắc hoa
Cho anh nghe lại khúc ca
Của ngày xưa đó mặn mà lứa đôi

 

Cho anh cho mãi không thôi

Bàn tay xoa nỗi đau đời của anh

Từ khi tóc hãy còn xanh

Bây giờ sương điểm an lành em cho.

07/02/2014

Nguyễn Hữu Đức

 

 

 

  VẦN THƠ LỤC BÁT (Ngày 06/02/2014 10:02:52 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

VẦN THƠ LỤC BÁT

 

 

Gặp nhau trước lạ sau quen

Nặng lòng  "lục bát " nên duyên thi đàn

Dù rằng "muôn dặm quan san"

Cùng nhau xây dựng thi đàn nở hoa

Điểm tô lục bát quốc thơ

Tài sản quý báu dân ta vun trồng

Ngàn năm thế hệ cha ông

Vần thơ lục bát nặng lòng dân ta

Tống Trân, Phạm Tải Ngọc Hoa

Truyện Kiều tuyệt đỉnh thi ca Thế - Tình

Thể thơ óng ả, tinh anh

Lời thơ thổn thức tim mình chảy ra

Lời vàng tiếng ngọc bay xa

Thấm vào thớ thịt làn da dân mình

Thơ là trí tuệ văn minh

Bao đời trau chuốt dân mình tạo nên

Dù cho nước chảy đá mòn

Vần thơ lục bát mãi còn trong dân !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

  Xuân hy vọng (Ngày 06/02/2014 05:02:45 - Gửi bởi: Đỗ Trọng Thành - Địa chỉ: Thôn Ngà-Gia Lộc-Hải Dương - Điện thoại: 0904489870)

XUÂN HY VỌNG


 

Cánh hồng sương đọng long lanh

Thoảng thơm hương bưởi hương chanh vườn nhà

Đồng gần cho tới ruộng xa

Mạ tươi ruộng ngấu tạo đà chiêm xuân

Mai ngày bén rễ vững thân

Lúa non ngấp nghé mừng xuân đầu bờ

Nõn nà chị mộng, em mơ

Pháo trời* vang vọng mở cờ mà lên

Hội làng trống lại vang rền

Sân đình đêm hội thêm duyên" điệu chèo "

Lời thơ lịm ngọt, trong veo

Mượt câu quan họ mái chèo mênh mang

Gắng công em, bõ công chàng

Mùa này thu hoạch chắc càng bội thu.

 

Đỗ Trọng Thành

* Sấm sét

 

  Nghỉ thế, đủ rồi. (Ngày 06/02/2014 12:02:08 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 

NGHỈ THẾ, ĐỦ RỒI.

( Viết về một vài cơ quan hành chính vẫn còn kéo dài việc ... chúc xuân! )


Dung dăng, dung dẻ đầu năm:

Nhân viên vẫn Tết, kéo thăm nhau hoài

Trong cơ quan tới cổng ngoài

Vắng ngơ, vắng ngắt chẳng ai trực phòng

 

Trước xuân khách thấy bàn không

Bảng đề: "Bận họp" - Xin ông hãy chờ!

Sau xuân, quay lại bây giờ

Bảng đề: "Xin phép" - Hãy chờ họp xong!

 

Dối người để được chơi rông

Quay đi, trở lại mất công bao người

"Đầu năm" - Nghỉ thế, đủ rồi

Việc công chăm chỉ giúp đời, giúp ta!


6/2/2014 -

Đào Đức Trang

 

 

  SẮC ĐỎ (Ngày 06/02/2014 10:02:31 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

SẮC ĐỎ


Chiều xuân lành lạnh đôi vai
Bước chân xuống phố lòng ai chợt buồn

Tơ vò còn mãi vấn vương

Mối tình xưa cũ con đường đã xa...

Lòng người rộn tiếng chim ca

Lòng ai se sắt như là đêm đông

Xa xa hoa nở ngát đồng

Xanh xanh biếc lộc ngập trong mắt đầy

Tơ giăng trắng tựa như mây

Lòng xuân thảm biếc uống đầy hạt rơi

Ngút ngàn mầm sống sinh sôi

Cựa trong hơi thở đất trời vào xuân

Riêng ai ai một cõi lòng

Xuân ngoài cửa mắt, thu trong úa tàn!

Cô đơn dõi bóng chim ngàn

Xuân lòng sắc đỏ lá vàng rụng rơi!

 

 

(Đàm Quyên , 6/2/14)

 

 


 

(Nối vần cùng: "SẮC ĐỎ", của Đàm Quyên. Bài thơ mở đầu cho một mùa xuân, sao mà buồn, mà cô đơn quá. Xin một chút góp vui cùng t/g, để mùa xuân mãi mãi vẫn là... mùa xuân đầy hương vị... thi thơ).

CHÚC XUÂN.

Vui xuân xin được góp lời
Hỏi rằng ai đó? Là người trong thơ
Nỗi lòng thầm kín vu vơ
Tình buồn qua những lời thơ ngậm ngùi.

Xuân về rồi đó em ơi
Ngoài kia cây cảnh đâm chồi nở hoa
Rộn ràng tiếng nhạc lời ca
Mừng xuân đây đó chan hòa niềm vui.

Xuân về rồi đó em ơi
Ngoài kia phong cảnh tiết trời đổi thay
Bàn tay mơ lấy bàn tay
Xa xôi xin gửi lời này... chúc xuân.

Z3-LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

 

 

  Tich điền nét đẹp ngày xuân (Ngày 06/02/2014 09:02:39 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 Tịch điền nét đẹp ngày xuân

 

 

" Tịch điền" nét đẹp ngày xuân

Nhà Vua về với nông dân - đi cầy

Rộn ràng trống giục, cờ bay

Đất vui reo, những luống cầy đầu tiên.

Từ đây ngô lúa mọc lên

Từ đây hạnh phúc về trên xóm làng

Vốn quen nhung lụa bạc vàng

Vì dân - vua vẫn sẵn sàng chung tay

Chăm lo đồng áng, cấy cầy

Quên ăn, quên ngủ, tháng ngày gian truân

" Tịch điền" nét đẹp ngày xuân

Cấy, cầy - hội của nông dân quê mình.

 

Lễ hội Tịch điền từ ngày mùng 5 đến mùng 7 tết Âm lịch

Tại Duy Tiên - Hà Nam

Đặng Duy Phiên

 

 

  Lãng tử (Ngày 05/02/2014 08:02:16 - Gửi bởi: TRẦN ĐẠI HƯNG (HÀN YÊN TỬ) - Địa chỉ: nam son, soc son, ha noi - Điện thoại: 0918695178)

 LÃNG TỬ


 

Tường bên mận trắng phô sương

Bên này đào thắm, ngọc đường đánh ghen

Trăng khuya trải áo sau thềm

Ru hồn lãng tử tới miền mộng mơ

Trăng non đầu tháng chẳng mờ

Ôm tròn vành vạnh câu thơ vào lòng

Người ơi, còn có bên sông

Để anh sang gửi một bông mai vàng


Trần Đại Hưng

       (Hàn Yên Tử)      

 

  Tình Xuân Hoan Hỷ (Ngày 05/02/2014 06:02:32 - Gửi bởi: Hoàng Trọng Hải - Địa chỉ: Q11, tp Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0972899009)

TÌNH XUÂN HOAN HỈ


 

Tiết trời trong sáng đầu xuân

Giúp cuộc hội ngộ, thêm phần vui tươi

Rôm ran tiếng nói tiếng cười

Xua tan cảm giác, gặp Người chưa quen !

Đâu đây văng vẳng lời khen

Thơ hay, ngâm giỏi, lẫn chen tâm tình

Chợt tôi ngẫm nghĩ lại mình

Lần đầu gặp mặt... chẳng bình lời nao.

Giọng ngâm ai đó ngọt ngào

Đưa hồn thính giả, lạc vào cõi mơ

Lắng nghe từng nhịp tiếng thơ

Hồn như bay bổng, lững lơ giữa trời.

Nghe Thầy giáo huấn đôi lời

Đạo Phật tươi sáng, rạng ngời trong ta

Hướng Tâm về Phật Thích ca

Cuộc đời an lạc, như là cõi Tiên.

Nét mặt Tâm Nghị dịu hiền

Người người cảm thấy, buồn phiền tiêu tan

Người này gặp gỡ hỏi han

Người kia khen ngợi.. chứa chan tình Người...

Đầu Xuân gặp gỡ nói cười

Ai ai cũng thấy, trẻ mười tuổi xuân

Con Phật dễ mến dễ gần

Muôn người như một, tình thân đong đầy... !

 

Xuân Giáp Ngọ

Hoàng Hải

 

 

  DUYÊN XUÂN (Ngày 05/02/2014 03:02:22 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 DUYÊN XUÂN

 

 

 

 

Bình minh vừa tỏa nắng lên

Mai vàng khoe sắc đào nghiêng hé cười

Trăm hoa đua nở rực trời

Cây thay màu áo lòng người dịu êm

 

 

Người đi cầu phúc cầu duyên

Cầu tài cậu lộc còn em cầu gì?

 

Em mong cầu được anh đi

Để ta trổ một kỳ thi sắc tài

 

 

Không nhất thì cũng thứ hai 

Vận may chắc thắng sắc tài thủ khoa

 

Em về thưa với mẹ cha

Trọn ngày giờ tốt nhận quà duyên xuân

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  CHỢ PHIÊN BẢO LẠC (Ngày 05/02/2014 12:02:23 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

 CHỢ PHIÊN BẢO LẠC 

 

 

 

Bảo Lạc* phiên chợ ngàg  xuân 

Núi cao, đường dốc xa gần ngại chi 

Mỗi phiên cảnh rất lạ kỳ  

Vài trăm con ngựa cùng đi theo người 

Thiên nhiên, mây núi, cảnh trời 

Tiếng vang ngựa hý, tiếng mời chào mua

Chợ họp từ sáng đến trưa

Ngựa ai nấy dắt cùng đưa nhau về

Bức tranh thủy mạc, sơn khê

Vui trong vó ngựa, khèn quê vang lừng 

Đường vắt ngang núi lưng chừng 

Ánh chiều chiếu cảnh núi rừng đẹp sao 

 

 

Lương Điền 

*Bảo Lạc thuộc tỉnh Cao bằng .Vào ngày phiên chợ có khoảng bốn đến năm trăm con ngựa cùng

đi với người tới chợ.  

 

 

  TÔI VỀ (Ngày 05/02/2014 11:02:10 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 TÔI VỀ

 

 


Tôi về tát cạn biển buồn
Gom năm góp tháng đắp nguồn yêu thương
Tôi về làm lại con đường
Xua bao cay đắng vô thường ...nhớ quên
Tôi về bán lạ mua quen
Gọi bình minh đuổi bóng đen tận cùng
Tôi về tìm bến mênh mông
Thả rông bao nỗi long đong kiếp người...

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  Giúp mẹ ngày xuân. (Ngày 05/02/2014 10:02:58 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 GIÚP MẸ NGÀY XUÂN




Tết này em bán bóng bay

Bóng mang hình ngựa trên tay em cầm

Giúp cha đỡ mẹ một phần

Mấy ngày nghỉ Tết không cần đắn đo

 

Cả học kì Một mẹ lo

Tiền ăn tiền học, tiền cho áo quần

Cha em bệnh: liệt hai chân

Nghĩ mà thương mẹ tảo tần sớm khuya!

 

Gần em bốn bạn đứng kia

Gia đình khốn khó cùng chia cảnh đời

Chúng em vui vẻ chào mời

Nhưng lòng đâu khỏi rối bời lo toan!

 

Ngựa ơi, có thấu gian nan

Mới thấy canh ngọt, cơm ngon hàng ngày.

Nghĩa cha công mẹ cao dày

Phận con hiếu thảo hôm nay đỡ đần!

 

Ngày mai buổi học đầu xuân

Vẫn em học giỏi, trò ngoan ở trường

Tình thầy, tình bạn yêu thương

"Thành công mã đáo" trên đường tương lai!


Đào Đức Trang


Trước tiên Trước Trang [361 ,362 ,363 ,364 ,365 ,366 ,367, 368 ,369 ,370 ,371 ,372 ] Tiếp  Cuối cùng