Chủ nhật, 05/05/2024,


 
  HOA MUA! (Ngày 09/02/2014 02:02:24 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903978120)

 HOA MUA!

 

 

Đường làng sông nước hồ ao

Lối mòn nho nhỏ cao cao bóng dừa

Trong cơn nắng nhẹ ban trưa

Cánh chuồn chấp chới gió lùa bờ đê

 

Nhẹ nhàng khép nép bên lề

Hoa gì tim tím duyên quê điểm hồng

Gió lay sóng nước dập dờn

Đôi ba cánh bướm chập chờn lượn quanh

 

Màu tim tím lá xanh xanh

Giản dị gần gũi giữa ngàn hoa xinh

Không lộng lẩy chẳng diễm tình

Đơn sơ mộc mạc quê mình- Hoa Mua.

 

Nguyễn Hữu Đức

 

 

  EM CHỜ ... ! (Ngày 08/02/2014 11:02:59 - Gửi bởi: Đặng việt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 EM CHỜ...!

 

 

"Người ơi ! Người ở đừng về " !...

- Giọng em say đắm làm mê lòng người

Thắt lưng xanh, dải yếm sồi

Quai thao, nón thúng làm tôi nao lòng ! 

Liền anh liền chị thong dong

Mạn thuyền ngồi tựa trải lòng giao duyên

- Người về có nhớ Hội Lim ?

Áo khăn để lại làm tin. Em chờ !

- Anh về nuôi những giấc mơ :

Chiếc khăn mỏ quạ, "lẳng lơ" mắt huyền

Trầu têm cánh phượng, cánh tiên

Má lúm đồng tiền, thắt đáy lưng ong

- Ai làm cho má em hồng ?

Miệng duyên quá đỗi - ấm nồng hơi em

- Mơ rồi lại muốn mơ thêm 

Mơ cho chóng đến Hội Lim ! Em chờ !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 


 ANH GỬI NỖI NIỀM VÀO THƠ

 

 

Thuyền trôi lướt nhẹ ao đình 

Nhờ duyên quan họ chúng mình gặp nhau

Một năm mong đợi dài lâu

Chia tay ngày ấy miếng trầu làm tin 

Bồi hồi nhịp đập con tim 

Mong ngày họp mặt Hội Lim cùng về 

Tưng bừng trảy hội miền quê

Áo the khăn xếp tràn trề niềm vui

Em trong tà áo nụ cười

Nón Ba Tầm lẫn dòng người hội xuân

Quán thơ anh đứng tần ngần 

Mải mê nghe khúc thơ ngân rộn ràng

Quán hát quan họ trang hoàng 

Giọng em nền nảy ngập tràn đồi Lim 

Ngày xuân hội mở mọi miền 

Hội Lim anh gửi nỗi niềm vào thơ

 

Lương Điền


 

 

  QUÀ XUÂN (Ngày 08/02/2014 08:02:20 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

 

 

QUÀ XUÂN

 

 

Bông hồng khoe sắc ngàn hoa

Thảo thơm gọi có chút quà vườn xuân

Quà xuân thắm đượm tình em

Tri ân công đức tổ tiên ông bà

 

Quà xuân vai đẫm sương sa

Lưng chiều nắng rát mắt nhòa cay đêm

Bợt màu má phấn môi em

Nên bông hồng thắm nên duyên tình nồng

 

Quà xuân gợi nhớ những mong

Có tình của đất mênh mông nắng trời

Quà xuân em gửi tặng người

Mong sao duyên thắm tình đời tri âm


Xuân Ngọc

 

 

  Thơ mừng thọ (Ngày 08/02/2014 08:02:44 - Gửi bởi: Đặng Duy Phiên - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

 

 

 CÂY ĐẠI THỤ

TỎA MÁT XÓM LÀNG

( Mừng thọ bạn thơ – tròn 70 tuổi)

 

 

 

 

 

Mừng ông nay bẩy mươi xuân

Mà xương vẫn cứng, mà gân không chùn

Bao la bay bổng tâm hồn

Kè kè một túi càn khôn vơi đầy

Vẫn xông pha đó cùng đây

Yêu thương muối mặn, gừng cay, lại càng…

Như cây đại thụ vững vàng

Vươn cao tỏa mát xóm làng, quê hương.

 

 

 

Ngày 9 tháng Giêng Giáp ngọ

Đặng Duy Phiên

 

  PHÔI PHA (Ngày 08/02/2014 05:02:36 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

 

PHÔI PHA

 

 

 

Phấn hương gió cuốn theo mây

Sắc màu phai nhạt bởi ngày nắng mưa.

Đã mờ những nét duyên xưa

Thủy chung tình nghĩa vẫn chưa phai màu !

 

Trần Trọng Huệ

 

 

  HỘI LIM (Ngày 08/02/2014 05:02:45 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

HỘI LIM

 

 

Hội Lim có tự thuở nào?

Ngàn năm văn hiến khát khao kiếm tìm

Lần này anh đến hội Lim

Lời người Kinh Bắc giao duyên chữ tình

 

Ơi người con gái Bắc Ninh

Tôi mơ hay tỉnh thấy mình chơi vơi

Mắt em lóng lánh sao trời

Môi em đỏ thắm nụ cười xinh tươi

 

Trầu têm cánh phượng chào mời

Nghiêng nghiêng vành nón làm tôi mê hồn

Áo tứ thân dải yếm đào

Lời chào quan họ ngọt ngào tình xuân

 

Giá mà duyên thắm tình ân

Cùng người quan họ trăm năm hẹn thề

Người ơi người ở đừng về…

Ngọt ngào xao xuyến đam mê hút hồn

 

Xuân Ngọc

Ngày 08/02/2014

 

 

  Người bác sĩ tài hoa. (Ngày 07/02/2014 09:02:44 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

NGƯỜI BÁC SĨ TÀI HOA

( Kính tặng giáo sư tiến sĩ Trần Quán Anh.)

Dẫn chuyện: Buổi tối 6/2/2014, xem TV Chương trình "Chất lượng cuộc sống"  nói về hy vọng mới trong điều trị vô sinh ở nam giới, tôi có đọc thêm trên mạng về người thày thuốc tài hoa Trần Quán Anh. Ông chính là thày dạy của nữ bác sĩ Đặng Thùy Trâm, và còn là tác giả vở kịch "Tuyền tuyến gọi" ( sau được đạo diễn Phan Kì Nam chuyển thể thành phim ) được lớp thanh niên những năm 1966 - 1970 yêu thích. Bài dưới đây chỉ đề cập tới nghề thuốc của ông,viết theo lối tường thuật chương trình tôi được xem.

 


Bệnh nhân: Tôi quê Kiến Thụy, Hải phòng,

Sau ba năm cưới vẫn không con nào.

Vợ chồng quấn quít biết bao,

"Không con cây héo" làm sao bấy giờ?

 

Trời thương cho gặp tình cờ

Tin từ đài báo mọi người truyền tai:

Giáo sư Trần Quán Anh tài

Chữa vô sinh giỏi cho trai Hà thành!

 

Tôi lên bệnh viện Tâm Anh

Gặp người bác sĩ hiền lành nhân văn.

Thày làm xét nghiệm, hỏi, thăm,

Kê đơn đưa thuốc - Tôi chăm theo thày.

 

Vợ chồng tôi đến hôm nay

Một trai, một gái - "Cây đầy trái thơm".

Thày ơi, xin được cảm ơn

Người cho hạnh phúc - Còn hơn cho vàng!

 

Bác sĩ: Đàn ông có vợ tuổi đang ...

"Quân" (*)hai mươi triệu sẵn sàng vây quanh.

"Nàng"(*) trong đợi có một "anh"(*)

Giỏi giang "phá cổng vào thành"(*) bén duyên.

 

Mười ngày chín tháng bình yên

Hoa thơm mật ngọt làm nên Một Người.

Đẹp thay tạo hóa luân hồi

Tròn vầng Nhật - Nguyệt cuộc đời chúng ta.

 

Người dẫn chương trình trên T.V: Bạn vô sinh, máy kiểm tra:

Ít "quân", chất lượng thua xa người thường,

Lại còn tinh loãng, loạn cương,

Nhưng đừng đau khổ, chán chường, bạn ơi!

 

Bệnh nay có thuốc chữa rồi,

Có "quân", dù yếu là đời còn may.

Phác đồ điều trị cầm tay

Theo thày hướng dẫn chờ ngày sinh con.

 

Người xem chương trình: Chương trình trò chuyện xem xong,

Mượn vần lục bát mấy dòng ngợi ca

Tấm lòng thày thuốc tài hoa

Tuổi cao bóng cả, bao la tình người!

Chú thích: (*) "quân" chỉ tinh trùng, "nàng" chỉ trứng rụng, "phá cổng vào thành" chỉ việc xuyên qua màng trứng: những từ này giáo sư ẩn dụ khi ông nói chuyện.

Đào Đức Trang.

 

  SẮM TẾT (Ngày 07/02/2014 07:02:44 - Gửi bởi: BùiThế Sỉnh  - Địa chỉ: CLB Thơ ca Tân Qúi Tân Phú TP Hồ Chí Minh - Điện thoại: 0906492327)

SẮM TẾT

 


Người ta sắm tết mai vàng
còn tôi lượm gốc cây làng quẳng ra
đem về dựng góc vườn nhà
trồng dưa dưa quấn, trồng cà cà leo
nghĩ mình còn thấy hẩm hiu
chắt chiu hạt nắng để gieo mùa vàng
mai này lỡ có giàu sang
đừng quên năm tháng cơ hàn đã qua

 

BùiThế Sỉnh

CLB Thơ ca Tân Qúi Tân Phú TP Hồ Chí Minh

  XUÂN VỀ (Ngày 07/02/2014 04:02:47 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 XUÂN VỀ

 

 

"Ngày xuân con én đưa thoi"...

Sắc xuân nở rộ tình người - ý thơ

Xuân về nâng cánh ước mơ

Mênh mông biển cả vô bờ xanh trong

Người người vui mở cõi lòng

Yêu thương dang rộng cánh hồng bao la

Xuân về vui hội quê nhà

Áo the, khăn xếp thướt tha đón mời

Xuân gieo sắc nắng muôn nơi

Cho cây xanh lá cho chồi đơm hoa

Xuân về trai gái trẻ già

Du xuân trẩy hội lời ca dâng trào

Xuân về cánh én nghiêng chao

Chúc mừng đất nước bước vào mùa xuân !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

  Mừng gặp mặt (Ngày 07/02/2014 11:02:10 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Lược - Địa chỉ: thôn 2 liên sơn thành kim thạch thành thanh hóa - Điện thoại: 0974849054)

  

 MỪNG GẶP MẶT

 


Những ngày trở lại quê nhà

Vui mừng gặp mặt bạn xa bạn gần

Nâng ly chén rượu quây quần

Mừng vui phấn khởi đón xuân trở về

Say sưa câu chuyện tình quê

Nghĩa tình bạn cũ say mê rượu nồng

Ra về rồi lại chờ trông

Hẹn mùa xuân tới vẫn đông thế này.


7-2-2014

Xuân Lược

 

 

  TÌM EM Ở HỘI LIM  (Ngày 07/02/2014 11:02:23 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 TÌM EM Ở HỘI LIM 

 

 

Ao đình đày ắp tiếng loa 

Giọng em nền nảy vang xa khắp làng 

Mỗi năm đón tết xuân sang 

Gặp nhau ngày hội chứa chan tình người 

Chùa cao trên tít đỉnh đồi 

Trai thanh rước kiệu, rợp trời cờ bay

Miếng trầu cánh phượng trao tay

Chao nghiêng vành nón làm say lòng người

Mắt em lóng lánh sao trời

Môi em đỏ thắm nụ cười tuổi xuân

Hội Lim đón khách xa gần

Anh mê câu hát tần ngần tìm em

Anh tìm tà áo thân quen

Anh tìm Cô Tấm lọ lem ngày nào

Áo tứ thân, dải yếm đào

Tìm em thơ thẩn lối vào Hội Lim

 

 

Lương Điền 

 

 

  NHỚ THẦM (Ngày 07/02/2014 11:02:52 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 41/9e Đường 30-4 TP Vũng Tàu - Điện thoại: 0908720220)


NHỚ THẦM

 

 

Xuân về rực rỡ hoa mai

Phương Nam nắng ấm nhớ hoài mùa đông

Mùa đông em có lạnh không?

Để anh gửi chút nắng hồng cho em

 

Buồn vui kỷ niệm êm đềm

Lâu rồi vẫn nhớ bên em ngày nào

Cùng nhau ngồi ngắm hoa đào

Nụ hôn say đắm ngọt ngào trao nhau

 

Tóc đen nay đã bạc màu

Tình xưa anh vẫn khắc sâu không mờ

Thuyền em đã cập bến bờ

Mà anh vẫn cứ vẩn vơ nhớ hoài

 

Thời gian trôi tưởng phôi phai

Nào ngờ nỗi nhớ vẫn dài tháng năm

Qua bao thay đổi thăng trầm

Nay ngồi tĩnh tại nhớ thầm tình xưa.

 

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [361 ,362 ,363 ,364 ,365 ,366, 367 ,368 ,369 ,370 ,371 ,372 ] Tiếp  Cuối cùng