Chủ nhật, 05/05/2024,


 
  ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU (Ngày 13/02/2014 10:02:40 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)


ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU

  

 

Muốn anh là ngọn gió bay

Nhưng em chỉ muốn phút giây không ngừng

Bên em, anh mãi dừng chân

Hôn làn tóc suối mơn thân dịu dàng!

   

 

Muốn anh là nắng chói chang

Hút cạn bóng tối đuổi màn đêm đen

Nhưng em chỉ muốn riêng em

Anh thu nắng lại bên em ngập tràn!

   

 

Muốn anh tiếng hót chim ngàn

Vút cao trời thẳm xóa tan mây mù

Nhưng em chẳng muốn dư thừa

Tiếng anh chỉ hót đủ vừa em nghe!

 

Đàm Quyên

13/2/2014

 

 

 Cùng chia xẻ với: "ĐÔI CÁNH TÌNH YÊU" của ĐQ. Mong t/g thông cảm.

Anh sẽ là ngọn gió bay
Bên em tay nắm bàn tay dịu dàng

Anh sẽ là nắng chói chang
Bên em nắng bỗng rộn ràng con tim

Anh sẽ là tiếng của chim
Bên em với cả nỗi niềm mến thương

Hai ta là mối tơ vươn
Bên nhau đi hết đoạn đường tình yêu.

TƯ LANG THANG - QUY NHƠN.

 

 

 

 

  RƯỢU CẦN (Ngày 13/02/2014 06:02:16 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

 RƯỢU CÂN

 

 

 

 

Rượu cần chung uống đã say

Rừng hoa ban trắng em đầy sức xuân

Tay em nâng chén rượu cần

Dâng mời anh uống ngất ngây tình đời

 

 

Trắng hồng má núm làn môi

 

Ra về lòng những nhớ người vùng cao

Rừng hoa ban tự thuở nào

Mà hoa trắng nõn dạt dào tình xuân

 

 

Nhớ vùng cao nhớ rượu cần

 

Nhớ cô em gái trắng ngần môi son

Tôi về gần biển xa non

Rượu cần em gái mãi còn trong mơ

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

 

  Về vói hội Lim (Ngày 12/02/2014 05:02:07 - Gửi bởi: duongvanthung44@gmail.com - Địa chỉ: 1/68/337PhamvanĐồng - Điện thoại: 0124836998)

 

VỀ VỚI HỘI LIM

 

 

  Lại đươc về với hội Lim

Để tìm người ấy trong tim năm nào

   Mớ ba, mớ bẩy má đào

Lúng la, lúng liếng lời chào nở hoa

Lời ca tha thiết, mặn mà

Trèo lên Quán dốc, bóng cờ, cây đa

     Trống quân, quan họ lời ca

Người ơi ! người ở đợi ta cùng về

Để rồi bối rối mọi bề

Chia tay dã bạn, tìm về năm sau

 

 Dương văn Thung

 

 

  MÃI MÃI BÊN NHAU (Ngày 12/02/2014 03:02:28 - Gửi bởi: Trần Trọng Huệ - Địa chỉ: 124/24 Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội - Điện thoại: 04.3853.6979)

MÃI MÃI BÊN NHAU

( Mến tặng BS. Nguyễn Thị Ân )

 


 

Em là lửa ấm trong nhà

Hương Quỳnh, vị muối đậm đà thủy chung.

Thương con, quý cháu, yêu chồng

Nhà mình êm ấm trong vòng tay Em.

 

Yêu nghề chẳng quản ngày đêm

Lương y từ mẫu, dịu êm với người.

Bên Em anh thấy yêu đời

Xa Em trống vắng như trời không mây!

 

Cùng nhau đi trọn kiếp này

Mong duyên lại được sum vầy kiếp sau! 

 

Trần Trọng Huệ

 

 

  NHỚ QUÊ HƯƠNG (Ngày 12/02/2014 07:02:53 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

NHỚ QUÊ HƯƠNG

 

 



Đã bao năm tháng xa nhà

Nhớ canh rau muống nhớ cà giầm tương

Nhớ dòng sông nhớ quê hương

Mái trường phượng đỏ yêu thương bạn hiền

 

 

Nhớ đồng cò trắng trao nghiêng

 

Lưng mẹ nắng rát sương đêm gió lùa

Dòng sông êm khúc nhạc ru

Với bao kỷ niệm tuổi thơ dạt dào

 

 

Lời quê hương khúc ca dao

 

Mẹ ru con tự thủa nào lớn khôn

Xa quê lòng những vấn vương

Tình làng nghĩa xóm người thương mong chờ

 

 

 

Xuân Ngọc

 

 

 

  THÁC BẠC _ TÌNH YÊU ! (Ngày 11/02/2014 10:02:11 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 THÁC BẠC - TÌNH YÊU !

 

 

Đường lên Thác Bạc - tình yêu !

Mây che kín núi, ngược chiều mưa bay

Quanh co đường lượn trong mây

Xe bon bon giữa ken dầy núi non

Mảnh mai dải lụa - lối mòn

Ầm ầm thác đổ suối tuôn ào ào

Lững lờ suối lặng như ao

Thảnh thơi cá lượn lao xao dỡn đùa

Rừng già qua những lối thưa

Tình yêu -Thác Bạc bây giờ là đây !

Bàn tay nắm lấy bàn tay

Dốc trơn rêu phủ bao ngày nên xanh

Âm u rừng kín lá cành

Đến đây YÊU lại hóa thành CHIA LY !

Ai thêu câu chuyện ly kỳ

Yêu nhau xin chớ có đi chốn này !

Nhưng nào ai biết, ai hay

Yêu nhau cứ đến nơi này hẹn yêu !

 

( Theo hư truyền địa phương trai gái đến đây hò hẹn yêu nhau thường không

       lấy được nhau , hoặc lấy nhau sẽ không ở được với nhau ,

            chính vì vậy mới có tên THÁC BẠC -TÌNH YÊU ! )

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

 

  GIÃ BẠN (Ngày 11/02/2014 09:02:26 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)

GIÃ BẠN 

 

(Chia tay Hội Lim 2014)

 

 

 

Hội Lim ta được gặp mình 

Một ngày nên nghĩa , nên tình khó phai

Ba Tầm chiếc nón buông quai

Giã bạn-anh nhớ áo dài tứ thân

Đường xa lời hẹn nên gần 

Nhớ em-khúc hát tần ngần chia tay 

Hội tan lòng dạ đắm say 

Nhớ nhung ta hẹn ngày này xuân sau .

 

Lương Điền


Kính chào bác Đỗ Lương Điền!
Cũng đã lâu không giao lưu cùng bác, hôm nay đọc: "GIÃ BẠN" của bác, lòng thấy chợt buồn.
Ước gì một ngày nào đó, mình được đến đúng vào mùa Hội Lim chắc là vui lắm,
nhưng khi giã bạn chắc lại không có nỗi buồn nào hơn.
Chúc bác cùng gia đình một năm mới An Lành - Hạnh Phúc.

CHỢT BUỒN.

 Hội Lim chưa được một lần
Chưa bao giờ đến chưa gần bên nhau
Mà sao lòng cứ nao nao
Trong mơ lại thấy lạc vào... Hội Lim.
"Ô kìa cái áo tứ thân
Cái khăn mỏ quạ cái quần nái đen"
Xa xôi tuy lạ mà quen
Bài thơ "GIÃ BẠN" đan xen... chợt buồn.

LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

 

 

  Thương cây lúa (Ngày 11/02/2014 09:02:36 - Gửi bởi: Cẩm Duy - Địa chỉ: Từ Liêm - Hà Nội - Điện thoại: 0974246646)

Thương cho cây lúa ngoài đồng 

 

( Viết trong những ngày rét đậm, rét hại)

 

 

 

Đột nhiên gió rét tràn về

Lúa vừa cấy, lạnh tái tê ngoài đồng

Nghĩ mà thương quá nhà nông

Hai sương, một nắng gieo trồng, bón chăm.

Rét về giá buốt căm căm

Lúa không bén rễ đứng chân thế nào

Phục hồi thân, lá ra sao

Hay rồi tàn tạ, quắt queo, lụi tàn?

Bao người lòng dạ bất an

Thương cây lúa - kiếp gian nan như người

Những lo khấn đất, lạy trời

Ban cho nắng ấm về nơi ruộng đồng

Ra công chăm bón, vun trồng

Lúa vàng nặng hạt, trĩu bông ... dâng đời!

 

Cẩm Duy

 

 

  VÔ ĐỀ (Ngày 11/02/2014 07:02:14 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 VÔ ĐỀ



Ai đem mây quẳng ngang chiều
Cho ngày dần ngắn cánh diều lạc phương
Ai gieo lá rụng đầy đường
Cho bàn chân bước vô thường quặn đau.


Trương Đình Phượng

 

 

  NỤ HỒNG ĐỎ (Ngày 11/02/2014 04:02:30 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

NỤ HỒNG ĐỎ






Nụ hồng kìa, một nụ hồng!

Men tình ấm ủ qua đông đợi mùa

Mọc lên giữa những gai cưa

Giữa làn sương bạc, nắng mưa phong trần

Thung sâu đồi vắng làm thân

Đất cằn đá sỏi đỡ nâng cuộc đời

Chịu phong ba bão táp rơi

Khum khum em khép vành môi dãi dầu

Thấm sương cánh vỏ bạc màu

Thấm mưa nắng gội vỏ nâu bọc ngoài

Ai hay trong nụ đỏ tươi

Ai hay người ngắm vội rời bỏ đi

Ngày tình nhân thật lạ kì

Nụ hồng bung cánh cởi đi áo ngoài

Nồng nàn khao khát bờ môi

Cháy lên ngọn lửa trao người tình nhân

 


 

Đàm Quyên

 

 11/2/14

 

 

NỤ HỒNG XINH

( Chia sẻ với TG bài Nụ hồng)

Yêu sao yêu thế nụ hồng

Sinh ra từ những chất chồng gian lao

Lớn trong gió thét mưa gào

Nắng nung, rét cắt, gai cào ... quản chi.

Nụ hồng bé nhỏ nhường kia

Khiêm nhường thôi, vẫn si mê muôn loài

Bỗng bừng lên - một sớm mai

Nồng nàn hương, sắc cho ai ngỡ ngàng.

Như em - duyên dáng, dịu dàng

Hồn nhiên, đi giữa nắng vàng xuân tươi

Cho anh rạo rực đầy vơi

Chim ca, gió hát ... ngập trời mộng mơ!

 

Cẩm Duy

 

 

 

  Làm giàu trên chính ruộng thôn quê mình. (Ngày 11/02/2014 11:02:06 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 LÀM GIÀU TRÊN CHÍNH RUỘNG THÔN QUÊ MÌNH.

( Viết về hiện tượng một số làng thôn ở vùng lúa đồng bằng Nam bộ có nhiều người sau Tết bỏ lên thành phố kiếm thêm việc làm mà buổi thời sự VTV1 ngày 9/2/2014 có đưa tin. )

 

 

Thôn Đoài mở hội tưng bừng,

Giàu từng sào đất, vui từng hộ dân.

Lúa - Màu chen vụ xoay vần,

Mồ hôi, chất xám giữ chân trai làng.

 

Thôn Đông đất tốt mùa vàng

Gần bảy tấn thóc giao hàng mỗi ha.

Bội thu nhưng lợi tính ra

Trên một sào ruộng - Thua xa thôn Đoài.

 

Cả thôn ai cũng một bài:

Độc canh cây lúa, bỏ ngoài lời khuyên.

Xạ gieo duyên đất bén liền,

Ít công chăm bón, ít tiền đầu tư.

 

Thời gian, lao động dôi dư,

Gái trai lên tỉnh ngay từ đầu xuân.

Làng thôn vắng bóng người thân,

Họ tìm may rủi, gian truân thị thành!

 

Mong thôn Đông sớm hiểu nhanh

Độc canh: giá thóc quẩn quanh đói nghèo!

Hãy quay vòng đất trồng, gieo

Xen màu, gối vụ tăng theo mùa vàng.

 

Trai tài, gái giỏi trong làng

Mồ hôi, chất xám mở mang cây trồng.

Người dân gắn bó ruộng đồng,

Không còn cảnh bỏ thôn Đông ngày nào!...

 

Năm sau thu nhập cùng cao,

Đông - Đoài hạnh phúc cùng vào hội xuân.

Đi đâu cho cực khổ thân,

Hãy giàu trên chính ruộng thôn quê mình!

 

Đào Đức Trang

 

 

 

  VỐN CỔ ĐÔI QUÊ (Ngày 10/02/2014 05:02:17 - Gửi bởi: Đăngviêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 VỐN CỔ ĐÔI QUÊ

 

 

 

Xuân về náo nức Hội Lim

Làng quan họ cổ, hỏi tìm nơi đâu ?

Mới qua sông Đuống - Đáp Cầu

Đã nghe xao xuyến những câu ân tình

Vẳng xa câu hát " Trúc xinh "

Mảnh mai trúc đứng đầu đình vẫn duyên...

(Thương nhau lặn lội đi tìm

trao khăn gửi áo làm tin trong nhà... ) !

Lời hay ý đẹp vang xa 

Câu hò Đặng Xá lời ca thắm tình

Quê anh ở tận Thái Bình

Xuân về sang mãi Bắc Ninh tìm Người

- Cám ơn anh đã sang chơi

Trao nhau tấm thiệp lời mời đầu xuân

Quê xa tình nghĩa thêm gần

Chúng mình cùng góp Hội xuân quê nhà

- Xin mời quan họ em qua 

Trống chèo anh gửi quê nhà Bắc Ninh !

Hai quê thắm nghĩa vẹn tình

Chiếu chèo - quan họ chúng mình cùng vui

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

 

 

Trước tiên Trước Trang [361 ,362 ,363 ,364 ,365, 366 ,367 ,368 ,369 ,370 ,371 ,372 ] Tiếp  Cuối cùng