Chủ nhật, 05/05/2024,


 
  CẢNH LÀNG (Ngày 18/02/2014 12:02:44 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại: 01677225720)

CẢNH LÀNG

 

 

 

   

Cảnh làng nay đã khác xưa

Xung quanh bớt những dặng tre ôm làng

Cau dừa thay đứng xếp hàng

Chim truyền cành hót rộn ràng sớm mai


Ao hồ sen ngó hé cười 

Cổng làng văn hóa màu tươi sắc hồng

Ao hồ mương nhỏ nước trong

Cá rô cờ lượn tung tăng đớp mồi

 

Khói nam chiều nhè nhẹ trôi 

Người đi xuôi ngược tiếng cười giòn tan

Ngoài sông mấy chiếc đò ngang

Người về bên ấy người sang bên này

 

Đồng làng rộn tiếng máy cày 

Cảnh quê đồng ruộng hôm nay tưng bừng 

Ai về bên ấy ngập ngừng

Nhớ quê anh nhớ người dưng đợi chờ

 
 

Xuân Ngọc

Ngày 18/02/2014

 

 

 

  chùm thơ  (Ngày 17/02/2014 09:02:24 - Gửi bởi: nguyễn Trọng Luân - Địa chỉ: F702A1, CC VINACONEX1- 289A Khuất Duy Tiến Hà nội  - Điện thoại: 0976582742)

 

 

 Về  đi  lục bát

 

 

Về đi lục bát của tôi

Ta về qua dốc qua đồi nhà xưa

Đi đâu đến tận bây giờ

Tre còng lưng đợi khúc đê cuối làng

 

Về còn  tre trúc đâm  măng

Trúc tre ra phố nhà hàng đỏ xanh

Từng ăn măng  ở quê mình

Có chê măng đắng cũng đành lòng đau

 

Về đi đò gác chân cầu

Nghe câu đào liễu thương nhau thủa nào

Người ơi ống thấp ống cao

Cái chân em trắng chiều nào cũng mong

 

Về đi lục bát cuối đồng

Về đi lục bát bờ sông la đà

Về đây chèo mở lái ra

Đi tìm dải yếm  lá đa làm thuyền

 

Về tìm  nón lá làm duyên

 Con chuồn chuồn ớt đậu trên cọc rào 

Lục bát thèn thẹn cầu ao

Trống chèo dắt xẩm xoan vào vườn cau

 

Đình chùa một thủa mọc rêu

Nay hương lại ngát miếng trầu lại thơm

Nhớ quê lục bát  đi tìm

Bàn tay chắp ngực con tim hôm rằm

 

Ta về tìm dáng quần thâm

Ta tìm lục bát hương thầm ngày xưa

Ta về lục bát chưa về

Lại ra ngồi với bờ tre cuối làng 

 

Nguyễn Trọng Luân

 

 

  Đêm Nguyên tiêu (Ngày 17/02/2014 11:02:30 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903 978 120)

ĐÊM NGUYÊN TIÊU



 

 


Nguyên tiêu đẹp ánh trăng rằm

Vòng tay bè bạn ngập tràn niềm vui

Tình thơ nối bốn phương trời

Không gian gần lại nụ cười cho nhau


Thân thương nồng ấm ngọt ngào

Nghĩa tình thấm đượm dạt dào trong tim

Lời thơ tan biến ưu phiền

Sắc Xuân còn thắm ngọt mềm tiếng Thơ.


Nguyễn Hữu Đức

 

 

 

  TRẢY HỘI CHÙA HƯƠNG  (Ngày 16/02/2014 05:02:11 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


TRẨY  HỘI CHÙA HƯƠNG 

 

 

Lời cầu theo bước lên trời 

Bay theo tiếng mõ, theo hồi chuông ngân 

Thập phương, phật tử xa gần 

Ngày xuân lễ phật cõi trần nhân gian 

Cầu may siêu thoát niết bàn 

Cầu mong trần thế bình an mọi bề 

Mùa đông lạnh giá, buốt tê

Cõi lòng thanh thản hướng về chân tâm

Mỗi năm trảy hội một lần

Chùa trong nghi nghút mây vần khói hương

 

 

Lương Điền  

 

 

 

  Ngày thơ Việt nam (Ngày 16/02/2014 10:02:05 - Gửi bởi: Dương Văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Phạm Văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

 NGÀY THƠ VIỆT NAM 2014

 

 

Đến với ngày thơ Việt Nam

Nguyên tiêu Văn Miếu với ngàn con tim 

Sân thơ truyền thống trang

Thơ trẻ hiện đại sức truyền tỏa lan

Quê hương, đất nước, bản làng

Cờ hoa, quầy sách, cô hàng quán đông

Bóng  hồng e ấp chờ mong

Tâm hồn bay bổng thỏa lòng bạn thơ

 

Dương vản Thung

 

 

  Sông Thương (Ngày 16/02/2014 05:02:46 - Gửi bởi: Bùi Văn Hoa - Địa chỉ: 40/9E đường 30/4 Thành phố Vũng Tàu - Điện thoại: )

SÔNG  THƯƠNG

 

 

 

 

Chàng lên chấn ải biên cương

Còn nàng ở lại cố hương chờ chồng

Chia ly buồn tủi trong lòng

Lệ nàng tuôn chảy bên dòng sông xanh

 

Cảm thương ly biệt nghĩa tình

Lạng Giang tên cũ đổi thành sông Thương

Ngày xưa tiễn biệt lên đường

Người đi kẻ ở xót thương ngậm ngùi

 

Cảnh xưa nay đổi thay rồi

Sông Thương tấp nập cuộc đời sang trang

Tòng quân trai trẻ sẵn sàng

Cờ hoa đua sắc dân làng tiễn đưa

 

Chia tay vui vẻ cười đùa

Long lanh ánh mắt trao đưa mặn nồng

Cô gái đôi má ửng hồng

Ôm hôn tiễn bạn bên dòng sông Thương.

 

Bùi Văn Hoa

 

 

 

  Cải lên ngồng (Ngày 15/02/2014 08:02:50 - Gửi bởi:  Thanh Phương  - Địa chỉ: Tân Uyên Lai Châu - Điện thoại: 0988204796)

CẢI LÊN NGỒNG

                

Nhà tôi ở cạnh nhà nàng

Thường ngày vẫn gọi nhau

Hàng xóm ơi

 

 

Cách nhau một bức tường vôi

Thoảng khi tôi cũng sang chơi với nàng.

Đất vườn nhà rộng thênh thang

Mùa nào rau ấy, tay nàng bón chăm.

Hôm nào tôi ghé sang thăm

Thấy vườn cải ngọt đang đằm đằm xanh.

Bỗng đâu có chuyện chẳng lành

Nhà bên chợt thấy vắng tanh bóng nàng?

Mấy lần tôi đứng nhìn sang

Khoá cài im ỉm, vườn hoang cải ngồng!

Vắng nàng để cải lên bông

Để tôi mòn mỏi ngóng trông tin nàng!

 

Nơi đâu nàng có hay chăng?

Hoa cải đã vàng, vào cả lòng tôi!

 

Tân Uyên đêm Valentin 2014

Vũ Thanh Phương

 

CẢI ĐÃ VỀ TRỜI

(chia sẻ với bài Cải lên ngồng của Vũ Thanh Phương)

 

Ai làm cho cải tôi ngồng

Cho đưa tôi khú, cho lòng tôi đau

Thoảng khi mới ngó sang nhau

Biết đâu đời cải dãi dầu gió sương

Phận hèn, nhạt sắc, phai hương

Nào ai chăm bón, xót thương, đoái hoài

Gió đông thở ngắn, than dài

Tiễn đưa hồn cải về trời xót xa

Cải ngồng, rồi cải trổ hoa

Âm thầm nào biết ong xa, bướm gần

Hỡi người chung ngõ, liền sân

Sao không thương lấy một lần cải tôi?

 

Cẩm Duy

 

 

Thanh Phương chân thành cảm ơn tác giả Cẩm Duy đã có bài chia sẻ!

Xin được nối vần với tác giả Cẩm Duy:

 

 

 

VỀ ĐI HỠI CẢI!

          Thanh Phương

 

Tiếc thay cải đã về trời

Cho rau răm phải chịu lời đắng cay!

 

Giá như cải hiểu lòng này

Giã từ thượng giới mà quay trở về

Biết đâu ngõ xóm lối quê

Lại se lời hẹn câu thề với nhau!

Vườn xưa cải lại xanh màu

Sớm khuya ta lại chung câu tâm tình.

 

Xa nhau nhớ bóng thương hình

Về đi hỡi cải để mình có nhau!

 

Tân Uyên, 20/02/2014

Vũ Thanh Phương

 

  ĐƯỜNG VÀO HƯƠNG TÍCH (Ngày 15/02/2014 05:02:57 - Gửi bởi: Đặng viêt Dũng - Địa chỉ: P 501 / CT1 Đường Đỗ Nhuân Hà nội - Điện thoại: 0989997459)

 ĐƯỜNG VÀO HƯƠNG TÍCH

 

 

 

 

Vào mùa trẩy hội chùa Hương

Xe cộ chật đường, người sát vai nhau

Áo khăn khoe đủ sắc màu

Bước vào bến Đục chen nhau xuống đò

Hàng ngàn thuyền lá nhỏ to

Dập dìu đưa đón  khách vô thỉnh cầu 

Vẳng nghe tiếng hát nơi đâu

" Thuyền qua bến Đục" với câu " Di đà " !

Tiếng thơm đất Phật bay xa

Nam thiên nhất động, la đà khói bay

Sương mù vờn tán lá cây

Đền Trình, Phủ Cấm hương bay ngút ngàn

Đò đưa vào bến Giải Oan

Qua trăm bậc đá, Tam quan đón mời

Thắp hương cầu khấn khắp nơi

Xin lộc đất trời Thánh - Phật độ cho

Xoá đi muôn nỗi âu lo

Lòng trong tâm sạch hơn kho bạc vàng

Cáp treo một độ quá giang

Hành hương khách đến Hương ngàn là đây !

Động thiêng phật độ ân dầy

Đôi bầu sữa mẹ đắng cay nguôi dần ... !

 

Con xin cúi lạy thánh nhân 

Cho dân được sống muôn phần đẹp hơn !

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

  Thác bạc Sa pa (Ngày 15/02/2014 03:02:11 - Gửi bởi: Dương Văn Thung - Địa chỉ: 1/68/337 Phạm Văn Đồng - Điện thoại: 01248436998)

THÁC BẠC  SA PA

 

 

Sa pa Thác bạc tình yêu

Để cho lại có rất nhiều trái ngang

Lứa đôi đằm thắm rộn ràng

Mà sao thác chảy thành đàng chia đôi

Tình yêu tha thiết hỡi ôi !

Nước dòng Thác bạc với lời chia ly

Xanh cao trời đất  nghĩ gì ?

Thác bạc vẫn chảy - chia ly vẫn còn

 

 Dương văn Thung

 

 

  Trăng và bé (Ngày 14/02/2014 12:02:50 - Gửi bởi: TRẦN ĐẠI HƯNG (HÀN YÊN TỬ) - Địa chỉ: nam son, soc son, ha noi - Điện thoại: 0918695178)

                                               

 

 TRĂNG VÀ BÉ

(Tặng cháu Anh Thư 8 tháng tuổi)

 

                                  

 

Trăng vàng trải chiếu xuống sân

Bé bước lần lần, bà đếm một… hai

Nhoẻn cười… Trăng - Bé ngã xoài

Dỗ yêu bà nậng – “Trăng hoài té em!”

Nụ cười cháu nở hương sen

Dang tay bà đón bông sen của bà

 

 

 

 Hàn YênTử

12/2/2014

 

 

  Gửi anh trong ngày lễ tình nhân. (Ngày 13/02/2014 04:02:10 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

 

CHÙM THƠ NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

 

GỬI ANH TRONG NGÀY LỄ TÌNH NHÂN

 

Va len tin lạnh tuyết rơi,

Thiệp tình gửi nhớ thương người Trường sa.

Bao la biển cả quê nhà,

"Từ tình yêu của anh"(*) xa ngàn trùng.

 

Bên này lễ hội tưng bừng,

Đường đông, phố sáng vui cùng tình nhân.

Mấy môn thi trả đầu tuần,

Giờ trong hoa lệ bần thần nhớ ai!

 

Dạy kèm qua được cấp hai,

Vào Mười em giỏi - Tú tài anh xong.

Lửa gần, rơm bén phải lòng,

Hai nhà hàng xóm hòa trong nghĩa tình.

 

Hội xuân phố tiễn tân binh.

Tặng em cây bút khắc hình trái tim:

Tình anh, em giữ làm tin,

Mang theo du học, em xin đợi chờ!

 

Học hành nâng cánh ước mơ

Em nhiều kiến thức - nhiều cơ hội vàng.

Nước mình hội nhập mở mang,

Các ngành phát triển càng cần có em.

 

Trường Sa anh giữ ngày đêm,

Việt Nam: Tổ quốc bình yên biển trời!

Em yêu anh lính biển khơi,

Đợi anh, em chẳng nhận lời một ai!

 

Va len tin tặng người trai

Nụ hôn say đắm cùng bài thơ yêu.

Qùa anh: cây bút sớm chiều

Nâng niu em viết bao điều ước ao! ...

 

Đào Đức Trang

Chú thích: (*) có nghĩa tiếng Anh: "From your Valentine!" được viết vào cuối thiệp gửi cùng quà tặng tình nhân trong ngày lễ 14/2.

 

 

 GIẾNG  ĐÌNH

 

Em như tiếng "sét ái tình"

" Vỡ " tim anh cạnh sân đình làng em

Bấy lâu anh muốn làm quen 

Đi cùng vệt nước theo em về nhà

Nhưng đành ! Đứng ở nơi xa

Ngắm em thấp thoáng vào ra nhà mình ...

 

Thôi đành ! Anh mượn giếng đình

Sáng , chiều ra ngắm chỉ mình em thôi !

Mong em hết đứng lại ngồi 

Chiều nào em vắng, lửa sôi trong lòng

Đêm về thao thức ngóng trông

Trời mau chóng sáng để lòng vấn vương

Thấy em gánh nước anh thương

Biết làm sao để em nhường anh đây ?

Muốn sang lai sợ mẹ thầy !

Giếng đình anh mượn trồng cây sy già

 

ĐẶNG VIỆT DŨNG

 

Lời trái tim

 

Gió đưa mây đến cuối trời 
Hoàng hôn ngợp ánh lửa ngời bến thương
Tên ai mãi gọi canh trường 
Yêu sao tiếng nói , vấn vương nụ cười

Lời thơ em thắm lòng người
Cho tim thổn thức bên đời nhớ mong 
Tình anh trao gởi bóng hồng 
Ngàn năm tha thiết cõi lòng vọng em 

 

Phạm văn Kiên

 

NGÀY LỄ TÌNH YÊU

 

Thế là em đã có anh

Bàn tay ấm áp, mát  lành gặp nhau

Chúng mình mong đợi từ  lâu

Va len tín lễ ước cầu tình yêu

 Sô cô la với bao điều

Cùng vị mát ngọt và nhiều yêu thương

 Ám lòng bao cặp uyên ương

Hương đời ,cuộc sống con đường tương lai

 Vui cùng sức trẻ ngày dài

Xây bền hạnh phúc ,lâu đài bình yên

 

 

Dương văn Thung

 

 

 

  NGÀY THƠ ĐẤT VIỆT (Ngày 13/02/2014 02:02:10 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 NGÀY THƠ ĐẤT VIỆT

(CHÀO MỪNG NGÀY THƠ VIỆT NAM )

 

 

 

 

 

Nguyên tiêu-mở hội ngày rằm

Bạn thơ khắp chốn xa gần đông vui 

Người từ mảnh đất xa xôi

Túi thơ, bầu rượu về nơi thị thành 

Mừng vui rảo bước chân nhanh 

Kịp về khai bút đã thành lệ quen 

Ngày thơ trên khắp mọi miền 

Đổ về Văn miếu trong niềm vui chung 

Quán thơ tấp nập, tưng bừng 

Ông Đồ-tay bút khom lưng trổ tài 

Sân Rồng tác phẩm xếp dài 

Thi huynh, thi hữu ai ai cũng mừng 

Đón xuân vui  tết tưng bừng 

NGày thơ đất Việt vang lừng nơi nơi

 

 

Lương Điền 

 

 

Trước tiên Trước Trang [361 ,362 ,363 ,364, 365 ,366 ,367 ,368 ,369 ,370 ,371 ,372 ] Tiếp  Cuối cùng