LỜI RU
Gió đưa kẽo kẹt cành tre ,
Tiếng ru văng vẳng nắng hè đong đưa .
Mẹ ru con ngủ qua trưa ,
Để mẹ gieo cấy ước mơ ngoài đồng .
Chập chờn giấc ngủ chờ mong ,
Cha đi đánh giặc hẹn trông ngày về .
Tiếng ru như gió bùa mê ,
Gieo bao ước vọng chán chê đợi chờ .
Mùa vàng nắng hạn , Ai ngờ ?
Người đi chiến trận nấm mồ vô danh .
Tiếng ru vò nát trời xanh ,
Trắng tay ? Mẹ vịn bóng mình ...ôm con !
CẢM XÚC HÀ GIANG
Đưa nhau lên tới Cổng Trời ,
Đá chen chân đá , bóng người xô nghiêng .
Điệp trùng rừng núi vùng biên ,
Đèo cao dốc thẳm một miền hoang sơ .
Gieo vào hốc đá hạt ngô ,
Chắt chiu vộc đất ước mơ mùa vàng .
Khát khô mảnh đất Hà Giang ,
Bạt đồi tạo ruộng bậc thang sinh tồn
Ngoại xâm dòm ngó phải chùn ,
Chuyện xưa Bãi Đá Cổ còn khắc sâu .
Ngọn cờ Lũng Cú tươi mầu ,
Khau Vai mùa hẹn năm sau cùng về .
Tháng 1 năm 2014
Vũ Đình Long