Chủ nhật, 05/05/2024,


 
  NƯỚC MẮT CỦA MẸ (Ngày 24/02/2014 05:02:39 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)

NƯỚC MẮT CỦA MẸ

 

 

 

Đôi vai mẹ chẳng run đâu

Dẫu cơn giông bão chặn đầu lối đi

Vai mềm gánh cả bão kia

Chở che con suốt đường đi trong đời

Đôi tay mẹ! Một biển vui!

Mát lành con tắm nụ cười thương yêu

Mẹ như cánh hạc sớm chiều

Nhẹ qua đêm tối chắt chiu ngày hồng

Thương con mẹ cũng thương chồng

Nửa chăn con đắp nửa nồng ái ân

Đằng sau mỗi bước thành công

Có hình dáng mẹ cho chồng cho con

Bền gan can đảm vô cùng

Mà sao mẹ vẫn mắt dưng lệ tràn?

Phải chăng thượng đế phát ban

Điểm mềm yếu nhất: Muôn vàn yêu thương!

Mẹ rơi nước mắt hoàng hôn

Mẹ rơi nước mắt chứa chan ánh hồng!

 

 

Đàm Quyên

23/2/14)

  LO XA VÀ NỖI NHỚ (Ngày 23/02/2014 11:02:04 - Gửi bởi: ANCHI - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 LO XA VÀ NỖI NHỚ

 

 

Ngày đêm em cứ lo xa

Anh "Bộ đội nhà" có nhớ em không

Chân đi giầy vải có phồng

Ba lô , vai có đau không hỡi chàng 

A K  anh vác hay mang

Ăn cơm xếp hàng có lạ không anh

Tối tối tập hát quân hành

Tiếng còi báo động phải nhanh vào hàng

( Các anh trông thật hiên ngang ) !

Ba lô súng đạn sẵn sàng hành quân

( Hằng Nga đứng lặng tần ngần 

Ngắm người chiến sỹ hành quân luyện rèn )

Ra đi dã ngoại trong đêm

Chân cứng đá mềm, kỹ thuật tinh thông

- Nhớ em anh để trong lòng

Ngày đêm nỗi nhớ càng đong càng đầy ...!

 

 

AN CHI

 

 

 

  Biển thương xóm nghèo. (Ngày 23/02/2014 08:02:02 - Gửi bởi: Đào đức Trang - Địa chỉ: Sô 22/111 Lê Lợi, Hải phòng. - Điện thoại: 01666098889.)

BIỂN THƯƠNG XÓM NGHÈO




Hiền hòa là lúc biển thương:

Trời xuân, gió nhẹ, triều cường, sóng êm.

Thuyền nan dời bến từ đêm

Bám nhau rạng sáng kịp trên ngư trường.

 

Chèo khua, trống nhịp, lưới buông,

Ngỡ đây tiên cảnh mờ sương cõi trần.

Đằng đông vừng sáng nhô dần,

Hò reo, lưới kéo từng phần lộ ra:

 

Mòi xanh, dớp trắng, lanh hoa(*) ...

Cá chen trong lưới cùng sa cả đàn.

Biển thương hơn chục thuyền nan,

Mỗi thuyền tạ tám cá mang xuân về.

 

Biển cho hạnh phúc xóm quê

Cá thành cơm, áo, đồ nghề ra khơi

Học hành con trẻ nên người

Ốm đau thuốc chữa có rồi hôm nay!

 

Đã thương, thương cả mùa này?

Bội thu trong lộng chung tay thoát nghèo!

( Vươn khơi, thuyền lớn, vốn theo.

Thuyền nan vốn nhỏ: lưới, chèo loanh quanh. )

 

Cầu mong ít dữ, nhiều lành,

Trời yên, biển lặng : xóm nhanh đổi đời!

                                                                                 

                                                                                      Đào Đức Trang

Chú thích: (*) Tên các loài cá ( tiếng địa phương) .

( Viết về những ngày bội thu vụ cá Nam năm nay đánh bắt trong lộng của xóm chài thôn Đê, xã Gia Lộc, huyện Cát Hải, Hải Phòng. )

Tháng 2/2014

 

  TRƯỜNG SA (Ngày 23/02/2014 02:02:55 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

TRƯỜNG SA

 

 

Trường Sa một sớm đầu xuân

Lòng tôi xao xuyến tần ngần nhớ  quê

Nhớ  em viết mấy dòng thư

An Tiêm ngày ấy bây giờ là anh

 

Quả dưa hấu mát ngọt lành

Tiến vua nay vẫn để dành đón em

Biển trời sóng bạc mây xanh

Đảo chìm đảo nổi phủ xanh từng ngày

 

Mới thêm lớp học gần đây

Ríu ran tiếng trẻ đêm ngày ca vang

Đảo nối đảo, thành một làng

Ngôi chùa mới dựng chuông vang  sớm chiều

 

Lính đảo canh biển gác trời

Rau xanh mơn mởn chăn nuôi cũng sành

Heo gà đà điểu thủy cầm

Ở đây hải sản quanh năm thiếu gì

 

Giá mà em quyết tâm đi

Lo gì bên ngoại anh thì động viên

Trường Sa khác với đất liền

Được gần lính đảo giữ yên biển trời

 

Thế là giữ trọn niềm yêu

Tình nhà nghĩa nước em tôi một lòng

Trường Sa đảo sóng mênh mông

Tiền tiêu vọng gác biển đông đang chờ

 

Xuân Ngọc

 

 

  MỞ HỘI XUỐNG ĐỒNG (Ngày 22/02/2014 12:02:55 - Gửi bởi: Đỗ lương Điền  - Địa chỉ: 7/246 Đường Xuân Đỉnh TL HN  - Điện thoại: 0983410548)


 MỞ HỘI XUỐNG ĐỒNG 

 

 

Trống dong, cờ mở, người đông 

Làng ta mở hội xuống đồng đầu xuân

Các bà, các chị nhanh chân 

Mạ non đang được chuyển dần đồng xa 

Cả làng vang dội tiếng loa 

Động viên các hộ, nhà nhà ra quân 

Hàng năm sau Tết khai xuân 

Cấy, cày vào vụ toàn dân vui mừng 

Xuống đồng mở hội tưng bừng 

Đã thành truyền thống đến từng làng quê'

 

Lương Điền 

 

 

  MƯA TRÊN PHỐ NHỎ (Ngày 22/02/2014 09:02:40 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 MƯA TRÊN PHỐ NHỎ

 

 


Mưa về cho phố hoen mi
Rêu xanh mấy độ chia ly bạc màu
Mưa về nỗi nhớ rối nhàu
Bàn chân lặng lẽ nỗi sầu lạnh căm
Nhớ ai lá rụng âm thầm 
Hắt hiu ngõ vắng dãi dầm cỏ hoang
Mưa về cho phố mênh mang
Đường thưa thớt khách miên man nỗi niềm
Mưa về 
day dứt hồn đêm
Một mình lạc giữa một miền ...ngày xưa...

TRƯƠNG ĐÌNH PHƯỢNG

 

 

  Bộ đội không quân (Ngày 22/02/2014 01:02:29 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

BỘ ĐỘI KHÔNG QUÂN

 

 

Hồi còn trên ghế nhà trường

Thầy cô thưa gửi khiêm nhường lứa đôi

Về nhà cha mẹ bà ông

Một thưa hai gửi trong vòng gia – sư

 

Nay vào bộ đội khác xưa

Nghiêm trang quân Phục chỉnh tề như sơn

Nếp nhà truyền thống trò ngoan

Ông cha vượt núi cháu con băng ngàn

 

Chẳng hề sợ bước gian nan

Cháu vào bộ đội chăm ngoan luyện rèn

Qua tân binh đã được khen

Được tuyển đi học bay lên bầu trời

 

Cả nhà phấn khởi mừng vui

Cháu con nối nghiệp thành người phi công

Vẫn còn bao nỗi ước mong

Ông mong cháu học tinh thông trưởng thành

 

Bầu trời mặt đất yên bình

Mai sau cháu góp phần mình nhiều hơn

 

 

Xuân Ngọc

 

 

  LÒNG MẸ (Ngày 21/02/2014 10:02:34 - Gửi bởi: An Chi - Địa chỉ: Thôn lộc Xuân đỉnh Từ liêm Hà nội - Điện thoại: 01215101901)

 LÒNG MẸ

 

 

 

Mưa bay, sương phủ bạc mầu

Giữa đêm đổ rét mẹ đâu có lường

Nhìn con thấy cháu mẹ thương

Lạ chiếu, lạ giường lại rét cắt da

Mẹ đi che kín quanh nhà

Quay vào chụm củi, mẹ ra giường ngồi

Bần thần nghĩ ngược nghĩ xuôi

Dù mình có khổ trọn đời sẽ qua

Mấy khi con cháu về nhà

Gặp trời giá rét lòng bà quặn đau ...!

 

AN CHI

 

 

  NHẠC LÒNG- SÓNG RU (Ngày 21/02/2014 07:02:23 - Gửi bởi: Nguyễn Hữu Đức - Địa chỉ: Q57 CXVH, đường Nguyễn Hữu Hào, P6- Q4, TPHCM - Điện thoại: 0903 978 120)

 NHẠC lòng-SÓNG ru!

 



SÓNG ru tình biển xa ngân
Đêm Nguyên tiêu đẹp ánh trăng hiền hoà
Môi hồng trong giấc mộng hoa
Dệt bao ước vọng tràn xa biển bờ

NHẠC lòng dạo khúc tình thơ
Cung đàn dìu dặt tiếng tơ bổng trầm
Như nghe trong gió thì thầm
Yêu thương về với nồng nàn dịu êm. 

 

Nguyễn Hữu Đức

 

 

  LỜI CỦA BƯỚM (Ngày 21/02/2014 01:02:45 - Gửi bởi: Nguyễn Thị Quyên - Địa chỉ: Trường phổ thông Quốc Tế Kinh Bắc, TP Bắc Ninh - Điện thoại: 0904 387 586)


LỜI CỦA BƯỚM

 

 

 

 


 

 

À ơi con ngủ cho say

Con nằm trong kén đủ ngày nghe con

Đến ngày lỗ kén tí hon

Ánh dương mời gọi thì con ra ngoài

Sức con phải tự gắng thôi

Mẹ thương nhưng phải đứng ngoài nhìn con!

Con to, lỗ nhỏ lẽ thường

Kén là thử thách cho con đầu đời

Thót lưng, bụng lại con ơi

Vượt qua cửa khó cánh đời nhẹ bay

Nếu không bứt phá cựa thây

Nằm chờ sẽ chẳng có ngày đâu con

Tự nhiên con phải vươn lên

Chờ người xé kén thì con đâu còn

Thon thon bụng xẹp cánh suôn

Nhẹ nâng đôi cánh khắp miền gần xa

À ơi chịu khó vượt qua

Cửa đầu thử thách cho ta vững vàng

Đời con phẳng lặng bình yên

Tiềm tàng sức mạnh mẹ hiền thêm lo

Bão giông con có vượt qua?

Cuộc đời bất chợt như là nắng mưa

À ơi con đã nghe chưa

Bổng bay đôi cánh tự đưa thân rèn!


(Đàm Quyên, 21/2/14)

 

 

 

Một chút chia xẻ cùng t/g: "LỜI CỦA BƯỚM",
bài thơ rất thâm trầm, đầy cảm xúc và có tính giáo dục cao.
Xin chia vui và chúc mừng NT trẻ, đã có nhiều thơ hay,
lãng mạn nhưng cũng đầy tính giáo dục... tình người. 

"Con ơi muốn nên thân người
Lắng tai nghe lấy những lời Mẹ Cha".


Từ trong thăm thẳm sâu xa
Từ trong trứng kén nở ra chào đời
Từ khi cất tiếng khóc - cười
Từ khi bé bỏng thành người lớn khôn.
Biết bao khó khổ gian truân
Biết bao vinh dự vui mừng vì con...
À ơi... Con ngủ cho ngoan
Lời thơ nâng bước chân con vào đời.

TÚ LA-LÊ DU LÃNG - QUY NHƠN.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  NGƯỜI ĐI (Ngày 21/02/2014 11:02:35 - Gửi bởi: trương đình phượng - Địa chỉ: khối 3 thị trấn cầu giát huyện quỳnh lưu tỉnh nghệ an - Điện thoại: 0984387485)

 NGƯỜI ĐI

 


Người đi hút nẻo quê người
Người đi mua khóc bán cười ngẩn ngơ
Người đi sương gió mịt mờ
Người đi chín hẹn mười chờ ....bồng bênh
Người đi lạc nẻo chênh vênh
Người đi vướng cái lênh đênh chợ đời
Người đi gan dạ rối bời
Người đi chân bước nửa vời trần gian
Người đi lá rụng về ngàn
Người đi năm tháng lỡ làng...tháng năm 

 

Trương Đình Phượng

 

 

  NGAY THƠ NGUYÊN TIÊU (Ngày 21/02/2014 05:02:11 - Gửi bởi: Nguyễn Xuân Ngọc - Địa chỉ: Hiệp Sơn Kinh môn Hải Dương - Điện thoại: 01677225720)

NGÀY THƠ NGUYÊN TIÊU

 

 


Truyền thống Văn Miếu ngàn đời

Ngày thơ đất nước muôn nơi rộn ràng

Hồn Tổ Quốc lời ngàn năm

Đào sâu vốn cổ đăng quang tân thời

 

Tâm hồn cảm xúc đắm say

Kẻ tung người hứng trong ngày thơ xuân

Làm giầu đời sống tinh thần

Câu chữ bác học nhân quần ca dao

 

Lời ca tiếng hát ngọt ngào

Ngàn năm văn hiến lưu vào sử sanh

 

 

Xuân Ngọc

 

 

Trước tiên Trước Trang [361 ,362, 363 ,364 ,365 ,366 ,367 ,368 ,369 ,370 ,371 ,372 ] Tiếp  Cuối cùng